PDA

View Full Version : Cho con xin được tạ ơn Cha ....



Peter Nguyễn
27-02-2009, 02:09 PM
:8: Cha ơi!...
Con cảm ơn Cha đã cho con đủ sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống,
con cảm ơn Cha đã gởi đến những người mà con cần khi con gặp thử thách trong công việc,
con cảm ơn Cha đã giữ gìn miệng lưỡi con khi con nói chuyện với mọi người trong ngày hôm qua và cả hôm nay nữa,
con cảm ơn Cha đã cho con biết lắng nghe những lời góp ý chân thành của mọi người dành cho con...
Còn nữa nhé,
con còn muốn cảm ơn Cha đã yên ủi và gởi đến con những anh chị em khi con gặp chuyện không vui,
con cảm ơn Cha đã giúp con biết luôn tươi cười với mọi người khi họ đến với con,
con cảm ơn Cha đã giúp con biết tha thứ mọi người khi họ làm con buồn,...
Sau hết con cảm ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, vui tươi, và tràn đầy nhựa sống bên những người thân yêu, bạn bè, và những người đã tìm đến con trong ngày hôm nay.

Xin cảm tạ ơn Cha vì vẫn còn dùng con như công cụ trong tay của Cha, Amen.
:77:

Masafot
27-02-2009, 04:41 PM
:8: Cha ơi!...
Con cảm ơn Cha đã cho con đủ sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống,
con cảm ơn Cha đã gởi đến những người mà con cần khi con gặp thử thách trong công việc,
con cảm ơn Cha đã giữ gìn miệng lưỡi con khi con nói chuyện với mọi người trong ngày hôm qua và cả hôm nay nữa,
con cảm ơn Cha đã cho con biết lắng nghe những lời góp ý chân thành của mọi người dành cho con...
Còn nữa nhé,
con còn muốn cảm ơn Cha đã yên ủi và gởi đến con những anh chị em khi con gặp chuyện không vui,
con cảm ơn Cha đã giúp con biết luôn tươi cười với mọi người khi họ đến với con,
con cảm ơn Cha đã giúp con biết tha thứ mọi người khi họ làm con buồn,...
Sau hết con cảm ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, vui tươi, và tràn đầy nhựa sống bên những người thân yêu, bạn bè, và những người đã tìm đến con trong ngày hôm nay.

Xin cảm tạ ơn Cha vì vẫn còn dùng con như công cụ trong tay của Cha, Amen.
:77:


Con cũng vậy Cha nhé....
Xin Cha dủ lòng thương ... ban ơn cho những người đã xin Cha hôm nay....amen!

nu_angel
27-02-2009, 05:12 PM
Tạ ơn Cha... tạ ơn Cha ... muôn đời tạ ơn Cha....:icon8:!!

ailaudu
27-02-2009, 09:02 PM
Và Tạ ơn Cha đã cho con biết diễn đàn này... Để con nói lên tâm tư, nguyện vọng của con... Để con biết được rằng còn có người đồng hành và ủi an con trên bước đường gian khó....

Peter Nguyễn
25-03-2009, 08:22 PM
Tạ ơn Cha, hôm nay là một ngày mà con đặt tên là: " tình con người..." ,con thật sự không cầm lòng được trước bao con người luôn âm thầm làm những việc bác ái... họ làm không vì tất cả danh dự... tiền tài ... vật chất... mà họ làm vì danh Cha... ôi, thế gian này còn có bao người như họ đây?
Nguyện xin Cha là Đấng công bằng hãy trả công bội hậu cho họ không những ở đời này mà còn cả đời sau nữa Cha nhé... và xin Cha cho con học ở nơi họ sự khiêm nhường... hy sinh... để thân nhỏ bé này góp vào công trình của Cha...

Amen!

.:.vit.:.
25-03-2009, 08:34 PM
Tạ ơn Cha đã ban cho con có được cuộc sống luôn tươi đẹp như ngày hôm này dù có những lúc con đã lỗi phạm đến Cha.

Peter Nguyễn
29-03-2009, 10:25 AM
Tạ ơn Cha... muôn đời con tạ ơn... Cha!

littlewave
29-03-2009, 12:59 PM
Cảm tạ Cha, lời trần sao nói hết





Cảm tạ Cha, lời trần sao nói hết



Đã dồn bao thương mến dựng nhân trần



Cảm tạ Cha tạo tác bao thanh âm



Suối róc rách , biển thì thầm lời sóng




Thác vũ bão, gió dịu dàng mơn tóc



Tiếng chim trời ngàn ca khúc líu lo





Cảm tạ Cha tô màu những giấc mơ



Bằng bảy sắc đơn sơ: cầu giao ước



Điểm trang đời vạn sắc hoa lả lướt



Vuông cỏ non thắm mịn mượt tơ nhung



Nắng rực vàng, đôi mắt ai long lanh



Nước đại dương biếc xanh từ sâu thẳm



Ánh chiều tà, Cha phối màu ngoạn mục



Đây hoàng hôn say đắm cõi nhân sinh



Đây bình minh thắp sáng nỗi đợi mong



Nghìn giọt sương trời, trinh trong, lóng lánh



Triệu bông tuyết nõn nà chao nghiêng cánh



Cha thả xuống trần sắc trắng tinh khôi





Cảm tạ Cha, hương lúa ngọt ngào tươi



Mỗi loài hoa đượm một mùi thương nhớ



Trái chín thơm nồng, ôi chao ngon quá



Vị ngọt, mặn, bùi, chua, chát, đắng, cay



Cha cho chúng con hưởng nếm dư đầy



Ban tặng đủ: cá, chim, và cầm thú



Làm của dưỡng nuôi xác thân mê ngủ



Làm bạn thiết thân thư giãn tâm hồn



Cha nâng dần con, vượt những tầm thường



Để hóa thân thành trầm hương ngây ngất





Ôi lạy Cha, con cúi đầu tôn kính



Cảm tạ Cha, Đấng Thượng trí cao vời



Muôn kỳ công Cha thể hiện nơi nơi



Trong tinh tế, bàn tay Cha thần thánh



Từ cánh bướm, bông hoa rừng khoe sắc



Áo phàm nhân ai dệt đẹp như hoa



Từ mẫu khuôn, loài ong nhỏ xây nhà



Công trình sư nào dám ra đương sánh



Não bộ tinh vi, muôn muôn tạo vật



Quyền năng Cha huyền ảo tác sinh



Muỗi, kiến li ti, đâu chỉ thể hình



Cha trao ban sự sống cùng trí óc



Có khoa học nào tạo nên mầm sống?



Có tài trí nào khả dựng một sinh linh?



