PDA

View Full Version : thư gởi cho con gái



dom_thuy
24-01-2009, 11:56 AM
Gửi con gái xa!
Khi bố viết những dòng chữ này thì con đã trên đường về quê rồi.
Không biết con về quê ăn tết lần này có thuyết phục được cha mẹ của con không. Khi mà ước nguyện của con còn lắm gian nan.
Bố biết , đây là nỗi vất vả nhất của con, khi mà mọi người chưa ai nhận ra được. con của bố muốn đi con đường mình đã chọn. con đường theo chân Thập Giá Đức Kytô. Rất khó khăn cho mọi người.
Vậy mà con vẫn cứ nhất quyết đi theo con đường đó.
Bố thì không làm gì được. bởi bố chỉ là “Bố Ghẻ” của con,bố cũng ước ao con của bố thành công trên con đường chông gai đó. Tuy nhiều người rất sợ, nhưng với bố mà nói, thì con đường đó thật là dịu êm, không một ổ gà nào cả.
Nói như vậy thì con gái cho là sai, phải không con ?!
Tại bố nhìn lại chinh cuộc sống của bố, gia đình của bố. cho nên bố mới nói như thế. Gia đình của bố tuy không phải là không có những sự cố sảy ra. Nhưng những sự cố đó chỉ là những thử thách của cuộc sống thôi.
Đối với bố, cuộc sống mà không có những thử thách đó, thì cuộc sống nhạt nhẽo lắm.
Cũng giống như thế, khi con gái của bố đang gặp những thử thách đầy cam co, bố mong rằng con sẽ vượt qua được tất cả. để đi theo con đường mà con đã chọn.
Con gái ơi!
Lúc này là lúc con cần tỉnh táo nhất, để thuyết phục cha mẹ con. Bố biết con sẽ có rất nhiều cách để thuyết phục mọi người. nhưng con gái ơi ! con nên nhớ rằng, cuộc sống này rất nhạt nhẽo khi không còn Đấng mà mình Cậy Trông. Vậy con cần phải tích cực hơn nữa trong việc Cầu Nguyện.
Cho dù mình có cách nào đi nữa, mà không có Ơn Trên soi sáng, thì cũng đành vô dụng.
Và con cũng đừng nản chí, khi mà sự thử thách đối với con quá lớn. nhưng là quá lớn với con, còn Đấng mà con tôn sùng thì như hạt cát thôi, chẳng là gì cả. bởi vì Người đã hy sinh cả mạng sống mình cho nhân loại kia mà.
Con gái ơi !
Con hãy cứ yên tâm, vì tất cả “mọi người trong nhà” ai cũng đang Cầu Nguyện cho Ơn Gọi mà. Cả bố nữa, tuy chỉ là “bố ghẻ” nhưng bố cũng cầu mong, sao cho con đạt được ước nguyện đó.
Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, đoái thương đến lời cầu khẩn thiết tha của mọi người chúng con đây. Mà ban muôn Ơn Lành xuống trên con gái của chúng con, đi tiếp được con đường mình đã chọn.
Chúc con gái thành công .
Người bố xa lạ ?!

Masafot
06-02-2009, 08:15 PM
:92::6:
Cảm ơn Bố!
:77::77::77::77::77::77::77::77::77:

