PDA

View Full Version : Vừa Thức Dậy



bethichconlua
10-02-2009, 04:46 AM
:icon8:VỪA THỨC DẬY

:43:Hai mắt tự nhiên đang ngủ mở ra...Hai Tai bị đánh thức giật mình dậy....nghe thấy Trái tim đang đập thình thịch rất mạnh...thấy Hơi thở đang hít vào thở ra... để ý thấy Trái tim và Hơi thở đang thầm thì rất tình cảm.....Mắt giả vờ nhắm lại ....còn Tai không nhúc nhíc sợ bị phát hiện nghe trộm ....trong đêm nghe tiếng nhỏ nhẹ của Trái tim và tiếng ồm ồm của Hơi thở... cả hai đang tâm sự..

- Trái tim bé nhỏ ơi...Anh yêu thương em nhiều lắm..!
+ Hơi thở ơi...em cũng thương yêu anh không kém đâu...!
- Cả ngày em vất vả...có lúc phải đập rất mạnh vì người ta xúc động, có lúc lại bị dồn nén im lặng tái tê vì người ta buồn phiền.. có lúc lại rộn ràng khi người ta có chuyện vui..có khi anh thấy trong người em máu chạy dồn dập...thương em nhiều lắm...
+ Cảm ơn anh ..đã luôn quan tâm đến em...em hiểu điều đó....em biết anh luôn hiểu em..vì chính lúc em đập mạnh thì hơi thở anh cũng hoạt động mạnh không kém gì...! những lúc em đập yếu ớt thì hơi thở anh cũng yếu ớt đi nhiều...em biết anh luôn chia sẻ với em ....
- Anh yêu thương em trọn đời.
+ Em cũng yêu thương gắn bó với anh hết cuộc đời.

:43:Mỗi lúc Trái tim nói thì..Hơi thở phải nín thở để nghe......vì tiếng Trái tim rất nhẹ nhàng nhỏ nhẹ ...

:24:Không khí đang trầm lắng... tất cả đang im lặng để cảm nhận hạnh phúc ...bỗng cái bụng đói cồn cào...gọi cái miệng dậy kiếm ăn....vừa giật mình dậy cái miệng đã ồn ào lên tiếng ...ủa cả nhà dậy lúc nào vậy...

:18:Tất cả giật mình nhẹ ....như bị đánh thức....không ai bảo ai..tất cả cùng nói trùng hợp một câu: Vừa thức dậy...!


Suy Niệm

:6:Có lẽ trong cuộc sống cũng cần lắng đọng để nghe nhìn những hạnh phúc đến từ hơi thở và trái tim ....để cảm nhận hạnh phúc của mình...và có lẽ hơn hết là cần có một trái tim luôn yêu thương cùng với hơi thở tràn đầy sức sống mãnh liệt.
...Ước chi trái tim nhỏ bé kia sẽ mang hơi thở yêu thương ấm áp đến mọi người...ngược lại ...hơi thở ấm áp tình người kia sẽ mang sự sống đến trái tim bé bỏng luôn cần được sưởi ấm...


Cầu nguyện

:icon8:Chúa ơi...trái tim nhỏ bé của con ở trong Trái tim Chúa, hơi thở của con trong Hơi thở Chúa... Xin cho tình yêu Chúa tràn ngập trong con...Xin cho con mỗi ngày biết cảm nhận hạnh phúc Chúa ban ngay khi con vừa thức dậy...Amen

ailaudu
11-02-2009, 08:47 AM
Có lúc chúng ta phải im lặng để nghe nhịp tim mình đập, nghe từng hơi thở của chính mình...
Có lúc chúng ta phải im lặng để nghe những điều nhỏ nhoi tưởng chừng như rất đỗi tầm thường này lên tiếng...
Có lúc chúng ta phải im lặng...
...Để nghe, để cảm nhận lấy tình yêu thương của vạn vật xung quanh và để yêu thương lấy tất cả mọi điều nhỏ nhoi ấy...

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe những điều ấy như bethichconlua đã từng cảm nhận. Để chúng con biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc lấy những thứ quá ư là tầm thường này.
Vì chỉ có khi nào biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc những điều nhỏ nhoi thì chúng con mới biết lắng nghe, quan tâm, chăm sóc, yêu thương những việc lớn lao hơn trong đó có cả những lời Chúa thì thầm bên tai con nữa...
Phải không Chúa???

Peter Nguyễn
01-03-2009, 10:45 PM
:6:Có lẽ trong cuộc sống cũng cần lắng đọng để nghe nhìn những hạnh phúc đến từ hơi thở và trái tim ....để cảm nhận hạnh phúc của mình...và có lẽ hơn hết là cần có một trái tim luôn yêu thương cùng với hơi thở tràn đầy sức sống mãnh liệt.
...Ước chi trái tim nhỏ bé kia sẽ mang hơi thở yêu thương ấm áp đến mọi người...ngược lại ...hơi thở ấm áp tình người kia sẽ mang sự sống đến trái tim bé bỏng luôn cần được sưởi ấm...

Vâng, phải như thế thôi... để mỗi sớm mai khi ta thức dậy vẫn thấy cuộc đời thật tươi đẹp và còn có cơ hội cảm tạ Chúa thêm một ngày... phải không Bé! :4::4::4: