PDA

View Full Version : Học cảm nhận nỗi đau.



Ben
17-02-2009, 09:37 PM
Một cậu nhóc 3 tuổi rất tò mò về mọi thứ xung quanh nên khi nhìn thấy mẹ đang nấu ăn bên bếp lửa, cậu bé chạy đến bên bếp lửa mà toan sờ vào nó. Mẹ cậu kéo cậu bé lại, thay vì trách mắng cậu bé mẹ cậu mỉm cười và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu tiến lại gần bếp lửa. Càng lại gần ngọn lửa sức nóng càng tăng lên. Mặc dù bàn tay cậu đã được che chở trong bàn tay mẹ nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được cái nóng ghê gớm từ ngọn lửa. Và khi sắp chạm vào ngọn lửa cậu bé rụt tay lại và oà khóc. “Nó làm con đau mẹ ơi”, mẹ cậu bé nhìn cậu âu yếm và kể những câu chuyện về lửa cho cậu bé nghe. Và nói lửa là cho trời ban tặng cho con người nhưng nó cũng cướp đi của con người rất nhiều.

Bạn nhìn thấy gì qua mẩu chuyện trên…tôi nhìn thấy tình yêu vô bờ của mẹ cậu bé, nhìn thấy cách dạy con khôn khéo của bà, nhìn thấy ngọn lửa....Nhưng sâu hơn trong đó tôi cảm nhận được sự sỡ hãi…có một thứ mà bất kì ai trên đời cũng sợ hãi và trốn tránh nhưng càng trốn tránh, càng không muốn gặp nó thì càng nhìn thấy nó nhiều hơn vì nó luôn tồn tại theo mỗi bước chân chúng ta…đó chính là nỗi đau...Đừng cười, bạn có dám cá là bạn không sợ đau hay không biết đau không? Còn tôi thì không tôi sợ đau nhưng tôi không trốn chạy vì đã là nỗi đau thì dù bạn có đi đến đâu nó vẫn bên bạn. Tôi nói về cả hai nỗi đau thể xác và tâm hồn, nhưng những nỗi đau về thể xác có thể chữa lành còn những nỗi đau trong sâu thăm tâm hồn bạn thì dù cho có lành nó vẫn để lại trong trái tim bạn những vết thương mà chỉ bạn mới nhìn thấy được. Bạn không có quyền lựa chọn đâu đã sống phải chấp nhận đau. Những nỗi đau sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tự tin hơn.

Trong cuộc sống có nhiều lựa chọn, bạn có thể chọn khó khăn để đổi lấy dễ dàng, bỏ phẩm giá lấy phù hoa, bỏ đạo đức lấy giàu sang, bỏ tiền của để đổi lấy danh vọng, bỏ tình nghĩa để đổi lấy sự nổi tiếng và thành công, bỏ phiêu lưu để đổi lấy bình yên, bỏ sở thích để đổi lấy sành điệu…Nó là của bạn, bạn có quyền lựa chọn lối đi riêng cho mình nhưng bạn có tin rằng sự lựa chọn đó chính xác. Nếu bạn hài lòng về những gì mình lựa chọn thì hẳn bạn rất hạnh phúc nhưng nếu không thì bạn sẽ rất đau. Hãy cân nhắc kỹ bạn nhé..!

Tuổi teen là tuổi đang trưởng thành đang học và mong muốn trở thành người lớn, là lúc cơ thể đang có những thay đổi đáng kể, là lúc nhiều suy nghĩ và hành động mâu thuẫn nhau. Một chút máu nổi loạn, một chúc đam mê, yêu thương vương vấn…Còn cần học hỏi rất nhiều nhưng đôi khi bạn gạt bỏ mọi sự giúp đỡ của mọi người. Và bạn dừng lại bên lề đường để bám víu vào một cái gì đó một ai đó để khóc ngon lành vì những chuyện vẫn vơ mà bạn gặp phải khi tự bước đi một mình trong cuộc sống. Hãy quay lại đi bạn đang làm đau chính mình và làm đau cả những người yêu thương và quan tâm bạn đó…

Tôi đã có rất nhiều lần hối hận và đau về những gì đã làm. Và tôi muốn quay về quá khứ để sữa chữa những sai lầm và xoá đi những nỗi đau nhưng không thể...Bởi thời gian không phải là chuyến tàu khứ hồi mà nó là chiếc vé một chiều đã bước lên bạn không thể trở về ga cũ. Vì thế đừng trông mong về quá khứ mà hãy sống trong hiện tại làm những gì bạn cần phải làm ngay hôm nay vì biết đâu ngày mai bạn không còn cơ hội. Và bạn không thế xoá những nỗi đau trong quá khứ nhưng bạn có thể “set up” nó dù muộn còn hơn là không bao giờ…

Nếu yêu hay thích một ai đó bạn có hai sự lựa chọn: một là tỏ tình hai là im lặng mãi mãi. Nhưng khi bạn tỏ tình sẽ có hai trường hợp hoặc là người ta đồng ý hoặc là không. Nếu người ta đồng ý thì tôi sẽ chúc phúc cho bạn nhưng hãy cẩn thận một tình yêu mới sẽ có thể làm bạn đau chỉ vì nó sẽ không như mong đợi, nếu người ta từ chối thì tôi biết bạn có thể cần một bờ vai của ai đó để an ủi và khóc…đau rất đau nhưng nếu bạn không thử sao đếm được hết mùi vị của tình yêu. Và nếu bạn chọn sự im lặng, tôi sẽ không nói bạn yếu đuối hay thiếu tự tin tôi chỉ muốn hỏi liệu bạn đúng hay sai, rồi bạn có nhận được tình cảm tốt đẹp hơn không…sẽ vẫn có một nỗi đau tồn tại đâu đó bạn nhỉ ?

Nỗi đau luôn có bên bạn hệt như hạnh phúc, nếu nói rằng bạn biết đau và sợ đau thì bạn đang hạnh phúc lắm bạn biết không vì bạn còn cảm nhận đời không chỉ bằng ánh mắt, đôi tay…mà cảm nhận cả thế giới bằng cả trái tim, cả tâm hồn bạn.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là hãy học cách san sẻ nỗi đau cho mọi người để họ cũng có thể cảm nhận cuộc sống theo cách của họ và cũng vì: Tôi YÊU Bạn! YÊU rất nhiều như tất cả những gì tôi có trên đời này. Có thể bạn không nhìn thấy nhưng hãy tin rằng đó là tôi.

Nguồn theo H4