lanhvananh
06-02-2009, 10:02 PM
Con gái yêu quý của bố!
Khi bố đặt viết viết cho con những dòng chữ này thì con đã đi xa bố 500 dặm! Bố chúc con thượng lộ. Nguyện xin tình yêu của Chúa và Mẹ Maria luôn ở cùng con.
Thế là đã 5 năm trôi qua. Bô vẫn nhớ như in lá thứ đầu bố viết cho con - 5 năm rồi đấy. 5 năm con bước đi trên con đường mình chọn - con đường tận hiến cho Thiên Chúa, con đường sống ơn Thiên Triệu. Bố vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi con vừa về đến nhà, con liền vội vã gọi điện cho bố. Con nói rằng con đang là rất lo lắng, hồi hộp trước khi chuẩn bị xin ba mẹ mình về ý định của mình. Lúc ấy bố cũng rất xúc động và hằng cầu nguyện mọi sự an lànn đến với con. Đến tối, bố mới thở phào nhẹ nhỏm khi nhận được cú điện thứ hai của con. Con rất đổi vui mừng thông báo rằng : cha mẹ con đã chấp thuận cho con chọn lựa con đường đi riêng của mình! Hạnh phúc quá thể.
Tạ ơn Chúa! Ơn Ngài luôn tuôn đổ dạt dào xuống trên con suốt 5 năm qua. Ngày mai, con gái bố sẽ Tuyên Khấn lần đầu. Bố hạnh phúc lắm. Niềm hạnh phúc pha lẫn tự hào. Bố vui vì con gái bố đã mãn nguyện. Điều nguyện ước mà con đã ấp ủ từ lâu nay đã thành sự. Con đường mà con chọn ngỡ rằng lắm chông gai mà nay đã trải toàn hoa hồng. Hoa hồng của sự chiến thắng. Hoa hồng của sự thành công. Hoa hồng của hạnh phúc đích thực dành cho những ai tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Chúc con bình an, sức khỏe và luôn trung thành với ơn gọi của mình đến cùng!
Chào con! Hẹn gặp con ở lá thư sau.
Bố yêu dấu của con.

zz_yeuchua_zz
06-02-2009, 10:43 PM
Ôi bố thật tuyệt vời...luôn bên con bố nhé...cuộc đời theo Chúa ko phải lúc nào cũng trải hoa hồng...và êm đềm như gấm lụa.Con sợ lắm...bố ơi....sợ vì lời hứa mình sẽ không thực hiện được với Chúa...một lời hứa với Chúa từ khi con còn bé...trong ngôi nhà thờ bé nhỏ...bên tòa Chúa con đã hứa vậy...Chúa bảo con nhớ nhé!....Con đã có giao kèo với Chúa...Chúa hứa với con sẽ nâng bước con trên đường thập giá...để cho đi..chứ không cần đáp trả..yêu tha nhân và phục vụ Giáo Hội...Chúa mãi bên con bố ạ...Bố cũng vậy sẽ mãi sánh bước cùng con nhé....Dù dòng đời này có nhiều xô đẩy..đôi khi con đã âm thầm gạch đi những điều con đã hứa với Chúa...tội lỗi làm con phản lại lời hẹn ước...lúc đó thực sự con rất yếu đuối..nhưng khi chiêm ngắm Chúa chịu chết trên thập giá mọi việc đau khổ sẽ qua đi... và nhìn nhận bản thân mình tất cả những gì mình làm chỉ là hạt bụi trước mặt Chúa...nhưng Chúa vẫn tìm đến những nhỏ nhoi ấy để tha thứ cho con bố ạ

dom_thuy
06-02-2009, 11:21 PM
bố ơi ! đọc được những dòng chữ mà bố viết cho con, lòng con trào dâng một niềm cảm xúc khó tả lắm. tự nhiên con cảm thấy buồn hơn cho chính cuộc sống của mình. con đã nhận ra một điều: lâu nay, con đã lãnh đạm, thờ ơ với chính mình, con chưa đủ can đảm để vượt qua được nỗi gian chuân mà con gặp phải.
không biết mai này sẽ ra sao ?
con biết, giờ đây con cần sự động viên của bố nhiều hơn nữa. mà không phải của riêng bố, mà của mọi người trong gia đình này.
bố ơi ! đã có lúc con cảm thấy bố buồn con lắm, bố đã dận con. vâng, con đã nhận ra điều đó qua cách bố nói chuyện với con.
bố buồn cho con cũng phải. bởi lâu nay con đang dận người mà con ( cũng như bố) luôn tin yêu và kính trọng.
bố yêu ơi !
con đã nhận ra điều sai trái đó rồi, con sẽ cố gắng vượt qua sự thử thách đó, con sẽ quyết tâm sửa cái sai mà con đang mắc phải.
con còn nhớ mãi, có lần bố từng kể với con bố cũng từng giận người bố tin yêu như thế nào. với bố một đêm lang thang với những giọt cafe đắng chát và bố đã có bài học cho mình.
con hôm nay cũng vậy bố ạ ! con cũng nhận ra bài học đó không phải nhờ ly cafe đắng, mà qua chính những khó khăn mà con gặp phải.
vâng, từ trong khó khăn đó. con đã rút ra được nhiều điều bổ ích cho con.
con cảm ơn bố nhiều nhiều. vì từ bố mà con biết được tình thương yêu mà mọi người trong gia đình đã dành cho con.
con sẽ vẫn là con gái ngoan của bố !!!

