PDA

View Full Version : Đầu Gối...



bethichconlua
25-02-2009, 11:48 PM
Đầu Gối

:8:Đấu gối muốn sụn xuống vì mỏi quá...híc...đầu gối tự nhủ...sau này mình không đi chơi nhiều quá thế này nữa..leo trèo nhiều quá giờ mỏi nhừ...
:12:Đầu gối thấy buồn buồn khi ngồi suốt ngày ở nhà...híc..đầu gối lại tự nhủ..mai mình không ngồi ở nhà nữa .buồn chết đi được......
:read:Đầu gối tới nhà thờ và quỳ xuống cầu nguyện với Chúa...khi ra về lòng hân hoan vui mừng..

Suy niệm

:icon8:Có phải chăng khi dạo chơi bôn ba quá nhiều trong cuộc sống cũng làm chúng ta mệt mỏi ..hay khi chỉ ngồi chơi nhàn nhã cũng làm ta buồn chán ê chề...vậy ngay lúc đó hãy tìm đến quỳ dưới chân Chúa...chúng ta sẽ nhận thấy niềm vui hạnh phúc trong lòng....ước gì chúng ta cũng có cảm nhận như đầu gối kia....

Cầu nguyện

:8:Lạy Chúa..xin dạy con biết quỳ gối thờ lạy Chúa..quỳ gối cảm tạ Chúa...quỳ gối cầu nguyện với Chúa.....quỳ gối để bỏ đi những mệt mỏi những buồn chán trong cuộc sống..quỳ gối để nâng tâm hồn để khiêm tốn bên Chúa...quỳ gối để xám hối ăn năn trong mùa chay này...Amen

littlewave
26-02-2009, 12:33 AM
Mong sao bàn quỳ hiện diện đầy khắp trong các thánh đường để nhắc nhở mọi người ý thức quỳ xuống thờ lạy Đấng Chí Tôn cao cả.

Lạy Chúa, xin dạy con biết quỳ gối để nâng tâm hồn lên với Chúa, quỳ gối khiêm hạ biết mình, quỳ gối ăn năn biết bao lỗi lầm làm buồn lòng Cha từ ái, quỳ gối thờ lạy, cảm tạ thân thưa rồi mới vòi vĩnh xin Cha thứ này thứ khác. Con xin quỳ gối để có được phút giây trọn vẹn, lắng đọng hầu nghe được lời yêu thì thầm từ Thiên Chúa của con. Amen.

Rosa_Huong
26-02-2009, 07:46 AM
Cầu nguyện

:8:Lạy Chúa..xin dạy con biết quỳ gối thờ lạy Chúa..quỳ gối cảm tạ Chúa...quỳ gối cầu nguyện với Chúa.....quỳ gối để bỏ đi những mệt mỏi những buồn chán trong cuộc sống..quỳ gối để nâng tâm hồn để khiêm tốn bên Chúa...quỳ gối để xám hối ăn năn trong mùa chay này...Amen




Lạy Chúa, xin dạy con biết quỳ gối để nâng tâm hồn lên với Chúa, quỳ gối khiêm hạ biết mình, quỳ gối ăn năn biết bao lỗi lầm làm buồn lòng Cha từ ái, quỳ gối thờ lạy, cảm tạ thân thưa rồi mới vòi vĩnh xin Cha thứ này thứ khác. Con xin quỳ gối để có được phút giây trọn vẹn, lắng đọng hầu nghe được lời yêu thì thầm từ Thiên Chúa của con. Amen.

:77::77::77:

bethichconlua
26-02-2009, 10:40 AM
Đầu gối ơi..hôm nay ngươi đã quỳ chưa ?

Rocky
26-02-2009, 11:53 AM
Đầu gối ơi..hôm nay ngươi đã quỳ chưa ?

Khi mi ơi đầu gối.. mi chịu quỳ xuống.... dù ta có vẻ thấp đi... mà sao hồn ta.... vươn cao.. nhẹ nhàng thanh thoát.....

nenhongnho
26-02-2009, 04:10 PM
Quỳ xuống để ngước nhìn
Để xin cho Ngài lớn lên còn con thì bé lại

Peter Nguyễn
26-02-2009, 09:44 PM
:92:Lạy Chúa, Chúa biết không? Con muốn quỳ với Chúa nhiều lắm và quỳ thật lâu nhưng con lại không dám vì con sợ... Vâng, con sợ mọi người nhìn con bằng cặp mắt lạ thường, nhìn con với ánh mắt kỳ thị vì cho con là giả tạo, là phô trương... nhiều lắm Chúa ơi! Cũng đúng thôi vì có bao giờ con đến với Chúa và quỳ dưới chân Chúa lâu đâu, nên họ cho con như vậy là đúng quá phải không Chúa?
:77: Lạy Chúa, Chúa của con, con yêu mến Chúa! Xin cho con biết đến với Chúa, quỳ dưới chân Chúa nhiều hơn lâu hơn và cho con biết quỳ để ăn năn thống hối bao lỗi lầm mà con đã làm mất lòng Chúa, xin cho con quỳ với tấm lòng thờ lạy trước tình yêu vô biên mà Chúa đã phải chịu trên cây thập tự... và cho con quỳ trước nhan Chúa với cõi lòng khiêm tốn đơn sơ như đứa trẻ đang cần vòng tay cùa Chúa ấp ủ, nâng đỡ...Amen!

bethichconlua
27-02-2009, 08:55 PM
... và cho con quỳ trước nhan Chúa với cõi lòng khiêm tốn đơn sơ như đứa trẻ đang cần vòng tay cùa Chúa ấp ủ, nâng đỡ...Amen!


Xin Chúa thương.......................

Rocky
27-02-2009, 09:18 PM
... và cho con quỳ trước nhan Chúa với cõi lòng khiêm tốn đơn sơ như đứa trẻ đang cần vòng tay cùa Chúa ấp ủ, nâng đỡ...Amen!


Xin Chúa thương.......................

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
Chúa ơi, hồn con nép bên Chúa... ẩn thân nương nhờ...