PDA

View Full Version : Tặng bạn món quà bất ngờ nhân mùa hồng phúc



tieuai
23-02-2009, 03:34 PM
:118:Hằng năm,mỗi khi chuẩn bị vào mùa chay,hầu hết các bạn trẻ (có cả người lớn nữa),cảm thấy ai oán-buồn chán-oải chè đậu làm sao đâu!!Thật trái ngược với không khí náo nhiệt tưng bừng của mùa Giáng sinh, từ các nước tiên tiến trên thế giới, đến các hang cùng ngõ hẻm người người,nhà nhà,phố xá,rộn ràng phấn khởi hồ hởi chuẩn bị đón lễ;tiếp theo nữa là têt tây, tết ta,tháng ăn chơi...ôi sao mà Thiên Đàng thế!Nhưng hình như tạo hóa oái oăm!?làm ra cái quy luật bù trừ khiến Giáo hội vội vã đưa ngay cái Mùa Chay khó ưa này vào làm mất cả hứng thú cuộcsống!!...Đúng không các bạn???
Các bạn ơi, chớ vội u buồn cho mặt ủ mày châu,dáng ngọc(dáng Kỷ Sửu)tiều tụy,tâm hồn vương màu u ám!!!Món quà sắp đến tay bạn rồi đây!!!Nào cùng mở ra xem là những gì nhé.

Trước hết là sức khỏe,có khỏe mới sống vui,mới thưởng thức được hương vị phong phú của cuộc sống.muốn có sức khỏe,phải cung cấp đúng đủ năng lượng(calorie) cho cơ thể,tùy theo từng người,trung bình mỗi người cần trên 1000 calorie/ngày cho hoạt động bình thường,trong khi các ngày lễ tết ta nạp vô người trên 2000 calorie/ngày!có nghĩa là gấp đôi!ngày hơn ngày kém dồn lại sau thời gian dài(mùa) lễ lạc, cơ thể ta phải chịu một sức ép của viễc tồn trữ năng lượng, thặng dư dưỡng chất ! khiến các mầm mống bệnh bắt đầu nhen nhúm với người khỏe,và bộc phát lên với người đang tiềm ẩn!Vì thế sự tiết giảm thu nạp năng lượng lúc này rất cần thiết cho cơ thể thì Mùa Chay đến.Thật tuyệt vời và thích hợp khi nội tạng và các mạch máu đang căng lên hình thành các mô mỡ và các chất tồn dư tai hại thì sự kêu gọi tiết chế, chay tịnh của Hội Thánh Chúa vang lên,đón chào 40 ngày giúp đỡ cho cơ thể tiêu thụ các năng lượng tồn đọng và quan trọng hơn nữa là tiêu hủy các chất độc hại đang lắng đọng trong lục phủ ngũ tạng! Nhờ thế cảm giác đói cồn cào, thèm đủ thứ nổi lên mạnh bao nhiêu là dấu chỉ hiệu quả của chay tịnh tốt lành bấy nhiêu;đó là phần thể chất.

Tiếp đến là phần tinh thần;sau những ngày lễ tết ồn ào thừa bứa,tinh thần cảm thấy mệt mỏi,nặng nề!chán ngán những thứ mà đã từng thèm muốn!!Thì Mùa Chay đến,tạm phân ra 2 giai đoạn:Giai đoạn một kéo dài tứ 1 đến 2 tuần bắt đầu từ ngày thứ tư lễ Tro,tinh thần đang từ mệt mỏi chán ngán,chuyển nhanh sang mệt mỏi vì thèm thuồng đói khát! sau dó,tâm tư lý trí thấy nhẹ nhõm dần,đầu óc thấy thanh thản hơn bước qua giai đoạn hai,tâm trí quân bình trở lại,thông thoáng minh mẫn hơn.Tùy theo mức dộ tích cực trong việc chay tịnh bao nhiêu sẽ đạt được sự hài hòa nhẹ nhõm cao độ của thể chất và tinh thần bấy nhiêu Quan trọng nhất là tự minh làm chủ lấy bản thân một cách vững vàng kỳ diệu.Thật tuyệt vời các bạn ạ!
Đó là chưa nói đến lợi ích về kinh tế sau thời gian hãm dẹp, các bạn cũng tiết kiệm được số tiền tương đối để có thể dùng vào các việc hữu ích khác do sự minh mẫn lúc đó quyết định.

Minh vừa trình bày những thành quả lớn trong việc ăn chay nhưng đó mới là tam goi một nửa thôi,còn một nửa lớn hơn,chính đáng và bền bỉ vĩnh viễn đó là các hồng phúc các ân sủng đạt được trong mùa ăn chay tích cực đem lại lớn lao không ngờ.Mình xin nhường chỗ cho các vị cao minh,các bạn tích cực khác nói tiếp nhé.
Nếu có bạn nào thắc mắc:muốn đạt được thành quả cao phải ăn chay tích cực!Vậy ăn chay tích cực là ăn làm sao? Minh xin nói ngay: Ăn chay là bạn phải tiết giảm các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, ngủ nghỉ vui chơi giải trí...Và cắt (triệt tiêu) các hưởng thụ (dù đã từng xếp nó vô mục nhu cầu như: nam:thuốc lá cà phê, bia rượu,game,phim...Nữ:shoping,quà vặt,game,chat...),cố gắng hi-sanh một tháng đi các bạn, vì mình còn tiếp theo mười một tháng vô tư trong minh mẫn nữa cơ mà. Tuyệt vời hơn nữa nếu các bạn mỗi ngày để ra 15phút để: cầu nguyện, hoặc đọc Lời Chúa, hoặc một trang sách,web suy niệm-học làm người...trong tinh thần chủ định nghiêm túc,mình bảo đảm các bạn sẽ có một thành quả không ngờ!

Vậy Mùa Chay đâu còn phải là mùa đau khổ, mất thiện cảm, giáo điều,vô bổ vô vị nữa phải không các bạn?ĐHY Thuận nói:"....cuối dốc không còn là dốc mà là đỉnh cao...'',còn chúng mình mượn lập luận của Ngài cùng nói:"Cuối mùa Chay không còn là chay,mà là PHỤC SINH''.Nào chúng ta cùng lên dốc.!.!.!... THÂN TẶNG MỌI NGƯỜI. --tieuai--