PDA

View Full Version : ÔI Thiên Chúa



hoathuytinhbuon
31-01-2009, 12:38 PM
Lạy Chúa có những lần con tự hỏi rằng vì sao con lại có mặt trên đời? Tại sao con lại sống? Và tại sao con sống lại giữa một cuộc đời có quá nhiều khổ đau. Con có biết đâu giữa một cuộc đời đầy sóng gió, bão táp con tồn tại được là nhờ ơn Thiên Chúa đã dành cho con. Bây gìơ thì con đã hiểu được phần nào vì sao lại có quá nhiều người yêu Chúa đến vậy. Vì Ngài chính là nguồn mạch sự sống, là nguồn an ủi những ai khổ đau, ở bên Ngài con thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản. Con nguyện cầu Chúa hãy thứ tha mọi lỗi lầm con mắc, cùng cầu xin Chúa một điều: Xin hãy cho con luôn biết lắng nghe lời Ngài từ sâu thẳm con tim.
Chúa ơi con yêu Chúa. Ngài là gia nghiệp đời con. Xin hãy cho con theo Ngài luôn mãi. Amen. :8: :8:
:92: :92: :92: :92: :92:

Maria_Quynh
02-02-2009, 10:48 AM
Xin cho chúng con biết nhìn đến gia đình thánh gia!
xin cho chúng con biết yêu thương nhau và biết quý trọng những giây phút Ngài ban cho trong cuộc sống nơi trần gian này!:77::77::77:

conbuoctheongai
03-02-2009, 11:01 AM
:love:Chúa mãi là tình yêu của đời con
xin ngài hãy ở bên con