PDA

View Full Version : Biển



sue
21-02-2009, 03:58 PM
Sue thích biển
http://i61.photobucket.com/albums/h47/nghesibuon/Night20By20Sea.jpg
http://www32.24h.com.vn/upload/news/2008-03-07/hanhdttbiena.jpg
http://www2.travel.com.vn/UserFiles/Image/thien%20cam%201.jpg
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200606/original/images1000615_bien.jpg
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/26594/2153047151_9f720bb561.jpg
http://tramanco.com.vn/webplus/attachments/3a8931e73bbcb51813584ff31b938173-tour_1149292893.gif
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/30/8A/beach2.jpg
http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=1412
http://tieuhocdanghai.com/images/news/2008/1/jhjj.jpg

[nhưng Sue hem biết bơi :92:]

M.TT.
21-02-2009, 07:51 PM
Biển Nha Trang huyền thoại:guitar:

Ich cũng thích biển như Sue, và cũng hẽm bít bơi như Sue:105:



http://www.kimstartravel.com/en/image/tourvn1/catba11206944885.jpg

http://www.kimstartravel.com/en/image/tournt1/vtc_106577_bien-Nha-Trang.jpg

http://www.vinaset.com/vn/modules/News/pic/1147838256_biennhatrang001.jpg (http://www.vinaset.com/vn/modules.php?name=News&file=article&op=viewimg&id=144&val=0#)

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nhatrangsea.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nhatrang-coracle.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nhatrang-city.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nhatrang-sunrise.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nha-trang-sea.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nhatrang-island.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())

http://www.nhatrangtravelguide.com/nhatrangphoto/nhatrang-vinpearl.jpg (http://javascript<b></b>:window.close())


còn nhiều lắm...............

Damsan
21-02-2009, 07:55 PM
..... Biển lúc nào cũng đẹp ..... thấy 2 nàng post về biển ... bmx cũng ngứa tay muốn post tiếp

http://farm3.static.flickr.com/2056/2186555747_582be76b24.jpg
Bãi biển Sa Huỳnh


http://www.icouple.sg/blog/wp-content/uploads/2007/01/tuyhoa.jpg
Biển Tuy Hòa


http://farm1.static.flickr.com/229/482453691_29c6ef7967.jpg
Biển Vạn Giã

http://www.nosco.com.vn/images/news/1223257103_nhtrang.JPG
Bến tàu Ninh Thuận

http://www.vanninh.com/bachhen/bachen03.jpg
Biển Vạn Ninh

http://www.bulletin.vnu.edu.vn/btdhqghn/Vietnamese/C1483/2008/12/N23765/bien%20by%20buituan%20(1).jpg
.... Hòn Khói


http://bnbtravel.files.wordpress.com/2008/09/hatien1055.jpg
Hà Tiên


http://jetravel.files.wordpress.com/2008/08/daophuquoc.jpg
Đảo Phú Quốc

Tạm thời thế thôi nhé ........ hẹn gặp lại lần sau

kimthuytung
21-02-2009, 08:15 PM
Sue ơi, tặng cho ktt bức tranh biển đêm đi, như thế này nè :
Em về, vừa kịp biển vào đêm
sâu thăm thẳm những điều không thể nói
biển ôm giữ bằng tình đêm câm lặng
mà ngàn sóng xa vẫn khao khát trắng bờ...
Đêm 29-01-09

Là những nét vẽ cho cảm giác đứng giữa những cơn gió lồng lộng mang hơi muối và vị lạnh của biển trong bóng đêm..., là cảm giác đứng giữa hàng ngàn ngọn sóng xô nhau đập vào ghềnh đá, bắn tung toé những bọt sóng bạc trắng lòng...Biển khi ấy không xanh trong thăm thẳm, biển khi ấy cô đơn và lạnh lẽo, biển khi ấy không hề có bóng dáng cánh buồm của thuyền... Biển đơn độc!... Nhưng sóng thì vẫn cồn cào, vẫn là những khát khao không thể nào che giấu. Sóng mặc kệ biển lặng im, giấu vị mặn, giấu những đớn đau trong vòng ôm thương xót của đêm...Mặc kệ! sóng là nỗi lòng của biển, là nhịp tim của biển, sóng không biết dối chính mình. Sóng chỉ biết mình cần ôm ấp, cần hoà tan, cần bờ biết mấy. Thế nên sóng ào ạt chạy về bờ, sóng cuốn tất cả về với bờ, lao về phía bờ bằng hàng trăm thương nhớ và ngàn ngàn khát khao...Nhưng sóng xô bờ rồi, lại ngược về ngàn khơi...đập vào thác ghềnh rồi lại tan về với biển. Sóng đi hết cuộc đời cũng chỉ là những khát khao ...

Em dang tay ôm sóng vào lòng
sóng xô em ngược bờ thương nhớ
hẫng hụt em
cát cũng rút vội dưới chân mềm
để chiếc vỏ sò vỡ đôi cứa vào chân toé máu

...sóng xô bờ rồi cũng ngược về ngàn khơi
lẫn trong lòng là muôn ngàn cát vỡ
Đêm 29-01-09

Rocky
25-02-2009, 01:19 AM
http://www.southskyline.org/Skylines/2003-04/NightSeaMoon.gif
Cái na`y được không cưng iu - tặng thêm ánh trăng để bớt cô đơn há

khuyến mãi thêm na` - dữ dội hơn chút
http://www.ocean-image.co.uk/waves/Land-Sea.jpg
http://i218.photobucket.com/albums/cc8/quemai01/Moon-light-falls-30x24.gif



Đẹp quá Sue ơi.....
giữa huyền ảo của thiên nhiên....
nhưng ẩn chứa trong đó bão tố... sóng dậy....ẩn một gì đó u uất.. muộn phiền...

Sue ơi, Sue ơi.. giữa bão tố sóng đời... ai đó kêu lạc giọng... Sue ơi, con đâu rồi......

Rocky
25-02-2009, 01:26 AM
Sue ơi, tặng cho ktt bức tranh biển đêm đi, như thế này nè :
Em về, vừa kịp biển vào đêm
sâu thăm thẳm những điều không thể nói
biển ôm giữ bằng tình đêm câm lặng
mà ngàn sóng xa vẫn khao khát trắng bờ...
Đêm 29-01-09

Là những nét vẽ cho cảm giác đứng giữa những cơn gió lồng lộng mang hơi muối và vị lạnh của biển trong bóng đêm..., là cảm giác đứng giữa hàng ngàn ngọn sóng xô nhau đập vào ghềnh đá, bắn tung toé những bọt sóng bạc trắng lòng...Biển khi ấy không xanh trong thăm thẳm, biển khi ấy cô đơn và lạnh lẽo, biển khi ấy không hề có bóng dáng cánh buồm của thuyền... Biển đơn độc!... Nhưng sóng thì vẫn cồn cào, vẫn là những khát khao không thể nào che giấu. Sóng mặc kệ biển lặng im, giấu vị mặn, giấu những đớn đau trong vòng ôm thương xót của đêm...Mặc kệ! sóng là nỗi lòng của biển, là nhịp tim của biển, sóng không biết dối chính mình. Sóng chỉ biết mình cần ôm ấp, cần hoà tan, cần bờ biết mấy. Thế nên sóng ào ạt chạy về bờ, sóng cuốn tất cả về với bờ, lao về phía bờ bằng hàng trăm thương nhớ và ngàn ngàn khát khao...Nhưng sóng xô bờ rồi, lại ngược về ngàn khơi...đập vào thác ghềnh rồi lại tan về với biển. Sóng đi hết cuộc đời cũng chỉ là những khát khao ...

Em dang tay ôm sóng vào lòng
sóng xô em ngược bờ thương nhớ
hẫng hụt em
cát cũng rút vội dưới chân mềm
để chiếc vỏ sò vỡ đôi cứa vào chân toé máu

...sóng xô bờ rồi cũng ngược về ngàn khơi
lẫn trong lòng là muôn ngàn cát vỡ
Đêm 29-01-09


http://www.southskyline.org/Skylines/2003-04/NightSeaMoon.gif



http://tieuhocdanghai.com/images/news/2008/1/jhjj.jpg



[nhưng Sue hem biết bơi :92:]

chú pethoang mượn Sue hình này để tặng con...

có đêm khuya.... biển động ... vẫn có bình minh ửng sáng bình an...

KẺ DU MỤC
01-03-2009, 08:40 PM
Ai đó có đi biển cho tui đi ké với coi . . .