PDA

View Full Version : Mọi người ơi, cầu nguyện cho ktt với.



kimthuytung
16-02-2009, 09:56 PM
Mẹ của con ơi, Mẹ biết rõ hơn ai hết phải không Mẹ? Mẹ biết rất rõ rằng vợ chồng con đã phải chịu biết bao khổ sở, bao oan ức và dằn vặt khi chiếc máy bị đánh cắp. Mọi thứ khó khăn cũng đều bắt đầu từ đó, những xa lánh, kỳ thị cũng từ đó mà ra. Những mệt mỏi, những chán nản, những bực dọc lẫn bất hoà và những cay đắng cũng bắt đầu từ những tháng ngày đó. Mẹ ơi, con không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng rõ ràng sai lầm đã nhen nhóm và phát triển từ đó, để rồi những hệ lụy khiến cuộc sống của chúng con trở nên khó mà chịu nổi. Bây giờ, manh mối đang được hé lộ và làm rõ. Hiểu lầm sắp được hoá giải dẫu rằng cũng đã muộn mất rồi. Nhưng vẫn hơn là suốt đời sự thật bị che giấu. Vì vậy, Mẹ ơi, con van nài Mẹ giúp con, để mọi chuyện được đưa ra ánh sáng trong thời gian nhanh nhất. Để vợ chồng con có thể nhìn thẳng vào những điều mình đã phải khổ sở chịu đựng mà nhủ rằng"qua rồi!". Để mọi người có thể nhìn nhận lại những điều họ đã dành cho chúng con. Và để những kế hoạch, những dự tính cho tương lai của chúng con có hướng đi rõ ràng. Mẹ ơi, luôn luôn Mẹ vẫn nâng đỡ và che chở cho con. Con biết lần này cũng vậy, cũng là ơn của Mẹ ban cho, là phép lạ Mẹ dành cho chúng con (vào thời điểm con không ngờ nhất). Dẫu biết thế nhưng con vẫn tham lam xin Mẹ thêm một ơn nữa : con xin Mẹ để mọi chuyện tiến triển nhanh hơn, để thời gian khó khăn khổ sở của con thu ngắn lại, để niềm tin và yêu thương của mọi người dành cho con lại tràn đầy(như vốn nó là như vậy). Nhé Mẹ, Mẹ ban cho con thêm điều bé nhỏ ấy nữa nha Mẹ. Con biết và con tin Mẹ nhận lời, vì không chỉ dựa vào lời cầu nguyện của vợ chồng con, mà còn vì lời nguyện cầu hiệp ý của mọi người đã hứa vì con mà dâng lên Mẹ. Và vì một điều vô cùng quan trọng, điều bất di bất dịch trong cuộc đời này, đó là vì con là con gái của Mẹ, là đứa con yếu đuối, bất toàn nhất trong những người con đầy thương yêu của Mẹ, phải không Mẹ yêu của con ?

Mọi người ơi, xin hãy cầu nguyện cho ktt, xin hãy dâng lên Mẹ lời khẩn xin hiệp ý với ktt. Để những khó khăn, những áp lực và những khổ đau có cơ hội dừng lại hoặc chí ít là tạm dừng lại trên cuộc sống vốn đã nhiều áp lực và khó khăn của ktt. Ktt cũng biết, không phải chỉ mình ktt mới gặp khó khăn, nhưng vào thời điểm này, ktt rất cần tới lời cầu xin của mọi người. Vậy nên, xin mọi người dành cho ktt một vài phút thôi, một vài phút để thì thầm với Mẹ rằng " Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời ktt". Chỉ thế thôi cũng đủ làm Mẹ nhân lành của chúng ta cảm động và sẵn sàng dang vòng tay của Mẹ nâng đỡ và ban phép lành trên ktt rồi. Vì không bao giờ Mẹ chúng ta làm ngơ trước lời cầu xin của con cái Mẹ, huống gì đó là lời cầu xin cho một người khác. Ktt thực sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều lắm.

lanhvananh
16-02-2009, 10:17 PM
"Linh hồn con mãi khắc khoải cho đến khi được về nghỉ yên bên Chúa".
Xin Chúa ban thêm cho ktt sức mạnh để tiếp tục vác Những Cái Cửa của mình!

sue
16-02-2009, 10:19 PM
Amen
[Mama ơi - Mama a`h - Mama nghe lơ`i cảm ơn của con ne` - con cảm ơn ru`i đó nghen - Mama giúp Ktt nha - hihihi - con gây áp lực với Mama đó - nhưng con biết - Mama không trách con đâu - va` cũng không tư` chối con đâu - hihi]

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=26674#post26674

littlewave
16-02-2009, 11:09 PM
Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời ktt đi, nó với sue, con và btcl nhì nhằng có hạng, xin chưa được là Mẹ nhức đầu hoài, Mẹ cho nó cho rồi đi, nha Mẹ yêu yêu yêuuu...

Tối wa có đọc kinh cho những gì thao thức rùi đó, xong việc nhớ hậu tạ Mẹ nhìu nhìu, lit chuyển cho, hơ hơ...


Ktt thực sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều lắm.

Gài độ ép nhân dân ta cầu nguyện cho mình hẻ, ghia thiệt! :3:

kimthuytung
17-02-2009, 12:27 AM
Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời ktt đi, nó với sue, con và btcl nhì nhằng có hạng, xin chưa được là Mẹ nhức đầu hoài, Mẹ cho nó cho rồi đi, nha Mẹ yêu yêu yêuuu...

Hơ, Mẹ nghe rồi đó Mẹ. Mẹ cho con đi cho rồi, Mẹ thấy giờ này con còn lọ mọ ngồi gõ lóc ca lóc cóc hông Mẹ? Mẹ có nhảy mũi, hắt hơi hông? Mai con đi sớm đó Mẹ, Mẹ không tội nghiệp con thì cũng vì Mẹ mà ban ơn cho con đi. Cho đỡ phiền hen Mẹ hen. Vậy đi, con coi như Mẹ đồng ý rồi, giờ con chỉ việc ngồi cầu nguyện và ...đợi thôi. Nhanh thôi mà, Mẹ nhận lời rồi mà, nhanh thôi.

[/FONT] Gài độ ép nhân dân ta cầu nguyện cho mình hẻ, ghia thiệt! :3:
Chời ơi chời,bà 4xị là quay(quay hay quậy tuỳ tâm)! chuyện tế nhị, la chi la to rứa zị chời? Chuyện ăn nhậu không chia sẻ, em chưa tính toán mà giờ hê chuyện trong nhà lên cho thiên hạ, bàn dân chiêm ngưỡng seo chời. Phải chị tui hôn? Mất mẹt chị em trong nhà wé đi.

NVN
17-02-2009, 08:06 AM
Mẹ ơi! Mẹ nhậm lời "con gái" của Mẹ đang nài xin Mẹ nhé, con biết chắc chắn rằng Mẹ đang thử xem "con gái" Mẹ có chịu đựng nổi những đau khổ đó không? Chắc là khó lắm Mẹ ơi! Bởi vì yếu đuối, bất toàn, những hệ lụy trong cuộc sống! Chúng con cầu xin Mẹ luôn nâng đỡ chở che và ban nhiều ơn lành cho "con gái" Mẹ! Xin Mẹ nhậm lời cầu xin của chúng con dâng lên Mẹ! Amen.

Masafot
17-02-2009, 08:13 AM
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
XIN MẸ LẮNG NGHE TIẾNG CON VAN NÀI, XIN MẸ DỦ LÒNG THƯƠNG XÓT, XIN MẸ CHUYỂN CẦU CHO LỜI CẦU XIN CỦA KTT, AMEN!

Damsan
17-02-2009, 09:27 AM
.... "Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời ktt" .....
Xin mẹ giúp người chị em của con .... vượt qua những khó khăn khăn.
Xin Mẹ nhận lời chúng con. Amen

forget_me_not
17-02-2009, 10:13 AM
MẸ ƠI!!! CON BIẾT MẸ CHƯA BAO GIỜ TỪ CHỐI LỜI AI CẦU XIN, VAN NÀI. CON TIN MẸ ĐANG LẮNG NGHE LỜI VAN NÀI THA THIẾT CỦA CHÚNG CON. XIN MẸ BAN THÊM SỨC MẠNH, SỨC CHỊU ĐỰNG CHO NGƯỜI CHỊ EM CỦA CHÚNG CON ĐÂY. CON XIN CÁM ƠN MẸ NHIỀU NHIỀU :77::77::77:. YÊU MẸ THIỆT NHIỀU NHIỀU :8::8::8:

Trầm Hương
18-02-2009, 11:10 AM
Phó thác và tin yêu kimthuytung nhé !

Cuoc Song Mai Van Xoay
18-02-2009, 11:26 AM
Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không...
Mẹ nguồn an vui ôi Nữ trinh là nguồn an vui,
hết lòng kêu khấn (chúng) con tin chắc Mẹ thương nhận lời...ktt. Amen

phamvanthuy
18-02-2009, 11:34 AM
chị à em sẽ câu nguyện cho chị nha. em sẽ mãi mãi câu nguyện cho chị

M.M_Nhi
18-02-2009, 02:31 PM
xin Mẹ nghe lời chúng con khấn nguyện . AMEN

dailygospel
18-02-2009, 08:04 PM
Mẹ ơi .... 1 linh hồn đang khẩn khoản nài xin ...con gái yêu quý của mẹ đó...Mẹ ơi...xin mẹ thương nhận lời!!Amen!

Maryt
18-02-2009, 08:28 PM
Lạy ChuaGiêsu con tín thác vào Chúa. Amen.:118:

dhgiang
18-02-2009, 09:11 PM
mẹ ơi! xin nhận lời cầu xin của ktt!

kimthuytung
18-02-2009, 11:46 PM
Cảm ơn mọi người, ktt thật hạnh phúc và thực sự vững tin hơn khi nhận ra quanh mình có rất rất nhiều tình yêu, sự quan tâm và lời cầu nguyện xin giúp. Ngày mai, ktt sẽ cùng mẹ và em gái đến Đền Thánh Giuse để xin Người cùng hiệp lời cầu bầu, cứu giúp. Thánh Giuse là Cha nhân ái, hẳn Người sẽ không bỏ rơi con cái Người. Mẹ ktt đã luôn cầu xin, phó thác nơi tay Người và từng nhận được ơn lành Người tuôn xuống. Vậy nên, ktt cũng xin dâng hết mọi sự trong tay Người, cộng thêm vòng tay yêu thương và sự ưng thuận của Mẹ, ktt tin chắc rồi mọi chuyện sẽ bình an và tốt lành. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, và tham lam xin mọi người tiếp tục thì thầm với Mẹ cho ktt nhé.

Rosa_Huong
19-02-2009, 11:44 AM
" Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời ktt".
:77::77::77:
KTT ui !
Mình cùng tâm sự tí nhé !
RSH cũng từng chịu những oan buồn... nhìu lắm.
Oan ở trong cơ quan mấy chuyện tiền bạc vì họ cho là mình nghèo nên...
Oan ở nhà ... vì hiểu lầm...
.............
Buồn ở cơ quan vì không ai có thể giúp mình giải oan...
Buồn ở nhà vì không ai chịu hiểu nỗi lòng của mình...
..............................................................
Kể từ khi theo chân về với cuộc sống mới, đã buồn và có lúc buồn => chán.... chán muốn bỏ nhà... bỏ gia đình đi trốn .......... thời gian đi qua thật nặng nề và dai dẳng không biết đến bao giờ đây....???
Thế rùi 8 năm đi qua..... nhìn lại thấy cũng không ... dài lắm....!!!
Và nay CHÚA, MẸ, THÁNH CẢ ... và cả CÁC THÁNH nữa... đã cho RSH cảm nhận được TÌNH YÊU của HỌ vì những oan buồn đã đi qua... đã có lời giải... những người từng làm mình ĐAU... từng làm mình BUỒN... nay lại là BẠN... là người THÂN rất YÊU THƯƠNG mình.....
Vậy đó KTT à... cố lên và đừng nôn nóng nhé. CHÚA luôn dõi theo và sẽ cho ta khi CHÚA thấy thích hợp và KTT sẽ thấy rất bình thường khi việc này trở thành quá khứ...

dohoang
19-02-2009, 08:44 PM
Lạy Chúa Cha lòng lành vô cùng xin nhận lời cầu khẩn nài van của ktt con cái hèn mọn của Cha, để xoa dịu nỗi đau tâm hồn mà bạn phải chịu đựng trong thời gian qua.Xin thánh Vicente bổn mạng chưa lần nào từ chối con khi con cầu xin ngài,xin Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho bạn của chúng con là ktt được như bạn ấy nguyện xin.Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.



chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI.

kimthuytung
19-02-2009, 10:22 PM
:77::77::77:
KTT ui !
Mình cùng tâm sự tí nhé !
RSH cũng từng chịu những oan buồn... nhìu lắm.
Oan ở trong cơ quan mấy chuyện tiền bạc vì họ cho là mình nghèo nên...
Oan ở nhà ... vì hiểu lầm...
.............
Buồn ở cơ quan vì không ai có thể giúp mình giải oan...
Buồn ở nhà vì không ai chịu hiểu nỗi lòng của mình...
..............................................................
Kể từ khi theo chân về với cuộc sống mới, đã buồn và có lúc buồn => chán.... chán muốn bỏ nhà... bỏ gia đình đi trốn .......... thời gian đi qua thật nặng nề và dai dẳng không biết đến bao giờ đây....???
Thế rùi 8 năm đi qua..... nhìn lại thấy cũng không ... dài lắm....!!!
Và nay CHÚA, MẸ, THÁNH CẢ ... và cả CÁC THÁNH nữa... đã cho RSH cảm nhận được TÌNH YÊU của HỌ vì những oan buồn đã đi qua... đã có lời giải... những người từng làm mình ĐAU... từng làm mình BUỒN... nay lại là BẠN... là người THÂN rất YÊU THƯƠNG mình.....
Vậy đó KTT à... cố lên và đừng nôn nóng nhé. CHÚA luôn dõi theo và sẽ cho ta khi CHÚA thấy thích hợp và KTT sẽ thấy rất bình thường khi việc này trở thành quá khứ...

Vâng, ktt xin cảm ơn những dòng tâm tình của chị. Ktt thực sự trân trọng nghị lực và niềm tin của chị trong tình yêu đối với Đấng quyền năng đầy lòng thương xót. Ktt biết chứ chị, biết rằng vì Chúa đã rất yêu thương và tin tưởng vào đứa con của Người nên Người mới gửi đến những đau buồn, xót xa và cay đắng ấy. Dẫu vậy, có rất rất nhiều khi, giữa chán ngán và mệt mỏi, ktt tự hỏi rằng " nếu mình không phải là người mạnh mẽ, nếu mình không phải là người có thể chịu đựng,...thì phải chăng Chúa sẽ không gửi đến những khó khăn này?". Nhưng may mắn rằng tình yêu Chúa luôn luôn đúng lúc, luôn luôn hiện diện để những phút yếu lòng ấy qua đi, để rồi ktt lại tín thác và học cách chấp nhận, học cách vâng phục Người. Và cũng vì ktt đã may mắn có một người chị rất nhân hiền, một người chị hết mực yêu thương ktt bằng tình yêu của một "thánh nữ". Qua tình yêu của chị ấy dành cho, ktt nhận rõ hơn tình yêu Mẹ, tình yêu Chúa luôn luôn tuôn đổ xuống đời mình. Từ từ, ktt cố gắng học cách tín thác theo đức cậy càn. Trông cậy cả vào những điều thế gian cho là càn, là gàn, là mù... Rồi sẽ là an lành, hạnh phúc thôi!

ailaudu
20-02-2009, 09:33 AM
Lạy Mẹ...!
Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ, con hiểu được nỗi lòng của 1 người bạn - đó là kimthuytung.

Tối hôm qua họ đã khăng khăng cho rằng con đã lấy, phải không Mẹ? Nhưng không ngờ, chỉ vì tính cẩu thả của con họ mà nó đã đánh rơi vào một góc kẹt...
Con của Mẹ cũng thông minh lắm đó, Mẹ ạh! Con nói : "Tôi sẽ đi tìm cùng mọi người, tôi không đi riêng lẻ. Để rủi tìm được ở một góc kẹt nào đó, mọi người không nghĩ rằng tôi sợ và giấu vào..."
Hôm qua chỉ có 1 mình con... Nhưng con không cô đơn... Con đã liên tục hôn Thánh Giá Chúa (con đeo trên ngực) khi họ cứ nói, lúc họ nhất quyết là con lấy....
Con biết, đó là thử thách của Mẹ và Chúa dành cho con. Để con củng cố thêm đức tin của mình...
Vậy thì, xin Mẹ hãy ủi an nâng đỡ thêm cho con trên bước đường gian khó...
"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần..."
A-men...