giusetoan
11-02-2009, 03:03 PM
con mới vô diển đàn này thôi...con chỉ xin một lời cầu nguyện của mọi người dành cho con....
lạy chúa...con không biết tâm trạng con bây giờ ra sao..sự lo lắng cứ tìm ẩn trong con...cách đây một tháng...con vẫn là đưá ham chơi, vô tư và trong người con chứa những tính xấu...thế nhưng sau sự việc hôm đó ...con nghĩ con bị HIV...con cảm thấy suy sụp hoàn toàn...làm đủ mọi điều, tìm hiểu kĩ thì nguy cơ bị của con chỉ 20%...thế nhưng trong tâm trí con luôn lo lắng rằng " mình bị HIV sao " từng ngày trôi wa..thấm thoắt đã 1 tháng...con cũng cảm thấy khâm phục mình vì trong một tháng con đã vượt qua những lo lắng ấy do con nghĩ tết cùng gia đình...khi vào học nỗi lo lắng ấy lại tràn về, còn bố mẹ con thì rất kì vọng vào con, mong con lớn sẽ đi wa nước ngoài học. thế nhưng sau việc này con càng thấy thất vọng và có lổi với bố mẹ nhiều lắm...con củng không chắc con có bị bệnh đó ko...nên sau 1 tháng vưà wa, con thấy mình đã trưởng thành, con không thể nào sống thiếu Chúa, Chúa sẽ luôn theo con trên bước đường đời. 1 tuần nay con đã luôn cầu nguyện với Chúa mọi lúc...con đã luôn đọc lời Chúa trước khi đi ngủ, trong tâm trí con luôn nghĩ rằng " Chúa sẽ giúp mình vượt qua sự lo lắng và căn bệnh này nếu có " thế nhưng chẳng lẽ lòng tin con chưa đủ mạnh mẽ mà mấy ngày nay con vẫn lo lắng. con hiệp cùng Chúa...xin Chúa hãy giúp con vượt qua nỗi lo lắng này, nếu căn bệnh đó tồn tại trong con thì xin Chúa hãy xóa bỏ cho con...và trong những ngày vừa qua...con đã cố bỏ những thói hư tật xấu mà xưa kia tồn tại trong con...xin Ngài hãy che chở con...xóa bỏ căn bệnh quái ác đó khỏi con nếu nó có mặc dù chỉ 20% thôi
Mong sao mọi người hãy dành cho mình một lời cầu nguyện, :42::42::42:
lạy chúa...con không biết tâm trạng con bây giờ ra sao..sự lo lắng cứ tìm ẩn trong con...cách đây một tháng...con vẫn là đưá ham chơi, vô tư và trong người con chứa những tính xấu...thế nhưng sau sự việc hôm đó ...con nghĩ con bị HIV...con cảm thấy suy sụp hoàn toàn...làm đủ mọi điều, tìm hiểu kĩ thì nguy cơ bị của con chỉ 20%...thế nhưng trong tâm trí con luôn lo lắng rằng " mình bị HIV sao " từng ngày trôi wa..thấm thoắt đã 1 tháng...con cũng cảm thấy khâm phục mình vì trong một tháng con đã vượt qua những lo lắng ấy do con nghĩ tết cùng gia đình...khi vào học nỗi lo lắng ấy lại tràn về, còn bố mẹ con thì rất kì vọng vào con, mong con lớn sẽ đi wa nước ngoài học. thế nhưng sau việc này con càng thấy thất vọng và có lổi với bố mẹ nhiều lắm...con củng không chắc con có bị bệnh đó ko...nên sau 1 tháng vưà wa, con thấy mình đã trưởng thành, con không thể nào sống thiếu Chúa, Chúa sẽ luôn theo con trên bước đường đời. 1 tuần nay con đã luôn cầu nguyện với Chúa mọi lúc...con đã luôn đọc lời Chúa trước khi đi ngủ, trong tâm trí con luôn nghĩ rằng " Chúa sẽ giúp mình vượt qua sự lo lắng và căn bệnh này nếu có " thế nhưng chẳng lẽ lòng tin con chưa đủ mạnh mẽ mà mấy ngày nay con vẫn lo lắng. con hiệp cùng Chúa...xin Chúa hãy giúp con vượt qua nỗi lo lắng này, nếu căn bệnh đó tồn tại trong con thì xin Chúa hãy xóa bỏ cho con...và trong những ngày vừa qua...con đã cố bỏ những thói hư tật xấu mà xưa kia tồn tại trong con...xin Ngài hãy che chở con...xóa bỏ căn bệnh quái ác đó khỏi con nếu nó có mặc dù chỉ 20% thôi
Mong sao mọi người hãy dành cho mình một lời cầu nguyện, :42::42::42: