PDA

View Full Version : việc phát tán ảnh Đức Mẹ và lời đe dọa



MicaeNguyen
13-02-2009, 09:33 AM
Xin chào anh chị em,

Mình nhận được 1 tấm ảnh Đức Mẹ, trong đó có nói rằng phải gửi cho 20 người thì sẽ gặp may mắn bất ngờ. Hơn nữa, trong ảnh cũng ghi chứng tích những người ko tin ảnh và ko gửi ảnh đi sẽ bị trừng phạt (mất việc, tai nạn, gia đình,...).

Mình ko biết có nên tin và gửi đi hay ko:106:. Mong mọi người cho biết ý kiến nhé.
Cám ơn cả nhà

tranquangvinh
13-02-2009, 09:57 AM
Hân hạnh được gặp bạn, mình tên Vinh! Bạn ơi! Trong đức tin chúng ta mẹ Maria là người Mẹ vô cùng nhân từ và khiêm nhu, vì vậy bạn tin theo những gì mà người ta nói á!!! Họ làm vậy là bêu xấu Mẹ đấy! Cẩn thận bạn ơi!

Masafot
13-02-2009, 10:15 AM
Có một lần Ma không để ý... thấy hình Mẹ đẹp là gửi cho tất cả mọi ng trong YM lun...
nhưng mình ko tin mấy chuyện đó... Lúc đó cũng tính chọc mọi người nữa... Sau mới thấy dại....:12: ..."Trong đức tin chúng ta mẹ Maria là người Mẹ vô cùng nhân từ và khiêm nhu, vì vậy bạn tin theo những gì mà người ta nói á!!! Họ làm vậy là bêu xấu Mẹ đấy! "

M.M_Nhi
13-02-2009, 02:14 PM
mình cũng gặp trường hợp này rồi , mình đã giữ Mẹ ở lại chả gởi cho ai hết và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Đừng lo gì hết !

MicaeNguyen
13-02-2009, 02:21 PM
Cám ơn lời khuyên của các bạn.
Có 1 bạn (trong Ca Đoàn) nói mình rằng, ko tin nhưng gửi đi thì có sao đâu. Mình chợt nghĩ,nếu làm như vậy (gửi đi cho nhiều người) thì sẽ vô tình phát tán và làm người nhận lo lắng, hiểu lầm về Mẹ. Như thế còn phạm thêm tội nữa... Tranh luận riết nhưng ko ai hiểu ai cả nên mình mới lên diễn đàn hỏi các bạn.

Hiện giờ,mình giữ lại và ko gửi đâu hết

Rocky
13-02-2009, 03:20 PM
Giữ lại hết... để tôn kính... giữ lại hết để yêu mến....

và giữ lại hết mọi lời đe doạ.... làm rối lòng người, nát tim Mẹ.... và méo mó khuôn mặt Thiên Chúa Đấng Nhân Hậu....và Khuôn mặt Mẹ Từ bi....

gioanha
13-02-2009, 04:31 PM
Chuyện những lời đe dọa kiểu đó xưa như trái đất quên đi

- Có ai tích cực yêu mến Mẹ trên trời thì làm như bà cụ sau đây:
5 năm về trước: trong khi hát kết lễ trên gác đàn nhìn xuống cộng đoàn, gioanha thấy có 1 cụ bà là người già nhất trong xứ đạo, đứng phân phát cho những người ra về mỗi người 1 mảnh giấy nhỏ xíu. Amen xong mình cũng tò mò đến lấy 1 vé trong đó ghi: Xin đọc giúp bà mỗi ngày 10 kinh mân côi dâng kính Đức Mẹ từ hôm nay đến hết tháng 11 để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Quá ấn tượng với khả năng và sức lực của bà cụ, từ đó đến nay trước khi đi ngủ gioanha có thể quên hết mọi việc có ngày mệt quên cả các kinh khác nhưng chưa ngày nào quên 10 kinh theo ý bà cụ.

cuongnguyen
14-02-2009, 04:33 PM
ai ko gởi cho tôi người đó mang tội đó nhé có ảnh đức mẹ mà ko gởi tôi giận đó

MicaeNguyen
17-02-2009, 02:04 PM
cám ơn anh GioanHa nhiều. Thật là câu chuyện xúc động. Anh GioanHa siêng thật, mỗi tối anh đọc ít nhất là 10 kinh Kính Mừng à?

giusetoan
20-02-2009, 08:36 PM
mình lỡ gởi 2 lân rui`...xin lỗi Mẹ nhìu...vì con nghĩ làm thế sẽ cho mọi người biết nhìu về mẹ hơn...

tieuai
20-02-2009, 09:56 PM
Định ko trả lời nhưng cảm thấy áy náy,thấy tội nghiệp nên đành phải gõ: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa,là Đấng phù hộ các giáo hữu...,đâu phải là thần cây đa-thần lôm côm như dân ngoại thờ cúng đâu mà bạn sợ hãi thế? Bạn nên chạy đến với Mẹ nhiều đi để được hiểu Chúa hiểu Mẹ nhiều hơn,bạn sẽ thấy đạo Công giáo toàn là yêu thương,tốt lành chứ chẳng có cái gì là phải sợ sệt cả (xin lưu ý TRỪ TỘI LỖI nhé). Thân ái. -tieuai-