PDA

View Full Version : SỰ CHẾT



DonRac
06-11-2007, 03:22 PM
Câu Chuyện Tâm Linh


SỰ CHẾT

“Ôi sự chết! Án của người đúng dường nào.” (Hc 41: 2)
[align=justify:9eaa866e33]Tác giả sách Huấn Ca xác nhận bản án của con người là phải chết! Và “án ấy của người đúng dường nào.”
Lm Giuse Phạm Đức Trịnh, [mà tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ huynh đệ] quản nhiệm Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời ở Palacios, Texas, đã qua đời vào lúc 5 giờ chiều hôm nay tại Houston, TX, hưởng thọ 64 tuổi, sau 37 năm phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn Dân Chúa trong ơn gọi Linh Mục.
Thánh Anphongsô Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, suy niệm về sự chết:
Sự chết là một điều chắc thực, là người có lòng tin thì biết rõ và tin thật điều ấy. Vậy mà, còn biết bao người trong cách ăn nết ở, lại quên đi sự chết và đối với họ, dường như mình chẳng hề phải chết bao giờ. Vậy, một khi họ tin có sự chết mà còn ăn ở như thế, huống chi, nếu sau đời tạm này Thiên đàng không có, hỏa ngục cũng không thì họ ăn ở tệ hại hơn là dường nào?
Hỡi con, nếu con muốn sống trọn lành, thì mỗi ngày đời con, đừng bao giờ quên rằng con sẽ chết. Ai luôn nhớ đến sự chết, thì biết xét đoán mọi sự thật chính đáng và làm mọi việc kỹ lưỡng. Thánh Laurensô Giutiano nói: “Nếu ta suy sự chết cho sâu xa đến cùng, thì lòng ta chẳng còn dính bén của cải ở trần gian này nữa”.
Nếu ai biết suy nghĩ rằng: Có ngày mình sẽ trở thành tro bụi, bị chôn vùi dưới mồ, thì phải khinh chê các sự ấy biết là dường nào! Thật vậy, bởi luôn suy đến sự chết mà các Thánh đã chê bỏ của cải đời này.
Thánh Carolo Boromeo luôn để cái sọ người chết trên bàn, để luôn nhớ đến sự chết trước mặt mình. Hồng Y Boronio thì khắc vào chiếc nhẫn mình đang đeo dòng chữ: “Hãy nhớ ngươi sẽ chết.”
[/align:9eaa866e33]
Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, Sept. 07)

Nguồn:
Lm. Luca Trần Đức
St John the Apostle
LINDEN NEW JERSEY - USA