PDA

View Full Version : CHUYỆN TỪ THIỆN THỜI @



tranhiemvu
08-02-2009, 10:53 AM
New York (Mỹ): Nhà từ thiện thời khủng hoảng
06-02-2009 06:35:33 GMT +7





http://www.phapluattp.vn/img/06-02-2009/16-My.jpg

Ngày 4-2, bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng trăm người đứng xếp hàng chờ đợi trước quầy có tên Bailout Booth tại quảng trường Thời đại ở New York để chờ một người đàn ông mang kính đen, đội mũ len kín đầu phát tiền (ảnh).


Mỗi người nhận được ít nhất 50 USD. Thậm chí có người được phát đến 5.000 USD. Người muốn nhận tiền chỉ cần trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình.


Sau New York, nhà từ thiện vô danh kia sẽ tiếp tục phân phát khoảng 0,5 triệu USD ở Washington, Boston, Philadelphia. Ông muốn qua hoạt động phát tiền từ thiện để quảng cáo cho trang web bailoutbooth.com, nơi mọi người có thể đăng quảng cáo bán các vật dụng không xài nữa.


THẠCH ANH (Theo AFP, Xinhua)



Chuyện khó tin về hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết: Mỗi người nghèo chỉ được nhận... 19.000 đồng

Nếu như tại thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, (Quảng Bình), cán bộ thôn lấy tiền của Chính phủ chi hỗ trợ người nghèo ăn Tết chia cho người giàu (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=300329&ChannelID=3) thì ở Nghệ An và Hà Tĩnh, phóng viên Pháp Luật TP.HCM phát hiện tại nhiều thôn, xã thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Đức Thọ (Hà Tĩnh) mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện quyết định của Thủ tướng.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=314460



Những hộ dân có nhà hai tầng khang trang ở xóm 6, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) như thế này cũng được phát phần tiền Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết Kỷ Sửu 2009. Ảnh: ĐẮC LAM

Không biết ai nghèo hơn nên chia đều

Đó là thực trạng xảy ra tại xóm 6, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Theo quyết định của Thủ tướng, gia đình vợ chồng anh Trần Văn Quyền, chị Nguyễn Thị Loan thuộc diện hộ nghèo gồm năm nhân khẩu sẽ được nhận một triệu đồng để ăn Tết. Thế nhưng đến nay, gia đình anh chỉ mới nhận được 95 ngàn đồng và 5 kg gạo.


Còn hai mẹ con chị Trần Thị Hằng (xóm 3, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn) thay vì được nhận 400 ngàn đồng cũng chỉ được cán bộ xóm phát cho 200 ngàn đồng. Bà Hoàng Thị Dung (xóm 6, xã Nam Cường) là mẹ liệt sĩ cũng chỉ nhận được 79 ngàn đồng (50 ngàn đồng tiền UBND xã và 19 ngàn đồng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết của Chính phủ) để ăn Tết.


Ông Võ Đình Tuyến - trưởng xóm 6 nói: “Nhận được hơn 12 triệu đồng và 600 kg gạo để hỗ trợ người nghèo, chúng tôi đưa ra sáng kiến là cào bằng (chia đều cho tất cả hộ giàu và nghèo) một nhân khẩu nhận 19.000 đồng!”. Ông Tuyến khẳng định: “Việc chia đồng đều hơn 12 triệu đồng và 600 kg gạo cho tất cả các hộ trong xóm là không sai mà là sáng kiến vận dụng của chúng tôi cho công bằng cả xóm”.


Còn tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, sau khi nhận được tiền hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết, UBND xã đã giữ lại để làm đường nhưng người nghèo “đấu tranh”, chính quyền xã mới phát tiền cho dân vào ngày 30 Tết.


Trong khi đó, UBND xã Đức Châu (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) lại chia đều 87 triệu đồng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết cho tất cả hộ trong xã, mỗi người 34 ngàn đồng. Lý giải việc chia đều này, đại diện UBND xã và nhiều thôn trưởng cho rằng: “Rất khó tìm ra hộ nào nghèo hơn hộ nào. Vì thế, để “yên dân”, tốt nhất là chia đều cho tất cả thành viên trong xã”.

Phát thiếu tiền cho dân

Xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ nhận được 67 triệu đồng nhưng mới chỉ phát cho bà con 58 triệu đồng. Chiều 5-2, làm việc với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thừa nhận: “UBND xã Đức Tùng có giữ lại hơn bảy triệu đồng không phát trước Tết mà để sau Tết gọi những hộ dân chưa phát lên giao tiền. Qua đó, để cán bộ xã giáo dục người dân phải phấn đấu vươn lên chịu khó làm ăn. Về nguyên tắc, như thế là sai rồi. Chúng tôi sẽ chỉ đạo xã sửa sai”.

