PDA

View Full Version : chia sẻ Lộc thánh xuân Kỷ sửu 2009



gioanha
24-01-2009, 07:39 AM
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi (Tv64)
http://images.timnhanh.com/namgioi/20070104/Image/mai%20vang.jpg




Anh chị và các em rất thương mến

Năm mới Kỷ sửu đến rất gần rồi... mọi người người chuẩn bị đi lễ minh niên và tất nhiên sẽ hái Lộc thánh cho mình và gioanha cũng vậy.
Lộc thánh đầu năm của mỗi người là chuyện rất thật, là thông điệp từ trời Thiên Chúa muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta
gioanha có một ý tưởng nho nhỏ nhé: Mời ACE chia sẻ Lộc thánh năm mới này với nhau có được không ạ.
Vâng! chia sẻ chỉ là để nguyện cầu cho nhau năm mới này bằng an, và sống thực hành ý Chúa nơi Lộc thánh đầu năm của mỗi người

nenhongnho
24-01-2009, 07:50 AM
:nhay:Mình sẽ...:53::53::53::43:

gioanha
24-01-2009, 09:21 AM
hic... chưa tới giờ khai đao í lộn khai bút nha ACE...

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi

gioanha
26-01-2009, 12:45 AM
GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
THEO GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ


"Hãy làm tất cả những gì
anh em có thể làm được,
để sống hòa thuận với mọi người."

(Rm 12,18)


Lậy chúa! khó khăn quá, xin thêm sức cho con trong năm mới này...

http://a8.vietbao.vn/images/vn805/Sanh_Dieu/50802167_bon.jpg

xoicucnong
26-01-2009, 11:50 AM
http://dongcong.net/misc/KietGiamMuc/thieptet03.jpg

Tối qua hát lễ giao thừa về, xoicuc lấy dc 3 lộc Thánh, nhưng khổ nổi lộc nào cũng có 1 ý nghĩa riêng, mong quý ACE giúp đỡ.

Câu 1:

Anh em có nói gì làm gì,
THì hãy nói hãy làm nhân danh Chúa Giêsu
Và nhờ Người mà cảm tạ THiên Chúa Cha(Cl 3,17)

Câu 2:

Ai vui vẻ dâng hiến,
Thì được Thiên Chúa yêu thương(2Cr 9,7)


CÒn 1 câu nữa mà Xoicuc quen mất tiêu òi, trước là xin chia sẻ với mọi người, sau là xin mọi người "giải quẻ" dùm. Kính Chúc quý ÔBACE 1 năm mới tràn đầy hồng ân của CHúa, ngập tràn ơn phúc của Đức MẸ, và tràn trề sự bảo trợ của các Thánh, Thiên Thần trên trời!!!

maria_760
29-01-2009, 01:12 PM
Tui cũng ko hiểu nhiều lắm nhưng tui xin nói những gì mà theo tui nghĩ
Chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su qua đời sống đạo đức của chúng ta, Những cử chỉ hành động lời nói mọi việc ta đều làm với mục đích để cho :Danh Chúa được tỏa sáng. Như Chúa dạy trong câu lộc thánh mà bạn bốc đc:

Anh em có nói gì làm gì,
THì hãy nói hãy làm nhân danh Chúa Giêsu
Và nhờ Người mà cảm tạ THiên Chúa Cha(Cl 3,17)

tui nghĩ rằng từ câu 2 suy ra câu 1 thì cũng khá hợp lí, logic đó bạn (theo tui nghĩ thui nha ko biết đúng ko) . Ở câu

Ai vui vẻ dâng hiến,
Thì được Thiên Chúa yêu thương(2Cr 9,7)
Chúa muốn nhắc nhở bạn, nếu trong bạn đang có ý định theo Chúa, dâng hiến cho Chúa hay dâng hiến gì đó cho tha nhân thì hãy hy sinh mạnh dạn làm điều đó cách vui vẻ chắc chắn bạn sẽ được Ngài yêu thương. Đây vừa là một lời nhắc nhở vừa là một một lời động viên. Và trong sự DÂNG HIẾN đó bạn hãy làm sao để NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU ,để mọi người biết đến Thiên Chúa .
Tui chỉ muốn chia sẻ chút ít,cũng ko hiểu biết nhiều lắm nên có gì nói sai các bạn đừng chê nha:1::18::chemieng:

liveinlove
01-02-2009, 07:39 AM
Ơn gọi trong con ấp ủ từ lâu,năm 2009 Chúa dạy con:

liveinlove
01-02-2009, 07:40 AM
xin mọi người chia sẻ với con!!!

