PDA

View Full Version : BỊ GIẾT VÌ LÀ ... NỮ TU CÔNG GIÁO



vante
12-02-2009, 10:35 AM
BỊ GIẾT VÌ LÀ ... NỮ TU CÔNG GIÁO

Tháng 3 năm 1973, Giáo Hội Công Giáo tại Samoa-Apia và Tokelau diễm phúc có vị Hồng Y đầu tiên. Đó là Đức Hồng Y Pio Taofinu'u (1923-2006). Ngài cũng là vị Hồng Y tiên khởi của toàn vùng Thái Bình Dương. Nhưng niềm vui này đến sau một biến cố đau thương làm rơi lệ người dân đảo Samoa, Công Giáo cũng như không Công Giáo. Đó là cái chết của Nữ Tu Mary-Agnès, thừa sai trẻ tuổi người New Zealand, thuộc dòng Tiểu Muội Người Nghèo. Chị được Bề trên chỉ định phụ trách cộng đoàn ở Samoa. Thi hành chức vụ hai năm thì Chị bị giết. Bị giết chỉ vì là Nữ Tu khấn giữ đức trinh khiết. Câu chuyện xảy ra như sau.

Sáng ngày 14-9-1972, lễ kính Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Chị Mary-Agnès ra khỏi nhà đi mua ít vật dụng cần thiết cho cộng đoàn. Nhưng khi Chị tiến về ty bưu điện thành phố thì bỗng từ đâu một người đàn ông xuất hiện. Ông nhảy bổ đến bên Chị và dùng dao đâm thẳng vào người Chị. Một tài xế Taxi đang rửa xe gần đó, vội chạy đến đở Chị, trước khi Chị ngã xuống đất. Chị vẫn còn tỉnh táo. Chị giơ tay tự rút con dao ở bụng. Con dao xuyên thấu đến dạ dày và máu chảy ra lênh láng.

Suốt thời gian sau đó cho đến khi từ trần, Chị tỉnh táo và sẵn sàng tha thứ cho kẻ đâm mình. Chỉ có một điều là Chị ngạc nhiên không hiểu tại sao kẻ sát nhân lại tìm giết Chị. Chị Mary-Agnès sống giây phút hấp hối kéo dài. Chị rất yếu nên không thể thường xuyên rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU được. Khi Đức Cha Pio Taofinu'u đến thăm, Chị thưa với ngài:

- Thưa Đức Cha, có lẽ con sắp chết. Con xin dâng mạng sống con cho Giáo Hội, cho công việc truyền giáo và đặc biệt cho đảo Samoa.

:Tanghoa:Cuộc chiến đấu chống lại tử thần kết thúc vào sáng 2-10-1972. Đức Cha Pio cùng hai Linh Mục hiện diện ban phép lành xá tội lần cuối và Chị nhắm mắt ra đi bằng an.:Tanghoa:

Khi xác Chị Mary-Agnès đưa về tu viện thì giáo dân tuôn đến viếng xác rất đông. Họ thay phiên nhau lần hạt Mân Côi và hát kinh bên xác Chị. Đám táng Chị diễn ra rất trọng thể với sự tham dự đông đảo của người dân Samoa, đặc biệt của giới chức chính quyền. Người ta ngạc nhiên vì thấy đám táng Chị Mary-Agnès giống y như đám táng một quốc trưởng. Chính Tổng Thống Samoa và Thủ Tướng cùng các vị cấp cao trong chính phủ đều có mặt trong Thánh Lễ an táng. Thánh Lễ do Đức Cha Pio Taofinu'u chủ sự. Cùng đồng tế với Ngài có 26 Linh Mục, nghĩa là toàn thể hàng giáo sĩ Samoa.

Giảng trong Thánh Lễ, Đức Cha nêu cao cuộc sống và cái chết của Chị Mary-Agnès như lời tán tụng vinh danh THIÊN CHÚA. Đức cha nói:

- Chị Mary-Agnès là Nữ Tu trẻ và có nhiều tài. Như bao người trẻ khác, Chị cũng cảm thấy dạt dào yêu thương cha mẹ, gia đình, quê hương và hội dòng. Nhưng đáp lời mời gọi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Chị từ bỏ tất cả để đến đây, phục vụ THIÊN CHÚA và Giáo Hội Ngài tại Samoa này. Cuộc sống và cái chết của Chị dạy chúng ta hiểu rằng, chính THIÊN CHÚA là Chủ Tể cuộc sống và là Thầy Tối Cao của mỗi người. Niềm vinh quang THIÊN CHÚA tỏ hiện khi con người - trong mỗi giây phút cuộc đời - biết nhận ra thánh ý THIÊN CHÚA và hoàn toàn tuân phục thánh ý Ngài. Về điểm này, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ nêu gương cho chúng ta và Chị Mary-Agnès theo sát gương lành ấy. Chị đổ máu để cứu vớt các linh hồn và để tôn vinh THIÊN CHÚA. Chị mở rộng trước mắt chúng ta con đường mà mọi người phải bước đi từ cuộc sống đời này đến cuộc sống vĩnh cửu đời sau.

Đức Cha Pio Taofinu'u nhường linh cửu mà Ngài chuẩn bị cho thân mẫu Ngài để đặt vào đó xác Chị Mary-Agnès. Ngài cũng cho chuẩn bị ngôi mộ thật đẹp, giống như mồ chôn các vua chúa. Trong mộ, Đức Cha truyền trải ba tấm xa-tanh ba màu: đỏ, trắng và xanh. Màu đỏ tượng trưng sự tử đạo, màu trắng tượng trưng đức trinh khiết và màu xanh trùng dương tôn kính Đức Mẹ Rất Thánh MARIA, Nữ Vương các người đồng trinh và tử đạo.

Đức Cha giải thích quyết định của Ngài:

- Cho dù Giáo Hội Công Giáo không chính thức tuyên bố Chị Mary-Agnès bị giết vì Đạo, thì Chị vẫn bị giết vì đức trinh khiết của Chị. Kẻ sát nhân giết Chị chỉ vì lý do đơn sơ Chị là Nữ Tu, nghĩa là người khấn giữ đức Trinh Khiết và thuộc về THIÊN CHÚA. Lý do này cản ngăn Chị trở thành vợ của hắn. Có thể nói, ngày nay người ta không hiểu rõ và cũng không quý chuộng đủ đặc tính cao quý của đời sống tu dòng. Do đó cái chết của Chị Mary-Agnès minh chứng rằng: vẫn còn có nhiều người can đảm, dám chết vì lý tưởng tu trì, đặc biệt là lý tưởng sống trọn đời trinh khiết vì THIÊN CHÚA.

... ”Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy, và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan, và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ THIÊN CHÚA, và sẽ khám phá ra hiểu biết THIÊN CHÚA có nghĩa là gì. Vì chính THIÊN CHÚA ban tặng khôn ngoan. Tri thức và hiểu biết là nhờ Ngài mà có. Ai ngay chính được Ngài trợ lực. Ngài thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, gìn giữ đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung. Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh: đó là đường đưa tới hạnh phúc” (Sách Châm Ngôn 2,1-9).


(”MISSI”, n.3, Mars/1973, trang 98-99)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt