PDA

View Full Version : CẦU CHO MỘT NĂM AN LÀNH



MatTheu Dang Dinh Quyet
24-01-2009, 09:28 AM
CẦU CHO MỘT NĂM AN LÀNH

Thiên Chúa là một thực tại lớn trong đời của chúng ta và mỗi ngày là một hồng ân của Thiên Chúa, là chính sự hiện diện của Thiên Chúa vĩnh cửu. Do đó mỗi phút giây thời gian không thuộc về dĩ vãng “đã chết”, mà thuộc về tương lai sinh động. Mỗi ngày là một hồng ân mới chưa từng trao ban. Bởi vì không phải là một khoảnh khắc trong một chuỗi những khoảnh khắc, nhưng là một hiện tại được đổi mới với tình yêu, mà mỗi buổi sớm thức dậy, chúng ta đón nhận với Dấu Thánh giá được làm một cách trịnh trọng. Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu là một hành trình có định hướng. Nó phải là một bước tiến mạnh mẽ hướng về Đấng vô cùng.
Trong những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới, hãy khai thác, tận dụng thời gian, hãy sống với Chúa, với Đấng vĩnh cửu, đã bước vào thời gian để thánh hoá nó. Khi cho bốn mùa, năm tháng kế tiếp, Ngài đã chúc lành cho thời gian cùng với những thử thách đau thương, niềm vui và hi vọng. Hãy dâng lên Chúa những lời cảm tạ vì muôn ân huệ Chúa đã ban trong một năm qua. Xin Chúa cũng tha thứ những lỗi lầm ta đã phạm mà thương ban bình an cùng muôn vàn ơn phúc trong năm mới này, để ta nỗ lực mưu cầu danh Chúa, bạn nhé!