PDA

View Full Version : Hệ lụy của việc sống thử



Teresa_Cana
09-02-2009, 09:26 AM
Chào ACE

Cana có một tâm sự và hôm nay Cana muốn được giải bày, muốn được nói ra với tất cả ACE, những người có cùng niềm tin vào Chúa hoặc những ai đang trên con đường đi tìm Chúa.

Cana có một tình yêu thật dài, thật đẹp, 7 năm. Người yêu của Cana cũng chính là người bạn học chung từ thời cấp 2. Đến tận bây giờ, Cana cũng không hiểu hết vì sao mình yêu người đó.

Mình đã sống thử. Hệ lũy của việc sống thử là mình có thai. Cả hai đứa mình đều có công việc, thu nhập vì mình đã lớn. Vậy mà người yêu của mình, đã từ chối cưới mình và nói mình làm việc mà Chúa không bao giờ tha thứ, phá thai. Trái tim mình đã tan nát, và trong lúc hoang man, yếu lòng nhất, mình đã làm việc đó. Mình biết rằng, khi mình giết đi con mình, chính là lúc mình chọn con đường về với ma quỷ. Mình đã từ chối cơ hội được làm con cái Chúa. Minh biết nhưng mình vẫn làm.

Sau khi phá thai, mình đã chia tay với người đó. Trong mình lúc đó là sự tức giận, hờn tủi, đau xót. Tình yêu 7 năm, các bạn nghỉ mình sẽ chia tay được dễ dàng không? Thực lòng, khi nói chia tay, mình vẫn chờ đợi và mong người đó gặp mình để nói lời xin lỗi. Nhưng, không có gì.

Vừa rồi, em gái người đó đã gặp mình. Vì bây giờ, gia đình người đó mới biết là 2 đứa đã chia tay, do người đó dẫn về nhà một người con gái khác. Em ấy nói cả nhà đều sốc vì cách cư xử của người đó.

Các bạn biết không, mình đã đau đớn, ngã quỵ ngay khi nghe những điều em ấy nói. Mình không thể nào lái xe về nhà được. Phải ghé qua một nhà thờ, ngồi đó khóc nức nở với Mẹ và Chúa.

Và rồi mình đã liên lạc với người đó. Mình gặp mặt và nói tất cả những điều mình muốn nói. Mình là người quyết định chia tay, và nay, mình lại là người mở lời nói tiếng em vẫn chờ anh. Thật lòng, không biết những cái tự ái, những sự tức giận khi trước đây người đó đối xử với mình, đã tan biến đi đâu hết. Mình vẫn yêu người đó.

Và giờ đây, mình vẫn đang chờ. Mình không biết mình chờ cái gì nữa. Mình đã cầu nguyện thật nhiều, dâng lên Chúa tất cả. Mình không hy vọng điều gì nữa. Lý trí bảo mình hãy sống cho gia đình, hãy sống cho tha nhân, hãy sống cho Chúa. Nhưng sao tình cảm mình, nó lại hướng mình theo người đó.
Nay mình bày tỏa tất cả, ACE hãy cho mình biết, tội lỗi của mình, có bao giờ Chúa tha thứ không? Vì mình biết đó là tội trọng, mà mình vẫn làm. Vậy Chúa có tha thứ cho mình không? Ngài có cho mình được về làm con cái Ngài như xưa không?

Masafot
09-02-2009, 10:00 AM
Cảm ơn Teresa_Cana!
Cảm ơn vì sự can đảm của bạn, dám nói, dám chấp nhận, dám đối diện với sai lầm của mình:6:!
Thánh Phao lo cũng đã từng thốt lên, điều tôi muốn tôi không làm, tôi lại làm điều tôi không muốn... Con người mà... ai cũng có những lúc yếu đuối, ngã lòng, những lúc tuyệt vọng, đau khổ, mất kiểm soát bản thân...
Điều bạn làm thật tệ... rất tiếc vì mình phải nói như thế...
Nhưng bạn đã hối hận... đã chạy đến Chúa...
Một lần nữa... mình thấy bạn... thật cam đảm...
Và bạn cần can đảm hơn nữa... đến gặp... người đại diện của Chúa... để nối lại... mối dây hiệp thông ... mà bạn đã cắt đứt...
Chúa sẽ tha thứ cho bạn qua người đại diện của Ngài... mình chắc chắn vậy...
Chúa yêu bạn mà...nhất là khi bạn đã quay lại ... đã nhận ra sai lầm của mình ... và muốn sửa chữa ...
Xin Mẹ Phù Hộ luôn bên bạn, hướng dẫn bạn ... về với Chúa...
Chúa ở bên bạn nhé!
Một lần nữa cảm ơn bạn... cảm ơn những chia sẻ của bạn... nó giúp bạn... và giúp mình... rất nhiều đó...:6:. Can đảm lên nhé! Mình chắc rằng bạn đã có một món quà đặc biệt tặng Chúa nhân ngày Valentine rồi đó... hãy đến với Ngài... nhanh lên bạn nhé!

Teresa_Cana
09-02-2009, 01:52 PM
Cảm ơn những chia sẻ của Sue và Masafot rất nhiều.

Cana đã đến nhà thờ để gặp người hòa giải với Chúa. Cha cũng đã nói và làm dấu phép tha tội. Nhưng lòng Cana vẫn còn đó những ngổn ngang và vẫn thấy rằng tội đó không thể tha. Cana thấy mình làm tổn thương, làm Chúa đau xót nhiều. Từ nhỏ, Cana đã thấy được tình thương của Người luôn dành cho mình. Nhưng khi lớn lên, Cana đã trả lại cho Người tình thương đó bằng một hành động tội lỗi. Thật lòng, thấy mình vô cùng nhẫn tâm với trái tim Người, và với chính bản thân mình nữa.

Giờ đây, mình vẫn khóc. Khóc vì mình làm tan nát chính cuộc sống của mình. Nhưng khi được sự chia sẻ của mọi người, và khi mình có niềm tin là Chúa sẽ cho mình về lại với Người, thì mình sẽ cố gắng để vượt qua. Mình luôn nói với mình rằng, khi không sống được cho bản thân mình, hãy sống cho gia đình và cho tha nhân, cho Chúa. Mình sẽ cố gắng. xin cảm ơn tất cả mọi người.

Rocky
09-02-2009, 04:55 PM
Cảm ơn những chia sẻ của Sue và Masafot rất nhiều.


Cana đã đến nhà thờ để gặp người hòa giải với Chúa. Cha cũng đã nói và làm dấu phép tha tội. Nhưng lòng Cana vẫn còn đó những ngổn ngang và vẫn thấy rằng tội đó không thể tha. Cana thấy mình làm tổn thương, làm Chúa đau xót nhiều. Từ nhỏ, Cana đã thấy được tình thương của Người luôn dành cho mình. Nhưng khi lớn lên, Cana đã trả lại cho Người tình thương đó bằng một hành động tội lỗi. Thật lòng, thấy mình vô cùng nhẫn tâm với trái tim Người, và với chính bản thân mình nữa.

Cha luôn thương và dùng máu của Giê- Su con Cha để băng bó và chữa lành vết thương của con....hãy nấp vào trong trái Tim Giê-su... nhe...Cana


Giờ đây, mình vẫn khóc. Khóc vì mình làm tan nát chính cuộc sống của mình. Nhưng khi được sự chia sẻ của mọi người, và khi mình có niềm tin là Chúa sẽ cho mình về lại với Người, thì mình sẽ cố gắng để vượt qua. Mình luôn nói với mình rằng, khi không sống được cho bản thân mình, hãy sống cho gia đình và cho tha nhân, cho Chúa. Mình sẽ cố gắng. xin cảm ơn tất cả mọi người.

Nước mắt sẽ làm nhẹ lòng... và làm trôi đi những đau khổ, muộn phiền...
Đứng lên và đi ....đi nhe... nhe... vững mạnh đi tiếp....quảng đời tương lai...

Ben
09-02-2009, 09:37 PM
Cana thân mến. Đọc những dòng chữ chia sẻ của bạn, tôi thấy thật đau xót vì bạn đáng thương hơn đáng trách chỉ là tình yêu si mê đã làm bạn yếu lòng mất rồi. Dù bạn có làm gì thì vết thương đó sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn cũng đừng chờ đợi những người ko thực sự dành thời gian cho bạn.

Mong sao bạn cũng đừng tự dằn vặt bản thân, đã là con người ai mà ko có sai lầm. Hãy đối diện với sự thật, đối diện với nỗi đau, đừng lẩn tránh nó bạn nhé. Mạnh mẽ lên bạn. Chúc bạn luôn thanh thản. Nguyện xin Chúa ban bình an đến bạn.

Rocky
10-02-2009, 04:08 AM
https://thanhcavietnam.info/LoiChua/#Play,4505....

THẬP GIÁ VÀ ƠN HÒA GIẢI.... CỦA ĐỨC CHA PHÊ RÔ NGUYỄN KHẢM KHI NGÀI CÒN LÀ LM...

CANA... LẮNG NGHE NHE... VÀ PETHOANG NÀY CÙNG NGHE.. CÙNG NGHE....

Teresa_Cana
10-02-2009, 10:05 AM
Chào ACE,

Ngày hôm qua, Cana vẫn còn khóc nhiều. Tối về Cana đã ghé qua nhà Chúa, ngồi ở đó nhìn Mẹ và nhìn Chúa. Qua những lời động viên, chia sẻ của ACE, Cana tin tưởng và cảm nhận được tình thương Chúa thật nhiều.

