DominicoPham
31-01-2009, 05:11 PM
Ôn cố tri tân. Một tí nhìn về giáo hội, Augustino, Maria Madalena, "chị Hai"
Faustina, Mẹ Maria, là những vị thánh mang những hình ảnh rất là tương phản về đời sống.
Sống với lòng thương xót của Chúa. Với tâm tình khiêm nhường trong khiêm nhường, yêu thương trong yêu thương. Xin được coi là một tí hành trang để lên đường.
Một lần về xưng tội nơi Dòng Chúa Cứu Thế (Kỳ Dồng). Nhìn lên bên phải gian cung thánh, có để tượng một ông thánh gì...., trên là khẩu hiệu: "Ta đi làm Thánh". Xin được coi là một tí hành trang để lên đường.
Với một tâm hồn an bình, một sự hoan lạc nho nhỏ đang len lỏi trong ấy. Ngày mai tất cả phải thành hiện thực như lời Chúa phán với nữ tu Consolata: "99% là của Cha, phần con là 1%".
"Lời quê chép nhặt dông dài", xin được đóng góp và mời gọi ai cùng chí hướng.
Faustina, Mẹ Maria, là những vị thánh mang những hình ảnh rất là tương phản về đời sống.
Sống với lòng thương xót của Chúa. Với tâm tình khiêm nhường trong khiêm nhường, yêu thương trong yêu thương. Xin được coi là một tí hành trang để lên đường.
Một lần về xưng tội nơi Dòng Chúa Cứu Thế (Kỳ Dồng). Nhìn lên bên phải gian cung thánh, có để tượng một ông thánh gì...., trên là khẩu hiệu: "Ta đi làm Thánh". Xin được coi là một tí hành trang để lên đường.
Với một tâm hồn an bình, một sự hoan lạc nho nhỏ đang len lỏi trong ấy. Ngày mai tất cả phải thành hiện thực như lời Chúa phán với nữ tu Consolata: "99% là của Cha, phần con là 1%".
"Lời quê chép nhặt dông dài", xin được đóng góp và mời gọi ai cùng chí hướng.