PDA

View Full Version : Cầu nguyện với Mẹ Têrêsa



ailaudu
21-02-2009, 07:23 PM
Cầu nguyện với Mẹ Teresa
Tòa Tổng Giám Mục Tp. Hồ Chí Minh

Họ không biết cầu nguyện
(Trang 69)


Ôi lạy Chúa,
xin hãy giúp họ, ông này hay bà kia
họ đang muốn cầu nguyện
nhưng cảm thấy không làm được,

Xin hãy chấp nhận
lòng ước muốn cầu nguyện của họ,
như đã là một lời nguyện cầu.
Xin hãy lắng nghe sự lặng thinh của họ
và hãy đi đến với họ
ở giữa sa mạc hoang vu của họ.

Đem người ta ra khỏi sa mạc,
Chúa biết làm điều đó mà!
Chúa đã chẳng làm cho dân Chúa đó sao
khi Chúa đã dẫn họ về Đất Hứa?
Ôi lạy Chúa, là Chúa trên hết các Chúa.
A-men...

ailaudu
25-02-2009, 10:15 AM
Bài Suy Niệm cho Mọi Ngày
(Trang 115)


Chúa Giêsu ưa thích đến với chúng ta
như CHÂN LÝ để tin
như SỰ SỐNG để sống
như ÁNH SÁNG để chiếu tỏa
như TÌNH YÊU để yêu thương
như NIỀM VUI để ban phát
như BÌNH AN để chan hòa.
A-men.

Hoa trái của Thinh Lặng là Cầu Nguyện
Hoa trái của Cầu Nguyện là Niềm Tin
Hoa trái của Niềm Tin là Yêu Mến
Hoa trái của Yêu Mến là Phục Vụ
Hoa trái của Phục Vụ là Bình An.
A-men

ailaudu
25-02-2009, 10:24 AM
Cho Những Trẻ Mồ Côi
(Trang 53)


Ôi Maria,
Mẹ biết thế nào là tình yêu của một người mẹ.
Mẹ là người đã cho đi tất cả tình yêu của Mẹ,
và đã hiến dâng cả cuộc đời,
cho Đấng cứu chuộc chúng con,
là Giêsu Kitô Chúa chúng con,
Chúng con xin Mẹ hãy giữ gìn chăm sóc,
tất cả những trẻ mồ côi trên thế giới.

Xin Mẹ hãy dùng chúng con
để ban cho chúng tình yêu nồng thắm,
mà cha và mẹ chúng,
đáng lẽ phải nhường cho chúng.
Xin hãy làm cho chúng con
có khả năng đem đến cho tất cả những ai
đã mất cha và mất mẹ,
tình yêu và sự ấp ủ,
mà Con Mẹ đã đổ tràn trên chúng con.
Ôi Mẹ Chúa Trời con yêu quý,
Với Mẹ và với các Thiên Thần
Chúng con ngợi khen Thiên Chúa trên trời,
bởi Ngài thương yêu chúng con quá bội
mà không ai có thể nói rằng :
Tôi không có Cha có Mẹ.
A-men.

ailaudu
25-02-2009, 10:33 AM
Sự Bình An và Vui Mừng
(Trang 125)


Niềm vui được yêu Chúa,
Chúng ta hãy giữ nó trong tim!

Hãy chia sẻ niềm vui đó
với tất cả những ai chúng ta gặp
và như thế chúng ta hãy trở nên
những khí cụ Bình An!
A-men.


~~~~~

Lời Sám Hối
(Trang 151)


Bây giờ chúng ta hãy nói với Chúa lời sám hối sâu xa nhất vì đã bất trung với Ngài.

Và hãy khiêm tốn xin Chúa Giêsu nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, giúp chúng ta từ nay được trung thành hơn.
A-men.