PDA

View Full Version : Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Phalo II



nhocacban_abc
20-02-2009, 03:37 AM
Đêm khuya nghe tiếng bé khóc_mẹ đâu không thấy chỉ thấy (Ba)! "Ba" ở đây không phải là người đã tạo ra những đứa bé mà chỉ là "Ba"những người đã đòi lại quyền được sinh ra , quyền được sống cho bé từ trong tội ác PHÁ THAI .Không phải dửng dưng mình lại nói như thế.Bởi những ai tham gia vào:"TRUNG TÂM BẢO VỆ SỰ SỐNG GIOAN PHAO LÔ 2" mới biết và hiểu rõ điều này.Mình là một sinh viên trường cao đẳng đang học tại VINH.Mình tham gia vào Trung tâm này cũng mới đây,nhưng thực sự đó là một nơi mà bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm và bổn phận của mình để ngăn chặn sự ích kỷ -vô tâm của những bà mẹ, những người cha,những y bác sĩ,...cộng tác với nhau để cớp đi quyền sống,quyền làm một con người như những con người đó...Những người đó đã làm một việc còn hơn cả loài cầm thú...Họ đã "PHÁ THAI".Họ cũng ý thức được điều đó là vô lương tâm nhưng họ vẫn cứ làm vì tiền,vì bạc, vì danh dự (danh dự họ tạo ra),vì chức vụ,vì ông này bà nọ...Các bạn có biết cứ mỗi lần thầy trò chúng tôi vào các bệnh viện đau xót lượm ít nhất mỗi ngày cũng lên đến 20 thai nhi đã bị tước đoạt quyền được sinh ra,quyền được sống ,và còn bị tước đoạt luôn cả quyền được chết như một con người.Không có một nấn mồ ,không một que nhang không ai để ýn họ bị ném trong những thùng rác đầy mùi ôi thối.Như thế Lương tri con người có còn nữa không? Hỡi toàn thể các bạn trong diễn đàn,trong niềm tin tưởng -cậy trông-phó thác vào sự quan phòng của CHÚA,sự che chở-lời cầu bầu của Mẹ Maria cùng với các thánh ANH HÀI mình mời gọi tất cả các bạn chung sức chung lòng qua những lời cầu nguyện hay những việc làm,người góp công,người góp của chung tâm tình cùng với GIÁO HỘI ngăn chặn tội ác giã man này và xây dựng cho các THAI NHI ngôi nhà(nghĩa trang ANH HÀI)có chốn nghỉ ngơi để bù đắp phần nào lỗi oan khuất tất tưởi mà họ phải chịu.

nhocacban_abc
20-02-2009, 03:41 AM
HỌ CẦN MỘT NGÔI NHÀ
18.02.2009

http://giaophanvinh.net/uploads/News/pic/1234929361.nv.jpgCó một ngôi nhà để vào ra sớm tối là điều mà mọi người ai cũng phải nghĩ tới, nhất là khi đã mang gánh gia đình. Thế nhưng câu chuyện tôi tình cờ được nghe từ những anh em của "Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II", thì nỗi trăn trở của họ về một ngôi nhà dường như không dừng lại ở đó.
"Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II" - cái tên đã trở nên quen thuộc với nhiều người, nhất là với bà con giáo dân xứ Yên Đại, nơi trung tâm đặt trụ sở, tạm gọi như thế, vì thực ra đó chỉ là ngôi nhà cấp 4, rộng hơn 60m2, được thuê với giá một triệu đồng một năm. Vậy mà hơn một năm qua, ngôi nhà ấy đã không chỉ là nơi ở và làm việc của tám con người (là thành viên chính thức trong Ban điều hành trung tâm), mà nó còn thường xuyên là chỗ che chở an toàn cho các thai phụ được anh chị em vận động giữ lại thai nhi, về đây chờ sinh nở. Và kể từ hơn một tháng nay, ngôi nhà này còn có thêm chức năng của một nhà trẻ. (Hiện tại có năm đứa trẻ may mắn được chào đời, đang được anh chị em trực tiếp chăm sóc).


http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234929116.nv.jpg


http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234929187.nv.jpgCông việc chủ yếu hiện thời của trung tâm là bằng mọi cách thu lượm cái thai nhi bị phá bỏ tại các bệnh viện, đưa về rửa tội, tẩm liệm, đọc kinh cầu nguyện và mang đi an táng. Ngôi nhà của họ vì thế mà thường xuyên “trở nên như một nhà xác”. Anh Nguyễn Hữu Chắc bộc bạch: “Có lẽ không cần nói mà chỉ nhìn vào thì ai cũng có thể hiểu chúng tôi đang cần gì. Chẳng hạn các thai phụ, các em bé mới sinh, họ rất cần một không gian thoáng rộng, yên tĩnh và nhiều điều kiện khác nữa, nhưng tình thế bất đắc dĩ, chúng tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi”.

Qua tìm hiểu, tôi còn biết được rằng, hiện tại họ không có một nguồn kinh phí hay nguồn tài trợ cố định nào. Tất cả kinh phí phục vụ cho hoạt động của Trung tâm suốt một năm qua, từ chuyện đặt quan hệ với các bệnh viện, chăm sóc các thai phụ, các em bé, đến chuyện mua sắm vật liệu xây dựng nghĩa trang... tất cả chỉ trông chờ vào lòng hảo tâm của bà con giáo dân giáo xứ Yên Đại và một số thân nhân, ân nhân, bạn bè.

Theo lời anh Chắc: “Tính riêng phần trang trải cho các thai phụ về trung tâm chờ sinh nở cũng đã là một vấn đề không đơn giản. Trong hoàn cảnh còn là sinh viên, kể cả là những công nhân thì tiền bạc của họ cũng không có nhiều, trong khi đó thời gian họ phải lưu lại trung tâm, tối thiểu cũng từ 3 tháng trở lên. Số thai phụ có lúc lên đến bốn năm người, chúng tôi đều phải tìm cách xoay xở”.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234929268.nv.jpgKhông nói thì ai cũng hiểu, “Trung tâm” của họ đã quá tải, họ cần có một ngôi nhà, đúng hơn là những ngôi nhà và dĩ nhiên là cùng những điều kiện khác. Và một trong những thứ liên quan đến điều mà anh Chắc gọi là “điều kiện khác nữa” mà họ đang rất cần là khoản kinh phí xây dựng 2 khu nghĩa trang tại giáo họ Cồn Cao (giáo xứ Yên Lý - Diễn Châu, Nghệ An) và tại giáo họ Yên Lĩnh (giáo xứ Gia Hòa - Hà Tĩnh). Khu nghĩa trang Cồn Cao - Yên Lý hiện đang dở dang vì chưa có kinh phí. Nghĩa trang Yên Lĩnh - Gia Hòa đã được xây thêm 700 ô mộ mà theo lời anh Chắc, nó chỉ đủ dùng cho khoảng hai tháng sắp tới, trong khi toàn bộ chi phí vật liệu là 12 triệu đồng thì vẫn còn… ký nợ.

Hỏi thêm anh Trần Hữu Đức, một sinh viên đã tích cực tham gia vào trung tâm từ những ngày đầu:

- Với những khoản nợ như thế, các bạn có hơi liều chăng?

Dường như đang chờ câu hỏi đó nên rất mau mắn, anh giãi bày:

- Cũng liều thật, nhưng thi thể các thai nhi, dù lớn bé thế nào thì họ cũng đã là một nhân vị, không lý gì họ lại không có một ngôi nhà để an nghỉ, nhất là khi mọi quyền lợi khác, người ta đã ngang nhiên cướp đoạt của họ rồi.

Đây thật là một câu trả lời đáng để chúng ta phải suy nghĩ!

---------------------------------------
Địa chỉ liên lạc:

Anh Nguyễn Hữu Chắc
Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II
Đt. 0382.601.449 - 0383.518.752 - 0987.715.718
Email: susonglavogia@gmail.com | chac_anh2002@yahoo.com,
Website: www.baovesusong.info (http://www.baovesusong.info/) | www.baovesusong.com (http://www.baovesusong.com/) | www.baovesusong.net (http://www.baovesusong.net/)



Một số hình ảnh hoạt động
của Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II



http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234929724.nv.jpg


Những người phụ nữ "hành khất tự nguyện"
để có thêm kinh phí lo cho Trung tâm


http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234929859.nv.jpg


Nơi che chở cho các thai phụ
tại Yên Đại


http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234929969.nv.jpg


Nghĩa trang Yên Lĩnh (xứ Gia Hòa - Hà Tĩnh)


http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234930068.nv.jpg


Nghĩa trang Cồn Cao (xứ Yên Lý - Nghệ An)




http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234930178.nv.jpg
Nghĩa trang Chân Thành (Tp. Hà Tĩnh)
http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234930357.nv.jpghttp://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234930404.nv.jpg Các thai nhi đang được tẩm liệm và đặt vào hộp quan tài
http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234930514.nv.jpg


Anh chị em chuẩn bị lên đường an táng các thai nhi


http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1234930581.nv.jpg


Hộp quan tài chuẩn bị được an táng









Minh Vũ

sentrang
28-08-2010, 06:35 PM
Tôi mong rằng chương trình còn sẽ sớm đưa ra những vận động, giải thích về phòng tránh thai cho càng nhiều người càng tốt. Nhưng hình như đây cũng là điều cấm trong giáo hội thì phải?