PDA

View Full Version : Cầu chúc cho anh



lily_of_the_valley
26-01-2009, 07:33 PM
Anh ơi, hôm nay mùng 1 Tết rồi. Tôi đã trải qua rất nhiều cái Tết với những mối tình đơn phương câm lặng và ngu ngốc. Tết này cũng không ngoại lệ chút nào. Tôi biết anh tôn trọng tôi, tôn trọng cái ý kiến ngốc nghếch của tôi là muốn chúng ta không nói chuyện với nhau nữa để tôi quên anh, bên cạnh đó tôi cũng biết anh giận tôi nhiều lắm. Biết sao được hả anh? Con gái là vậy đó. Đặc biệt là người con gái như tôi. Đã mấy cái Tết trôi qua tôi ước cho một mối tình có thể làm trái tim tôi ấm áp. Nhưng chờ hoài, chờ mãi nên tôi mệt mỏi rồi. Tết này, tôi vẫn hy vọng điều đó, nhưng tận đáy lòng tôi, dù rất đau đớn, cũng chúc anh có một hạnh phúc mà anh từng ước mong. Có lẽ người con gái đó không phải tôi. Tôi hiểu và mong anh hạnh phúc, đồng thời cũng xin nói rằng tôi yêu anh rất nhiều…

Ben
26-01-2009, 11:11 PM
Lily thân mến. Tôi cảm thấy bạn là một người thật mạnh mẽ vì tôi đồng cảm với bạn là một người yêu đơn phương. Yêu một người ko lý giải được tại sao mình yêu người đó, chỉ biết là yêu thật lòng, ko toan tính.

Cuộc sống là như vậy, bạn đã yêu người đó rất chân thành nhưng tiếc rằng tình yêu ko gõ cửa trái tim người đó thôi.

Đã qua bao cái tết, trải qua bao mùa xuân, tôi thiết nghĩ bạn có phí tuổi xuân chăng khi cứ níu kéo những gì ko thuộc về bạn. Tôi đã từng giống như bạn, cũng đã phí rất nhiều thời gian. Nhưng tôi tin rằng mọi chuyện đã có sự an bài của Thiên Chúa: "Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng".

Hãy an vui lên bạn nhé. Bạn ko lẻ loi trong cuộc đời này đâu.:guitar::guitar::guitar:

bethichconlua
27-01-2009, 12:58 PM
:secret:Tất cả dâng cho Chúa .....mình là con gái nên rất hiểu bạn.... rất thông cảm cùng bạn......cầu nguyện và cậy trông nơi Chúa an bài bạn nhé.......

maria_760
29-01-2009, 06:55 AM
Cố lên bạn àh. tôi cũng từng ước mơ như bạn có người ủ ấp trái tim nhưng sự thật tôi vẫn chưa nhận được điều đó. tôi rất buồn nhưng tôi tin vào Chúa có lẽ Ngài thấy điều đó chưa thật sự cần thiết nên Ngài chưa ban hoặc là Ngài cảm thấy người đó ko hợp với mình nên Ngài ko cho họ đến bên ta.
Tôi thấy bạn đã rất cứng rắn khi quyết định như thế vì vậy hy vọng bạn cố gắng sống vui vẻ nhé! Chúa yêu thương ta mà Ngài sẽ an bài mọi sự và chắc chắn Ngài sẽ tìm cho bạn một người thích hợp thật sự yêu thương bạn

lily_of_the_valley
29-01-2009, 11:54 AM
Cám ơn những lời chia sẻ chân thành của các bạn. Tôi không dám nói mình mạnh mẽ như các bạn vẫn nghĩ vì tự tôi thấy Chúa tạo ra tôi là con người yếu đuối lắm. Nhưng dù sao thì những lời chia sẻ ấy giúp tôi ấm áp hơn và cảm thấy tự tin hơn trong những ngày tháng không còn anh ấy nữa. Tôi sẽ cố gắng và mong những người có cùng hoàn cảnh như tôi cũng cố gắng lên. Cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn…

liveinlove
29-01-2009, 12:08 PM
mạnh mẽ lên chị à!đâu nó khác có đó, không phải buồn.

Ben
31-01-2009, 08:27 PM
Cám ơn những lời chia sẻ chân thành của các bạn. Tôi không dám nói mình mạnh mẽ như các bạn vẫn nghĩ vì tự tôi thấy Chúa tạo ra tôi là con người yếu đuối lắm. Nhưng dù sao thì những lời chia sẻ ấy giúp tôi ấm áp hơn và cảm thấy tự tin hơn trong những ngày tháng không còn anh ấy nữa. Tôi sẽ cố gắng và mong những người có cùng hoàn cảnh như tôi cũng cố gắng lên. Cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn…

Xin Chúa ban bình an đến bạn.

bethichconlua
01-02-2009, 05:11 PM
:hug:Ôi..mình cũng đơn phương bao năm...hic..hic... không những nhiều cái tết..mà tất cả mọi mùa xuân hạ thu đông...mọi ngày lễ ..tất cả...chẳng thấy...vẫn cứ chờ..đơn phương một mình...hic..hic... sao bạn và mình khổ thế nhỉ....ước mơ nhiều mà chẳng thấy đâu...đành chúc điều tốt đẹp cho người khác...mình là người cũng yếu đuối vô cùng...cầu nguyện và cố gắng thôi..nhưng khóc thì vẫn khóc....

Lạy Chúa, xin nâng đỡ..xin ủi an..xin ban bình an..và xin chúc lành theo thánh ý Chúa..Amen

Ben
04-02-2009, 09:13 PM
:hug:Ôi..mình cũng đơn phương bao năm...hic..hic... không những nhiều cái tết..mà tất cả mọi mùa xuân hạ thu đông...mọi ngày lễ ..tất cả...chẳng thấy...vẫn cứ chờ..đơn phương một mình...hic..hic... sao bạn và mình khổ thế nhỉ....ước mơ nhiều mà chẳng thấy đâu...đành chúc điều tốt đẹp cho người khác...mình là người cũng yếu đuối vô cùng...cầu nguyện và cố gắng thôi..nhưng khóc thì vẫn khóc....

Lạy Chúa, xin nâng đỡ..xin ủi an..xin ban bình an..và xin chúc lành theo thánh ý Chúa..Amen

Hãy tiếp tục cầu nguyện nhé..............