PDA

View Full Version : THƠ : LỜI NGUYỆN CẦU TRONG MƯA



chutrongvinh
09-11-2007, 01:54 PM
Con quỳ đây , bây giờ mây kéo mãi.
Mưa vào hồn tê tái cả không gian.
Đếm đầu tay bao năm tháng khô cằn ,
Con còn đây bao lỗi lầm rúc rỉa.

Còn đâu nữa hồn con , ôi tình Chúa.
Con gục đầu con khóc thưở con đi ,
Một buổi chiều lệ thắm ướt bờ mi ,
Cũng trận mưa con đi vào thế giới.

Từng tiếng nấc từng nhịp buồn tiếp nội.
Trời lạnh lùng xúi gió nổi cơn mưa.
Và Chúa ơi , khi gió thổi nước lùa ,
Con khóc mãi sao mưa hoài không ngớt.

Toàn thân con ướt đẫm những giọt mưa ,
Cửa linh hồn mở ngỏ nhờ ân Chúa.
Tiếng cơn mưa chất chứa mặn ân tình
Vâng lạy Chúa , xin mưa hoài đừng dứt.

Tiếng kinh cầu nao nức Chúa nghe không?
Mắt long lanh môi dị sử mặc lòng.
Con vẫn ngước tâm hồn con lên Chúa ,
Để đời con vẫn còn Chúa trong mưa.