PDA

View Full Version : Đàn ông hay thay đổi



jacobetuan
04-11-2007, 09:31 PM
Đàn Ông Hay Thay Đổi
Không phải phụ nữ nói, các nhà tâm lý nói đấy, cho dù nhà tâm lý ấy cũng là đàn ông 100%. Nhưng thay đổi "nho nhỏ" của Chàng trước và sau đám cưới nó dễ dàng thành chuyện "to to" chứ không đùa. Các đấng mày râu hãy thử rọi "kính chiếu yêu" vào chính mình thử xem sao...

Trước khi cưới - chàng hăng hái đến nhà nàng và vui vẻ làm đủ thứ chuyện. Ðiện hư, bóng đèn cháy hả? Chuyện nhỏ! (nếu chàng biết về điện). Cái bàn của em lung lay sao? Chuyện nhỏ! (nếu chàng có chút tay nghề cưa, đục, đóng đinh). Cuối cùng, nếu chẳng "khéo tay hay làm" chàng vẫn hùng hồn "kêu thợ đến". Tất nhiên chàng sẽ hào hoa trả tiền.

Sau khi cưới - bóng đèn có cháy cả tuần chàng cung chẳng đụng tay, chỉ dí mũi vào tivi hay tờ báo. Nàng có kêu thợ hay tự thay bóng đèn là chuyện của nàng. Ta vô can!

Trước khi cưới - "Em cần đi đâu anh chở!", mưa hay nắng, xa hay gần chẳng nhằm nhò gì. Thậm chí có khi chàng bỏ nửa chừng cuộc vui với bạn bè phóng xe đến chỗ nàng đúng boong giờ. Nàng đã ngồi sau lưng thì đường xa vạn dặm chỉ tày một gang.

Sau khi cưới - nghe nàng đòi chở đi chợ, chàng lắm khi nỗi quạu: "Bộ sức trâu hả?".

Trước khi cưới - chàng như đinh đóng cột gào lên: " Anh muốn sống bên em trọn đời! Như núi Chuprông đứng bên mặt trời!".
Sau khi cưới - hễ cãi cọ là chàng nỗi đoá: "Cô đi đâu thì đi, tôi không muốn thấy cô nữa!". Ôi, núi Chuprông, ôi mặt trời!
Trước khi cưới - chàng vừa là người tình, vừa là người bạn, vừa là người cha che chở, bao bọc cho nàng. Chàng sẵn sàng đánh nhau với ...gấu, cọp, beo thậm chí cả khủng long để bảo vệ nàng dù chàng chỉ có 38, 39 ký lô.
Sau khi cưới - chàng bỗng là "người yêu bé bỏng" nhức đầu, sổ mũi chàng nằm rên u ử, nếu nàng chậm chăm sóc chàng sẽ hờn mát. Tóm lại, chàng đã chuyển toàn bộ chức năng bảo vệ và chăm sóc cho nàng.
Và khi ấy, có khi đến cả...mèo chàng cũng không buồn, không dám đánh nhau với nó nữa là…

( Chuyện Vui của Duy Trân )