PDA

View Full Version : Sống trọn mùa chay .



huynhlan
23-02-2009, 12:18 PM
SỐNG TRỌN MÙA CHAY

Cho con sống trọn mùa chay
Cho con học lấy lời Thày đã khuyên
Đồng hành cùng với Mẹ hiền
Cảm thông những nỗi truân chuyên cuộc đời!

Cho con thăm viếng những người
Ốm đau, bệnh hoạn cuộc đời lao đao
Miệng cười, con sẽ gửi trao
“Một miếng khi đói” lẽ nào con quên?

Cho con hăng hái nhìn bên
Muôn vàn cảnh khổ, cảnh rền rĩ than!
Những cuộc đời, những trái ngang
Để con giúp ý tìm đàng nẻo ra!

Gia đình tai nạn, tang ma
Cho con chia sẻ những là khổ đau
Cho con giải thích tình đầu
Sống là gửi tạm, chết hầu về quê!

Dù con bận việc trăm bề
Luôn luôn phải nhớ cận kề Phúc âm
Khiêm nhu, kính Chúa, ái nhân
Sống cho trọn vẹn tu thân, làm lành!
Yêu Cha con sẽ đạt thành
Bỏ muôn vị kỉ, tập tành vị tha.
Mùa chay nhắc nhủ con là
Ăn năn, sám hối, thật thà đổi thay!

Thày ơi! Con bước theo Thày!
Dâng Thày hạnh phúc, dâng Thày niềm đau!
Mùa chay, tín thác, nguyện cầu
Để con khiêm hạ đào sâu tình Thày!

Cho Tôi
Bài IV

Cho tôi một chút bụi tro
Để tôi suy nghiệm xác ra đất lầy
Những gì tôi có hôm nay
Sẽ không còn nữa tháng ngày tương lai

Một cuộc đời chắc đủ dài
Để tôi sám hối những sai, những lầm!
Theo gương Thầy, có từ tâm
Giơ thêm má nữa những lần chịu oan?

Thấy người đau khổ gian nan
Nhường cơm sẻ áo, cưu mang ân cần?
Cho tôi đi trọn đường trần
Vai mang thập giá, bước chân theo Thầy

Hồn tôi yên ổn, tràn đầy
Xác này tro bụi, hồn Thầy đỡ nâng
Cho tôi biết nói:”Xin vâng.”
Những gì Thầy đã “dành” phần cho tôi.*
Hồn tôi kính ngưỡng Nước Trời!
Xác này tro bụi, hồn tôi vĩnh hằng!

LỜI TÂM SỰ

Chúa nhân ái! Con quỳ đây khiêm tốn!
Chân thành ăn năn những tội lỗi con
Vực thẳm kia, con đã đứng chon von
Chợt nhớ lại con đã xa tình Chúa!

Con mong ước được như lời Chúa hứa
Tin nơi Thầy, con sẽ sạch tội khiên
Như kẻ cùi khi xưa bệnh khỏi liền
Vì đức tin và Thầy làm phép lạ!


Con sẽ gắng mở lòng và cải hoá
Những tâm hồn chai cứng, thiếu yêu thương
Không loại trừ ai, con dẫn họ lên đường
Tìm đến giếng trong lành nguồn vĩnh cửu!

Con gắng giúp Cộng đồng và bằng hữu
Sống cuộc đời thực bác ái, vị tha
Của cho đi sẽ lấy lại bằng ba
Phần thưởng đó mọi người nên kinh nghiệm!

Cánh đồng này chúng con đang thực hiện
Là cánh đồng Truyền giáo rất vui tươi
Toàn lời kinh xen lẫn những nụ cười
Đến với Chúa, tâm hồn con sung mãn!

Hồn chúng con, đồng quá khô nắng hạn
Tình Chúa thương, mát ngọt trận mưa rào
Sức chúng con yếu đuối có là bao
Với ơn Chúa, mọi sự đều viên mãn!

Tác giả: Nhà Văn Trần Đình Ngọc