PDA

View Full Version : Cây Cuộc Đời



bethichconlua
01-02-2009, 04:41 PM
Cây Cuộc Đời


:icon3:Một cây khô nhiều cành được đưa vào chậu chồng ..trưng ở trong nhà...chủ nhà treo lủng lẳng thật nhiều những gói quà xanh đỏ tím vàng..to nhỏ ..tròn vuông ..khác nhau..trông rất đẹp mắt...ai tới chơi đều được ngắt một gói quà tùy thích...ngắt xong mở ra coi liền...người thì được bánh..ngưởi thì được kẹo..người thì được đồ chơi...có người được quần áo..người được kẹp tóc..người được tranh ảnh....

:14:Lạ thay có người mở ra thấy vui và thích ...có người lại thấy buồn...người thở dài nhưng cũng có người bằng lòng với món quà đó...chủ nhà quan sát và luôn an ủi những người không thấy vui..và luôn vui với người hạnh phúc...với món quà hái được...


Suy Niệm

:matrix_2:Có phải chăng ...trong đời mỗi người đều có một món quà mà Chúa ban cho...có người thích cái này như người kia nhưng lại không được..có người bằng lòng với những gì mình có...có người hạnh phúc vui mừng vì thấy mình có cái mình chưa dám nghĩ tới bao giờ....có người thì phải khóc thốt lên vì những món quà mình chán ghét....

Cầu Nguyện

:read:Lạy Chúa...Cây cuộc đời có nhiều món quà Chúa ban cho mỗi người chúng con đều tốt cho đời sau của chúng con .. xin dạy chúng con biết tạ ơn Chúa vì những món quà Chúa ban trong đời...trong mọi hoàn cảnh xin dạy con biết tin tưởng cậy trông ...xin ban cho con lòng mến yêu thật nhiều ..xin tăng thêm sức mạnh cho con...xin nâng đỡ mọi yếu đuối mọi gian nan thử thách trong đời...xin dạy con biết bằng lòng và hạnh phúc với những gì hiện tại..để biết vươn lên sống tốt hơn...sống xứng với vị trí làm con Chúa...Xin dạy chúng con biết đón nhận thánh ý của Chúa trong đời sống từng ngày của con..từng những việc làm bé nhỏ nhất đến những việc lớn hơn sức của con...xin dạy con biết nhận ra thánh ý của Chúa trong mọi giây phút con sống...........Amen

dailygospel
05-02-2009, 08:36 AM
CÂY RẮC RỐI
Những rắc rối , muộn phiền là lúc ai cũng phải gặp phải . Nhưng khi người ta liên tục gặp rắc rối thì khó mà giữ được bình tĩnh .
Người thợ mộc sữa chữa nhà cho chúng tôi vừa có 1 ngaỳ làm việc mệt mỏi . Một cái lốp xe bị xì hơi làm ông ta đến muộn , máy cưa không hoạt động và cuối cùng đến giờ về thì xe ô tô của ông ấy không khởi động . Khi tôi chở ông về nhà ông im lặng như 1 tản đá .
Tôi láy xe ra ngoài thành phố , tới căn nhà nhỏ của người thợ mộc . Ông mời tôi vào nhà thăm gia đình . Khi chúng tôi tiến về phía cửa , ông dừng lại trước 1 cái cây nhỏ, chạm vào những đầu cành cây bằng cả 2 tay , khuôn mặt rất nặng nề .
Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra , tôi nhận thấy ông dường như đã trải qua một sự thay đổi đáng ngạc nhiên . Khuôn mặt rám nắng của ông giãn ra với những nụ cười thật tươi khi ông ôm hai đứa con nhỏ vào lòng .
Rất ngạc nhiên , ngây ngày hôm sau tôi hỏi ông về cái cây ở ngoài vườn nhà cùng với sự thay đổi tâm trạng của ông ,
Đó là cái cây rắc rối của tôi - ông kể - Tôi biết là không thể không có những rắc rối nảy sinh trong công việc . Nhưng có 1 điều chắc chắn là dù tôi có mất binỳh tĩnh thì những rắc rối ấy không thể làm ảnh hưởng đến các quan hệ trong gia đình của tôi , và vợ con tôi không thể phải chịu đựng sự nóng nảy của tôi . Cho nên trước khi bước vào nhà , tôi treo hết tất cả những bực dọc của mình lên cái cây ngoài cửa . Sáng hôm sau khi tôi ra chỗ cái cây , thật kỳ lạ , chẳng còn nhiều bực dọc khi tôi treo lên đó nữa . Có lẽ gió cuốn chúng đi rồi !
Còn bạn thì sao ? Bạn có thường trút những buồn bực của mình lên những người thân yêu ? Để rồi 1 ngày bạn nghĩ đến những câu thơ sau :
There’s a truth I found
While travelling from East to Weast
That the peope we really wound
Are always those we love the best