nu_angel
01-02-2009, 09:22 AM
Còn em bốc được Lộc Xuân vậy nè:

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái :đó là mối dây liên kết tuyệt hảo..........
(Cl 3,14)
Xin mọi người cầu nguyện cho em trong năm nì nhé...!!:92: Thanks mọi người nhìu...!!:36:Xin Chúa thêm sức cho chúng con.

xoicucnong
01-02-2009, 12:02 PM
Tui cũng ko hiểu nhiều lắm nhưng tui xin nói những gì mà theo tui nghĩ
Chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su qua đời sống đạo đức của chúng ta, Những cử chỉ hành động lời nói mọi việc ta đều làm với mục đích để cho :Danh Chúa được tỏa sáng. Như Chúa dạy trong câu lộc thánh mà bạn bốc đc:

Anh em có nói gì làm gì,
THì hãy nói hãy làm nhân danh Chúa Giêsu
Và nhờ Người mà cảm tạ THiên Chúa Cha(Cl 3,17)

tui nghĩ rằng từ câu 2 suy ra câu 1 thì cũng khá hợp lí, logic đó bạn (theo tui nghĩ thui nha ko biết đúng ko) . Ở câu

Ai vui vẻ dâng hiến,
Thì được Thiên Chúa yêu thương(2Cr 9,7)
Chúa muốn nhắc nhở bạn, nếu trong bạn đang có ý định theo Chúa, dâng hiến cho Chúa hay dâng hiến gì đó cho tha nhân thì hãy hy sinh mạnh dạn làm điều đó cách vui vẻ chắc chắn bạn sẽ được Ngài yêu thương. Đây vừa là một lời nhắc nhở vừa là một một lời động viên. Và trong sự DÂNG HIẾN đó bạn hãy làm sao để NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU ,để mọi người biết đến Thiên Chúa .
Tui chỉ muốn chia sẻ chút ít,cũng ko hiểu biết nhiều lắm nên có gì nói sai các bạn đừng chê nha:1::18::chemieng:

Cám ơn chị rất nhiều nhé, thật sự th2i gia đình và bản thân Xoicuc dang gạp rất nhiều thử thách từ đầu năm tới h, có lẽ Chúa và MẸ đang cổ vũ cho Xoicuc, cám ơn chị rất nhiều!!!

maria_760
02-02-2009, 05:34 AM
Cám ơn chị rất nhiều nhé, thật sự th2i gia đình và bản thân Xoicuc dang gạp rất nhiều thử thách từ đầu năm tới h, có lẽ Chúa và MẸ đang cổ vũ cho Xoicuc, cám ơn chị rất nhiều!!!
Ko biết gia đình Xoicuc gặp thử thách gì nhưng cố lên nhé Xoicuc cầu nguyện nhiều với Chúa Giê-su và Mẹ Maria .
Bàn tay Ngài lo lắng an bài mọi sự mà
còn lời chuyển cầu của Mẹ Maria là đắc lực nhất .
Hãy bám chắc vào tay Ngài và yên tâm đi theo Ngài. Ráng giữ trọn vẹn Đức Tin vào Ngài dù có gặp thử thách gì Xoicuc nhé:1:

Rocky
02-02-2009, 08:10 AM
của pethoang nè lộc đại lộc...



"Ai Tôn Vinh Cha sẽ Được Trường Thọ,
Ai Vâng Lệnh Đức Chúa sẽ Làm Mẹ An Lòng"
(Hc 3,6)
:love::love::love:


"Rộng Tay Bố Thí là Con Chất Đầy Kho Lẫm
và Con sẽ Thoát Mọi Nỗi Gian Nguy"
(Hc 29,12)

Masafot
02-02-2009, 08:43 AM
Hôm qua Masa ra Nhà Thờ Thái Hà tham dự Thánh Lễ và chầu Thánh Thể bốc trúng câu này, không biết Chúa có ý gì không nữa:102:

Của Xêda trả lại cho Xêda
Của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa

littlewave
02-02-2009, 09:46 AM
Xin chia sẻ lộc xuân Chúa dạy lit "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7, 12)

Mỗi Lời Chúa dạy, chúng ta nên hiểu theo 2 nghĩa, tích cực hay tiêu cực tùy trạng thái tâm hồn mỗi người. Có thể ta chưa sống tốt khía cạnh này và Chúa muốn uốn nắn, sửa dạy, nhắc nhở ta ý thức hơn; cũng có khi ta đã đang tiến trên con đường hoàn thiện theo nột dung đó của Lời, Chúa biết và Ngài động viên để ta thêm xác tín.

