PDA

View Full Version : HÔN THÁNH GIÁ



thienthannho
10-11-2007, 12:18 AM
Ngày kia có một người đàn ông sau khi đi xưng tội về thì chạy đến ôm chầm lấy người vợ hôn lấy hôn để.

Bà vợ lấy làm ngạc nhiên bèn hỏi chồng: - Tại sao từ lúc đi xưng tội về ông cứ hôn tôi không ngớt vậy?

Người chồng liền trả lời : - Tại vì việc đền tội của tôi Cha giải tội bảo là hãy về hôn lấy Thánh Giá.

Người vợ bèn nói : - Vậy thì ông hãy đi lấy Thánh Giá mà hôn đi chứ!

Người chồng đáp lại : - Bà ơi ! Trên đường về đây tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi thấy Thánh Giá của tôi chính là bà đó!

Người vợ : ! ! !


***Cái nầy thienthannho tặng mấy anh nào có bà xã tuyệt vời như thienthannho nầy đây... Về mà hôn mấy chỉ đi! Thánh Giá tuyệt vời của mình đó các bạn!!
:-(