PDA

View Full Version : Lộn Tùng Phèo...



bethichconlua
26-01-2009, 01:09 PM
Lộn Tùng Phèo

:21:Ôi..trong này đang bàn tán gì vậy ? xôn xao thế...Bánh chưng đang nghe trong người mình.có tiếng tranh luận của Gạo nếp và Đậu xanh ......

Nhóm Đậu Xanh nói : - sao lúc nào cũng thấy chúng ta nằm phía trong nhóm gạo nếp nhỉ...?
Nhóm gạo lên tiếng : + Vì chúng tôi yêu các bạn nên muốn bao bọc các bạn
-Chúng em không tin..khi mọi người mở bánh chưng ra lúc nào cũng thấy các anh trước còn chúng em lúc nào cũng được biết đến sau..chán lắm..... hãy cho chúng em nằm ngoài các anh.......?
+ Hi..Hi... không được đâu vì các bạn sẽ không đủ sức gắn kết để bao bọc thành bánh chưng !
- Các anh cứ để chúng em thử...

:45:Thế là vị trí của bánh chưng được xắp xếp lại...Nhân đậu xanh ở ngoài còn gạo lọt vào trong...khi nấu lên thì thật buồn cười ....đúng như lời nói của nhóm gạo...nhóm đậu xanh không thể bao bọc nổi ..Đậu xanh bị rời ra ...một số vội bám vúi vào gạo cho chắc nên lẫn lộn..chui tọt vào các hạt gạo...còn các hạt gạo thì thương nhân quá..vụt chạy toán loạn ra để bám lấy nhân...thế là thành bánh chưng lộn tùng phèo..

- Ôi...cứu chúng em với...sao chúng em không thể bao bọc như các anh bao bọc chúng em vậy...
+ Vì chúng tôi có chất dính mà...hi..hi..

khi được nung nấu nóng lên..càng nóng chúng tôi càng chảy chất dính ra và gắn kết nhau lại thật chặt..vì thế các bạn sẽ được an toàn bao bọc ở trong...Mọi người tuy biết đến chúng tôi trước khi mở bánh... nhưng lại rất mong gặp các bạn ...mỗi nhóm chúng ta có một vị trí nhất định thì mới làm nên Bánh ngon được...không sẽ bị lộn tùng phèo...


- Cảm ơn các anh...các anh tuyệt thật...các anh có chất dính liên kết nhau rầt tốt nên khi gặp nóng các anh gắn kết chặt chẽ hơn để bảo vệ chúng em..thế mà có lúc chúng em lại ngu ngốc thích lộn tùng phèo...giờ bánh chưng xấu quá...hic..hic...giờ chúng em hứa sẽ không bao giờ dám đòi đổi vị trí với các anh...để khỏi bị lộn tùng phèo...


Suy Niệm

:8:Câu chuyện hơi tếu tí....Mới có cái bánh chưng bị đảo lộn đã không được rồi thì trong cuộc sống hiện nay chúng ta phải xem lại một số điều đang bị đảo lộn mà con người chúng ta đôi lúc vẫn thản nhiên và còn cho là đúng... nói ví dụ như chuyện vợ chồng ly dị .. chuyện phá thai...( giết người).

:icon8:Chúng ta phải xác tín rằng Chúa làm chủ vũ trụ ..làm chủ muôn loài...mọi sự đều được Chúa dựng nên theo một trật tự tốt đẹp..con người chúng ta không thể thay đổi vị trí với ngài...

:icon8:Bản thân gia đình là nhân còn mọi người trong gia đình là gạo ..bị nung nóng chắc chắn là những thử thách gian nan ....chất dính kia nhất định phải là tình yêu thương ....để bao bọc gia đình nếu không ..... Tất cả sẽ bị lộn tùng phèo...

:icon8:Gạo sẽ được biết đến trước .. nhân được biết đến sau sẽ tốt hơn ... một gia đình cũng vậy...chúng ta hãy để tình yêu Chúa bao bọc chúng ta để mọi người biết đến tình yêu xuống thế chịu chết đổ máu trên thập giá vì chúng ta trước thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra hạnh phúc chắc chắn của gia đình chúng ta nằm trong tình yêu Chúa...chúng ta đừng dại dột bỏ qua tình yêu Chúa trong đời...thiết nghĩ như một sự tự cao tự kiêu quá đáng của mình.. sẽ dễ dẫn tới sự lộn tùng phèo...

:icon8:Như nhóm gạo khi gặp nóng thì càng tiết ra chất dính thật chặt để bao bọc lấy nhân của mình...cũng vậy trong cuộc sống khi càng gặp khó khăn thử thách ..thì mỗi gia đình cũng cần cố gắng dùng tình yêu thương thật nhiều tình yêu của Chúa ban ...để gắn kết nhau lại để bao bọc lấy gia đình của mình cho tốt đẹp ...và chúng ta phải lên tiếng chống lại nạn ly dị ...phá thai...tràn lan hiện nay theo tinh thần Giáo Hội...Một Giáo hội do Chúa Giê Su thiết lập có một trật tự tốt đẹp...chúng ta đừng làm đảo lộn tùng phèo...



Cầu Nguyện

:77:Lạy Chúa... Xuân về ...bé được mẹ bóc bành chưng cho ăn...hi..hi.. thích thích thich.......bé thấy bánh chưng ngon ngon ngon...có gạo bao bọc lấy nhân ..thật tuyệt...Tạ ơn Chúa vì tất cả ...Xin cũng dạy chúng con biết tôn trọng mọi trật tự tốt đẹp Chúa ban trong cuộc sống...Xin gìn giữ ban sức mạnh ...và có lẽ cũng chẳng ai thích cuộc sống của mình bị lộn tùng phèo...và nhất là Chúa cũng không muốn sự lộn tùng phèo như thế đúng không ạ ? Chúa ơi...Xin dạy chúng con biết từ bỏ những ích kỷ... những ham muốn... những lo lắng ...những gì lộn xộn trong con..để tìm về một trật tự ..một vị trí tốt đẹp nhất mà Chúa muốn ban cho chúng con...hi..hi... bé ăn bánh chưng xong mà lắm chuyện quá nhỉ...nói lung tung từ nãy đến giờ thật rà bé muốn nói với Chúa là bé không thích lộn tùng phèo..Amen