Vậy mỗi người chúng ta cứ hân hoan đón nhận CỦA ĂN được ban tặng. Hãy sống sao để nếm cảm sự ngọt ngào và hạnh phúc: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. " (Gl 2:20)

Hãy luôn đắn đo suy nghĩ mỗi khi cần quyết đoán trong cuộc sống “Trong trường hợp này Đức Kitô sẽ nghĩ gì và Ngài sẽ làm gì?” như anh Charles de Faucould thánh thiện.

gioanha
07-02-2009, 01:55 PM
Còn em bốc được Lộc Xuân vậy nè:

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái :đó là mối dây liên kết tuyệt hảo..........
(Cl 3,14)
Xin mọi người cầu nguyện cho em trong năm nì nhé...!!:92: Thanks mọi người nhìu...!!:36:Xin Chúa thêm sức cho chúng con.

Chào SQ_gxbenngu
Khoe chút nha
20.1.2009 tức 25 giáp tết vừa qua là ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới của Gioanha
Trong lễ tạ ơn Gioanha (bị) đọc thánh thư, đây là lần 2, lần 1 là ngày cưới, cả 2 lần đều là bài thánh thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Cl 3, 12-17 trong đó có đoạn: Cl 3, 14 mang ý lộc xuân của SQ_gxbenngu, và ý đó cũng là ý lộc xuân Kỉ sửu của người iu gioanha 25 năm trước nay gọi là cây thánh giá, nhưng thế nào đi nữa thì con cũng tạ ơn Chúa lần nữa
Năm mới xin Chúa thêm sức và chúc cho SQ_gxbenngu thực hành ý Chúa một cách dễ dàng: sống yêu thương bác ái

bethichconlua
07-02-2009, 03:45 PM
GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
THEO GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ


" Hãy ký thác việc bạn làm cho Chúa
dự tính của bạn ắt sẽ thành công "
Cn16,3





GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
THEO GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ


"Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy,
đó là diều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su."
(1Tx 5,18)



Lạy Chúa, năm nay nhà con có hai lộc Xuân luôn...Tạ ơn Chúa... con tin Chúa đang ban cho con lời hằng sống... Xin dạy con biết thực thi ý Ngài...Amen

nu_angel
07-02-2009, 03:54 PM
Trùng hợp quá Chú nhỉ !!:laughs:..........Xin chú gioanha & mọi người cầu nguyện cho em để thực hành ý Chúa trong năm nì: sống yêu thương bác ái..!!

gioanha
10-02-2009, 10:52 AM
Không biết vô ti`nh hay hữu ý - năm nay đa`i ha`nh hương Đức Mẹ ko treo lộc xuân - nên Sue chỉ có một cái do nhỏ em họ tặng - va` - lại hữu ý hay vô ti`nh ma` câu đó y chang câu của chú GioanHa - Vậy, chú cho Sue câ`u nguyện ké với nha - Lạy Chúa, xin thêm sức cho con - cho chúng con.


hì............ y chang hả Sue. ý Chúa ý Chúa mà
con cái sự sáng thì chúa ban gì nhận nấy phải ko Sue
chúc Sue năm mới y chang năm cũ hỏng già đi chút nào hehehe

hạt cải
10-02-2009, 11:45 AM
Lộc thánh là những câu Kinh thánh mà Chúa dạy chúng ta sống . Các cha đã dùng câu kinh thánh đó để nhắc nhở những người con Chúa sống và thực hành lời Ngài .
Hạt cải cũng rất hân hạnh vì năm nay được lên bốc lộc thánh trong đêm giao thừa . Xin được chia sẻ cùng tất cả câu kinh thánh của hạt cải nhé !
" Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện " (MT 5.48 )

forget_me_not
10-02-2009, 12:57 PM
Lộc của For_get_me_not nè:

"Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy" (Ga 15,8)

Con xin tạ ơn Chúa, đã chỉ dạy lối sống cho con trong năm mới này. Xin Chúa giúp con, ban thêm ơn cho con biết sống sao "để trở thành môn đệ của Thầy". Xin cả nhà cùng cầu nguyện cho For_get nhé. xin đa tạ cả nhà. :77::77::77:

Ben
12-02-2009, 08:06 AM
Lộc của mình nè:

"Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa." (Cl 3,20)