PDA

View Full Version : Từ một câu hỏi...



jacobetuan
10-11-2007, 02:36 AM
Thưa Cha! :caunguyen:

Con viết lên đây đôi dòng tâm sự để dâng lên Cha kính yêu của con....Lời văn của con lệch lạc, thô thiển, chẵng có chi là ngọt ngào suông mượt, nhưng tâm tình con chắc Cha hiểu nhiều?

Con rất vụng về trong cách cư xử, con còn đầy tham vọng trần tục huyền ảo xa xôi, con yếu đuối, và nhất là con mang cái tội dể chán nãn, dể buôn xuôi vì thất bại... Tâm trí dể dàng để cho rơi vào khoản tối cũa cái TÔI vô nghĩa!!!!

Thưa Cha! Có người đã hỏi con: "Hãy nhớ gương Chúa! Ngài đã gặp bao thử thách khi còn ở trần thế nầy chứ nào có được yên thân bao giờ? Anh là con cũa Chúa sao anh không theo gương ấy? Sao anh không giống được Người sao?" .....Thưa Cha, đó là một câu hỏi con không trả lời được Cha ơi! Có phải chăng, người ấy đã không hỏi con, mà chính Cha đã hỏi nên con không trả lời được?

Nay con hướng tâm hồn con lên Cha, xin Cha giúp con! Nhưng con mong muốn rằng, con không chỉ đi tìm câu trả lời thôi, mà là THỰC HÀNH như lòng Cha mong muốn ở con...

Lạy Thần Linh Chí Ái! Hãy xuống trên con, con cần Ngài, Ngài đã ban cho con biết bao nhiêu Ân Huệ....và con tin chính Ngài là Đấng Bảo Trợ duy nhất... Xin Thánh Hóa con theo ý Ngài để một ngày kia, con có thể trả lời rằng: "Nhờ ơn Chúa, anh đã làm được nhưng có lẻ anh sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm!" :caunguyen: