Ben
25-01-2009, 01:56 PM
Tớ cũng có những ngày lẽo đẽo theo trâu
Đã phó thác tuổi thơ lên đời của cậu
Đã tắm táp dịu êm trên lưng trần yêu dấu
Đã đầm mình với cậu khúc nông sâu
Có phải bao giờ tớ cũng trẻ thế đâu
Vì tớ đã để lại bờ đê và những chiều bình yên
Để lại cậu và mặt trời cười những điều bỏng dại
Để lại tớ và những gì không thể tìm ở ngày mai
Sáng cuối năm về tớ thơ thẩn ven đê
Nhác thấy tuổi thơ mà ngờ cổ tích
Rồi sẽ có những khoảng hồn giằng co xô lệch
Tớ lại nắc nẻ với mình nhớ cậu lắm, trâu ơi!
Blogger Lê Cao
Đã phó thác tuổi thơ lên đời của cậu
Đã tắm táp dịu êm trên lưng trần yêu dấu
Đã đầm mình với cậu khúc nông sâu
Có phải bao giờ tớ cũng trẻ thế đâu
Vì tớ đã để lại bờ đê và những chiều bình yên
Để lại cậu và mặt trời cười những điều bỏng dại
Để lại tớ và những gì không thể tìm ở ngày mai
Sáng cuối năm về tớ thơ thẩn ven đê
Nhác thấy tuổi thơ mà ngờ cổ tích
Rồi sẽ có những khoảng hồn giằng co xô lệch
Tớ lại nắc nẻ với mình nhớ cậu lắm, trâu ơi!
Blogger Lê Cao