Mặt trời chói chang, khối lửa bừng bừng



Cha trấn giữ kẻo nổ tung tàn độc





Ngợi khen Cha, cảm tạ ngàn mưa móc



Khắp nơi nơi châu ngọc bóng hình Cha



Xin ngưỡng chiêm đất trời,



nhận biết bàn tay Cha



Tinh tú trăng sao, thiên hà vũ trụ



Bao mỹ tuyệt thiên nhiên về hội tụ



Sóng lụa vàng, biển biếc, suối mây sa



Cây cối bạt ngàn, xanh tận chân trời xa



Đồi núi chập chùng, khe sâu lũng thấp



Thác đổ, mưa nguồn, tưới tiêu ôm ấp



Cha cho địa cầu nắng ấm yêu thương



Sức sống tuôn trào,



màu mỡ mảnh vườn ươm



Con thấy Cha - trong mọi nơi - hiện diện





Yêu nhân loại, Cha yêu sao tha thiết



Từ cát bụi vô thường,



ưu việt hóa thân con



Dành sẵn cho con cuộc sống vẹn toàn



Dắt tay con đi, nâng niu từng bước



Dọn chỗ cho con đường về Thiên quốc



Xa xót ngậm ngùi,



con nào biết Tình Cha



Cho con tự do, phân biệt, đắn đo



Con bất cần, đường quanh co, lối thẳng



Chạy theo đam mê, tiền tài, vật chất



Rượt đuổi điên cuồng những ảo vọng phù du



Con bán yêu thương mua lấy hận thù



Đánh đổi quê trời lấy ngục tù hư nát



Cha vẫn kiên trì, lời tình yêu hát



Mời gọi con về, bát ngát những đợi mong





Con Một sai đi, Tế Vật Hy Sinh



Dẫu nghẹn lòng Cha,



đành mặc Con giữa vuốt nanh cầm thú




Thập giá ngất cao, ôi trái tim dung thứ



Chấp nhận thân tội đồ, mệnh sứ khổ đau.





Cùng tận yêu thương,



cho mãi đến ngàn sau



Ban Thần Lương nhiệm mầu



dưỡng nuôi con trần thế





Tình cao cả, thẳm sâu, tràn máu lệ



Mà chúng con khinh rẻ chối từ Cha



Xin dâng trọn đời, một khúc tình ca



Đáp trả dấu yêu, tôn thờ, đền tạ



Xin sấp mình ăn năn, con mọn hèn, khiêm hạ



Vinh danh Cha, vinh thắng với Vương quyền





Nhưng tận cùng …,



hỡi Đức Vua của Yêu Thương,



Xin nhận lấy lòng tin yêu, phó thác



Cảm tạ Cha, lời trần sao nói hết …

Peter Nguyễn
29-03-2009, 08:00 PM
Cha ơi... dù hôm nay con rất ít cười, duy chỉ có Cha hiểu... con buồn lắm, con nói thật lòng đấy cha ạ! Nhưng con đâu biết làm sao được... con chỉ biết tự an ủi chính bản thân con rằng là con còn có Cha bên cạnh... thôi thì con muốn Cha vui và hảnh diện về đứa con tội lỗi này thì con đành vâng theo thánh ý Cha dù con đây đang dần kiệt sức... nếu được thì xin Cha cất bớt mọi khốn khổ yếu đuối của con..., nhưng xin Cha đừng theo ý con mà một xin vâng theo ý Cha để danh Cha được cả sáng... Amen!





Nhưng tận cùng …,


hỡi Đức Vua của Yêu Thương,


Xin nhận lấy lòng tin yêu, phó thác


Cảm tạ Cha, lời trần sao nói hết …

nenhongnho
29-03-2009, 08:06 PM
Vui lên nhóc ơi, hạt lúa phải mục nát để sinh bông hạt.

Peter Nguyễn
29-03-2009, 08:31 PM
Cô ơi...... nhóc đang vươn mình lên đây.................:18::18::18:

Peter Nguyễn
30-03-2009, 05:00 PM
Cha ôi, con yêu Cha....:guitar:

Peter Nguyễn
30-03-2009, 08:28 PM
Và Tạ ơn Cha đã cho con biết diễn đàn này... Để con nói lên tâm tư, nguyện vọng của con... Để con biết được rằng còn có người đồng hành và ủi an con trên bước đường gian khó....
ĐỐI VỚI CON HIỆN TẠI NHƯ THẾ LÀ ĐỦ RỒI PHẢI KHÔNG CHA...?!?

Peter Nguyễn
30-03-2009, 09:53 PM
Một ngày nữa lại trôi qua... Tạ ơn Cha!
Con xin dâng lên Cha tất cả mọi việc làm, lời nói, ý tưởng... tốt và chưa tốt trong ngày hôm nay để làm của lễ cứu rỗi các linh hồn đã qua đời... Cha nhận cho con vui nhé Cha... Cảm ơn Cha, Cha của con... con yêu Cha!