Trong khi đó, tại xã Đức Yên lại xảy ra tình trạng phát thiếu tiền cho dân. Gia đình anh Nguyễn Đình Hải (xóm 2, xã Đức Yên) thuộc hộ nghèo có bốn nhân khẩu chỉ nhận được 600 ngàn đồng thay vì 800 ngàn đồng theo tiêu chuẩn. Tương tự, gia đình anh Bùi Ngọc Hiền là hộ nghèo có năm nhân khẩu thì một nhân khẩu không có tiền hỗ trợ ăn Tết. Ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã Đức Yên cho rằng: “Nguyên nhân phát không đủ tiền là do thiếu danh sách đề xuất lên huyện”.

Sau khi được Chính phủ chuyển về 15 triệu đồng để cấp, phát cho 34 hộ nghèo thôn Minh Tiến (xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cán bộ thôn chỉ phát 4,8 triệu đồng cho dân ăn Tết, số còn lại tự ý cất giữ. Đến tận ngày mùng 9 Tết (tức 3-2), UBND huyện Đức Thọ phát hiện cán bộ thôn Minh Tiến không phát đủ tiền cho 24 hộ nghèo thì số tiền còn lại mới được đưa ra phát cho dân.



http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=314461


Biên bản cuộc họp “quyết định chia đều”. Ảnh: HÀN GIANG




Sáng 5-2, Thanh tra huyện, trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cùng Công an huyện Đức Thọ đã đến thôn Minh Tiến gặp gỡ các hộ nghèo, lập biên bản và điều tra làm rõ những sai phạm của cán bộ thôn Minh Tiến. Đồng thời, trong ngày 5-2, UBND huyện Đức Thọ đã tung toàn bộ lãnh đạo cán bộ huyện xuống trực tiếp 28/28 xã gặp các hộ nghèo để kiểm tra tình hình cấp phát tiền Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đức Thọ chậm nhất ngày 15-2 phải báo cáo tình hình phát tiền cho các hộ nghèo ăn Tết và các sai phạm trong quá trình phát tiền.
Về việc UBND xã Đức Châu chia đều tiền cho cả xã mỗi hộ 34 ngàn đồng, ông Bùi Hữu Dũng cho biết: “UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã thu lại số tiền đã cấp cho các hộ giàu. Nếu UBND xã không thu được, buộc UBND xã Đức Châu phải đền bù để phát lại cho các hộ nghèo”.


ĐẮC LAM - HÀN GIANG
Pháp luật TP.HCM

Ben
08-02-2009, 11:06 AM
Chuyện thường thế thôi.............:77::77::77:

Teacher's Mập
21-02-2009, 01:33 PM
mẹ của mập nói với mập thế này : "con ơi, nhiều người giàu lên sung sướng lên nhờ chiến tranh, và giàu hơn thế từ nhờ tham gia cứu trợ hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai...."....

"Chúa ơi, xin thương mọi người nghèo... yếu kém chúng con... thấp cổ bé miệng quá... " con cứ nghe người lớn nói vậy hoài Chúa ơi...

Con xin Chúa nhận lời....và cùng dạy con biết sống thật thà, trung thực mãi mãi suốt cuộc đời của con....

Rocky
21-02-2009, 07:50 PM
mẹ của mập nói với mập thế này : "con ơi, nhiều người giàu lên sung sướng lên nhờ chiến tranh, và giàu hơn thế từ nhờ tham gia cứu trợ hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai...."....

"Chúa ơi, xin thương mọi người nghèo... yếu kém chúng con... thấp cổ bé miệng quá..." con cứ nghe người lớn nói vậy hoài Chúa ơi...

Con xin Chúa nhận lời....và cùng dạy con biết sống thật thà, trung thực mãi mãi suốt cuộc đời của con....

Mập này... vô đọc nhiều hè... nhớ nghe con....lớn lên nhớ sống cho xứng đáng..... nhe... chứ ăn uống của người nghèo thất nhơn, thất đức lắm...

xoicucnong
21-02-2009, 10:08 PM
Nếu cuộc đời không xảy ra những chuyện như vậy, thì cuộc sống này đã tốt hơn nhiều!!! Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh của Ngài xuống để Ngài đổi mới mặt đất này!!!