Masafot
23-02-2009, 04:15 PM
Một người em của Masa chuẩn bị vào dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, CĐ tại Thái Bình, nhưng mẹ của em đang rất căng và nhất định không đồng ý. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho em, cho mẹ của em ấy, để bà nhận ra thánh ý Chúa và quảng đại dâng hiến con mình...
Chúa yêu mến!
Tạ ơn Chúa vì ơn gọi của Ngài đã và đang chớm nở trên mảnh đất quê hương con. Tạ ơn Chúa vì ngày càng có nhiều người trẻ quảng đại trước lời mời gọi của Ngài...
Nhưng Chúa cũng biết những khó khăn mà các bạn ấy sẽ phải trải qua... Những ngăn cấm của gia đình... Những khó khăn của cuộc sống... sự hoài nghi của những người chung quanh... thiếu sự giúp đỡ và quan tâm của những người có trách nhiệm... Chúa biết tất cả những khó khăn của chúng con... của những người đi tiên phong cho một sứ mệnh... Xin Chúa đồng hành cùng chúng con... cách đặc biệt cho em... Xin Chúa ban thêm nghị lực... can đảm và lòng quảng đại ... Xin Chúa nâng đỡ em... Mẹ ơi... em cần Mẹ giúp... đừng để chúng con... đừng để em ... xa rời Mẹ nhé...
:77:
Chúa yêu mến!
Tạ ơn Chúa vì ơn gọi của Ngài đã và đang chớm nở trên mảnh đất quê hương con. Tạ ơn Chúa vì ngày càng có nhiều người trẻ quảng đại trước lời mời gọi của Ngài...
Nhưng Chúa cũng biết những khó khăn mà các bạn ấy sẽ phải trải qua... Những ngăn cấm của gia đình... Những khó khăn của cuộc sống... sự hoài nghi của những người chung quanh... thiếu sự giúp đỡ và quan tâm của những người có trách nhiệm... Chúa biết tất cả những khó khăn của chúng con... của những người đi tiên phong cho một sứ mệnh... Xin Chúa đồng hành cùng chúng con... cách đặc biệt cho em... Xin Chúa ban thêm nghị lực... can đảm và lòng quảng đại ... Xin Chúa nâng đỡ em... Mẹ ơi... em cần Mẹ giúp... đừng để chúng con... đừng để em ... xa rời Mẹ nhé...
:77: