PDA

View Full Version : Thơ: NGHINH NGUYÊN



DiaCoc
06-11-2007, 07:58 PM
CUỘC VIẾNG THĂM KỲ DIỆU
“Đức Maria đi viếng thăm Ê-li-sa-bét”

Trên đường đồi núi chập chùng
Có người thiếu nữ thung dung dặm trường
Người đi san sẻ ơn thiêng
Sứ thần đưa đến lệnh truyền “Phúc Âm”

Thánh Thần Thiên Chúa trao ban
Nguồn ơn cứu độ-kho tàng đợi mong
Nơi người thiếu nữ khiêm cung
Xin vâng một tiếng-chuyển rung đất trời !

Tình yêu Thần Khí gợi khơi
Lên đường thăm viếng chị-người thiết thân
Đường dài bao nỗi phân vân
Đến nơi gặp gỡ bội phần tin yêu

Bài ca kinh nguyện mỹ miều
Ngợi ca Thiên Chúa tình yêu đến rồi
Đây vùng hoang vắng xa xôi
Là nơi loan báo Chúa Trời viếng thăm

Bao đời nhân loại chờ mong
Chờ ơn cứu độ thoát vòng tối tăm
Diệu kỳ thay cuộc viếng thăm
Lịch sử nhân loại đổi dòng từ đây.

Tháng 2.2007

Nguồn: www.DungLac.net

DiaCoc
06-11-2007, 08:01 PM
SUỐI ƯU TƯ

Vươn lên từ suối ưu tư
Hồn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
Trở về giấc ngủ ngàn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư.

DiaCoc
06-11-2007, 08:05 PM
NGHE CHIM VỊT KÊU NHỚ MẸ

Chiều nghe chim vịt kêu chiều
Lòng còn nhớ mẹ thương yêu thưở nào
Ầu …ơ…ời mẹ vút cao
Từ câu tục ngữ, ca dao đậm đà

Lời ru nhạc gió hương hoa
Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
Lời ru góa phụ thời xuân
Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn

Một thân gánh nặng vai sờn
Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
Một thời vang bóng bây giờ héo hon

Một đời vì một đàn con
Thân cò lặn lội bên dòng sông quê
Những chiều gió bấc thổi về
Mẹ rươm rướm lệ nhớ về người xưa

Chiều nay gió bấc thổi qua
Tiếng chim vịt gọi xa xa vườn điều
Hồn con trống vắng quạnh hiu
Thêm thương nhớ mẹ chiều chiều chim kêu.

Nghinh Nguyên

DiaCoc
06-11-2007, 08:09 PM
TÌNH YÊU NHƯ CON TRAI

Có thể ví tình yêu như con trai
Mà Thượng Đế đã an bài như thế
Hai mảnh ghép cho một loài nhuyễn thể
Gẩm giản đơn-nhưng suy quá diệu kỳ

Từ tình yêu làm nên chiếc bản lề
Để gắn kết hai mảnh thành là một
Cuộc sống-hành trình-bao điều xấu, tốt
Có bao điều trắc trở phải vượt qua

Một mà hai, ắt có những bất hòa
Những hạt cát lẫn vào lòng đau rát
Qua nhẩn nhục hạt cát thành tuyệt tác
Nên ngọc châu làm tươi đẹp cuộc đời

Thượng Đế ban sự sống thật tuyệt vời
Mà chỉ có tình yêu là nguồn cội
Vì tình yêu là đường dây kết nối
Từ không gian sâu thẳm đến nơi nơi

Đừng kiếm tìm những viễn đích xa xôi
Hãy quay lại từ chiếc nôi nguyên thủy
Và từ đó có bao nhiêu huyền bí
Kết tinh điều cao quí vượt ngọc châu.

4/2007

DiaCoc
06-11-2007, 08:12 PM
NGƯỜI DẪN LỐI ÂM THẦM

Một người thợ cả âm thầm
Biết mình dòng dõi vương thân một thời
Nhưng vì thân phận nổi trôi.
Vững lòng thờ kính Chúa Trời-tổ tông
Tấm lòng luôn giữ chính công
Mong chờ Cứu Chúa giải vòng tội kiên
Và người đã nhận ơn thiêng
Vượt qua thử thách oan khiên giữa đời
Dưỡng nuôi con một Chúa Trời
Kiên tâm trung tín mặc lời thị phi
Nẽo đường dù lắm gian nguy
Bethlem Egypt sá gì núi sông
Một lòng tín thác cậy trông
Từ ơn cứu độ thông công trọn lành
Chúa Trời muốn thiết lập nên
Một gia đình mẫu-móng nền tình yêu
Làng Na gia rét sớm chiều
Khó nghèo nhưng vẫn chắt chiu thuận hòa
Đây con Chúa-Mẹ cùng cha
Một gia đình thánh để ta học đòi
Sống trong ơn thánh sáng soi
Tấm gương khiêm ái vượt ngoài thế nhân
Nguyện cầu-lao động chuyên cần
Là người dẫn lối âm thầm đưa ta.

Ngày lễ Thánh Giuse thợ 1/5/2007

DiaCoc
06-11-2007, 08:14 PM
GẶP NGƯỜI TIỀN SỬ TRONG TÔI

Tôi tìm gặp tôi trong người tiền sử
Vào vụ mùa hái lượm lúc sang xuân
Tìm chút niềm vui nguyên thủy ngọn nguồn
Mới nhận biết người xưa nhiều hạnh phúc

Với nếp sống đơn sơ đời du mục
Không lo âu những thua thiệt, mất còn
Lòng vô ưu như con suối dòng sông
Không vướng bận bởi lợi danh phú quí

Luôn hướng lòng theo chiều thiên ý
Tâm hồn trong-lý trí vô tư
Luôn tri ân Thượng Đế nhân từ
Đã ban tặng điều cần cho cuộc sống

Linh hồn luôn nhẹ nhàng bay bổng
Trong tự do, trong đời sống thiêng liêng
Một tình yêu gắn kết với thiên nhiên
Để tồn tại muôn nghìn thế hệ

Những hạnh phúc đơn sơ như thế
Vườn Địa đàng có thể kiếm tìm !
Ta vẫn còn mang lý trí con tim
Nhưng tham vọng nhấn chìm lòng nhân ái

Nhiều thế hệ qua có còn tìm lại
Sự vô ưu thanh thản của con người ?
Một chút buồn qua tiếng khóc
Một niềm vui với nụ cười
Ta như mất những gì người xưa có !

Đức Linh - mùa hái lượm hạt điều 2007.

DiaCoc
06-11-2007, 08:17 PM
GẶP BẠN XƯA

Thánh lễ chiều ra gặp bạn xưa
Bốn mắt sững nhìn quên gió mưa
Mình tưởng mình về từ giấc mộng
Một buổi chiều tà dưới cơn mưa

Bao nhiêu kỷ niệm lại hiện về
Chúng mình bước vào tuổi cập kê
Một thưở hoa niên thơ mộng ấy
Ta luôn có nhau lối đi về

Thánh đường từng buổi lễ Misa
Song song hàng ghế những hàng hoa
Ta quì sánh đôi lòng thầm nguyện...
Đôi mắt ai nhìn-ánh sao sa

Những đêm mùa lễ tập thánh ca
Những mùa kinh nguyện, những tháng hoa
Hùng Tâm-Dũng Chí ngày họp trại
Ta cùng hát vang bản đồng ca :

“ Ta là đàn con Thiên Chúa
Chúa ta là Đức Ki Tô
Dựng xây đại đồng công giáo
Thiết tha đời sống tông đồ.”

Bao nhiêu kỷ niệm thưở thiếu thời
Chiến tranh ly loạn-cuộc chia phôi
Tan đàn rẽ nghé người đôi ngã
Một phút gặp nhau lòng bồi hồi

Ta mừng gặp nhau vẫn trên đường
Con đường theo Chúa trọn yêu thương
Mai sau mình có ngày tao ngộ
Là chốn vĩnh hằng-cõi Thiên đường.

Ái Nghĩa tháng 3/2007
Nghinh Nguyên