Masafot
07-02-2009, 10:51 AM
Đúng là các ông bố luôn hiểu con gái mình!!!
Con khao khát được dành cuộc sống mình cho ngừoi con yêu mến, mà sao có quá nhiều ngăn trở... nhiều lúc con tự hỏi phải chăng điều đó không đẹp lòng người ấy... nhưng người ấy cũng yêu con ... mà sao lại không muốn con ở cùng... yêu ai thì mọi ngừoi đều muốn ở gần người đó ... đúng không...
Bố?!

Rocky
07-02-2009, 10:59 AM
Đúng là các ông bố luôn hiểu con gái mình!!!
Con khao khát được dành cuộc sống mình cho ngừoi con yêu mến, mà sao có quá nhiều ngăn trở... nhiều lúc con tự hỏi phải chăng điều đó không đẹp lòng người ấy... nhưng người ấy cũng yêu con ... mà sao lại không muốn con ở cùng... yêu ai thì mọi ngừoi đều muốn ở gần người đó ... đúng không...
Bố?!

Bố đang ở cùng.....và dõi bước theo con... từng giờ... nhưng... điều quan trọng hơn, bố mừng khi thấy con mình lớn lên từng ngày.... Dù rất thương... nhưng không bao giờ... muốn... rằng...con gái mình.... bị tù hảm...bởi bàn tay của mình...

khi con lớn lên từng ngày... bố không thể cứ bồng ẳm, ủ ấp con trong vòng tay của bố... con gái à...

nu_angel
07-02-2009, 12:13 PM
Ôi... Bố... yêu... của... con... ơi ,con... yêu... Bố... nhiều... lắm .........................!!Mãi... bên... con... Bố ... nhé!!

Masafot
08-02-2009, 03:21 PM
Bố đang ở cùng.....và dõi bước theo con... từng giờ... nhưng... điều quan trọng hơn, bố mừng khi thấy con mình lớn lên từng ngày.... Dù rất thương... nhưng không bao giờ... muốn... rằng...con gái mình.... bị tù hảm...bởi bàn tay của mình...

khi con lớn lên từng ngày... bố không thể cứ bồng ẳm, ủ ấp con trong vòng tay của bố... con gái à...
Bố!
Con hạnh phúc mà.. nhiều lúc con tự hỏi sao bố yêu con nhiều đến vậy... nhiều lúc con muốn bố ... uýnh con một trận... hay la mắng mỗi khi con làm bố buồn... nhưng sao bố... chỉ nhìn con... bằng ánh mắt... yêu thương... ánh mắt ấy làm con day dứt... làm trái tim con... quặn lại... bố ơi...

Masafot
13-03-2009, 01:40 PM
Bố đang ở cùng.....và dõi bước theo con... từng giờ... nhưng... điều quan trọng hơn, bố mừng khi thấy con mình lớn lên từng ngày.... Dù rất thương... nhưng không bao giờ... muốn... rằng...con gái mình.... bị tù hảm...bởi bàn tay của mình...

khi con lớn lên từng ngày... bố không thể cứ bồng ẳm, ủ ấp con trong vòng tay của bố... con gái à...

Dù chưa thật hiểu... nhưng con tin... bố luôn muốn con sống hạnh phúc... con đã lớn... và con cần tự đi trên đôi chân của mình... nhưng con biết... bố luôn bên con...:love:... chỉ có điều ... không phải lúc nào con cũng nhận ra..... giúp con đứng vững... bố nhé....

Peter Nguyễn
13-03-2009, 07:34 PM
Ba ơi, con yêu và nhớ Ba lắm...
con mong bây giờ sẽ nhận được thư của Ba...
nhưng mà...
mãi mãi con luôn ghi nhớ công ơn của Ba...
con vẫn bình an...
Ba yên tâm nhé...
con vẫn biết Ba vẫn ở bên cạnh con...
con thương Ba lắm...
Ba của con...

:105:...con trai của Ba!