View Full Version : CÓ MẶT CẢ CHỨ
kim dung
24-02-2009, 03:50 PM
Một ông nhà giàu đang hấp hối ,cả nhà xúm xít quanh giường ,ông ra hiệu .Bà vợ ghé sát gần chồng .Ông thều thào :
_Mọi người ở đây cả à ?Kể cả cu Lớn ?
_Vâng
_Và cả cu Bé
_ vâng.Mình yêu quý !
_Còn thằng út có đây không ?Nó cũng ỏ đây à?
_Tất nhiên ,thưa ông ,nó quý ông lắm .
_Thế con vợ thằng cu Bé cũng có mặt ổ đây sao ?
_Nó đây ,nó đây !Mọi người điều ỏ đây .
Đột nhiên bằng một sức lực phi thường ,ông nhỏm dậy lắp bắp :
_TRỜI ĐẤT ? Thế thì ai trông cửa hàng ?
[Vy.Kju:t]
24-02-2009, 04:01 PM
Truyện zui quá à!!!! Ông già trong lúc hấp hối vẫn nghĩ đến cửa hàng (tiền) nên đã nhỏm dậy lun
Đây là mẫu chuyện vui nên đã chuyển bài viết này từ chuyên mục Góp ý thành viên sang chuyên mục Giải Trí.
P/S kim dung: Những câu chuyện vui e post vào chuyên mục Giải Trí nhé. Cám ơn e.
kim dung
25-02-2009, 05:34 AM
Dạ em biết rồi ạ ,anh không biết có phải anh là khất tinh của em không mà em cứ bị huuhuhuhuhu nghi chơi với anh luôn ,em mét mẹ cho coi huhuhuhuu coi chừng đó hic
Dạ em biết rồi ạ ,anh không biết có phải anh là khất tinh của em không mà em cứ bị huuhuhuhuhu nghi chơi với anh luôn ,em mét mẹ cho coi huhuhuhuu coi chừng đó hic
Mèn ơi, a có làm gì đâu mà nghỉ chơi a nè. A chỉ chuyển bài vào đúng chủ đề thôi mà, chứ a đâu dám ăn hiếp e. :2::2::2:
Đừng có méc mẹ mà, tội nghiệp a lắm. :92::92::92:
Thành_love
26-02-2009, 10:51 AM
thôi để cháu ra cửa hàng cho :)) có j cháu lấy hộ cũng được:24:
kim dung
26-02-2009, 03:42 PM
Mèn ơi, a có làm gì đâu mà nghỉ chơi a nè. A chỉ chuyển bài vào đúng chủ đề thôi mà, chứ a đâu dám ăn hiếp e. :2::2::2:
Đừng có méc mẹ mà, tội nghiệp a lắm. :92::92::92:
Thôi em ko mén nữa đâu ,anh còn khóc to hơn cả em nữa,mất công tốt tiền mua kẹo dỗ anh nữa:14:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.