PDA

View Full Version : KHuân mặt bị tối đi



bethichconlua
27-01-2009, 02:34 PM
Khuân Mặt Bị Tối Đi

:read:Chuyện kể rằng..có một người kiêu căng khi cầu nguyện ...đứng gần bàn thờ nhìn Chúa mà kể những việc tốt mình làm được...
Ở cuối nhà thờ có một người tội lỗi khúm núm kể những việc xấu mình đã vấp phải... không dám ngửng đầu lên nhìn Chúa... ăn năn xám hối khóc lóc... xin Chúa tha thứ...

:77:Bỗng người ở gần cung thánh quay mặt xuống và thầm nói rằng : con luôn siêng năng làm việc tốt chứ không như người kia..suốt ngày sống trong tội lỗi...!

Nhưng chính lúc anh ta quay lại thì từ trên thập giá Chúa tỏa ánh sáng huy hoàng chúc lành thì khuôn mặt của người tội lỗi được sáng bừng lên nhờ ánh sáng của Chúa và được đầy ân sủng...và ngược lại chính lúc người tự cho mình là thánh thiện do quay mặt lại đánh giá anh em mình nên khuôn mặt bị tối đi...


Suy Niệm

:92:Có lẽ chúng ta đã tưởng tượng ra ánh sáng từ trời luôn chiếu tỏa..nếu như chúng ta luôn khiêm hạ và hướng về Chúa để cầu nguyện ..để ăn năn...thì chúng ta lãnh nhận tràn đầy ánh sáng trong Chúa và được tha thứ tội lỗi...còn nếu không chúng ta sẽ mất đi ân sủng đó và chìm trong tăm tối khi quay mặt lại với Chúa và nhạo báng anh em mình...


Cầu Nguyện

Lạy Chúa..xin dạy chúng con luôn biết khiêm hạ nguyện xin..xin tha thứ cho những bất hòa của chúng con... xin dạy chúng con luôn biết khiêm hạ nguyện xin....Xin ánh sáng phục sinh của Chúa luôn chiếu tỏa trên chúng con...Amen

Rocky
27-01-2009, 05:10 PM
Khuân Mặt Bị Tối Đi



Trong cuộc đời con...

Chúa ơi... nhiều khi,

con để khuôn mặt Chúa bị tối đi...

trước mặt mọi người trần gian...
con đã che khuất

khi thực hiện

những hành động tự mãn,

hay khi bê trể... trể rồi bê luôn,

hay mê mê... không tỉnh....

Xin thứ tha cho con...

ailaudu
28-01-2009, 08:53 AM
"...Nào ngờ chính lúc con quay lưng lại, để nhìn phía cuối nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi..."

nenhongnho
30-01-2009, 08:46 PM
Nhưng chính lúc anh ta quay lưng lại thì từ trên thập giá Chúa tỏa ánh sáng huy hoàn chúc lành và khuôn mặt của người tội lỗi được sáng bừng lên nhờ ánh sáng của Chúa..và được đầy ân sủng...và ngược lại còn chính lúc người tự cho mình là thánh thiện do quay mặt lại đánh giá anh em mình nên khuôn mặt bị tối đi...

Chúa ơi, ngày hôm nay con cũng cảm nhận khuôn mặt của con bị tối đi, khi con bực tức với người cộng sự, con xin Chúa thứ tha và giúp con sửa sai bằng quyết tâm : hiền lành và khiêm nhường như Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường. Amen.

kimlongdk
31-01-2009, 03:06 AM
...Ở cuối nhà thờ có một người tội lỗi khúm núm kể những việc xấu mình đã vấp phải... không dám ngửng đầu lên nhìn Chúa... ăn năn xám hối khóc lóc... xin Chúa tha thứ...

Xin cho được hỏi? Người tội lỗi vừa khúm núm, không dám ngẫng đầu... làm sao ánh sáng ... khuôn mặt của người tội lỗi được sáng bừng lên nhờ ánh sáng của Chúa ??? Chắc chỉ trên cái đầu là sáng thôi chứ? Ngoại trừ người tội lỗi ngẫng đầu lên! Trong câu chuyện hông có nói đến...
Nếu người tội lỗi mà được sáng chắc "người đứng trên cung thánh" cũng được sáng "lây"... vì phản chiếu???
:khongnghe:

Chắc cả làng... xì xầm quá...

Rosa_Huong
31-01-2009, 07:45 AM
Ánh sáng của Chúa chiếu soi vào tận sâu thẳm trong tâm hồn của người thật sự thành tâm ăn năn hối cải, ánh sáng đó sẽ làm cho tâm hồn bừng sáng và khuôn mặt cũng đổi sắc nhờ bởi ánh sáng Chúa chiếu soi. Ánh sáng Chúa không đơn giản như ánh nắng mặt Trời mà mắt người phàm chúng ta vẫn thấy....

Titanic
31-01-2009, 08:37 AM
câu chuyện cốt mang ý nghĩa thôi!chỉ cần thấu hiểu là được rồi hẹm

bethichconlua
02-02-2009, 11:53 AM
...Ở cuối nhà thờ có một người tội lỗi khúm núm kể những việc xấu mình đã vấp phải... không dám ngửng đầu lên nhìn Chúa... ăn năn xám hối khóc lóc... xin Chúa tha thứ...

Xin cho được hỏi? Người tội lỗi vừa khúm núm, không dám ngẫng đầu... làm sao ánh sáng ... khuôn mặt của người tội lỗi được sáng bừng lên nhờ ánh sáng của Chúa ??? Chắc chỉ trên cái đầu là sáng thôi chứ? Ngoại trừ người tội lỗi ngẫng đầu lên! Trong câu chuyện hông có nói đến...
Nếu người tội lỗi mà được sáng chắc "người đứng trên cung thánh" cũng được sáng "lây"... vì phản chiếu???
:khongnghe:

Chắc cả làng... xì xầm quá...

:8:Hi...hi... kimlongdk nói đúng ... nếu người tội lỗi kia cứ cúi gằm mặt xuống thì tối nhỉ....hi..hi... Bé xí là người tội lỗi ...hi..hi.. nhưng.. bé cúi xuống để chờ Chúa chiếu tỏa ánh sáng ...vì thế khi ánh sáng tôn nhan Chúa tỏa ra chiếu xuống thì bé sẽ ngẩng đầu lên liền....hi..hi...thấy bé "malem" không? hi..hi...
Bé thiết nghĩ mình cũng hiểu ngầm rằng người tội lỗi trong câu chuyện trên cũng thế thôi...ngu gì không ngẩng đầu lên lúc đó...hi..hi...còn để phản chiếu cho khuôn mặt của người khác nữa đúng không kimlongdk ....?

:8:Lạy Chúa ...Chúa đã chịu chết để cứu độ tội lỗi chúng con...Con là kẻ tội lỗi...xin dạy con biết đón nhận sự bình an...ơn lành ..ơn tha thứ ..ánh sáng phục sinh của Chúa trong cuộc đời con...Amen

kimlongdk
02-02-2009, 08:39 PM
vì thế khi ánh sáng tôn nhan Chúa tỏa ra chiếu xuống thì bé sẽ ngẩng đầu lên liền....hi..hi...thấy bé "malem" không?
Quá khôn đi cô bé! Chắc lúc đó thánh linh soi sáng...

hi..hi...hi..hi...còn để phản chiếu cho khuôn mặt của người khác nữa đúng không kimlongdk ....? (BTCL)
"sự phản chiếu trung thực" là ánh sáng Chúa, nếu mình có ánh sáng của Chúa, có Chúa trong ta thì "nên" chia sớt cho người chung quang để họ cũng được sáng...
đồng ý với BTLC.

littlewave
04-02-2009, 11:59 PM
Cho lit cầu nguyện chung nghe Teresa


Lạy Chúa..xin dạy chúng con luôn biết khiêm hạ nguyện xin..xin tha thứ cho những bất hòa của chúng con... xin dạy chúng con luôn biết khiêm hạ nguyện xin....Xin ánh sáng phục sinh của Chúa luôn chiếu tỏa trên chúng con...Amen


Mẹ ơi, xin dạy dỗ chúng con, vì Mẹ là mẫu gương khiêm hạ tuyệt vời nhất nhất.

bethichconlua
05-02-2009, 06:32 PM
Cho lit cầu nguyện chung nghe Teresa

Mẹ ơi, xin dạy dỗ chúng con, vì Mẹ là mẫu gương khiêm hạ tuyệt vời nhất nhất.

:guitar:Hai chị em mình cầu nguyện chung ...nhất định Chúa là cha yêu thương sẽ nhận lời chị em mình ....Tin thì sẽ được chị nhỉ....
Lạy Chúa Xin nhận lời chúng con nguyện xin....Amen

Peter Nguyễn
01-03-2009, 10:58 PM
Cầu Nguyện

Lạy Chúa..xin dạy chúng con luôn biết khiêm hạ nguyện xin..xin tha thứ cho những bất hòa của chúng con... xin dạy chúng con luôn biết khiêm hạ nguyện xin....Xin ánh sáng phục sinh của Chúa luôn chiếu tỏa trên chúng con...Amen

:77::77::77: