PDA

View Full Version : Thơ kỉ niệm ngày đặc biệt đời tôi 25/02/2009



gerard_maria
27-02-2009, 10:29 AM
Nghe gió thoảng nhẹ đưa làn hương lạ,
Diệu kì thay làm ta lút trí khôn.
Và đâu đây giọng ai nói ôn tồn:
Con của Mẹ! Con mãi là của Mẹ

Người yêu hỡi! Mẹ phải chăng ở đó?
Vẫn chờ, dù con phụ bạc vong ân?
Vẫn đưa tay mà tuôn đổ Hồng Ân
Con ngước nhìn mà tim con run sợ...




Con sợ vì con chẳng dám nhìn lên
Trái tim Mẹ con đã đâm đẫm máu
Ôi con mãi, sẽ mãi là người xấu.
Nếu chẳng có Mẹ dịu dàng chở che
Tâm hồn con sẽ đẫm ướt "máu me"
Chảy cho hết rồi cuối cùng khô cứng...

Con cảm thấy mình thật là bất xứng.
Chả đáng chi để được Mẹ yêu thương
Nhưng tim con lòng cứ mãi vẫn vương
Nghĩ đến Mẹ là hồn con ngây ngất.

Thân trần truồng sinh ra từ tro bụi
Rồi cuối cùng lại trở về bụi tro
Đáng gì đâu để được Mẹ chăm lo
Vì con mãi là đứa con khốn nạn...

Đứa con tội lỗi của Mẹ

Gerard_Maria