PDA

View Full Version : Đau khổ trong tình yêu



NVN
09-02-2009, 01:56 PM
Đau khổ trong tình yêu.

Đau khổ có nhiều mặt ở trong cuộc sống, có những đau khổ làm nên cuộc đời, có những đau khổ không đáng có và những đau khổ không thể né tránh.
Một hôm, bỗng gặp một thiếu niên đang buồn chán, cho rằng đời mọi thứ đều tuyệt vọng bế tắc, cậu tìm vào trong cõi cô đơn gặm nhấm, không thể học hành gì được, cũng chẳng giao tiếp với ai được. Sự buồn chán như người lớn thường gặp phải khi tình yêu đổ vỡ. Nỗi buồn ấy chỉ được bộc bạch sau một thời gian tiếp cận bằng chăm sóc yêu thương vỗ về.
Chuyện buồn chính yếu được tỏ bày: Cậu đã yêu một thiếu nữ cùng trang lứa trong lớp học, tình yêu này đối với cậu là tất cả, tất cả cho đến nỗi, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu mọi thời gian. Cậu dành hết thời gian cho người bạn của mình, bằng cách săn đón, đeo đuổi, tìm dịp gặp gỡ hoặc gom góp hết hết số tiền ít ỏi mình có để trao tặng cho người bạn gái cậu yêu thương. Cuối cùng kết quả của tình yêu mà cậu cho là trọn trái tim là sự trốn chạy của người kia.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tình yêu cần nhiều yếu tố:
Tình yêu đến từ hai phía: Cậu đã không hiểu tình yêu không là đơn phương một chiều. Đối với cậu, tình yêu đã trọn trái tim là chính tình yêu của cậu được tỏ bày ra trước, bởi trái tim non kia chỉ muốn tuyệt đối hóa, tình yêu mà cậu đem trao là tất cả, ngay cả việc chấp nhận nô lệ hóa chính mình cho tình yêu hoặc làm cho người mình yêu trở thành lệ thuộc. Tình yêu tuyệt đối hóa phát xuất từ chính mình là tình yêu muốn độc chiếm cho riêng mình không kể đến trạng thái đón nhận của người kia. Tình yêu từ đó rơi vào một chiều, đơn phương, quằn quại trong nỗi yêu mà không được yêu. Tình yêu là sự đáp trả qua lại giữa hai người yêu, do đó, không có tình yêu tuyệt đối giữa hai con người đầy giới hạn. Tình yêu mang tính tương đối cho nên xây dựng tình yêu còn có nhiều yếu tố khác như: Thông cảm, hiểu biết, sẻ chia, đón nhận, chịu đựng, tha thứ, yêu thương. Những yếu tố cần thiết để làm nên tình yêu.
Tình yêu và tự do: Thường những người yêu nhau luôn có cảm giác họ vướng vào đời nhau, làm ngột ngạt đời nhau, dẫm chân vào đời nhau. Tại sao và tại sao? Tình yêu đôi bạn không phải là thay thế tất cả, bởi vì mỗi người còn có nhiều nghĩa vụ khác song hành. Tình yêu đòi có sự hiện diện và gặp gỡ của hai người, người này người kia, nhưng mỗi người còn có những bổn phận riêng tư phải chu toàn, họ không thể ràng buộc vào nhau như hình với bóng. Nếu buộc chân vào nhau họ sẽ thù hận nhau chứ không thể yêu thương nhau. Không phải cứ dành hết mọi thời gian cho nhau thì mới là tình yêu. Tình yêu không đơn giản như thế, lúc nào cũng có một chút hay nhiều muối mặn. Muối mặn là khi người này muốn gặp người kia mà không thể thực hiện được, ngay cả trong khi một trong hai người rơi vào sự buồn chán, cô đơn nhất. Mỗi người có bổn phận riêng, tình yêu không làm cho bổn phận riêng kia giảm thiểu đi được. Cậu thiếu niên đã không đủ hiểu như thế, lúc nào cũng chỉ muốn rằng người kia phải dành hết thời gian cho cậu khi cậu cần có. Muối mặn trong tuổi của cậu thật lớn lao để cậu kinh nghiệm hơn về người khác. Người khác mà cậu yêu cũng cần có khỏang trời tự do để chu tòan nhiều nghĩa vụ hoặc nhu cầu khác. Nghĩa vụ học hành, nghĩa vụ tại gia đình, nghĩa vụ của chính bản thân, của lương tâm; nhu cầu gặp gỡ ở nhiều tương quan khác, nhu cầu bạn bè, giải trí… Giống như đứa trẻ sơ sinh, nó dần dần kinh nghiệm ra rằng không phải lúc nào cha mẹ cũng dành thời gian để bồng ẵm nó và nếu có thể bồng ẵm mãi, đứa trẻ sẽ không thể lớn lên được. Tình yêu đôi lứa giống như thế. Có cả hàng trăm nghĩa vụ và nhu cầu khác của một người, tình yêu đôi lứa đâu phải là tất cả. Nếu trong tình yêu, không thấy được mỗi người cần có khỏang trời tự do là tự nhận về cho mình những đau khổ không chính đáng.
Thời gian và sự chín mùi. Đối với cậu thiếu niên, tình yêu không thể kéo dài thời gian, muốn là thực hiện ngay, đó là tâm lý của lứa tuổi mà người ta nói là sự bồng bột. Cậu chưa biết hết, thời gian cần thiết đủ cho một bông hoa kết thành trái, từ trái non đến một trái già dặn, từ già dặn đến sự chín mùi. Đi tắt nghĩa là đốt cháy thời gian, hoa vẫn chỉ là hoa chưa đủ để kết trái, trái xanh non vẫn là trái xanh non chín ép mà không thể là trái ngon… Thời gian trong tình yêu là một sự chờ đợi kiên nhẫn và đòi nhiều hy sinh. Như muốn cho mùa trái tốt người làm vườn lo dọn cỏ, chăm bón cho cây, giữ cho cây khỏi nhiều thứ sâu bệnh, chăm sóc những bông hoa khòi những lúc gặp mưa rào, giông bão, chăm sóc những trái non… Bao nhiêu hy sinh mới có được mùa trái ngon, nếu không có thời gian và hy sinh thì không thể chín mùi. Tình yêu và thời gian là như thế đấy.
Tình yêu và hy sinh: Sự hy sinh lúc nào cũng sẵn có trong tâm hồn cậu thiếu niên trên, bằng chứng là cậu đã dành hết tâm trí và thời gian cho người mình yêu, đến nỗi làm ngột ngạt cả khung trời của người kia. Đó là sự hiểu lầm về hy sinh, hy sinh trong tình yêu không phải là thế, hy sinh đó xuất phát từ nguyên nhân muốn độc chiếm chứ không là ước muốn cho người kia cùng tìm thấy hạnh phúc. Như đã nói, hạnh phúc lại cần nhiều chất liệu khác, chứ không chỉ có tình yêu. Có tình yêu để thực hành tất cả phận vụ nhưng tình yêu không là thay thế tất cả để biến người mình yêu trở thành lệ thuộc.
Tình yêu và sự tin tưởng:
Đau khổ nhiều nhất trong tình yêu đôi lứa là thiếu tin tưởng vào nhau, người này nghi ngờ người kia phản bội. Niềm tin trong tình yêu đôi lứa rất khó xây dựng, nó đòi hỏi sự chân tình của cả hai trong nhiều năm, trước và sau khi thành hôn. Sự chân tình hiểu theo nghĩa là dám bộc bạch tất cả, ngay cả những yếu kém giới hạn của chính mình cho nhau. Thật là khó, trong khi mọi người đang cố gắng đánh bóng về mình, lại có một đòi hỏi sống thật về chính mình.
Cậu thiếu niên ơi, không chỉ riêng cậu có những đau khổ như thế, mà ngay cả nhiều người lớn vẫn có những đau khổ không đáng có. Nếu cậu muốn tình yêu có ý nghĩa, tình yêu ấy cậu cần có nhiều yếu tố khác làm nên tình yêu.
TKH

Thành_love
09-03-2009, 09:08 PM
hay quá hã pồ thank nhé kaka cho em đọc và ngộ ra ... cũng chẩ bik là mình ngộ ra j nữa hjc