Peter Nguyễn
01-04-2009, 09:44 AM
Hôm nay là đầu tháng 04 rồi Cha à... con cảm tạ Cha đã cho con sống hết một tháng qua... và rồi từ ngày hôm nay con lại bắt đầu... để... vâng này con đây... Cha muốn gì nơi con...Amen!

Thuốc đắng
01-04-2009, 10:59 AM
Tạ ơn Cha vì cho con thêm 1 ngày để sống và yêu thương
Tạ ơn Cha vì con vẫn có việc để làm
Ta ơn Cha cho con những lời thăm hỏi và chia sẻ, động viên của bạn bè.
Xin cho con đến muôn đời vẫn tạ ơn Cha. Amen.
Mời Cha :beer: thưởng thức :118: và xem con :nhay:

Peter Nguyễn
05-04-2009, 10:29 AM
...Tạ ơn Cha...
Hôm nay,...
con vui mừng vì được tin một thiên thần do quyền năng của Chúa tạo nên...
đã ra đời và đã được rửa tội...
vui lắm Cha ơi...
Hoan hô... hoan hô... hoan hô... con vua Đavít...!!!

NVN
06-04-2009, 09:39 AM
Yêu thương

Có một loài hoa tôi yêu thương
Tháng ba rơi kín cả con đường
Mẹ tôi hái rắc bên chân Chúa
Tim tím màu buồn thật vấn vương.

Cúi đầu, quỳ gối tôi hôn chân
Niềm tin Thiên Chúa những cao dần
Nghe như gió thoảng từ hương mới
Thấy cánh hoa buồn gợn bóng xuân.

Có một bài ca tôi say mê
Mẹ tôi hay hát mùa chay về
Câu hát lặng buồn như nước chảy
Ru mãi hồn tôi với tình quê.

Tôi đã đem theo giữa dòng đời
Màu hoa, khúc hát đến ngàn nơi
Ấp ôm nồng nàn trong tim trẻ
Gói ghém ân tình giữa hồn tôi.

Tất cả chỉ vì tôi đã yêu
Người trai cao thượng chết một chiều
Sử tình Người viết bằng máu thắm
Tình yêu vượt trên mọi tình yêu.

Tất cả chỉ vì tôi đã thương
Niềm thương thao thức những canh trường
Gửi trọn cát đắng cho tùng bách
Nhờ Người tôi vượt mọi gió sương.

Nguyên Hương

Peter Nguyễn
08-04-2009, 09:18 PM
Tạ ơn Cha... khi con đau buồn Cha đã gởi đến con một người để chia sẻ trong cuộc sống đầy chua chát và đắng cay này... con xin dâng tất cả mọi sư trong tay Cha...Amen!

peter_mau
09-04-2009, 05:26 PM
ta on cha. con ta on cha da cho con lam nguoi!
ta on cha da cho con khon lon!
ta on cha da cho con binh an. Dau vuot qua moi dong to kho khan con van toan ven theo ngai! De ngay hom nay day! con duoc o noi day con duoc hat khuc ta on Cha! lay Cha chi thanh xin dung con nhu luoi hai trong tay nguoi tho gat, nhu chiec luoi cua tho ngu phu. Amen!

Peter Nguyễn
13-04-2009, 10:10 AM
Cha ơi... ngày mới lại đến với con... mọi lo lắng tưởng chừng vồ lấy con... thế mà, Cha thương con và gởi đến con những người thân yêu giúp con... Tạ ơn Cha... mọi sự con xin phó thác và cậy tin trong ân sủng của Cha... Amen!

Rosa_Huong
13-04-2009, 10:39 AM
Cha yêu,
Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều ... thật nhiều ...
Cảm tạ ơn Cha về tất cả ...
Con yêu Cha ... :6: :8:

Peter Nguyễn
19-04-2009, 02:17 PM
Mọi sự con tin... xin cho con được cất lên lời tạ ơn Cha luôn mãi... vâng, ngày giờ của con Cha đã sắp xếp... lạy Cha, này con xin đến... Amen!

Peter Nguyễn
03-09-2009, 11:44 AM
Peter Nguyen... xin nghiêng mình cúi chào tất cả các Cô, Chú, Ân Nhân, Anh, Chị, Em, và các bạn xa gần đã quen và chưa quen lời chào trân trọng và quý mến nhất....:77:
Nhờ lời cầu nguyện của cả nhà, Peter luôn thấy an lành vui sướng trên con đường đang theo bước, tuy có nhiều thử thách và gian khổ khi đến cùng Người Tình Giêsu. Nhưng bên cạnh Peter luôn có cả nhà đồng hành, Peter hạnh phúc lắm như được an ủi và động viên rất nhiều của mọi người từ khắp nơi từ tinh thần đến vật chất... Peter xin hết lòng tri ân cảm tạ tất cả mọi thành viên trong đại Gia Đình TCVN, xin tiếp tục và cấu nguyện nhiều cho Peter nhé!
Nguyện xin Thánh Gia luôn trả công bội hậu cho tất cả mọi người, cách riêng Peter sẽ luôn nhờ Mẹ Maria cầu bầu và nâng đỡ đại gia đình chúng ta... amen!

Xin hẹn gặp lại...
Peter Nguyễn.

Nganguyen
03-09-2009, 11:58 PM
lạy Cha con cảm tạ cha không biết nói sao cho hết , vì mọi việc con xin Cha đã nhận lời con qua lời thầm thĩ cầu khi con xin khi bắt đầu vào công việc con làm , Cha ơi ! thật là ngoài sức tưởng của con trong hai ngày qua , đã hoàn toàn thành là con cũng nhờ ơn của Cha giúp con đạt được tốt đẹp , muôn đời con cảm tạ Cha . Amen .

Nganguyen
04-09-2009, 12:12 AM
Cha ơi ! nhưng ngày hôm nay cũng vậy con đi làm giấy tờ , họ cũng đòi hỏi sự khó khăn với con nhưng vì giấy tờ của con cũng có vấn trục trặc vì nó sai , và làm khó dễ con ,con về nhà chiều con lên nộp lại giấy và con thầm thĩ xin Thánh Giuse giúp con , và mọi việc của con ngày hôm nay cũng hoàn thành tốt Cha ơi ! con chẳng biết nói sao cho hết mọi hồng Cha dành cho con ,vì con là kẻ tội lỗi xúc phạm đến Cha không biết nói sao cho hết , mà Cha cũng không từ chối lời con cầu xin . vì thế con không biết nói sao đây để cảm tạ Cha , nhưng tâm con vẫn hằng tin tưởng và phó hoàn mọi công việc vào Cha mà thôi . Cảm tạ Cha vì lời cầu bầu cùa Thánh Giuse cho con , Muôn đời con cảm tạ Cha . Amen .

Nganguyen
12-09-2009, 10:44 PM
Lạy Cha Con cảm ta Cha vì mọi ơn lành Cha đã ban cho con , tuy con tội lội và yếu đuối mà Cha cũng ban cho con mọi ơn lành , vì thế con chẳng nói sao cho hết hồng ân của Cha .Lạy Cha con cảm tạ Cha .

Ngọn Đèn Chầu
13-09-2009, 12:08 AM
Peter Nguyen... xin nghiêng mình cúi chào tất cả các Cô, Chú, Ân Nhân, Anh, Chị, Em, và các bạn xa gần đã quen và chưa quen lời chào trân trọng và quý mến nhất....:77:
Nhờ lời cầu nguyện của cả nhà, Peter luôn thấy an lành vui sướng trên con đường đang theo bước, tuy có nhiều thử thách và gian khổ khi đến cùng Người Tình Giêsu. Nhưng bên cạnh Peter luôn có cả nhà đồng hành, Peter hạnh phúc lắm như được an ủi và động viên rất nhiều của mọi người từ khắp nơi từ tinh thần đến vật chất... Peter xin hết lòng tri ân cảm tạ tất cả mọi thành viên trong đại Gia Đình TCVN, xin tiếp tục và cấu nguyện nhiều cho Peter nhé!
Nguyện xin Thánh Gia luôn trả công bội hậu cho tất cả mọi người, cách riêng Peter sẽ luôn nhờ Mẹ Maria cầu bầu và nâng đỡ đại gia đình chúng ta... amen!

