Ðăng Nhập

View Full Version : Thức ăn cho tâm hồn (Thứ bảy Tuần 5 Thường Niên)



dvtung
14-02-2026, 11:35 AM
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật V Thường Niên


Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay đang mời gọi chúng ta nhìn lại chính cung cách, thái độ sống của chúng ta với Chúa. Chúng ta đang tôn thờ và phụng sự ai? Hay nói khác hơn, Thiên Chúa có phải là Đấng mà chúng ta luôn quy hướng về, luôn tìm đến cùng Ngài, không chỉ phải trong những lúc mà chúng ta gặp khó khăn thử thách, nhưng trong mọi giây phút của cuộc sống hay không?

Trong bài đọc một (1 V 12, 26-32), như chúng ta biết vì tội lỗi của vua Salomon, thế nên khi vua chết, đất nước đã bị chia rẽ, Giêroboam lên làm vua thay cha mình, thế nhưng đáng tiếc thay, Giêroboam đã phạm thượng khi cho đúc hai con bò vàng, để cho dân chúng tôn thờ, không những thế, ông còn xây cất chùa, miếu, đặt các tư tế để dụ dỗ dân chúng tôn thờ ngẫu tượng mà ông làm ra thay vì phải đi lên Giêrusalem để tôn thờ Thiên Chúa. “Bấy giờ, ông triệu tập hội nghị và đúc hai con bò vàng, ông nói với dân chúng rằng: Các ngươi không cần phải lên Giêrusalem nữa. Hỡi Israel, đây những vị thần minh đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Chính việc làm đầy tội lỗi này của Giêroboam, ông đã tự hủy diệt chính mình, ông đã “bị lật đổ và xoá khỏi mặt đất”. Như vậy, cho chúng ta thấy, một khi con người đã không còn tin vào Chúa, khi họ lựa chọn đi ngược lại và chống đối với Thiên Chúa cùng huấn lệnh của Ngài, thì kết quả mà con người phải chịu là sự chết bi thảm, vì không ai có thể bảo vệ và cứu sống họ, nếu không phải là Thiên Chúa.

Tin mừng hôm nay (Mc 8,1-10) minh chứng cho chúng ta thấy tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho con người khi Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót để nuôi sống dân chúng đang đói khổ. “Người gọi các môn đệ và bảo: Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Chúa đã làm phép lạ để bánh, cá hóa ra nhiều hầu nuôi sống đoàn người đông đảo này. Qua phép lạ bánh, cá hóa ra nhiều, mời gọi chúng ta tín thác hơn vào tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Thiên Chúa như Người Cha luôn quan tâm, lo lắng, dưỡng nuôi và che chở dân Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi như đoàn người luôn biết tìm đến với Chúa để lắng nghe Lời Chúa, để đón nhận các nguồn ơn thánh Chúa ban cho hầu sống đẹp lòng Chúa.

Thực trạng đáng buồn mà ngày nay nhiều người đang phải đối diện đó là: “Tôi đã không còn thời giờ để đến với Chúa trong kinh nguyện và các bí tích…Vì con phải đi làm, phải đầu tắt mặt tối, con cái thì phải đi học, phải đi học thêm rất nhiều môn…thế nên, xin Cha thông cảm và chắc Chúa cũng hiểu và thông cảm cho con, con đâu có muốn…” Thực ra, đây chính là sự lựa chọn của mỗi người, vì nhiều người tự cho rằng tôi phải làm chứ không ai giúp tôi, họ đã quên hay để mặc Chúa.

Lạy Chúa, dẫu chúng con đang phải khổ sở, vất vả, lo lắng cho cuộc sống mưu sinh, nhưng, xin cho chúng con luôn tín thác rằng: Chúa vẫn đang luôn hiện diện, ban ơn phù trợ và cứu giúp chúng con, vì nếu không có Chúa thương ban ơn, chúng con sẽ chẳng làm nên được công trạng gì. Xin giúp chúng con luôn biết tìm đến Chúa để tôn thờ, yêu mến Ngài, hầu luôn sống đẹp lòng Chúa luôn mãi. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng


https://thanhcavietnam.mobi/BaiSuyNiem/LmGioanPhanTienDung/Tuan05TN/ThuBayTuan5ThuongNien-LmGioanPhanTienDung.jpg

https://thanhcavietnam.mobi/BaiSuyNiem/LmGioanPhanTienDung/Tuan05TN/ThuBayTuan5ThuongNien-LmGioanPhanTienDung.mp3