Damsan
17-02-2009, 09:44 AM
CHIỀU NAY, MỘT CHÁU BÉ VỪA BỊ GIẾT !
Tôi muốn báo cho mọi người một tin thật buồn:
Mới chiều nay, thứ tư 31.1.2007, lúc 16 giờ, một người phụ nữ đứng tuổi đã tìm gặp tôi tại văn phòng Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, quận 3. Chị cầm trên tay một hũ nhựa và kể lại mọi sự trong tiếng thổn thức. Con gái của chị trót có thai với người bạn trai. Cậu này biết tin, mừng quá, về xin với cha mẹ sang hỏi cưới ngay. Không ngờ người cha cô gái biết được sự thể thì nổi giận, bắt vợ mình phải dắt con gái đi phá thai ngay, sau đó mới cho tiến hành đám cưới.
Cha mẹ bên nhà trai, rồi người vợ và chính cô con gái khóc lóc van nài nhưng ông ta vẫn khăng khăng bắt phải theo ý ông, chỉ vì một lý do: mình đường đường là nhà nho phong gia giáo, làm sao mà chấp nhận khi làm lễ gia tiên, lạy tạ vong linh ông bà nội ngoại mà cô dâu lại có bầu ?!?
Cuối cùng thì vào lúc 15 giờ 15 phút chiều nay, cháu bé 11 tuần tuổi đã bị... khai tử tại bệnh viện Pháp Việt, Sài-gòn. Có một chị nào đó tên Dung làm ở một khâu khác trong bệnh viện này đã xin được bào thai bị phá đem ra, dặn bà ngoại của cháu mang đến tìm Nhà Dòng chúng tôi để nhờ lo hậu sự.
Kể đến đây thì người phụ nữ oà khóc như mưa, lấy ra đưa cho tôi một hũ nhựa có nắp màu đỏ, bên trong đựng bào thai, bên ngoài ghi rõ FV Hospital, tên của người mẹ Ms. L.M.V. ( tôi xin giấu tên ) và ngày phá thai ghi bằng tiếng Pháp 31 Jan 2007. Tôi đã xin chụp lại tấm ảnh chiếc hũ nhựa giờ đây trở thành chiếc áo quan tạm cho cháu trước khi chuyển cho một thầy trong Dòng thiêu đêm nay. Tôi đặt chọn cho cháu một pháp danh theo Phật Giáo là Diệu Liên – Lưu Đức Đạo. Khi đặt hũ nhựa đựng bào thai dưới chân tượng Đức Mẹ, tôi thắp nến và đốt ba nén hương, bà ngoại của cháu bé đã quỳ sụp xuống và vái lạy vong linh cháu bé trong nước mắt tuôn tràn.
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994402.jpg
Tôi đã hứa với chị ấy sẽ cầu nguyện và dâng Lễ Cầu Siêu cho cháu và Cầu An cho người mẹ đáng thương cùng gia đình nội ngoại của cháu và nhất là xin cho ông ngoại cháu biết sám hối về tội sát sinh.
Tôi kể lại câu chuyện này cho mọi người gần xa để xin thêm một lời cầu nguyện cho cháu Lưu Đức Đạo cũng như cho tất cả các cháu bé khác đã bị giết trong ngày hôm nay, ở đâu đó...
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 31.1.2007
www.dcctvn.net (http://www.dcctvn.net)
Tôi muốn báo cho mọi người một tin thật buồn:
Mới chiều nay, thứ tư 31.1.2007, lúc 16 giờ, một người phụ nữ đứng tuổi đã tìm gặp tôi tại văn phòng Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, quận 3. Chị cầm trên tay một hũ nhựa và kể lại mọi sự trong tiếng thổn thức. Con gái của chị trót có thai với người bạn trai. Cậu này biết tin, mừng quá, về xin với cha mẹ sang hỏi cưới ngay. Không ngờ người cha cô gái biết được sự thể thì nổi giận, bắt vợ mình phải dắt con gái đi phá thai ngay, sau đó mới cho tiến hành đám cưới.
Cha mẹ bên nhà trai, rồi người vợ và chính cô con gái khóc lóc van nài nhưng ông ta vẫn khăng khăng bắt phải theo ý ông, chỉ vì một lý do: mình đường đường là nhà nho phong gia giáo, làm sao mà chấp nhận khi làm lễ gia tiên, lạy tạ vong linh ông bà nội ngoại mà cô dâu lại có bầu ?!?
Cuối cùng thì vào lúc 15 giờ 15 phút chiều nay, cháu bé 11 tuần tuổi đã bị... khai tử tại bệnh viện Pháp Việt, Sài-gòn. Có một chị nào đó tên Dung làm ở một khâu khác trong bệnh viện này đã xin được bào thai bị phá đem ra, dặn bà ngoại của cháu mang đến tìm Nhà Dòng chúng tôi để nhờ lo hậu sự.
Kể đến đây thì người phụ nữ oà khóc như mưa, lấy ra đưa cho tôi một hũ nhựa có nắp màu đỏ, bên trong đựng bào thai, bên ngoài ghi rõ FV Hospital, tên của người mẹ Ms. L.M.V. ( tôi xin giấu tên ) và ngày phá thai ghi bằng tiếng Pháp 31 Jan 2007. Tôi đã xin chụp lại tấm ảnh chiếc hũ nhựa giờ đây trở thành chiếc áo quan tạm cho cháu trước khi chuyển cho một thầy trong Dòng thiêu đêm nay. Tôi đặt chọn cho cháu một pháp danh theo Phật Giáo là Diệu Liên – Lưu Đức Đạo. Khi đặt hũ nhựa đựng bào thai dưới chân tượng Đức Mẹ, tôi thắp nến và đốt ba nén hương, bà ngoại của cháu bé đã quỳ sụp xuống và vái lạy vong linh cháu bé trong nước mắt tuôn tràn.
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994402.jpg
Tôi đã hứa với chị ấy sẽ cầu nguyện và dâng Lễ Cầu Siêu cho cháu và Cầu An cho người mẹ đáng thương cùng gia đình nội ngoại của cháu và nhất là xin cho ông ngoại cháu biết sám hối về tội sát sinh.
Tôi kể lại câu chuyện này cho mọi người gần xa để xin thêm một lời cầu nguyện cho cháu Lưu Đức Đạo cũng như cho tất cả các cháu bé khác đã bị giết trong ngày hôm nay, ở đâu đó...
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 31.1.2007
www.dcctvn.net (http://www.dcctvn.net)