Tối qua, Cana đã nhận ra một điều và xin chia sẻ với ACE. Cana luôn cầu nguyện xin Chúa xót thương tha tội và biến đổi cuộc đời mình như theo ý Chúa. Nhưng tại sao miệng thì cầu nguyện như vậy, còn lòng thì cứ ngóng chờ một người đã bỏ mình mà đi, cứ hy vọng Chúa mang người đó về cho mình.

Trong lúc ngồi đó cầu nguyện, Cana nhớ đến những dụ ngôn trong kinh thánh. Đầu tiên là câu truyện Chúa đi ngang qua một nhà đạo sĩ, thấy xe ngựa của người đó mắc kẹt dưới hố. Một mình thì không thể nào kéo nổi chiếc xe. Người đạo sỹ ngồi đó cầu nguyện xin Chúa giúp, và chỉ cầu nguyện. Chúa đi ngang qua và không giúp. Đi một đoạn, gặp người thứ hai, cũng mắc kẹt chiếc xe ngựa như thế. Và người thứ hai cũng chỉ ngồi đó cầu nguyện xin Chúa giúp. Chúa đi qua và không giúp. Khi gặp người thứ ba xe ngựa cũng bị mắc kẹt như vậy, nhưng ông ta không ngồi đó cầu nguyện, mà cố hết sức để kéo chiếc xe lên. Chúa đã phụ giúp. Các tông đồ thắc mắc và hỏi Chúa, sao Người không giúp đỡ 2 người đầu tiên, hai người đó đã cầu nguyện xin Người giúp. Chúa đã đáp lại, Người giúp đỡ, ban ơn cho con người khi có sự cộng tác của con người.

Cana cũng nhớ đến chuyện 5 cái bánh và 2 con cá, hoặc việc Mẹ đã trả lời xin vâng để được trở nên diễm phúc hơn mọi người phụ nữ khác. Cana đã nghiệm ra một điều, Cana không thể nào chỉ ngồi đó mà cầu xin Chúa biến đổi cuộc đời mình, không thể nào chỉ cầu nguyện suôn như thế. Nếu Cana không chấp nhận được sự thật rằng Cana đã bị bỏ rơi, nếu Cana vẫn còn ảo tưởng và hy vọng một điều gì đó về người đã ra đi, thì làm sao Chúa có thể biến đổi cuộc đời Cana như lời Cana cầu nguyện. Vì Chúa sẽ làm khi có sự cộng tác của con người. Và Chúa sẽ biến đổi cuộc đời Cana theo ý Người khi mà Cana chấp nhận và vượt qua đau khổ này.

Từ khi nghĩ được như thế, Cana cảm thấy những hoài mong, hy vọng dành cho người đã ra đi không còn nặng nề nữa. Cana sẽ không trông chờ gì nữa và chấp nhận sự thật, chỉ còn mình mình và mình đang đi về với Chúa.

Sáng nay, Cana đã nghe lời giảng của cha Khảm. Cana cảm ơn ACE đã chia sẻ với Cana, giúp Cana bình tâm và về với Chúa. Cầu xin Chúa sẽ ban bình an cho tất cả chúng ta.

Masafot
10-02-2009, 10:41 AM
:6:Cân nào... hic hic Cana làm mình cảm động lắm...lắm....
Cố lên Cana nhé... chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau ... và cùng nhau... bước tiếp... để về với Chúa...:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:Giúp chúng con Chúa nhé... Xin đồng hành... Xin hướng dẫn... Xin an ủi... Xin nâng đỡ... Amen!

được chúa yêu
24-05-2009, 07:06 PM
Gửi bạn Cana . Vâng thưa bạn tôi phá thai là tội nghiêm trọng . Nhưng Chúa cũng đã tha thứ cho bạn , và chúng tôi nghĩ con bạn chắc cũng đã tha thứ cho bạn. nhưng bình an chưa đến với bạn là vì 1) có thể bạn chưa hòa giải với con của bạn , 2) bạn chua hòa giải và tha thứ cho chính mình. theo kinh nghiệm của chúng tôi thì trường hợp của bạn bạn lên hòa giải với con bạn và với chính bạn nữa, vì bạn cũng cần tha thứ cho chính bạn nữa. vâng nêu bạn đang ở nước ngoài tôi khuyên bạn lên gặp một người đang làm trong phong trào bảo vệ sự sống để bạn được giúp đỡ về điều này, hoặc nếu bạn đang ở việt nam thì bạn liên lạc với trung tâm mục vụ dòng Chúa cứu thế, hoặc gọi vào số máy 0987715718 để những người có kinh nghiệm trong việc này giúp đỡ bạn
Chúng tôi đang ở bên bạn trong lời cầu nguyện ,chúc bạn sớm được bình an:love::love::love: