PDA

View Full Version : Con muốn đi Tu...



Peter Nguyễn
24-02-2009, 09:11 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...

megumi_ndtt
24-02-2009, 09:56 PM
Thiên Chúa luôn ở cùng peter nguyen. Ngài sẽ dẫn peter nguyen đi con đường mà Ngài muốn. Hãy luôn tin tưởng vào Thầy của chúng ta nhé!
Lạy Chúa, xin cho con được theo Ngài.

josmar_banadong_84
25-02-2009, 01:23 AM
Em xin chia sẻ với anh 1 chút về câu nói của anh!
Trước hết, xin cảm ơn Chúa vì trong xã hội ngày hôm nay vẫn còn những thanh niên thiếu nữ quyết tâm dấn thân theo con đường ơn gọi mà phục vụ cho Chúa và tha nhân.
Thứ 2, chuyện đi tu không phải là chuyện đùa, vì thế, ngay từ bây giờ, anh hãy suy nghĩ và cầu nguyện thật nhiều: "ơn gọi gia đình" hay "ơn gọi dâng hiến". Cả 2 ơn gọi đều ngang nhau và đều giúp con người nên Thánh.
Thứ 3, anh đã suy nghĩ đến chuyện đi tu này lâu chưa? Hay vì 1 lý do nào đó? Và anh xem lý do đó có thật sự là lời mời gọi của Chúa dành cho anh không? Hay nó là 1 sự ngộ nhận hay là cách anh trốn chạy 1 vấn đề nào đó? Và tốt nhất, anh cứ cầu nguyện :"Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?"
Thứ 4, nếu như anh tn rằng đó là lời mời gọi của Chúa thì anh hãy chọn tiếp cách sống trong đời tu. Có 2 ngã rẻ quan trọng: "Anh muốn đi tu Triều hay tu Dòng?" Khi anh tu Triều, sau này anh sẽ làm Cha Sở, còn anh đi tu Dòng có thể sẽ trở thành 1 Tu Sĩ, hay Cha Dòng. Em không nói rõ chắc anh cũng hiểu vai trò và trách nhiệm của Cha Sở và Cha Dòng và Tu Sĩ như thế nào đúng không? Nếu như anh chọn đi tu Triều thì hơi khó cho anh vì anh đã 27 tuổi, việc học hành của anh ... tốt nhất anh hãy xem nơi anh sống tuyển chọn vào Đại Chủng Viện như thế nào? Nếu như anh chọn đi tu Dòng thì anh phải xác định rõ ràng hơn? Tính cách của anh như thế nào và sẽ thích hợp với Dòng nào? Vì thế, cách tốt nhất, song song với việc cầu nguyện, anh hãy lên gặp Cha Sở nơi anh sống, nói cho Ngài nghe rõ ước nguyện của anh và xin Ngài ý kiến? Em tin, Ngài sẽ có 1 câu trả lời thích đáng cho anh.
Cuối cùng, em xin chia sẻ điều mà em tâm đắc nhất: "đi tu là để sửa mình chứ không phải để làm 1 Cha Sở hay 1 Cha Bề Trên?" Anh hiểu ý em chứ?
Hy vọng những lời tâm tình của em ít nhiều cũng mang đến cho anh 1 ít lợi nào đó? Em còn rất nhiều điều chia sẻ nhưng không nói hết được nơi đây? Em chỉ biết xin Chúa cho nah nhận ra on gọi thật sự của đời anh?
Nếu như có gì sai xót xin anh thông cảm bỏ qua!
Bạn Á Đông mến chào!

bethichconlua
25-02-2009, 09:48 AM
:77:Bé sẽ luôn cầu nguyện cho bạn...hãy vững vàng mạnh mẽ bước theo Chúa trong lời cầu nguyện...Chúa sẽ luôn bên bạn và ban ơn phúc cho bạn...làm theo nhịp đập của con tim mình với lòng mến thật nhiều bạn nhé....:77:

Peter Nguyễn
25-02-2009, 12:15 PM
:71: Mình thật rất vui, hạnh phúc, an ủi khi nhận được những lời động viên của mọi người đã và đang cầu nguyện cho mình... một cách âm thầm. Mình mong mọi sự chỉ theo thánh ý của Ngài và chấp nhận tất cả để đẹp lòng Ngài, có lẽ cuộc sống đã được Ngài ưu ái cho mình nếm được nhiều vị do Ngài ban tặng dù có đôi lúc nó chát đắng đến tưởng chừng... nhưng rồi tất cả những điếu ấy lại là những nấc thang mà Ngài dẫn mình đến hạnh phúc đích thật không bao giờ hư mất...

Xin tiếp tục cầu nguyện cho mình nhé.
Nguyện xin Mẹ Maria luôn gìn giữ và nâng đỡ tất cả con cái của Mẹ trên mọi bước đường trong cuộc sống!


:118:

Masafot
25-02-2009, 01:15 PM
:71: Mình thật rất vui, hạnh phúc, an ủi khi nhận được những lời động viên của mọi người đã và đang cầu nguyện cho mình... một cách âm thầm. Mình mong mọi sự chỉ theo thánh ý của Ngài và chấp nhận tất cả để đẹp lòng Ngài, có lẽ cuộc sống đã được Ngài ưu ái cho mình nếm được nhiều vị do Ngài ban tặng dù có đôi lúc nó chát đắng đến tưởng chừng... nhưng rồi tất cả những điếu ấy lại là những nấc thang mà Ngài dẫn mình đến hạnh phúc đích thật không bao giờ hư mất...

Xin tiếp tục cầu nguyện cho mình nhé.
Nguyện xin Mẹ Maria luôn gìn giữ và nâng đỡ tất cả con cái của Mẹ trên mọi bước đường trong cuộc sống!


:118:


Cảm ơn Cha... gìn giữ và soi sáng cho bạn... Cha nhé!:77:

phaolobao
25-02-2009, 04:20 PM
Nguyện xin Chúa ban thêm nhiều sức mạnh,nghị lực và lòng quyết tâm........để cho peter nguyen có thể đi tu.........và đi theo con đường Chúa đã ban........77 77

conbuoctheongai
25-02-2009, 04:22 PM
XinThiên Chúa hãy gọi anh theo để ước nguyện của anh sẽ được thực hiện,
cậy trông nơi Thiên Chúa là Cha yêu thương
cố lên anh nhé!

bethichconlua
25-02-2009, 06:32 PM
:71: Mình thật rất vui, hạnh phúc, an ủi khi nhận được những lời động viên của mọi người đã và đang cầu nguyện cho mình... một cách âm thầm. Mình mong mọi sự chỉ theo thánh ý của Ngài và chấp nhận tất cả để đẹp lòng Ngài, có lẽ cuộc sống đã được Ngài ưu ái cho mình nếm được nhiều vị do Ngài ban tặng dù có đôi lúc nó chát đắng đến tưởng chừng... nhưng rồi tất cả những điếu ấy lại là những nấc thang mà Ngài dẫn mình đến hạnh phúc đích thật không bao giờ hư mất...

Xin tiếp tục cầu nguyện cho mình nhé.
Nguyện xin Mẹ Maria luôn gìn giữ và nâng đỡ tất cả con cái của Mẹ trên mọi bước đường trong cuộc sống!



:118:


:nhay:Vui..rồi nhé em ...cố lên...mọi người trong TCVN như một gia đình tràn đầy tình yêu thương ...sẽ luôn cầu nguyện cho em...Chúc em sẽ có nhiều niềm vui khi đến với diễn đàn này nhé...:nhay:

bethichconlua
25-02-2009, 06:42 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:...

Bé cũng thích đi tu.............:118:Xin mọi người cũng cầu nguyện cho bé nhé..........:118:

Ben
25-02-2009, 07:07 PM
Bé cũng thích đi tu.............:118:Xin mọi người cũng cầu nguyện cho bé nhé..........:118:
Xin Chúa ban bình an và lòng vững tin đến các ACE đã và đang sống cuộc sống dâng hiến.:77::77::77:

Peter Nguyễn
25-02-2009, 09:13 PM
Cô ơi, em cám ơn cô nhiều lắm lắm... em không còn thấy cô đơn nữa cô ạ!

:laughs:
Quả thật Ngài làm cho em nhiều việc thật vĩ đại, Ngài biết em đang cần gì và Ngài luôn ban tặng cho em khi thời khắc của nó đến, phải không chị? hôm nay, em đi lễ em ở lại với Ngài lâu lắm chị ạ, em không nói - Ngài vẫn im lặng trên Thập Giá. Ngài nhìn em và em nhìn Ngài nhưng em thật hạnh phúc vì Ngài còn ngó nhìn đến kẻ thấp kém như em... Nhưng Mùa Chay đến rồi mà em vẫn chưa thật sự dọn lòng để Ngài đến thánh tẩy những tội lỗi mà em đã làm mất lòng Ngài... chị biết không, cuộc sống đã làm con người em thay đổi nhiều lắm, em bây giờ chỉ ao ước được ở bên Ngài mãi mãi thôi, chỉ có Ngài là người hiểu em nhiều nhất, chỉ có Ngài không bao giờ bỏ rơi em khi em đau khổ và buồn chán, nhất là khi bên cạnh em không còn ai... chị biết không em cứ nghĩ có tiền thì mình có thể mua và tìm thấy được niềm vui ở những con người mà em cho họ là anh em tốt, là những con người luôn mang lại niềm vui mỗi khi em có thật nhiều tiền... nhưng tất cả chỉ là niềm vui phù vân, như một cơn gió thoảng qua rồi chỉ trong phút chốc em không còn có ai khi em hoàn toàn không có tiền:no:, thế đấy chị ạ! đến lúc ấy em mới giật mình nhận ra Ngài đã nhận lời em, khi em mong được niềm vui ở thế gian này, và Ngài đã ban tặng để em hiểu niềm vui ở thế gian này như thế nào... và em đã hiểu chỉ có Ngài là niềm vui vĩnh cửu mà thôi!

Cô và em hãy nhó nhau nhiều trong cầu nguyện nhé !
:nerd:

bethichconlua
25-02-2009, 09:43 PM
Cô ơi, em cám ơn cô nhiều lắm lắm... em không còn thấy cô đơn nữa cô ạ!

:laughs:
Quả thật Ngài làm cho em nhiều việc thật vĩ đại, Ngài biết em đang cần gì và Ngài luôn ban tặng cho em khi thời khắc của nó đến, phải không chị? hôm nay, em đi lễ em ở lại với Ngài lâu lắm chị ạ, em không nói - Ngài vẫn im lặng trên Thập Giá. Ngài nhìn em và em nhìn Ngài nhưng em thật hạnh phúc vì Ngài còn ngó nhìn đến kẻ thấp kém như em... Nhưng Mùa Chay đến rồi mà em vẫn chưa thật sự dọn lòng để Ngài đến thánh tẩy những tội lỗi mà em đã làm mất lòng Ngài... chị biết không, cuộc sống đã làm con người em thay đổi nhiều lắm, em bây giờ chỉ ao ước được ở bên Ngài mãi mãi thôi, chỉ có Ngài là người hiểu em nhiều nhất, chỉ có Ngài không bao giờ bỏ rơi em khi em đau khổ và buồn chán, nhất là khi bên cạnh em không còn ai... chị biết không em cứ nghĩ có tiền thì mình có thể mua và tìm thấy được niềm vui ở những con người mà em cho họ là anh em tốt, là những con người luôn mang lại niềm vui mỗi khi em có thật nhiều tiền... nhưng tất cả chỉ là niềm vui phù vân, như một cơn gió thoảng qua rồi chỉ trong phút chốc em không còn có ai khi em hoàn toàn không có tiền:no:, thế đấy chị ạ! đến lúc ấy em mới giật mình nhận ra Ngài đã nhận lời em, khi em mong được niềm vui ở thế gian này, và Ngài đã ban tặng để em hiểu niềm vui ở thế gian này như thế nào... và em đã hiểu chỉ có Ngài là niềm vui vĩnh cửu mà thôi!

Cô và em hãy nhó nhau nhiều trong cầu nguyện nhé !


:nerd:



:nhay:Đọc những dòng này của em mình cảm động và vui khi biết em đã trưởng thành nhiều....mình hứa sẽ luôn cầu nguyện cho em...có lúc em gọi mình là cô có lúc em gọi mình là chị .........ở TCVN mọi người hay gọi mình là bé...hi..hi...em gọi là gì cũng được..hãy xem mọi người trong diễn đàn như gia đình của mình có nhiều ACE thân tình yêu mến em...cuộc sống của em ....mình hiểu......em đã tìm thấy niềm vui trong Chúa....chúc em luôn tin tưởng cậy trông và luôn sống phó thác trong Chúa trên con đường mình đã chọn...:nhay:

(Hãy sống tốt là được rồi...đừng cảm ơn mình nhiều quá nhé....Chúc vui...)

Masafot
26-02-2009, 09:08 AM
CẢM ƠN CHA... CON VUI QUÁ.... CÒN CÓ RẤT NHIỀU BẠN TRẺ MUỐN DÀNH CUỘC SỐNG MÌNH CHO RIÊNG CHA... THÊM SỨC VÀ GÌN GIỮ CHÚNG CON NHÉ... CHA ƠI... CHÚNG CON CẦN CHA ....

Disciple
01-03-2009, 02:25 PM
Chúc anh thành công trên con đường anh chọn nhé....

JOS.hOAN
01-03-2009, 03:10 PM
hãy suy gẫm và cảm nhận xem thử con tim của mình nói gì; đồng thời hãy để ý đến những cảm giác và sự tin tưởng của mình khi gặp khó khăn nhé!!!
Chúc mọi sự tốt đẹp.

Peter Nguyễn
01-03-2009, 09:55 PM
hãy suy gẫm và cảm nhận xem thử con tim của mình nói gì; đồng thời hãy để ý đến những cảm giác và sự tin tưởng của mình khi gặp khó khăn nhé!!!
Chúc mọi sự tốt đẹp.
Mình đã gởi tin nhắn cho Jos.hOAN, hOAN đọc nhé!

josmar_banadong_84
03-03-2009, 11:59 AM
Em đã chia sẻ với anh vài vấn đề ban đầu? Không biết anh có nghiệm ra được điều nào không nhỉ? Nếu có thì nói cho em nghe vui nha!!!
À quên! Con trai đi tu là khổ lắm đó!!!!
Không biết ngày nay con gái sinh ra sao đẹp quá!!!!!
Bạn Á Đông mến gởi peter nguyen!!!!:nhay:

hoathuytinh
03-03-2009, 12:06 PM
:matrix_2:Con gái đẹp bao nhiêu cũng không bắng 1 góc của Chúa

Peter Nguyễn
03-03-2009, 04:07 PM
Con gái cũng do Chúa tạo nên, là hình ảnh Ngài thì dù không đẹp bằng một góc cũng là con cái của Chúa thôi...:5::38::21:, phải không hoathuytinh?
Vui luôn nhé...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Peter Nguyễn
03-03-2009, 04:21 PM
Em đã chia sẻ với anh vài vấn đề ban đầu? Không biết anh có nghiệm ra được điều nào không nhỉ? Nếu có thì nói cho em nghe vui nha!!!
À quên! Con trai đi tu là khổ lắm đó!!!!
Không biết ngày nay con gái sinh ra sao đẹp quá!!!!!
Bạn Á Đông mến gởi peter nguyen!!!!:nhay:
josmar_banadong thân mến:5:, cảm ơn bạn nhiều lắm. không chỉ riêng bạn đâu, mình cũng nhận được rất nhiểu lời động viên, những ý kiến, và còn có những lời cầu nguyện rất chân thành nữa bạn ạ. Mình rất cảm động và sung sướng biết dường nào!.
Tạ ơn Chúa, mọi điều đã tốt đẹp vả mình nhận ra rất nhiều điều hay, đồng thời mình cảm nghiệm được chút chút về thánh ý của Ngài...:39: !
Hy vọng bạn tiếp tục cầu nguyện cho mình nhé. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành với bạn.:92:

nenhongnho
03-03-2009, 08:03 PM
Tại sao tôi đi tu?
Đã có lần cô đặt đề tài này trước các bạn nam tu sinh của một Dòng nọ.
Vì thần tượng một linh mục nào đó và ước muốn trở nên giống họ!
Vì muốn làm "rạng rỡ" gia phong?
Vì muốn có môi trường để phục vụ?
Vì... và vì....
Mong rằng em sẽ vì: con yêu Chúa và muốn Chúa là gia nghiệp đời con, vì vậy con quyết định tu (sửa) lại con người cũ của mình, nhất là trong mùa Chay Thánh này.
Chúc em luôn vui và tìm ra ý Chúa trong cuộc sống mình.
Thân mến

josmar_banadong_84
04-03-2009, 08:40 AM
:matrix_2:Con gái đẹp bao nhiêu cũng không bắng 1 góc của Chúa
Chào hoathuytinh! Mình có lời khen bạn vì bạn là con gái mà dám nói con gái không đẹp bằng Chúa! Hee!
Nói cho vui thôi chứ khi đa chọn con đường dâng hiến rồi thì đẹp xấu có quan trọng gì đâu?
Nói thật lòng, bây giờ chị em phụ nữ đẹp hẳn ra!:love:
Thôi chúng ta cùng cầu nguyện cho peter nguyen nha!
Xin Chúa làm điều tốt đẹp nhất theo ý Ngài!!!!!
Bạn Á đông mến chào!!!!!

josmar_banadong_84
04-03-2009, 08:48 AM
josmar_banadong thân mến:5:, cảm ơn bạn nhiều lắm. không chỉ riêng bạn đâu, mình cũng nhận được rất nhiểu lời động viên, những ý kiến, và còn có những lời cầu nguyện rất chân thành nữa bạn ạ. Mình rất cảm động và sung sướng biết dường nào!.
Tạ ơn Chúa, mọi điều đã tốt đẹp vả mình nhận ra rất nhiều điều hay, đồng thời mình cảm nghiệm được chút chút về thánh ý của Ngài...:39: !
Hy vọng bạn tiếp tục cầu nguyện cho mình nhé. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành với bạn.:92:
peter nguyen mến!
Cầu nguyện cho bạn là tất nhiên rồi! Nhưng bạn phả cầu nguyện thật nhiều để xem Chúa muốn nói gì với bạn?
Chẳng hạn Chúa muốn bạn đi theo 1 ơn gọi khác thì sao?
Mà bạn đã xác định là bạn muốn đi tu dòng hay triều?
Và bạn đã nói tư tưởng của mình cho Cha Xứ nơi bạn ở chưa?
Hay bạn đã chia sẻ tâm tư của mình cho 1 linh mục nào biết chưa?
Bạn thân mến!
Nói thì rất dễ! Cũng như ước mơ thì ai cũng có! Muốn thực hiện được ước mơ đó hay không còn là 1 chuyện khác!
Bạn hãy chứng minh cho Chúa và những người đang cầu nguyện cho bạn thấy:"Con muốn đi theo Ngài?"
Hãy có những hành động thiết thực trong cuộc sống:
Mình tặng cho bạn 2 chữ mà mình tâm đắc nhất trong cuộc đời dâng hiến:
"Hy sinh"
Bạn mà sống được từ đó thì bạn thấy con đường dâng hiến của bạn như một chuyện tình ............
Bạn Á Đông mến chào!!!

josmar_banadong_84
04-03-2009, 08:58 AM
Tại sao tôi đi tu?
Đã có lần cô đặt đề tài này trước các bạn nam tu sinh của một Dòng nọ.
Vì thần tượng một linh mục nào đó và ước muốn trở nên giống họ!
Vì muốn làm "rạng rỡ" gia phong?
Vì muốn có môi trường để phục vụ?
Vì... và vì....
Mong rằng em sẽ vì: con yêu Chúa và muốn Chúa là gia nghiệp đời con, vì vậy con quyết định tu (sửa) lại con người cũ của mình, nhất là trong mùa Chay Thánh này.
Chúc em luôn vui và tìm ra ý Chúa trong cuộc sống mình.
Thân mến
Chào cô!!!
Con đọc bài của cô và con nghĩ cô là 1 nữ tu! Mặc dù cô không nói điều đó! Con xin nói 1 vài điều
Trong cuộc đời, ai cũng có sự lựa chọn? Hạnh phúc dâng hiến và hạnh phúc lứa đôi? Và 1 ngày nào đó, nó đến rất đột ngột có thể làm thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta.
Cô đã đưa ra rất nhiều lý do đi tu, con thấy những cái đó đều là có thật, và còn nhiều điều khác như: vì nghe 1 bài hát, vì thấy 1 việc tốt, hay các thầy đi tu chơi với nhau vui quá ......
Nhưng con nghĩ, những điều đó chỉ là lời mời gọi ban đầu của Chúa. Nhưng Chúa chọn chúng ta lại là 1 lẽ khác. Chúng ta phải thấy có niềm hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến, dấn thân phục vụ 1 cách vô vì lợi, hy sinh tất cả mọi thứ mình có để phục vụ cho muôn người. Vì chúng ta đều tin rằng, Chúa sẽ trả cho chúng ta những thứ gấp trăm ngàn lần hơn!
Hy vọng cô cầu nguyện thật nhiều cho con và peter nguyen!!!!!!:guitar:

nenhongnho
04-03-2009, 02:33 PM
:28:Trước tiên cho cô đính chính: cô không phải và chưa bao giờ là nữ tu!
Nhưng cô rất trân trọng đời dâng hiến và luôn cầu nguyện cũng như cộng tác với họ trong khả năng và điều kiện có thể được.
Cô sẽ cầu nguyện cho hai bạn trẻ đang tìm kiếm Thánh ý Chúa và muốn dâng hiến đời mình để phụng sự Chúa cách trọn vẹn. Xin Chúa chúc lành và thực thi ý Ngài.
Còn cô, giữa đời thường vẫn luôn cố gắng làm đẹp ý Ngài bằng sự thánh hóa những công việc tầm thường nhỏ bé mỗi ngày bằng lòng tin - cậy - mến. Cầu nguyện cho cô nữa nhe.
Thân mến

trunganh
04-03-2009, 02:48 PM
Chào các bạn ! mình từ bé đã có mong ước được đi tu dể phục vụ Chúa và người nghèo . Vậy mà có nhiều lúc mình đã sống xa rời ý Chúa , nghĩ lại mình thấy mình thật bất trung với Chúa . Nhiều lúc , mình đi lên Dòng Chúa Cứu Thế thì cảm giác rạo rực cứ như đươc đang cùng đồng hành với Chúa . Mình mong các bạn hãy cầu nguyện cho mình dể mình luôn kiên trung , vững bước đi theo tình yêu Giêsu . :92:

maria_760
04-03-2009, 10:00 PM
Hồi trước em cũng có ý định theo Chúa. Bầu nhiệt huyết cao lắm nhưng có vài biến cố xảy ra làm em lưỡng lự ko biết Chúa chọn em theo đường nào. đến bây giờ em lại muốn sống đời gia đình. Thật sự em chưa tìm ra ý định mà Chúa dành cho em.
Mong mọi người cầu nguyện nhiều cho em để em sớm tìm ra ý Chúa cho cuộc đời em

bethichconlua
04-03-2009, 11:59 PM
Hồi trước em cũng có ý định theo Chúa. Bầu nhiệt huyết cao lắm nhưng có vài biến cố xảy ra làm em lưỡng lự ko biết Chúa chọn em theo đường nào. đến bây giờ em lại muốn sống đời gia đình. Thật sự em chưa tìm ra ý định mà Chúa dành cho em.
Mong mọi người cầu nguyện nhiều cho em để em sớm tìm ra ý Chúa cho cuộc đời em

Cùng cảnh ngộ....chỉ biết cầu nguyện............

Peter Nguyễn
05-03-2009, 08:07 PM
Chào các bạn ! mình từ bé đã có mong ước được đi tu dể phục vụ Chúa và người nghèo . Vậy mà có nhiều lúc mình đã sống xa rời ý Chúa , nghĩ lại mình thấy mình thật bất trung với Chúa . Nhiều lúc , mình đi lên Dòng Chúa Cứu Thế thì cảm giác rạo rực cứ như đươc đang cùng đồng hành với Chúa . Mình mong các bạn hãy cầu nguyện cho mình dể mình luôn kiên trung , vững bước đi theo tình yêu Giêsu . :92:
Cố lên trunganh, mình sẽ cầu nguyện nhiều cho bạn...:77:

Peter Nguyễn
05-03-2009, 08:13 PM
Hồi trước em cũng có ý định theo Chúa. Bầu nhiệt huyết cao lắm nhưng có vài biến cố xảy ra làm em lưỡng lự ko biết Chúa chọn em theo đường nào. đến bây giờ em lại muốn sống đời gia đình. Thật sự em chưa tìm ra ý định mà Chúa dành cho em.
Mong mọi người cầu nguyện nhiều cho em để em sớm tìm ra ý Chúa cho cuộc đời em
Mọi sự hãy tin vào Ngài... bạn sẽ hiểu được việc của Ngài làm cho bạn... Cầu nguyện nhiều nhé...!:6:

Nguyên Xuân
05-03-2009, 08:17 PM
ACE ơi, em đang học lớp 11
Em muốn đi tu thì cần những điều kiện gì ạ ?
Em thấy các thầy các cha đều phải qua đại học nhưng không biết là các trường nào ?
Cần có những điều kiện gì, những kĩ năng gì để trở nên một "khí cụ bình an của Chúa" vậy ACE ?

nenhongnho
05-03-2009, 08:44 PM
Nếu các bạn muốn phục vụ Chúa nơi những anh chị em HIV -AISD, xin mời ghé thăm địa chỉ này
Mái ấm NAZA- Thủ Đức
239A Gò Dưa - Khu Phố 2 - Phường Tam Bình
Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
Tel: 08-62849524, cel: 0938272766
E-mail: josducphu@yahoo.com (josducphu@yahoo.com)

Peter Nguyễn
05-03-2009, 08:57 PM
ACE ơi, em đang học lớp 11, Em muốn đi tu thì cần những điều kiện gì ạ ?
> Bạn hãy tiếp tục học hết lớp 12 nhé... vì đây là tiêu chuẩn đầu tiên.:39:
Em thấy các thầy các cha đều phải qua đại học nhưng không biết là các trường nào ?
>Tùy theo bạn chọn tu triều hay tu dòng... thì bạn chọn trường để giúp cho ơn gọi mai sau. Mình nghĩ người giúp cho bạn trong thời gian này chính là cha xứ nơi bạn đang ở sẽ thuận lợi cho bạn hơn.:45:
Cần có những điều kiện gì, những kĩ năng gì để trở nên một "khí cụ bình an của Chúa" vậy ACE ?
>Cầu nguyện đó là khí cụ bình an của Chúa và đẹp lòng Ngài.:77:

Chúc bạn vững tin và cậy trông nơi Cha của chúng ta... :secret:nói nhỏ nhé: Hãy chạy đến Mẹ Maria nhé... nhờ Mẹ giúp, thì...:92:!

Nguyên Xuân
05-03-2009, 09:11 PM
Chỉ cho em cụ thể hơn đi mà...

josephkhanh
05-03-2009, 09:27 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...

--------------------------------------------------------------------
Xin chúc mừng Bạn đã tìm thấy lối đi, nhưng Bạn có dự định bước vào lối đi này hay không vậy?
Căn bản vậy là chính mình, "muôn sự tại Nhân thành sự tại Thiên". Cũng giống như lời nói: "FIAT" của Cô Thiếu Nữ MARIA ngày xưa ấy.

Hiện tại Tôi đang sống trong đời sống Gia đình, đã là Ông Nội-Ngoại rồi và cũng ít nhiều cảm nhận được: Sống ờ đâu - Nghĩ cái gì - Làm việc gì sẽ HAY & TỐT hơn.
Tôi chỉ xin Bạn nên cầu nguyện nhiều để xin ơn Trên soi sáng và hướng dẫn bước đi của Bạn và song song đó Bạn cũng phải "đầu tư" thêm bằng những việc làm NHÂN ÁI - BAO DUNG với môi trường chung quanh, để qua đó Bạn sẽ cảm nhận được Thánh Ý của Chúa.

:53:Xin chúc Bạn sớm thực hiện được những ý nguyện cao đẹp của mình.
Thân ái,
JosephKHANH.

bethichconlua
05-03-2009, 09:55 PM
ACE ơi, em đang học lớp 11
Em muốn đi tu thì cần những điều kiện gì ạ ?
Em thấy các thầy các cha đều phải qua đại học nhưng không biết là các trường nào ?
Cần có những điều kiện gì, những kĩ năng gì để trở nên một "khí cụ bình an của Chúa" vậy ACE ?

Trươc hết ..cầu nguyện nhiều ...và xin mọi người cầu nguyện cho mình sớm nhận ra thánh ý Chúa ....chắc chắn em sẽ trở thành khí cụ bình an cùa Chúa...Amen

littlewave
06-03-2009, 10:53 AM
Tạ ơn Chúa vì ngày càng có nhiều người trẻ quảng đại trước lời mời gọi của Ngài...


CẢM ƠN CHA... CON VUI QUÁ.... CÒN CÓ RẤT NHIỀU BẠN TRẺ MUỐN DÀNH CUỘC SỐNG MÌNH CHO RIÊNG CHA... THÊM SỨC VÀ GÌN GIỮ CHÚNG CON NHÉ... CHA ƠI... CHÚNG CON CẦN CHA ....


Tại sao tôi đi tu?
Đã có lần cô đặt đề tài này trước các bạn nam tu sinh của một Dòng nọ.
Vì thần tượng một linh mục nào đó và ước muốn trở nên giống họ!
Vì muốn làm "rạng rỡ" gia phong?
Vì muốn có môi trường để phục vụ?
Vì... và vì....
Mong rằng em sẽ vì: con yêu Chúa và muốn Chúa là gia nghiệp đời con, vì vậy con quyết định tu (sửa) lại con người cũ của mình, nhất là trong mùa Chay Thánh này.
Chúc em luôn vui và tìm ra ý Chúa trong cuộc sống mình.
Thân mến


Tạ ơn Chúa. Nguyện xin Cha đón nhận hoa quả đầu mùa nơi những tấm lòng dâng hiến ấy.

Chúng ta cùng cầu nguyện và an bình tín thác trong niềm tin"Vì với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác với họ để biến mọi sự nên tốt đẹp" (Rm 8,28)

"Chúng con xin tạ ơn Cha, chúng con xin tạ ơn Ngài, bây giờ và mãi mãi..."

Peter Nguyễn
06-03-2009, 09:09 PM
--------------------------------------------------------------------
Xin chúc mừng Bạn đã tìm thấy lối đi, nhưng Bạn có dự định bước vào lối đi này hay không vậy?
Căn bản vậy là chính mình, "muôn sự tại Nhân thành sự tại Thiên". Cũng giống như lời nói: "FIAT" của Cô Thiếu Nữ MARIA ngày xưa ấy.

Hiện tại Tôi đang sống trong đời sống Gia đình, đã là Ông Nội-Ngoại rồi và cũng ít nhiều cảm nhận được: Sống ờ đâu - Nghĩ cái gì - Làm việc gì sẽ HAY & TỐT hơn.
Tôi chỉ xin Bạn nên cầu nguyện nhiều để xin ơn Trên soi sáng và hướng dẫn bước đi của Bạn và song song đó Bạn cũng phải "đầu tư" thêm bằng những việc làm NHÂN ÁI - BAO DUNG với môi trường chung quanh, để qua đó Bạn sẽ cảm nhận được Thánh Ý của Chúa.

:53:Xin chúc Bạn sớm thực hiện được những ý nguyện cao đẹp của mình.
Thân ái,
JosephKHANH.

Trước hết con rất vui khi nhận được lời nhắn nhủ của chú... Vâng, chú nói không sai... mọi sự mình tính không bằng Trời tính! Nhưng con tin rằng cái tuổi của con không còn là một đứa trẻ ham muốn nhất thời nữa chú ạ!

Con không cho mình giỏi hay tự tin mà con đang hướng về một tình yêu, một tình thương mà con đang khao khát đến cháy bổng trong trái tim vốn bị chai cứng nhiều năm lăn lộn để kiếm tìm giữa xã hội bon chen đầy mưu toan này... cuối cùng nhờ ơn Mẹ Maria dẫn dắt con đã tìm thấy được điểm đến của con, và con đã nhận ra đó là tình yêu, tình thương tuyệt vời, con đã có Cha, có Anh và có Bạn không bao giờ hư mất, cũng có thể đây là Gia Đình cuối cùng của đời con... chắc chú đã đoán ra là ai rồi phải không? Tạ ơn Cha...

Mỗi người Chúa cho mỗi Thánh Giá khác nhau và chú cũng nhận ra điều này phải không ạ? Con tin mọi biến cố trong cuộc sống (không riêng gì việc cầu nguyện.) ít nhiều cho ta thấy được le lói một chút thánh ý của Ngài... con đã tin và con biết Cha của con đang rất vui mừng khi con đã trở về... Cha của con đã dành sẵn cho con một nơi và đang chờ con đến, và con đã nhận ra nơi con phải đến...

Một lần nữa, con rất cảm ơn chú đã chia sẽ với con, con vui đón nhận tất cả... con hứa với chú con sẽ cầu nguyện nhiều hơn nữa và con sẽ báo tin vui cho chú một ngày không xa... Con mong chú cũng đừng quên tiếp tục cầu nguyện cho con nhé...:icon1:

Chúc chú luôn khỏe mạnh và Gia Đình chú tràn đầy ân sủng của Thánh Gia nhé!:laughs:

****Con chào Chú!
---peter nguyen.

huynhlan
06-03-2009, 09:42 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...? của peter nguyen . huynhlan nhận thấy sau chữ tu của bạn là dấu ba chấm nên xin gửi tặng bài


Lý tưởng cho cuộc đời


Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn. Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người trên trần gian. Và phải chăng những người bất hạnh chính là những người không lý tưởng, sống không mục đích, và càng không biết mình sẽ đi về đâu ?


Lý tưởng của cuộc đời có thể là hai trái tim vàng trong một mái ấm gia đình, có con có cháu, nhà lầu xe hơi. Đặt biệt hơn là qua sự hiến thân phục vụ tha nhân trong đời sống tu hành. Cuộc sống tu hành, một hướng đi coi tiền tài và danh vọng như là một thoáng mây bay. Vẫn biết rằng, tiền là một nhu cầu cho cuộc sống, nhưng điều tôi muốn nói đây không phải là tôi không cần tiền. Vì mỗi năm tôi được đi nghỉ phép xa, thì tôi phải có tiền để mua vé máy bay, những chiếc máy bay không biết thương hại cho tôi nếu tôi không có tiền. Tôi không thể thở được khí trời nếu không được ăn hay uống. Và nếu muốn ăn hoặc uống thì tôi phải có tiền để mua thức ăn, v.v. Cần tiền, nhưng không ham tiền, không đặt hy vọng vĩnh cữu vào nó. Vì biết rằng tiền tài và danh vọng, tự nó không phải là hạnh phúc đích thực của con người. Tự chúng cũng không thể lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn.


Nhiều người cho rằng, "Tu là cõi phúc, và tình là dây oan." Có phải phúc hay oan là tùy vào quan niệm của mỗi người. Khi được sống trong tu viện, tôi mới thấy rằng, cuộc sống nào cũng có những hoang mang, lo lắng, và khó khăn. Đi tu thì có cái khó của người đi tu, ở đời thì lại có cái vất vả của người đời. Không ai dám đoan chắc cuộc sống này hơn cuộc sống nọ. Dĩ nhiên, tu là cõi phúc nếu chúng ta thực sự biết nhìn ra được hướng đi chân thật của mình, và tình là dây oan, khi người ta đi trái với định luật yêu thương. Vì thế, điều quan trọng là mỗi người biết nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa muốn gì ở nơi chúng ta. Hơn thế nữa, chữ "TU" ở đây phải hiểu một cách tổng quát hơn. Nhiều người lầm tưởng rằng, tu đây là phải đi vào dòng, vào chùa. Nhưng theo các bậc tiền nhân giải thích, thì tu có nghĩa là tu sửa đức hạnh, tu chí làm ăn, tu tâm luyện tính, ăn ở có đạo đức và siêng năng việc chức nghiệp. Đó là cội nguồn của hạnh phúc, là gốc rễ của mọi may mắn và sung sướng trên đời.


Cuộc sống tu trì không thiếu những chông gai khó bước. Người đời thường nói, "Biết vậy đi tu cho đỡ khổ, như các cha các thầy đâu cần phải lo lắng gì đâu mà khổ. Vì chỉ có chúng ta lấy vợ gã chồng mới bị khổ." Đúng vậy, các cha các thầy không cần phải lo cho vợ cho con. Nhưng làm sao các Ngài có thể yêu một Thiên Chúa vô hình. Làm cách nào để đáp lại những nhu cầu của Ngài đòi hỏi. Tư tưởng của Thiên Chúa thì không giống như tư tưởng của loài người. Điều tôi muốn làm chưa chắc gì là điều Chúa muốn. Lắm lúc cứ tưởng rằng làm như thế này thì sẽ đẹp lòng Chúa, nhưng thật sự thì khác hẳn.


Các thánh xưa thường nói, "Cuộc sống tu trì là một cuộc tử đạo liên lỉ." Thật vậy, không những phải tử đạo bằng việc tuyên giữ ba lời khấn thánh: từ bỏ ý riêng, khước từ tự do định đoạt mọi sự, và hy sinh tình yêu vợ chồng. Trong đời sống thường ngày, người tu sĩ còn phải cố gắng hy sinh. Vì cuộc đời tu sĩ được ví như một chiếc thuyền chạy ngược dòng sông. Phải chèo luôn luôn không được dừng lại, nếu ngừng tay thì sẽ bị sóng gió ba đào xô đẩy lạc hướng. Khi gặp những thử thách nghịch cảnh, thì người tu sĩ luôn phải tâm niệm một câu châm ngôn bất hủ của Chúa Giêsu, "Ai muốn theo ta, thì hãy vác thánh giá mà theo ta" (Lc 9:23). Dựa vào những lời tâm huyết này, đời tu sĩ không thể tránh những thánh giá đau khổ, mà trái lại phải tập yêu thánh giá nữa là khác. Dù muốn dù không, lý tưởng của người tu sĩ chính là kề vai vác thánh giá với Chúa lên đồi canvê. Vẫn biết rằng, thánh giá còn là trường dạy sự khôn ngoan, nhưng con người lại có những yếu đuối, nên đôi khi vẫn cảm thấy được sức nặng của cây thập giá.


Vì thế, không thiếu những chán chường trống rỗng như mình đang đi trong đêm tối. Khi hai người yêu nhau thắm thiết, thì họ luôn cho nhau những sự ngọt ngào tha thiết. Nhưng đối với Chúa, khi Chúa yêu ai thì Ngài luôn gửi thánh giá đến cho người đó. Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng hơi lo ngại, vì muốn làm bạn với Chúa thì trước tiên phải kết bạn với thánh giá. Nếu ai mà không yêu thánh giá thì tất nhiên không xứng đáng làm môn đệ Chúa.


Trong gian nan thử thách mà người tu sĩ không chiếm được niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa thì không thể đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Trên hết mọi sự, lý tưởng của người tu sĩ là phải sống cho Chúa và cho tha nhân. Vì thế, đời tu sĩ luôn phải kết hợp mật thiết với Chúa, để nhờ đó họ có thể đem Chúa đến cho mọi người.


Tầm Xuân, CMC

Chúc bình an trong lời Chúa

Peter Nguyễn
07-03-2009, 02:39 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...? của peter nguyen . huynhlan nhận thấy sau chữ tu của bạn là dấu ba chấm nên xin gửi tặng bài


Lý tưởng cho cuộc đời


Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn. Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người trên trần gian. Và phải chăng những người bất hạnh chính là những người không lý tưởng, sống không mục đích, và càng không biết mình sẽ đi về đâu ?


Lý tưởng của cuộc đời có thể là hai trái tim vàng trong một mái ấm gia đình, có con có cháu, nhà lầu xe hơi. Đặt biệt hơn là qua sự hiến thân phục vụ tha nhân trong đời sống tu hành. Cuộc sống tu hành, một hướng đi coi tiền tài và danh vọng như là một thoáng mây bay. Vẫn biết rằng, tiền là một nhu cầu cho cuộc sống, nhưng điều tôi muốn nói đây không phải là tôi không cần tiền. Vì mỗi năm tôi được đi nghỉ phép xa, thì tôi phải có tiền để mua vé máy bay, những chiếc máy bay không biết thương hại cho tôi nếu tôi không có tiền. Tôi không thể thở được khí trời nếu không được ăn hay uống. Và nếu muốn ăn hoặc uống thì tôi phải có tiền để mua thức ăn, v.v. Cần tiền, nhưng không ham tiền, không đặt hy vọng vĩnh cữu vào nó. Vì biết rằng tiền tài và danh vọng, tự nó không phải là hạnh phúc đích thực của con người. Tự chúng cũng không thể lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn.


Nhiều người cho rằng, "Tu là cõi phúc, và tình là dây oan." Có phải phúc hay oan là tùy vào quan niệm của mỗi người. Khi được sống trong tu viện, tôi mới thấy rằng, cuộc sống nào cũng có những hoang mang, lo lắng, và khó khăn. Đi tu thì có cái khó của người đi tu, ở đời thì lại có cái vất vả của người đời. Không ai dám đoan chắc cuộc sống này hơn cuộc sống nọ. Dĩ nhiên, tu là cõi phúc nếu chúng ta thực sự biết nhìn ra được hướng đi chân thật của mình, và tình là dây oan, khi người ta đi trái với định luật yêu thương. Vì thế, điều quan trọng là mỗi người biết nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa muốn gì ở nơi chúng ta. Hơn thế nữa, chữ "TU" ở đây phải hiểu một cách tổng quát hơn. Nhiều người lầm tưởng rằng, tu đây là phải đi vào dòng, vào chùa. Nhưng theo các bậc tiền nhân giải thích, thì tu có nghĩa là tu sửa đức hạnh, tu chí làm ăn, tu tâm luyện tính, ăn ở có đạo đức và siêng năng việc chức nghiệp. Đó là cội nguồn của hạnh phúc, là gốc rễ của mọi may mắn và sung sướng trên đời.


Cuộc sống tu trì không thiếu những chông gai khó bước. Người đời thường nói, "Biết vậy đi tu cho đỡ khổ, như các cha các thầy đâu cần phải lo lắng gì đâu mà khổ. Vì chỉ có chúng ta lấy vợ gã chồng mới bị khổ." Đúng vậy, các cha các thầy không cần phải lo cho vợ cho con. Nhưng làm sao các Ngài có thể yêu một Thiên Chúa vô hình. Làm cách nào để đáp lại những nhu cầu của Ngài đòi hỏi. Tư tưởng của Thiên Chúa thì không giống như tư tưởng của loài người. Điều tôi muốn làm chưa chắc gì là điều Chúa muốn. Lắm lúc cứ tưởng rằng làm như thế này thì sẽ đẹp lòng Chúa, nhưng thật sự thì khác hẳn.


Các thánh xưa thường nói, "Cuộc sống tu trì là một cuộc tử đạo liên lỉ." Thật vậy, không những phải tử đạo bằng việc tuyên giữ ba lời khấn thánh: từ bỏ ý riêng, khước từ tự do định đoạt mọi sự, và hy sinh tình yêu vợ chồng. Trong đời sống thường ngày, người tu sĩ còn phải cố gắng hy sinh. Vì cuộc đời tu sĩ được ví như một chiếc thuyền chạy ngược dòng sông. Phải chèo luôn luôn không được dừng lại, nếu ngừng tay thì sẽ bị sóng gió ba đào xô đẩy lạc hướng. Khi gặp những thử thách nghịch cảnh, thì người tu sĩ luôn phải tâm niệm một câu châm ngôn bất hủ của Chúa Giêsu, "Ai muốn theo ta, thì hãy vác thánh giá mà theo ta" (Lc 9:23). Dựa vào những lời tâm huyết này, đời tu sĩ không thể tránh những thánh giá đau khổ, mà trái lại phải tập yêu thánh giá nữa là khác. Dù muốn dù không, lý tưởng của người tu sĩ chính là kề vai vác thánh giá với Chúa lên đồi canvê. Vẫn biết rằng, thánh giá còn là trường dạy sự khôn ngoan, nhưng con người lại có những yếu đuối, nên đôi khi vẫn cảm thấy được sức nặng của cây thập giá.


Vì thế, không thiếu những chán chường trống rỗng như mình đang đi trong đêm tối. Khi hai người yêu nhau thắm thiết, thì họ luôn cho nhau những sự ngọt ngào tha thiết. Nhưng đối với Chúa, khi Chúa yêu ai thì Ngài luôn gửi thánh giá đến cho người đó. Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng hơi lo ngại, vì muốn làm bạn với Chúa thì trước tiên phải kết bạn với thánh giá. Nếu ai mà không yêu thánh giá thì tất nhiên không xứng đáng làm môn đệ Chúa.


Trong gian nan thử thách mà người tu sĩ không chiếm được niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa thì không thể đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Trên hết mọi sự, lý tưởng của người tu sĩ là phải sống cho Chúa và cho tha nhân. Vì thế, đời tu sĩ luôn phải kết hợp mật thiết với Chúa, để nhờ đó họ có thể đem Chúa đến cho mọi người.


Tầm Xuân, CMC

Chúc bình an trong lời Chúa

Cô huynhlan kính mến! Lý tưởng cho cuộc đời không khác gì con đường mà mỗi con người chúng ta đã, đang, sẽ phải bước đi mỗi ngày... con cũng hiểu được ý của cô khi gởi đến cho con bài này, con cảm ơn cô nhiều... Khi con chọn Chúa là điểm đến cuối cùng của đời con, thì cũng là lúc con biết mình phải làm gì để có Ngài vĩnh viễn trong trái tim... bài học Chúa dành cho con chính là những thử thách con phải trải qua trong đời sống thường ngày đấy cô ạ. Con cố gắng vượt qua được vả tìm thấy hạnh phúc thì không thể nhắc đến một người luôn sát cánh bên con đó là Mẹ Maria là nguồn suối bình an của đời con!
Nguyện xin Cha nhân lành, Mẹ Maria bình an cùng với Thánh cả Giuse công chính luôn ở củng chúng ta bây giờ và mãi mãi...Amen.


Bình an của Chúa ở cùng cô...

huynhlan
07-03-2009, 07:42 PM
Thật kỳ diệu và lý thú thay, khi nghĩ đến có một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương đã tạo dựng nên bạn và tôi. Hiện giờ Ngài đang làm người bạn đường để đồng hành với chúng ta cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời. Ước mong bạn và tôi, trong mọi nơi mọi lúc, chúng ta hãy luôn biểu lộ lòng biết ơn đối với tha nhân đồng loại, và đặc biệt với Thiên Chúa, qua việc vui sống gắn chặt với Ngài"Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh"(1Thes 5:18) . Chúc bạn trở thành Mục tử của Chúa.
Thân ái trong Đức Ktô .

Câu Kinh Chiều Tím
thơ Trần Thu Miên

Lời kinh chiều tím ngắt
Tiếng phong-cầm băn khoăn
Như trời mưa sám hối
Đổ xuống hồn khô khan

Ta ngước đầu chấp nhận
Kiếp người là bụi tro
Rồi mai về với đất
Sẽ chôn vùi âu lo

Lời kinh chiều man mác
Tiếng chuông gọi ta về
Treo lên vai Thập Tự
Những mối đời u mê

Lời kinh chiều nhẫn nại
Gọi ta vào mùa Chay
Không còn chi e ngại
Phủi bụi đời qua tay.
...
Quên đi lạc thú trần đời
Theo đàng Thánh Giá, nụ cười Phúc Âm.

MAI BA LONG
08-03-2009, 02:34 AM
Bạn hãy cầu nguyện thật nhiều với Chúa, hỏi xem Chúa muốn bạn làm gì và im lặng thật lâu để lắng nghe tiếng Chúa dạy. Xin Chúa chúc lành cho bạn.

Peter Nguyễn
12-03-2009, 04:10 PM
Mong TCVN tiếp tục cùng Peter nguyen cầu nguyện nhé....
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

Peter Nguyễn
19-03-2009, 09:49 AM
TCVN. ƠI!
Đừng quên cầu nguyện cho những ai đang muốn cùng Chúa vác thập giá nhé...
Tạ ơn Cha con đã tin và con đã thấy việc Ngài muốn nơi con,
xin hãy tiếp tục soi sáng cho chúng con bây giờ và mãi mãi...
Amen!

Masafot
19-03-2009, 10:49 PM
TCVN. ƠI!
Đừng quên cầu nguyện cho những ai đang muốn cùng Chúa vác thập giá nhé...
Tạ ơn Cha con đã tin và con đã thấy việc Ngài muốn nơi con,
xin hãy tiếp tục soi sáng cho chúng con bây giờ và mãi mãi...
Amen!


:77: Mình vẫn luôn cầu nguyện cho bạn... mong bạn tìm ra ý Chúa... và can đảm vâng theo... :77:

KẺ DU MỤC
19-03-2009, 11:13 PM
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la.
Xin chúc mừng Giáo Hội sắp có thêm những thợ gặt nhiệt thành.
Chúc mừng các bạn đã dũng cảm dâng cuộc đời lên Chúa.
Các bạn muốn từ bỏ vui thú trần thế, những đam mê tuổi trẻ . . . để tìm kiếm những ngày . . .
Cầu chúc các bạn kiên trì trên con đường đã chọn nhé. Tuy nhiên, nên có những lúc dừng chân để lắng nghe bản thân, lắng nghe ý Chúa nữa nha bạn. Chúc các được Chúa chọn.

Trầm Hương
20-03-2009, 07:50 AM
"Có một điều con hằng ước mơ ,hằng ước mơ .
Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con suốt đời con .
Để con được chung mối duyên tình.
Với Đấng con hằng ước mơ.
Với Đấng con đã tôn thờ.
Đấng đã gọi con từ giữa hư vô.
Đấng đã gọi con hôm nay hát câu sánh cầm...."

peter nguyen ơi ! ơn gọi nhiều ơn chọn ít .Thế nhưng với lý tưởng và ước mơ chân lý của bạn Chúa sẽ sớm giúp bạn đạt điều mong ước của mình nhé.

peter nguyen

Peter Nguyễn
20-03-2009, 07:02 PM
Các bạn ơi...! Đến với người yêu thật khó và nhiều trở ngại... vì càng đến gần mình càng thấy nhiều thừ thách hơn và... mình thấy cuộc sống lại trở nên tồi tệ hơn... trong tình thân... trong tình anh em, tình cảm, bạn bè... mình thấy mọi thứ thay đổi nhiều lắm...! xin các bạn hãy tiếp tục hiệp ý với mình trong lời cầu nguyện nhé... mình mong sao thời gian tới mình sẽ có nhiều nghị lực hơn...

Thưa Cha đáng kính của con... trên hết tất cả mọi sự... con tin... phó thác... cậy trông... vào lòng thương xót rất nhân lành của Cha... vì điều ấy con đã biết nơi Cha dành tình thương cho con... nhưng con thì lại thấp hèn nhỏ bé trong lòng bàn tay Cha... con không đủ sức để chống lại bao sóng gió đang cuốn lấy con... con sợ sẽ không giữ được tình thương quý hơn vàng hơn ngọc mà Cha đã ưu ái ban tặng cho con... con đường đến với Cha dù con biết đó không thảm cỏ đầy hoa thơm đón chờ con... nhưng con vẫn khát khao, vẫn mong được ở trong nhà Cha mãi mãi... Cha ơi, con mong Cha hãy ở với con nhiều hơn... đừng rời xa con dù chỉ là một tích tắc thôi... con xin trái tim con và trái tim Cha trở nên một... cùng một nhịp đập... để con hiểu Cha và con sẽ làm đẹp lòng Cha hơn... vì con yếu đuối, vụng về như Cha đã thấy ở nơi con... Cha ơi... Cha... con yêu Cha nhiều... Amen!

KẺ DU MỤC
21-03-2009, 09:53 PM
Các bạn thật sự rất can đảm.
Hãy cố gắng phấn đấu, Chúa hằng trông đợi những phần tử ưu tú như các bạn rất nhiều.
Thời đại nào cũng vậy "lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít"
Chúc các bạn kiên trì theo ơn gọi của mình.
Cầu xin Chúa thương ban thêm thợ gặt cho cánh đồng thế gian. Vì chúng con tôi lỗi và ngu dốt,
Chúng con lì lợm và vô ơn trước mặt Chúa. Chúng con luôn cần có mục tử chăn dắt, dẫn đường.
Xin Chúa nghe lời con cầu xin. Amen.

DayToVoDung
22-03-2009, 06:58 PM
Các bạn ơi...! Đến với người yêu thật khó và nhiều trở ngại... vì càng đến gần mình càng thấy nhiều thừ thách hơn và... mình thấy cuộc sống lại trở nên tồi tệ hơn... trong tình thân... trong tình anh em, tình cảm, bạn bè... mình thấy mọi thứ thay đổi nhiều lắm...! xin các bạn hãy tiếp tục hiệp ý với mình trong lời cầu nguyện nhé... mình mong sao thời gian tới mình sẽ có nhiều nghị lực hơn...

Thưa Cha đáng kính của con... trên hết tất cả mọi sự... con tin... phó thác... cậy trông... vào lòng thương xót rất nhân lành của Cha... vì điều ấy con đã biết nơi Cha dành tình thương cho con... nhưng con thì lại thấp hèn nhỏ bé trong lòng bàn tay Cha... con không đủ sức để chống lại bao sóng gió đang cuốn lấy con... con sợ sẽ không giữ được tình thương quý hơn vàng hơn ngọc mà Cha đã ưu ái ban tặng cho con... con đường đến với Cha dù con biết đó không thảm cỏ đầy hoa thơm đón chờ con... nhưng con vẫn khát khao, vẫn mong được ở trong nhà Cha mãi mãi... Cha ơi, con mong Cha hãy ở với con nhiều hơn... đừng rời xa con dù chỉ là một tích tắc thôi... con xin trái tim con và trái tim Cha trở nên một... cùng một nhịp đập... để con hiểu Cha và con sẽ làm đẹp lòng Cha hơn... vì con yếu đuối, vụng về như Cha đã thấy ở nơi con... Cha ơi... Cha... con yêu Cha nhiều... Amen!



Xin Cha chúc lành cho bạn và dìu dắt bạn. Bạn hãy đưa tay ra cho Chúa Giêsu để Ngài dẫn bạn đi.
Bạn hãy trao cho Chúa Giesu sự bất lực của bạn.
Lạy Cha, con xin trao cho Cha người anh em của con cùng với những nguyện ước, những niềm hạnh phúc,
những nỗi vui, nỗi buồn, nỗi lo lắng.

hoathuytinhbuon
22-03-2009, 10:58 PM
PAPA ơi ngày càng có nhiều người muốn theo vác Thập Giá theo chân PAPA đó ạ, PAPA có thấy vui không? Họ đạo đức, thánh thiện quá, nhìn lại bản thân con thấy mình thật tội lỗi nhiều, nhưng con biết rằng PAPA không bỏ rơi con đâu. Con cũng muốn đi tu PAPA ơi nhưng với hoàn cảnh của con hiện tại CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY? Xin PAPA hãy hướng dẫn con bước đi trên nẻo đường mà PAPA muốn con bước đi nhé. Tạ ơn PAPA nhìu!

Peter Nguyễn
25-03-2009, 08:09 PM
PAPA ơi ngày càng có nhiều người muốn theo vác Thập Giá theo chân PAPA đó ạ, PAPA có thấy vui không? Họ đạo đức, thánh thiện quá, nhìn lại bản thân con thấy mình thật tội lỗi nhiều, nhưng con biết rằng PAPA không bỏ rơi con đâu. Con cũng muốn đi tu PAPA ơi nhưng với hoàn cảnh của con hiện tại CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY? Xin PAPA hãy hướng dẫn con bước đi trên nẻo đường mà PAPA muốn con bước đi nhé. Tạ ơn PAPA nhìu!
Hoathuytinhbuon ơi... Bạn đừng buồn nhé... đừng nản chí... PAPA của chúng ta thật vĩ đại... hãy nhớ, đối với chúng ta dù ta có là gì đi nữa PAPA cũng đón chờ ta quay về... hòan cảnh chỉ là những bậc thềm thử thách mà chúng ta cần phải nếm qua để kiên định hơn... cố gắng lên bạn nhé... mình sẽ đồng hành với bạn trong lời cầu nguyện... Chúc bạn luôn bình an!:guitar:

.:.vit.:.
25-03-2009, 08:45 PM
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành soi đường chỉ lối cho những con người một lòng quyết tâm dâng hiến .

Peter Nguyễn
27-03-2009, 05:38 PM
Cha ơi...
con đi theo Cha...
giữa cái xã hội ngày nay...
con thấy yếu đuối...
con vô dụng...
con bất tài...
trước bao sự việc...
mắt thấy...
tai nghe...
vâng, con biết...
việc Cha làm...
nhưng...
con không thể...
hình ảnh ấy...
sự việc ấy...
con phải làm sao đây...
cầu nguyện... cầu nguyện...
và cầu nguyện ư... !?!
đến bao giờ... ý Cha thể hiện... hỡi Cha...???
con buồn lắm Cha ơi...
xin hãy giúp con... con của Cha đây!

zz_yeuchua_zz
27-03-2009, 07:23 PM
XIN CHA HÃY SÁT CÁNH BÊN CON NHÉ..NÓI CHA YÊU CON NHIỀU LẮM..."HÃY ĐI THEO CHA NHÉ CON"..CON SẼ NHẬN LỜI VÀ Ở TRONG NHÀ CHA LUÔN MÃI...
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA..VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC BẠN!

vante
28-03-2009, 07:11 PM
Hạt Giống Tin mừng đang ngày một nảy sinh hoa trái.......

Peter Nguyễn
29-03-2009, 10:19 AM
Hạt Giống Tin mừng đang ngày một nảy sinh hoa trái.......
...và mong hoa trái này trở nên tươi tốt và sinh nhiều hoa trái khác... Amen!

nenhongnho
29-03-2009, 08:26 PM
Tặng các bạn đang tìm hiểu ơn gọi và riêng tặng peter nguyen nè
Yêu tha thiết nhưng vẫn còn chưa đủ *
Nỗi vui buồn con gói trọn tâm tư
Theo chân Ngài từ giã cảnh phù vân
Chỉ có Chúa là tình yêu vĩnh cửu

Con vẫn biết đi tu là gian khổ
Sống cuộc đời phục vụ với yêu thương
Như người đi chiến đấu chốn sa trường
Mà vũ khí là tình thương duy nhất

Nhưng con vẫn vui lòng và tiến bước
Quyết tận trung với Ơn Gọi của Ngài
Và thành tâm tu luyện giờ đến ngày mai
Nên khí cụ bình an của Thiên Chúa.
Lm. Luca Trần Đức
St. John the Apostle
Linden - U.S.A

*Bài thơ trên được Lm. Luca Trần Đức làm lúc ngài được thụ phong Phó Tế vào tháng 05 năm 2000.

*Câu thơ : "Yêu tha thiết nhưng vẫn còn chưa đủ", Lm. Luca Trần Đức trích thơ của nhà thơ nổi tiếng Xuân Diệu.

Peter Nguyễn
29-03-2009, 09:29 PM
Tình yêu nào cũng có thử thách và hy sinh... những điều này chính là những hạt phân bón làm cho tình yêu tươi tốt hơn... cám ơn cô nenhongnho, cô lit, Bố pethoang, anhgià, chị Bé, chị Thanhthanh, bạn Sue và em daily, và... cám ơn tất cả mọi người trong TCVN đã và đang đồng hành, cầu nguyện cùng với peter nguyen trong thời gian qua... hơn bao giờ hết peter sẽ cố gắng và vững bước trên con đường cùng Giêsu vác thập giá đến hơi thở cuối cùng..........
xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho peter nhé!
:77::77::77:

dangyeu_sieuquay
29-03-2009, 09:42 PM
" cố lên tiến bước..đừng lưỡng lự ...đừng nhìn lại...hii
màu áo dòng..làm say đắm tâm hồn con..con yêu Chúa...dai ka....

Masafot
30-03-2009, 04:57 AM
Tình yêu nào cũng có thử thách và hy sinh... những điều này chính là những hạt phân bón làm cho tình yêu tươi tốt hơn... hơn bao giờ hết peter sẽ cố gắng và vững bước trên con đường cùng Giêsu vác thập giá đến hơi thở cuối cùng..........
:77::77::77:

:77::77::77:

Peter Nguyễn
30-03-2009, 05:24 PM
Yêu tha thiết nhưng vẫn còn chưa đủ
Nỗi vui buồn con gói trọn tâm tư
Theo chân Ngài từ giã cảnh phù vân
Chỉ có Chúa là tình yêu vĩnh cửu
:92:

Peter Nguyễn
05-04-2009, 11:22 AM
Vâng, lạy Cha... lòng con đang hân hoan tiến bước...Amen!!!

megumi_ndtt
07-04-2009, 06:35 PM
Chỉ có Chúa là tình yêu vĩnh cửu
Vâng, lạy Cha... lòng con đang hân hoan tiến bước...Amen!!!

:92:


Quả thật chỉ có Chúa mới là Tình yêu vĩnh cửu.

hoathuytinh
12-04-2009, 07:12 PM
:77:Con cũng muốn bạn con đi tu...

nhhung_80
13-04-2009, 01:11 AM
Chào mọi người, đọc hết mục này, mình thấy có nhiều người muốn đi tu quá. Xin cám ơn Chúa đã cho các bạn có được ý nghĩ dâng hiến đời mình.
Các bạn đang muốn đi tu, hãy cầu nguyện nhiều nha, đọc xem ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi những người xung quanh, qua sự biến đổi nơi chính bản thân của mình.
Với những lý do hình thành nên sở thích đi tu ban đầu của các bạn, có vài anh chị em cảm thấy chưa xác tín, vẫn còn đặt vấn đề là "mình tu được hay không?". Nhưng anh chị em đừng quá lo lắng, khi Chúa đã chọn rồi thì Ngài sẽ cho ta thấy được điều đó một cách xác tín. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy bình an, vững tin với con đường mà mình đã chọn. Khi đó mục đích đi tu của ta cũng sẽ rỏ ràng hơn, có thể nó sẽ khác với mục đích hình thành nên sở thích ban đầu của các bạn. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của các bạn là lời mời gọi ban đầu của Thiên Chúa dành cho bạn.
Tham gia đi tìm hiểu ơn gọi, nếu không thành linh mục/nữ tu thì cũng thành nhân, thành một người có ích cho xã hội và giáo hội với những gì mà ta có được trong lúc đi tìm hiểu.
Cầu nguyện nhiều nha bạn. Chúc bạn tìm được Ý Chúa trong đời của bạn.

Peter Nguyễn
13-04-2009, 09:39 AM
Chào mọi người, đọc hết mục này, mình thấy có nhiều người muốn đi tu quá. Xin cám ơn Chúa đã cho các bạn có được ý nghĩ dâng hiến đời mình.
Các bạn đang muốn đi tu, hãy cầu nguyện nhiều nha, đọc xem ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi những người xung quanh, qua sự biến đổi nơi chính bản thân của mình.
Với những lý do hình thành nên sở thích đi tu ban đầu của các bạn, có vài anh chị em cảm thấy chưa xác tín, vẫn còn đặt vấn đề là "mình tu được hay không?". Nhưng anh chị em đừng quá lo lắng, khi Chúa đã chọn rồi thì Ngài sẽ cho ta thấy được điều đó một cách xác tín. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy bình an, vững tin với con đường mà mình đã chọn. Khi đó mục đích đi tu của ta cũng sẽ rỏ ràng hơn, có thể nó sẽ khác với mục đích hình thành nên sở thích ban đầu của các bạn. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của các bạn là lời mời gọi ban đầu của Thiên Chúa dành cho bạn.
Tham gia đi tìm hiểu ơn gọi, nếu không thành linh mục/nữ tu thì cũng thành nhân, thành một người có ích cho xã hội và giáo hội với những gì mà ta có được trong lúc đi tìm hiểu.
Cầu nguyện nhiều nha bạn. Chúc bạn tìm được Ý Chúa trong đời của bạn.

Mình không biết nói thế nào nữa... tâm trạng của mình bây giờ khi gần tới đích thì những lo lắng và thứ thách của Ngài dành cho mình như nhiều hơn... như nhắc nhở mình càng vững tin hơn... vì Ngài không bỏ rơi mình... dù biết rằng hiện tại ma quỉ đang vây lấy mình trong từng phút giây... hãy cầu nguyện cho mình và cho những ai đang tiến vào ơn sủng của Chúa... Amen!

Masafot
13-04-2009, 01:14 PM
Chào mọi người, đọc hết mục này, mình thấy có nhiều người muốn đi tu quá. Xin cám ơn Chúa đã cho các bạn có được ý nghĩ dâng hiến đời mình.
Các bạn đang muốn đi tu, hãy cầu nguyện nhiều nha, đọc xem ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nơi những người xung quanh, qua sự biến đổi nơi chính bản thân của mình.
Với những lý do hình thành nên sở thích đi tu ban đầu của các bạn, có vài anh chị em cảm thấy chưa xác tín, vẫn còn đặt vấn đề là "mình tu được hay không?". Nhưng anh chị em đừng quá lo lắng, khi Chúa đã chọn rồi thì Ngài sẽ cho ta thấy được điều đó một cách xác tín. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy bình an, vững tin với con đường mà mình đã chọn. Khi đó mục đích đi tu của ta cũng sẽ rỏ ràng hơn, có thể nó sẽ khác với mục đích hình thành nên sở thích ban đầu của các bạn. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của các bạn là lời mời gọi ban đầu của Thiên Chúa dành cho bạn.
Tham gia đi tìm hiểu ơn gọi, nếu không thành linh mục/nữ tu thì cũng thành nhân, thành một người có ích cho xã hội và giáo hội với những gì mà ta có được trong lúc đi tìm hiểu.
Cầu nguyện nhiều nha bạn. Chúc bạn tìm được Ý Chúa trong đời của bạn.

vit con xau
14-04-2009, 12:18 PM
cac ban oi ? minh cung giong nhu cac ban vay do . minh cung muon duoc di theo chua de duoc cung se chia cong viec cua ngai . cung ngai dem den cho moi nguoi anh sang cua niem tin va suc manh de moi nguoi vuot wa kho khan cuoc song , vung buo tren con duong tro ve nuoc thien chua . minh mong tat ca moi nguoi hay cau nguyen cho nhung ai co " on thien trieu " cua chua .

Thành Tâm
15-04-2009, 10:12 PM
Nguyện Chúa thương hằng ra Tay gìn giữ cho Peter Nguyễn được bước đi đúng con đường mà Chúa hằng mong muốn. Và dù con đường đó có ra sao, xin Chúa hằng thương ban ơn bình an, sự tin tưởng và lòng mến yêu Chúa và tha nhân cho Peter Nguyễn luôn luôn. Nguyện Mẹ trông đến và cầu bầu cùng Chúa! Amen!

tom
16-04-2009, 11:27 AM
trời ah nói nhiều làm ji cho khổ phải kg anh peternguyen. anh đã có câu trả lời, anh đã có dc lý tưởng vậy "ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ" -> câu này nhìu ng wen lắm, câu Chúa nói với Juda đó, anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN"
"Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)

giaolyvien
16-04-2009, 03:14 PM
Chào cả nhà.
đầu tiên mình cảm ơn vì mình đang được tham gia vào một gia đình thật thánh thiện và vui tươi trong khi còn đang là sinh viên.
Thứ đến một lần nữa mình cảm ơn vì khi đọc những tâm tư cảu mọi người mình thấy dường được củng cố niềm tin vào Chúa giữa một môi trường khô khan như thế này.
Nhất là khi thấy có bạn còn muốn dâng mình cho Chúa nữa. có thể nói tuy không được thấy Chúa nhưng mà có người muốn sống theo Chúa, giống Ngài thì quả thật hình ảnh của Ngài phải là ấn tượng lắm đối với mọi người nhỉ
Mình tin chắc là không chỉ có các bạn muốn đi tu mà còn rất nhiều người nữa cũng muốn vậy hãy cầu nguyện cho nhau nhiều hơn nhé. Cầu chúc nhưng ai có ước muốn cao đẹp ấy được Chúa đưa mắt yêu thương như chàng thanh niên đã hòi "tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Xin MẸ Maỉa luôn che chở phù trì giữ gìn và ngày càng làm cho chúng ta giống Chúa Giếu hơn bạn nhé.
Chào bình an trong niềm hy vọng phục sinh của người yêu muôn thủa là Đức Kyto.
Giáo lý viên Long Thành

nenhongnho
16-04-2009, 03:35 PM
"ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ"
anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN"
"Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)

nenhongnho
16-04-2009, 03:38 PM
"ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ"
anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN"
"Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)

Peter Nguyễn
19-04-2009, 01:25 PM
Halleluia... Tạ ơn Chúa... muôn đời con xin tạ ơn Chúa... này con đây, con xin phó thác trong sự thương xót của Chúa mãi mãi... con xin vâng theo thánh ý Chúa... Amen!

Peter Nguyễn
19-04-2009, 05:13 PM
Nguyên văn bởi tom https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=35636#post35636)
"ANH HÃY ĐI VÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ"
anh cũng như thế, đi và làm điều đó đi, nếu đẹp lòng Chúa thì Ngài chấp nhận như của lễ của Aben còn kg thì lại như Phaolo, ngã ngựa ở Đamas để trở về với Chúa như đứa con hoang đàng mà dụ ngôn Chúa đã kể thôi. em chẳng biết nói ji cả Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN"
"Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Play,8188

:hug::hug::hug:

Peter Nguyễn
22-04-2009, 09:18 PM
Con đường phía trước Cha dành cho con rộng mở... con đang hân hoan bước tới... Cha ơi, xin hãy giữ gìn con trong mọi suy nghĩ và trong đời sống mà con đang nhìn thấy... hãy biến đổi con, con mong là công cụ hữu ích trong tay Cha... con yếu đuối và mỏng giòn lắm Cha ạ... hãy thêm sức cho con...Amen!

Rocky
22-04-2009, 10:30 PM
"ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta" Chúa Giê su đã dạy....và rồi. ngài vẫn kêu gọi các môn đệ "Hãy Theo Ta" hay "Hãy đến mà xem..." các ông đến đó... rồi... ở lại... sau đó đi theo Chúa.... đi theo từng bước... con đường thập giá... là chứng nhân tin mừng PHục Sinh... và không gì ngăn cản, cả tù ngục, bắt bớ, đòn roi... và cả cái chết, không tách ra khỏi Tình Mến của Đức Giê su.....

littlewave
22-04-2009, 11:07 PM
Xin mượn câu nói của Thánh Teresa để tặng anh: "TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN"

"Ơn gọi là đánh bạc bằng cả cuộc đời, một ván bài sinh tử với Chúa, là liều mạng vì một niềm tín thác cậy trông tuyệt đối" (JBM Khánh)

Đáng để liều mạng lắm khi cái vĩnh cửu không hệ tại ở cuộc phù du. Xin dâng Peter Nguyên, xin hãy nhận cho, lạy Chúa!

hoathuytinhbuon
22-04-2009, 11:58 PM
" Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì se xtìm thấy được"( Mt 10, 37-39). Đó là điều mà Chúa Giêsu đã căn dặn những ai muốn theo Người. Vậy hãy cố gắng lên hỡi những hạt giống Tin Mừng đang ươm mầm trong lòng đất. Hãy đón nhận ánh sáng Chúa Kitô để có được sức mạnh vươn trồi nảy lộc và sinh hoa trái cho Giáo Hội, cho cộng đoàn tín hữu và cho tất cả những ai tin nhận nơi con một Thiên Chúa - Đấng giàu tình yêu thương và nhân hậu...........

dominico_dung
23-04-2009, 12:31 AM
Chỉ cho em cụ thể hơn đi mà...

ĐẠO LÀ ĐƯỜNG, ĐƯỜNG NGAY, ĐƯỜNG CHÍNH, LÀM NGƯỜI PHẢI TÌM ĐƯỜNG MÀ HỌC ĐẠO.
TU LÀ SỬA, SỬA TÂM, SỬA TÁNH, LÀM NGƯỜI HÃY GẮNG SỨC, ẤY LÀ TU.

Nguyện xin Đức Mẹ Maria ban cho em Ơn Lắng Nghe.

Mến Chào!

Masafot
23-04-2009, 08:17 AM
"Có một điều con hằng ước mơ ,hằng ước mơ .
Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con suốt đời con .
Để con được chung mối duyên tình.
Với Đấng con hằng ước mơ.
Với Đấng con đã tôn thờ.
Đấng đã gọi con từ giữa hư vô.
Đấng đã gọi con hôm nay hát câu sánh cầm...."

peter nguyen


Cha....:77:...gìn giữ tất cả chúng con ...Cha yêu nhé... Xin Cha lấp đầy những khao khát..của chúng con...được dâng hiến cuộc sống mình cho riêng Cha....:77:

Peter Nguyễn
23-04-2009, 03:53 PM
Cám ơn mọi lời cấu nguyện của tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nhiều lắm... hạnh phúc cho peter nguyen biết là bao... Peter sẽ cố gắng làm đẹp lòng Ngài và không quên cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong TCVN khi trò chuyện với Ngài...:secret:

bethichconlua
25-04-2009, 11:26 PM
Cám ơn mọi lời cấu nguyện của tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nhiều lắm... hạnh phúc cho peter nguyen biết là bao... Peter sẽ cố gắng làm đẹp lòng Ngài và không quên cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong TCVN khi trò chuyện với Ngài...:secret:

:118::118::118::118::118::118::118::118::118:

:guitar:Cố gắng ..cố gắng mỗi ngày nhé nhóc..Chúa luôn ở cùng Peter nhé...! ACE luôn cầu nguyện cho peter...:111:

Ti_Amo
13-01-2010, 09:46 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...
Ngày hôm nay chắc peter nguyễn đã được Chúa nhận lời. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ Peter nguyễn trên đường Tình yêu Dâng hiến.

Peter Nguyễn
04-02-2010, 04:30 PM
Lạy Chúa, con tin và con biết rằng mọi sự của con là của Chúa...
Vâng, xin hãy ban thêm Thần Khí của Chúa xuống trên con,
để con vững vàng hơn trong tình yêu tận hiến cho Chúa... Amen!

longlawyer
04-02-2010, 05:36 PM
:53:Chúa ơi...con muốn đi tu ...Xin dạy con phải làm gì ? Xin ban cho con thêm sức mạnh...?
:laughs:Xin anh chị em cầu nguyện cho thành viên mới này nhé...


Mến tặng anh vài câu thơ , Xin Chúa thương chúc lành và soi sáng cho anh !

Cuộc đời con như nến hồng đang cháy
thiêu hủy dần cho hết nghĩa hy sinh
ngày qua ngay ánh nến vẫn lung linh
con tàn tạ cho tình yêu cao ngất.
(st)

Peter Nguyễn
09-02-2010, 10:20 PM
Mong cho tình yêu của Chúa được lan tỏa ở khắp mọi nơi bằng cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho Ngài... hỡi Giêsu, mãnh lực của tình yêu hy sinh!!!

dotrongthuong
02-09-2010, 10:27 PM
:love::love:
:118:
THANK YOU<<>>

TL1990
03-09-2010, 11:03 AM
Mình cũng rất muốn đi tu...mà con trai 1 nên không thể,gia đình lại là Phật giáo,thờ cúng tổ tiên,chỉ có mình mình...
Bạn bên cầu nguyện,suy nghĩ và hỏi người lớn có "khôn ngoan" xem....
Nếu được thì cố lên bạn nhé/////

audicupro
25-10-2010, 09:40 PM
có nhiều nghịch lý , nhà theo Phật giáo , không phải đạo gốc mà lại bỗng dưng có người thích đi tu . Mà cũng có người đạo gốc , đầy đủ điều kiện mà nhiều khi có Đạo mà chẳng có Chúa.

donboscoduc
26-10-2010, 10:49 AM
Thiên Chúa là Cha toàn năng luôn sẵn sàng đón nhận anh em nếu anh em sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
Hãy cầu nguyện thật nhiều và mọi người sẽ cùng cầu nguyện để có thêm một người gieo giống nhiệt thành trên cánh đồng rao giảng nước trời của Thiên Chúa.
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện luôn mãi.

Toilaketoiloi
29-10-2010, 03:46 PM
Cuộc sống này luôn bề bộn những lo toan, những cám dỗ phải đương đầu... và tôi cảm nhận được khi một con người đang theo đuổi những ước vọng của một thế giới không thuộc ở thế gian này. Tôi vẫn hy vọng Peter sẽ kiên cường hơn dù bạn có phải đối diện những điều mà bản thân mình không muốn... tôi rất vui khi đến với chuyên mục này!

donboscoduc
29-10-2010, 08:38 PM
Anh chị em thân mến!

Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên anh chị em. Nguyện cho ước nguyện của anh chị em luôn được Chúa chúc lành và ban cho anh chị em.

Đời tu là đi tu là bước vào một đời sống mới mà ở nơi đó anh chị em phải hy sinh từ bỏ mọi thứ danh vọng, tiền tài, những đua đòi vật chất, những ham muốn của trần gian.
"Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo"(Lc 9,3)
Hành trang của cuộc sống tu là cầu nguyện, hy sinh, đức tin và lời Chúa.
Hãy để Lời Chúa và tình thương của Chúa chúc lành cho anh chị em và soi sáng cho anh chị em vững bước trong niềm tin của mình.
Hãy luôn cầu nguyện để dược Thiên Chúa soi dẫn.
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em”(Mt 6,1)

hoacolau11
29-10-2010, 09:26 PM
Dẫu biết là thế nhưng đường đời lắm chông gai,mình muốn là 1 chuyện còn nhiều thứ để quyết định lắm,hok phải...bạn hãy cố gắng lên hạnh phúc sẽ đến với những người thong thả ,

kin kin
30-10-2010, 08:57 AM
Mong tình yêu CHÚA sẽ đến với những ai tha thiết cầu xin .Chúc bạn không ngừng học hỏi việc tông đồ và phục vụ ACE .Nguyện xin THIÊN CHÚA soi sáng và dẫn lối cho bạn vượt qua mọi thử thách kiên tâm vưng dạ theo CHÚA đến cùng trong thân phận một người dâng hiến

Peter Nguyễn
01-01-2011, 09:58 PM
Cuộc sống này luôn bề bộn những lo toan, những cám dỗ phải đương đầu... và tôi cảm nhận được khi một con người đang theo đuổi những ước vọng của một thế giới không thuộc ở thế gian này. Tôi vẫn hy vọng Peter sẽ kiên cường hơn dù bạn có phải đối diện những điều mà bản thân mình không muốn... tôi rất vui khi đến với chuyên mục này!

Cám ơn bạn...
có lẽ, mọi sự không như chúng ta nghĩ...
tôi biết mình phải làm gì...
tất cả...
và tất cả... một mình tôi!