PDA

View Full Version : BÌNH AN CỦA CHÚA



DonRac
06-11-2007, 03:24 PM
Câu Chuyện Tâm Linh


BÌNH AN CỦA CHÚA

“Thầy để lại bình an cho anh em…” (Gio 14: 27)
[align=justify:3eaf45766b]Chúa Giêsu hứa với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài trở về cùng Cha, “Thầy để lại bình an cho anh em.”
Đời sống con người thì dẫy đầy những bất an, bất ổn. Sáng sớm ngày 26-9-2007, cầu Cần Thơ thình lình sập, và chỉ trong tích tắc 30 giây đồng hồ, hàng trăm công nhân viên đang lao động đã bị chôn vùi bên dưới những đổ nát. Trên 50 người đã thiệt mạng, trong số đó có một công nhân trẻ tuổi mới cưới vợ được vài ngày, và có gia đình bị mất cả hai anh em ruột, còn người cha thì bị trọng thương.
Chẳng ai có thể biết trước được những hiểm nguy nào, tai họa nào sẽ xảy đến cho mình, cho người thân của mình! Đời sống con người quả là mong manh, mỏng dòn, như tác giả Thánh Vịnh diễn tả: “Người cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.” (Tv 90:5-6)
Đứng trước các nghịch cảnh của kiếp nhân sinh vô thường, con người chỉ còn biết đặt cậy trông, tin tưởng của mình vào Thiên Chúa quyền năng: “Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình.” (Gr 31:10)
Trong “đêm thánh vô cùng, đất với trời xe chữ đồng”, ca đoàn thiên sứ ca hát trên vòm trời Bethlehem: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay,” hay “cho người thành tâm.”
Vậy, khi chúng ta cần sự bình an cho những âu lo, xao xuyến cuộc đời, và khi chúng ta cầu nguyện để có sự bình an cho tâm hồn tan nát, hay “nửa hồn thương đau”, chúng ta cần có tấm lòng ngay, tấm lòng thành. Nói cách khác, Chúa Giêsu sẽ ban bình an cho những người thành tâm.
Tóm lại, trong mọi tình cảnh, trạng huống khốn khó, chúng ta hãy nhìn lên Chúa là “Hoàng Tử Bình An.” (Is 9:6)
[/align:3eaf45766b]
Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, Sept. 07)

Nguồn:
Lm. Luca Trần Đức
St John the Apostle
LINDEN NEW JERSEY - USA