PDA

View Full Version : Nỗi nhớ



littlewave
25-01-2009, 02:27 PM
Nỗi nhớ

Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy

Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu!
Sao rất thực
làm nhói đau lồng ngực

Chiều nay,
Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?

Bùi Nguyễn Trường Kiên




http://singlemom.vnweblogs.com/gallery/898/chieu%20tim.jpg



Nỗi nhớ giấu ở đâu? Em cũng không biết nữa. Môi em mộng xinh, mắt em tươi cười, nhưng nỗi nhớ cứ xoáy tung lồng ngực em.

Em nhớ ai? Em cũng không biết nữa, sao em phải tìm chỗ để giấu nỗi nhớ, có chắc là em sẽ giấu được không?

Thả nỗi nhớ đi đâu? Em cũng không biết nữa. Ai sẽ nhận được nỗi nhớ từ em? Em cũng không biết nữa …

Rocky
28-01-2009, 11:13 PM
nhớ chiều tím... lá ú vàng phai... những cánh hoa dầu bay .. hoa dầu bay... một thời ....


http://singlemom.vnweblogs.com/gallery/898/chieu%20tim.jpg

Thành_love
05-02-2009, 03:13 AM
nỗi nhớ nhớ ai cơ chứ có ai để mà nhớ đâu có ai nhớ mình đâu cuộc đời cô đơn thì mãi đơn cô thôi !

Trầm Hương
05-02-2009, 11:38 AM
Nhớ ai ?
Ai nhớ ?
Bây chừ nhớ ai ?

[Juse]Hieu
05-02-2009, 11:44 AM
Nỗi nhớ da diết ôi làm em xúc động quá.......đi lấy khăn giấy khóc thoai :laughs:..........hihi em giỡn thoai nha đừng bem em :(.....

M.TT.
05-02-2009, 11:56 AM
" .... chiều tím ..... chiều nhớ thương ai ...... "

NVN
05-02-2009, 01:34 PM
Ké với Lít chút nha, cho nỗi nhớ không phải là nỗi nhớ

NỖI NHỚ!

Người ta bảo khi biết yêu là nhớ
Em không yêu sao lại nhớ rất nhiều
Anh không nói hay anh đang cố giấu
Một ân tình anh đã đợi từ lâu?


Dâu da xoan chín đỏ trên hè phố
Bước âm thầm em nhớ những ngày qua
Đèn bật đỏ anh vẫn chưa quyết định
Nên ngập ngừng chập chững giữa ngã ba


Nơi xa lắc anh có nghe tiếng sóng
Chắp tên anh con sóng gọi mơ hồ
Đừng chờ đợi khi hải âu vỗ cánh
Vì chần chừ nỗi nhớ sẽ chia đôi.

(S.T)

bethichconlua
05-02-2009, 07:54 PM
Nhớ ai ? ..ai nhớ..? bây giờ nhớ ai ???

littlewave
06-02-2009, 04:47 PM
cho nỗi nhớ không phải là nỗi nhớ

thà là nỗi nhớ
đừng hóa nỗi đau...

Rocky
06-02-2009, 04:59 PM
thà là nỗi nhớ
đừng hóa nỗi đau...


thế thì thôi.....không nhớ.... không quên.... còn đó... lâu lâu xách ra xem... thế thôi...

kimthuytung
06-02-2009, 07:10 PM
Sáng hôm nay, có một cô bé trên công ti đưa cho em câu này: ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Đọc xong thấy...nhoi nhói trong lòng. Ừ, cố quên là sẽ nhớ...

Masafot
06-02-2009, 08:21 PM
. Ừ, cố quên là sẽ nhớ...[/quote]
Nhớ... nhớ... nhớ... nhớ... nhớ... nhớ ... người ấy quá...
ha ha.. tối mai gặp rùi...

lanhvananh
06-02-2009, 08:51 PM
http://mp3.baamboo.com/mp3/GoToRealHost/1908846/Chieu-Tim.html
Chiều tím chiều nhớ thương ai?
Người em tóc dài sầu trên phím đàn tình vương không gian mây bay quan san có hay?
Đàn nhớ từng cánh hoa bay vầng trăng viễn hoài màu xanh ước thề dòng sông trôi đi lúc chia tay còn nhớ chăng?
Ai nhớ mắt xanh năm nào chiều thu soi bóng nắng chưa phai màu kề hai mái đầu nhìn mây tím nhớ nhau
...

Damsan
06-02-2009, 09:18 PM
vâng .... nỗi nhớ ... càng muốn quên ... lại càng nhớ ..
" ước chi làm cơn gió tối nay .... đến bên .... để lòng tôi ... nhẹ vơi đi .... "