Sưu tầm

ailaudu
05-02-2009, 09:00 AM
Cây Cuộc Đời





:icon3:Một cây khô nhiều cành được đưa vào chậu chồng ..trưng ở trong nhà...chủ nhà treo lủng lẳng thật nhiều những gói quà xanh đỏ tím vàng..to nhỏ ..tròn vuông ..khác nhau..trông rất đẹp mắt...ai tới chơi đều được ngắt một gói quà tùy thích...ngắt xong mở ra coi liền...người thì được bánh..ngưởi thì được kẹo..người thì được đồ chơi...có người được quần áo..người được kẹp tóc..người được tranh ảnh....

:14:Lạ thay có người mở ra thấy vui và thích ...có người lại thấy buồn...người thở dài nhưng cũng có người bằng lòng với món quà đó...chủ nhà quan sát và luôn an ủi những người không thấy vui..và luôn vui với người hạnh phúc...với món quà hái được...



Bethichconlua thân mến. Ailaudu xin mạn phép thêm 1 chút trong câu chuyện của bạn nhé...
Vì đây là cây khô nên sau khi mọi người đã lấy hết những món quà trên cây (trong đó có người vui và không vui), thì cây chỉ còn trơ trọi lại những cành khô..

Và Suy Ngẫm : Chúng ta là cây khô ấy. Chúng ta mang đến cho mọi người nhiều điều. Có người rất vui, rất thích những việc chúng ta đã làm, đã mang đến cho họ. Nhưng cũng có người không vui. Cuối cùng trong cuộc đời chúng ta còn được gì, là còn 1 mình ta trơ trọi, khô cằn...

---> Có thể, suy nghĩ của ailaudu quá "cực đoan". Nghe thấy thế nhiều người sẽ không dám giúp đỡ những người khác nữa... Nhưng đôi lúc, trên đường đời là thế.... Chúa Cha của chúng ta đã từng nếm trải như vậy.... Phải không các bạn?

Không phải Suy Ngẫm xong thì chúng ta sợ mà chúng ta phải biết cùng nhau Cầu Nguyện :

Lạy Chúa, con biết Ngài đã từng nếm trải nỗi đau, nỗi cô đơn như thế... Thì giờ đây, xin Ngài hãy giúp cho chúng con đang sống trong Tình yêu thương của Ngài cũng phải biết nhớ đến ơn, đến nghĩa của những người đã từng giúp đỡ, đã từng mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho chúng con.

Phải biết tha thứ cho những người làm chúng con đau buồn như Ngài đã thứ tha chúng con.

Và quan trọng nhất là giúp chúng con biết những việc chúng con làm cho mọi người hạnh phúc đó chính là làm cho Cha hạnh phúc và cho chính chúng con. Chứ không phải để mong đáp đền...

Lạy Chúa, con cầu xin Ngài....

bethichconlua
05-02-2009, 06:18 PM
:53:Hi..Hi...Chúa có nhiều quà lắm...bé nghĩ cho dù là cây khô thì cũng sẽ không phải trơ trọi bao giờ đâu..........Cây cuôc đời có phải chăng rằng.....mỗi ngày có thể là một món quà..ngày nào có cái vui cái khổ của ngày đó...

:53:Lạy Chúa xin dạy con biết lãnh nhận trong yêu thương...để làm sáng danh cha ...chứ không phải chúng con mong đáp đền....vì con biết cây cuộc đời cũng vậy tất cả là hồng ân Chúa ban....Amen:53: