PDA

View Full Version : Cùng Giêsu trò chuyện



Masafot
04-02-2009, 03:02 PM
Chào con!
Ta rất vui khi gặp lại con, con vẫn khỏe chứ?! Con ngồi xuống đây, lâu rồi Ta muốn được nghe tiếng của con. Con cứ nói chuyện với Ta như khi con nói chuyện với mẹ của con hay như với các bạn của con vậy.
Nào… hãy kể cho Ta nghe về cuộc sống của con…về những người con yêu mến…những người bạn thân của con…những người khốn khổ mà con gặp… tên của họ, từng người một và con ước muốn gì cho họ, hãy nói với Ta vì Ta yêu thích những tâm hồn quảng đại biết quên mình cho người khác.
Kể cho Ta nghe về người khốn khổ mà con muốn giúp đỡ, kẻ yếu đau mà con hằng thấy họ đớn đau; người tội lỗi mà con muốn đem họ về đường công chính, hãy cầu xin cho họ bằng một kinh thật sốt sắng và năng nhắc Ta rằng Ta hằng hứa sẽ nhận lời những ai thật lòng kêu xin.
Hãy nói với Ta về chính con, hãy viết xuống, nếu con muốn một danh sách dài những điều con ước ao - những gì cần thiết cho linh hồn con - rồi đem đến đọc cho Ta nghe. Chỉ đơn giản kể cho Ta nghe con dễ sa ngã như thế nào, tự cao như thế nào, hay dễ giận hờn như thế nào, ích kỷ như thế nào, hèn nhát như thế nào, thờ ơ nguội lạnh như thế nào, rồi hãy xin Ta giúp con được cải tiến. Tội nghiệp con tôi chưa! Đừng e thẹn nữa! Ở trên thiên đường có nhiều các Thánh cũng có lỗi lầm như con; họ đã cầu nguyên cùng Ta và dần dần họ được chữa khỏi.
Con đừng ngần ngại xin Ta những điều tốt lành cho thân xác và trí tuệ, xin cho sức khỏe, trí nhớ và thành công. Ta có thể ban cho con bất cứ điều gì, và Ta luôn luôn ban cho khi những quà tặng đó làm linh hồn con thánh thiện hơn.
Và con có nhiệt tâm gì cho Ta không? kể cho Ta nghe về những dự tính ấy; con có quan tâm làm những gì tốt lành cho linh hồn bạn bè con, cho những người con yêu thương, và những người mà có lẽ họ quên Ta rồi không? Kể cho Ta nghe điều gì đang làm con vui thích, điều gì khích lệ con trong ngày sống…
Hãy tâm sự với Ta những thất bại của con, rồi Ta sẽ cho con biết lý do tại sao. Có ai quấy rầy con không? Ai đã làm trái tim con tổn thương? Ai đã khinh bỉ con?...Hãy kể cho Ta nghe tất cả, rồi con hãy nói con tha thứ và quên hết; và Ta sẽ ban phép lành của Ta cho con.
Con có gì sợ hãi đến độ khủng khiếp không?có gì sợ sệt mơ hồ cứ ám ảnh và dày vò trong linh hồn con không? Con hãy tin tưởng vào Ta, Ta ở bên con, Ta thấy tất cả và Ta quan phòng mọi sự, Ta không rời xa con đâu.
Con có gì vui để kể cho Ta nghe không? Tại sao con không nói với Ta những gì làm con vui thích. Kể cho Ta nghe điều gì xảy ra hôm qua đã an ủi con, làm cho con vui. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một nỗi sợ hãi đã tình cờ biến mất, con đã thành công, con đã nhận được vài dấu chỉ thân thương, một lá thư, một quà tặng, con đã mạnh mẽ hơn con tưởng, … Tất cả những điều ấy Ta đã thu lượm cho con đấy, con yêu ạ. Tại sao con không nói “Con cảm ơn Chúa!” Có biết ơn thì mới được nhiều ơn ích và người làm ơn cũng thích được người ta nhắc đến lòng bao dung của họ.
Con có hứa gì với Ta không? Con biết là Ta biết tận đáy lòng con. Con người thì giả rối còn Thiên Chúa thì không, hãy giữ lòng trí ngay thật.
Con có dốc lòng tránh các dịp tội, dốc lòng từ bỏ đối tượng làm con lầm đường lạc lối, đừng đọc quyển sách đó cho khỏi khuấy động trí tưởng tượng của con, rút lui tình bạn với người đang làm con mất bình an, con có lánh xa ngay lập tức và tử tế với người bạn đã quấy rầy con không?
Ta cảm ơn con vì những việc tốt nhỏ bé con vẫn âm thầm làm mỗi ngày, cảm ơn con về những sự giúp đỡ tế nhị, những nụ cười, những ánh mắt khích lệ, cảm thông con đã ban tặng cho những người sống quanh con. Con biết không? Mỗi lần con làm vậy là con làm cho chính Ta đó…
Đã đến giờ con phải đi làm việc bổn phận của con rồi đó. Con hãy đi bình an. Hãy nhớ luôn sống tốt lành, nhẫn nại, bác ái, yêu mến Thánh Mẫu của Ta thật nhiều; và Ta vẫn đợi con để được chia sẻ với con về cuộc sống. Ta luôn ở bên con, con có tin như vậy không? Con hãy sống tốt và đừng để giây phút nào trôi đi vô ích nhé! con yêu!


(duyenlang.tk)