littlewave
06-02-2009, 03:52 PM
Tặng sư thầy nè, lit nhặng ga gùi, sư thầy là đại gia, à wên, đại sư thứ ba đó.
ĐƯỜNG TĂNG TRÊN ĐƯỜNG TU
3 nhà sư đang đi khất thực ngang một quãng đường vắng. Họ đi cách nhau vài trăm mét một người .
Đang đi, nhà sư thứ nhất bỗng nhìn thấy bên vệ đường có chiếc búa ai đánh rơi, trầm ngâm giây lát sư lẩm bẩm: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớn sác để quên cái rìu”, sau đó tiếp tục lên đường .
Vị thứ hai đi đến cũng thấy chiếc búa bèn chép miệng niệm rằng: “Nam mô Thập Bát Kim Cang, cái giống kềnh càng mang theo bất tiện”, niệm xong đi luôn .
Hành động của 2 vị sư nầy không qua nổi cặp mắt tinh anh của vị sư đi sau cùng . Ông ta thoăn thoắt tiến nhanh đến vị trí nọ xem có chuyện gì mà cả 2 vị đi trước đều đứng lại trầm ngâm.
Đến nơi, vừa nhìn thấy búa nhà sư thốt lên: “Ồ, lưỡi búa này tốt quá!”. Sau đó đức ngài chắp tay nghiêm trang “Nam mô Đại từ Đại bi, tháo cán bỏ đi mang theo cái lưỡi”
ĐƯỜNG TĂNG TRÊN ĐƯỜNG TU
3 nhà sư đang đi khất thực ngang một quãng đường vắng. Họ đi cách nhau vài trăm mét một người .
Đang đi, nhà sư thứ nhất bỗng nhìn thấy bên vệ đường có chiếc búa ai đánh rơi, trầm ngâm giây lát sư lẩm bẩm: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớn sác để quên cái rìu”, sau đó tiếp tục lên đường .
Vị thứ hai đi đến cũng thấy chiếc búa bèn chép miệng niệm rằng: “Nam mô Thập Bát Kim Cang, cái giống kềnh càng mang theo bất tiện”, niệm xong đi luôn .
Hành động của 2 vị sư nầy không qua nổi cặp mắt tinh anh của vị sư đi sau cùng . Ông ta thoăn thoắt tiến nhanh đến vị trí nọ xem có chuyện gì mà cả 2 vị đi trước đều đứng lại trầm ngâm.
Đến nơi, vừa nhìn thấy búa nhà sư thốt lên: “Ồ, lưỡi búa này tốt quá!”. Sau đó đức ngài chắp tay nghiêm trang “Nam mô Đại từ Đại bi, tháo cán bỏ đi mang theo cái lưỡi”