PDA

View Full Version : CƯỜI MỘT CHÚT CHO ĐỜI VUI HƠN



megumi_ndtt
22-02-2009, 11:57 AM
KHẢO BÀI

Cha Sở : Con đọc kinh năm sự Vui cho cha nghe coi.
Thầy nhí :Dạ...
Ngắm thứ nhất và thứ hai được thầy nhí hoàn thành một cách tuyệt vời,nhưng...
Thầy nhí : thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá,ta hãy xin cho được...(chết rồi, tự dưng lại quên, trong đầu chỉ còn tờ giấy trắng...)
Cha Sở : Ta hãy xin cho được cái gì?
Thầy nhí lắp bắp : dạ, ta hãy xin cho được à...ờ...à...
Cha Sở bực mình, đập mạnh xuống bàn: ta hãy xin cho được gì?
Thầy nhí tái mặt :dạ,dạ, ta hãy xin cho được mẹ tròn con vuông!
Cha Sở :???

. :24::24::24:

ÊM ÁI LẮM

Sơ giáo : Vào nhà tập rồi thì làm cái gì cũng phải có ý tứ,nhẹ nhàng cẩn thận, chứ sao cứ đi rần rần lên xuống cầu thang thế kia.
Sơ nhí : dạ
Một lát sau
Sơ nhí : Con mới xuống cầu thang,sơ có nghe tiếng động không ạ?
Sơ giáo : Không, êm ái lắm, phải nhẹ nhàng thế chứ.
Sơ nhí : Vậy thì tốt quá, con vịn tay vào thành tuột xuống mà, vừa nhẹ, lại vừa nhanh!
Sơ giáo : ???
. :21::21::21:

trích từ "HIỆP THÔNG liên lạc của gia đình linh mục, tu sĩ,
chủng sinh Việt Nam tại Nhật"

Marialove
22-02-2009, 12:53 PM
Sơ nhí này cũng xi`tin wa' trời hjhjhjhh

megumi_ndtt
22-02-2009, 04:40 PM
uh, không biết có Sr nhí nào đem ra thực hành không nữa.:dog: