PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY



sue
21-02-2009, 10:25 AM
Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B



BÀI ĐỌC I: St 9, 8-15
"Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt".
Trích sách Sáng Thế.

Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: "Đây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa". Và Thiên Chúa phán: "Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa!"

Đó là lời Chúa.


BÀI ĐỌC II: 1 Pr 3, 18-22
"Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người.

Đó là lời Chúa.


PHÚC ÂM: Mc 1, 12-15
"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Đó là lời Chúa.

sue
21-02-2009, 10:28 AM
Chia sẻ

Trong thời Chúa Giêsu, bất cứ người Do Thái nào đạo đức đều là những người chuyên chăm chỉ thi hành ba việc đạo đức hàng đầu đó là : CẦU NGUYỆN, BỐ THÍ, ĂN CHAY. Các môn đệ của ông Gioan và các người Phariseu là hai nhóm rất coi trọng việc giữ chay.

Giữ chay theo ý nghĩa nguyên thủy, là một cách thức dọn lòng để gặp gỡ Thiên Chúa, với lòng mong đợi ngày Chúa đến, các môn đệ của Gioan tẩy giả đã kêu gọi mọi người hãy hóan cải, ăn chay để đón chờ ngày Chúa đến.

Bạn thân mến

Chúng ta khi quyết định điều gì mà có tầm quan trọng thường chúng ta chuẩn bị thật chu đáo. Ví như anh chàng thi sĩ chuẩn bị cho một cuộc thi phải ôn luyện bài vở, võ sỹ lên võ đài thì chuẩn bị các tư thế để đánh thắng đối thủ, khi đi xin việc làm cũng cần phải chuẩn bị hồ sơ lý lịch và các văn bằng chứng tỏ có liên quan đến công viêc, cô dâu chuẩn bị lễ thành hôn chuẩn bị tâm lý, trách nhiệm làm vợ, làm con dâu, làm chị, làm em cho một gia đình mới, rồi phải chuẩn bị đón nhận thiên chức thiêng liêng là làm mẹ ….

Chúa Giêsu cũng không lọai trừ việc chuẩn bị công việc của Ngài cho nên sự việc Ngài vào hoang địa để sống chung với dã thú, bị Satan cám dỗ …. Đó là sự chuẩn bị cho công việc mà CHÚA CHA đã dọn sẵn cho Người. Và Ngài chỉ xin ĐỪNG THEO NHƯ Ý CON MÀ THEO NHƯ Ý CHA ĐÃ DỌN TRƯỚC MUÔN ĐỜI.

Bạn thân mến, Chúa Giêsu đã sống giữa dã thú, vậy dã thú là gì?
Thưa dã thú là những con vật rất khủng khiếp, lại ăn thịt người như : sư tử, cọp, hùm, beo ….. hay đó là những con bò cạp, rắn hổ. Sa mạc là nơi hoang vu, vắng lặng, không có nhà thương hay trạm cấp cứu, xe cứu thương hay trực thăng cứu hộ như hiện nay ….. Vâng, Ngài chuẩn bị vào nơi hoang vắng suốt 40 đêm ngày, Ngài đã chịu đủ mọi cực khổ và không lọai trừ bị Satan cám dỗ. Nhưng trong thời gian suốt 40 đêm ngày trong hoang địa đó , Ngài ăn chay cầu nguyện suốt và Ngài đã vượt qua mọi thử thách, mọi cám dỗ để chuẩn bị một trang sử mới đó là cuộc khổ nạn chết đi vì chúng ta

Bạn hỡi, vậy chúng ta ăn chay để làm gì? Ăn chay thế nào?

Giáo hội cũng kêu gọi chúng ta nên ăn chay để hãm mình đền tội chúng ta, những tội chúng ta phạm đến Chúa, đến tha nhân, đến vũ trụ, ….. để đền tội chúng ta hãy cùng sám hối và ăn chay. Mục đích chính của việc ăn chay ngày xưa là để mong chờ ngày Chúa đến, còn chúng ta bây giờ thì ăn chay để đền tội và cũng đón ngày giờ Thiên Chúa quang vinh ngự đến với chúng ta. Để Ngài cầm sàng sàng lọc chúng ta như những hạt lúa, hạt lúa tốt thì cho vào kho lẫm (Nước Trời) – còn hạt nào đã vui chơi không cần biết đến ăn năn thì Ngài cho vào đống lửa (Hỏa Ngục) không bao giờ tắt. Vậy chúng ta cũng phải thống hối ăn năn cùng GIỮ CHAY
Nhưng ăn chay như thế nào?

Ngày xư còn ở quê nhà thì Già thường thấy ông bà ăn chay cứ giữ nguyen văn 2 bữa đói 1 bữa no, tức là ngày ăn 3 bữa cơm …
Bữa sáng điểm tâm nhẹ, đi làm trưa 12h về ăn cơm trưa, chiều 4h ăn nhẹ một chén cơm, vậy là sống ngày chay. Chúng ta hãy tính lại ngày giữ chay nhé. Chúng ta hãy thay đổi một ngày giữ chay trong cuộc sống bằng một ngày giữ chay tinh thần theo tinh thần Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy giữ chay bằng cách không phạm tội và thanh tẩy tâm hồn.

Bạn ạh, tin mừng hôm nay Thánh Marco đã ghi lại cho chúng ta thấy khi chay tịnh Chúa cũng bị Satan đến cám dỗ và Ngài đã vượt qua để rồi các Thiên Thần đến bảo vệ Ngài. Vậy chúng ta hãy chiến thắng ma quỷ, chiến thắng chính bản thân yếu đuối của chúng ta bằng cách vượt qua chính mình cũng như Chúa Giêsu Ngài đã chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng Satan và Ngài đã được ra khỏi cơn cám dỗ và được các Thiên Thần đến chăm sóc Ngài. Chúng ta trong cuộc sống cũng bị thử thách, cám dỗ của xác thịt nhưng nhờ vào việc ăn chay hãm mình để thanh tẩy tâm hồn và sám hối để có được sự chíên thắng và có Chúa Thánh Thần đến để phù hộ chúng ta, lúc đó chúng ta không còn sợ thù địch, không còn sợ dã thú, Satan nữa, nhờ có Chúa bên ta, Ngài luôn dùng cây trượng và cây gậy của Chúa giúp ta yên lòng.

Bạn thân mến

Chúa vào hoang địa sống giữa dã thú và Satan nhưng Ngài không bi dã thú ăn thịt, Ngài bị Satan cám dỗ nhưng Ngài đã chiến thắng, Ngài còn thuần hóa được dã thú và chúng sống hiền hòa với Ngài. Trong đời sống tâm linh và sinh họat nội tâm, ta hằng xin Chúa thánh hóa và ngự trị nơi chúng ta – biết kiềm chế giác quan, ý chí, lòng ham muốn của mình, biết chinh phục và dùng chúng để giúp ta tiếp cận khám phá để tiến gần hơn đến tình yêu mến Chúa, để ta tìm thấy niềm vui hạnh phúc ân sủng của Ngài đang phục sinh từ cõi chết và hạnh phúc ơn cứu độ cho chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, trong mùa chay này xin Chúa luôn ban nhiều ơn Ngài xuống trên chúng con để chúng con không còn ủ rũ hay thiểu não mà luôn hăng hái tiên phong trong việc hãm mình để chiến thắng chính con người của chúng con để chuẩn bị cho ngày Chúa đến quan minh ngự đến đón từng đòan chúng con về nước trời …………….. Amen.

[onggiachonggay_99]