Xin hẹn gặp lại...
Peter Nguyễn.


Nguyện Chúa chúc phúc cho người con cái của Chúa trong bước đường đời.

Xin Tạ ơn Chúa, những tháng ngày qua cùng Peter Nguyễn, Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ người con cái tin tưởng cậy dựa vào Chúa.... Cả nhà, sẽ cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho, và cùng Peter Nguyễn.

Xin Chúa thương nhận lời.

Nganguyen
27-09-2009, 07:26 PM
cảm tạ Cha vì mọi hồng ân Cha đã hằng ban cho con dù con tội lỗi lắm đó mà Cha không bỏ rơi con , dù bất chứ công việc nào con làm Cha vẫn ban cho nó xuông sẻ là mọi điều con không ngờ được , muôn đời con cảm tạ Cha , và hằng trông cậy vào Cha và phó thác cho Cha mà thôi . Amen .

Nganguyen
10-10-2009, 08:21 PM
Con cảm tạ cha đã ban cho con một năm qua lại thêm một tuổi nữa ,và bắt đầu qua một tuổi mới ước gì trong cuộc sống hằng của con luôn sống sao cho tốt , và đẹp lòng Cha , nhưng Cha ơi con người con yếu đuối lắm , những điều con không muốn làm thì con lại làm , Cha ơi ! Cha biết đó vì yếu đuối của con xin giúp con cố gắng mỗi ngày nhe Cha .Amen

Nganguyen
19-10-2009, 10:09 AM
Lạy Cha con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con có công ăn việc ổn định như ngày hôm , đó là điều hạnh của chúng đó Cha ơi ! vì ngày nay xã hội có nhiều người không có công việc làm khổ lắm Cha ơi ! xin Cha giúp cho những người chưa có công việc làm mau tìm được việc làm ổn định nhe Cha , Chỉ có Cha mới có thể giúp chúng con . Chúng con cảm tạ và phó cho Cha tất cả những người anh em của con cho Cha .

Nganguyen
19-10-2009, 10:15 AM
Cha ơi có người bạn của con chẳng chịu đi ngày chủ nhật gì cả mấy năm nay rồi Cha ơi , con buồn và không biết nói sao cho bạn con đi tới với Cha bây giờ chứ , xin Cha giúp cho bạn con có ngày nào đó chạy đến bên đi Cha vì Cha mới chính là nguồn sức mạnh và là niền vui đích thực , con chẳng biết nói sao bây giờ nữa và phó thác cho Cha mà thôi . Xin các anh chị thêm lời cầu nguyện cho người ban này mau nhận ra Cha .

chuaqua_yeutoi
20-11-2009, 10:03 PM
con xin tạ ơn chúa hôm nay chị con đa qua cơn nguy kịnh .

Nganguyen
20-11-2009, 11:30 PM
Con xin cảm tạ Cha một ngày thật vui , vì gặp gỡ nhiều và mỗi người một hoàn canh Cha ơi ! thật là thú vị lắm Cha à , vì thế con xin cảm tạ Cha cho mỗi người chúng con gặp gỡ để chia sẻ cho nhau những điều hay ,có thể giúp nhau thăng tiến hơn Cha ơi ! con xin Cha giúp cho tất cả anh chị em chúng con nha Cha để nhận ra Cha đang hiện diện trong con trong anh chị em nữa Cha ơi . muôn đời con cảm tạ Cha .amen .

chuaqua_yeutoi
23-11-2009, 10:07 PM
TẠ ƠN CHÚA VÌ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CON CHÚA ĐÃ NHẬN LỜI.CON MÃI YÊU MