PDA

View Full Version : ĐOẢN KHÚC VÔ TÌNH



littlewave
10-02-2009, 10:50 PM
ĐOẢN KHÚC VÔ TÌNH

Nếu tình yêu chia ở thì hiện tại
Em sẽ ghé răng cắn vào trái táo thiên đường
Xin đừng đem tương lai làm lời phán xét
Thượng Đế buồn, trừng phạt chẳng nương...

Con ngựa chứng trong một phút nới lỏng dây cương
Đã vùn vụt lao về phía mặt trời ấm áp
Em cuống quýt tìm nơi ẩn nấp
Ánh mắt nồng nàn sao cứ dõi theo???

Giữa dòng đời tất bật mình tìm đến với nhau
Chuyện của hôm qua và ngày mai không tồn tại
Chỉ biết có hôm nay - phải chăng là dại?
Ừ, mà trong đời, ai dám nhận mình khôn?

Anh đừng trói buộc trái tim em bằng những nụ hôn
Bởi khi ấy lý trí sẽ cất lên lời luận tội
Đừng đọc những bài thơ khiến lòng em bối rối
Để rồi em chẳng nhớ lối quay về...

Mình đã qua thuở 18 ngô nghê
Sao vẫn thích cùng nhau chơi trò rượt bắt
Anh biết không, cuộc đời này rất thật
Cổ tích chúng mình....chẳng tồn tại được đâu...

Có thể qua ngày mai mình sẽ mất nhau
Hoặc một ngày nào đó chia ở thì tương lai gần lắm
Táo thiên đường chỉ nghe toàn vị đắng
Đêm giật mình...
Giọt nắng
khóc???
Hay em ???

(st)