Đứa con hư
24-01-2009, 06:31 PM
Bà nội con năm nay đã cao tuổi, sức khỏe ngày càng giảm sút, mấy tháng nay không thể đi đâu. Bệnh ung thư phổi của bà khiến bà đau đớn lắm.
Con nghe bố con kể lại thì ngày xưa, có lẽ hồi nhỏ bà cũng theo đạo gốc bên họ ngoại, nhưng sau không còn nữa, đến đời bố con và cô bác thì đi lương hẳn. May thay, bố con trở lại nhờ mẹ con. Đến cuối đời, bà nội con, nhờ ơn Chúa, niềm tin đã trở lại. Mặc dù bệnh tật dày vò, nhưng mỗi khi được hỏi về Chúa, bà nhất quyết tuyên xưng niềm tin một cách mạnh mẽ. Những ngày này, trời lạnh hơn nhiều. Chiều 23-1 vừa rồi, cha phó xứ con cũng đã được bố con mời về nhà làm phép xức dầu lần cuối, gia đình con mừng lắm, vì trước đó cũng gặp khó khăn do bên nội họ không bằng lòng. Không biết ý Chúa thế mà sáng sớm nay, bố con thấy bà ho ra máu, chân tay co giật và thở nặng nề, gia đình con liền trở dậy đọc kinh cho bà, bố con nghĩ là bà sắp được Chúa gọi về nên điện cho anh chị em. Đến bây giờ, hơn 6 giờ chiều, bà nội con vẫn nằm trên giường, chưa biết sẽ như thế nào. Con gửi bài này lên, mong AC khắp nơi cầu nguyện cho bà nội con, xin cho niềm tin của bà sẽ giúp bà mạnh mẽ hơn để luôn vững tâm vào tình thương của Chúa, xin cho bà luôn phó thác mọi sự trong tay Ngài. Được như vậy, con hết sức vui mừng và cảm tạ mọi người trong tình thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ mến yêu. Amen.
Con nghe bố con kể lại thì ngày xưa, có lẽ hồi nhỏ bà cũng theo đạo gốc bên họ ngoại, nhưng sau không còn nữa, đến đời bố con và cô bác thì đi lương hẳn. May thay, bố con trở lại nhờ mẹ con. Đến cuối đời, bà nội con, nhờ ơn Chúa, niềm tin đã trở lại. Mặc dù bệnh tật dày vò, nhưng mỗi khi được hỏi về Chúa, bà nhất quyết tuyên xưng niềm tin một cách mạnh mẽ. Những ngày này, trời lạnh hơn nhiều. Chiều 23-1 vừa rồi, cha phó xứ con cũng đã được bố con mời về nhà làm phép xức dầu lần cuối, gia đình con mừng lắm, vì trước đó cũng gặp khó khăn do bên nội họ không bằng lòng. Không biết ý Chúa thế mà sáng sớm nay, bố con thấy bà ho ra máu, chân tay co giật và thở nặng nề, gia đình con liền trở dậy đọc kinh cho bà, bố con nghĩ là bà sắp được Chúa gọi về nên điện cho anh chị em. Đến bây giờ, hơn 6 giờ chiều, bà nội con vẫn nằm trên giường, chưa biết sẽ như thế nào. Con gửi bài này lên, mong AC khắp nơi cầu nguyện cho bà nội con, xin cho niềm tin của bà sẽ giúp bà mạnh mẽ hơn để luôn vững tâm vào tình thương của Chúa, xin cho bà luôn phó thác mọi sự trong tay Ngài. Được như vậy, con hết sức vui mừng và cảm tạ mọi người trong tình thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ mến yêu. Amen.