PDA

View Full Version : "Bỏ Ngài, con biết theo ai?..."



ALongLostSheep
14-02-2009, 05:14 AM
"Bỏ Ngài, con biết theo ai, vì chỉ có Ngài ban sự sống?... Bỏ Ngài con đi với ai, đường trần gian bao chốn gian lao..."

Lúc trước, khi còn ở nhà, con cũng là một thành viên trong ca đoàn. Được cầu nguyện 2 lần (hát) và sinh hoạt đoàn thể thật vui biết bao nhiêu. Con được sống trong bầu không khí thánh thiện và hiệp thông của Giáo xứ, dưới sự chở che của Chúa và Mẹ...

Thế rồi, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, con cũng quyết định đi du học. Mà không phải du học tự túc, nhưng con đi giao lưu văn hóa, sống với gia đình người Mỹ trong 1 năm.

Con đã rất lo lắng cho "số phận" của mình. Sẽ ra sao nếu mình rơi vào gia đình không tốt, có thể làm hại mình? Sẽ ra sao nếu người ta không theo đạo Công Giáo như mình?...

Nửa năm đã trôi qua...

Nhờ Chúa nâng đỡ, con đã sống rất tốt với gia đình của họ. Họ rất, rất tốt với con, coi con như con cái trong nhà.

Chỉ có điều...

Họ theo đạo Tin Lành...

Con chỉ biết điều đó sau khi đến với họ.

Lúc đó, thực sự, trong đầu con chỉ có 1 suy nghĩ: Vậy là không ổn rồi. Bây giờ làm sao mà đi lễ đây? Nếu họ không muốn mình đi lễ nhà thờ Công Giáo thì làm thế nào? Hoặc giả như, họ ép mình đi nhà thờ của họ thì sao?
...
Và con biết, Chúa và Mẹ đã sắp xếp tương lai con tươi sáng biết bao. Con tìm được gia đình một người bạn cùng trường đến nhà chở con đi lễ mỗi Chúa Nhật. Con được giới thiệu với Cha Xứ, được vào ca đoàn của người Mỹ. Tất cả như một giấc mơ: Phần đời cũng như phần đạo, tất cả đểu ổn thỏa theo ý Chúa và Mẹ...

Con cảm ơn Chúa và Mẹ, cũng như Thánh bổn mạng Teresa thật nhiều...

Xin quý ace cùng hiệp lời tạ ơn Chúa và Mẹ cùng con. Xin Người luôn tiếp thêm sức mạnh cho con, để con có thể làm theo Thánh ý Người.

Amen!

Damsan
14-02-2009, 10:25 AM
........thần trí tôi mừng vui vời vợi ..:nhay::nhay::nhay::nhay:.. trong Đấng cứu độ tôi ......

ailaudu
16-02-2009, 08:34 AM
Đây đúng là sự sắp đặt của Chúa Cha, phải không mọi người?
Lạy Chúa, chúng con tin rằng : Chúa không hề quên chúng con...
----
Đó là câu chuyện của 1 người bạn nhưng cũng có lẽ là câu chuyện của chúng con...
Để chúng con có thể củng cố thêm đức tin của chính mình : Có thể bị cám dỗ của Thánh thần hay ma quỷ nhưng rồi vẫn quay về bên Mẹ, bên Người...
Lạy Ngài, bỏ Ngài, con biết theo ai???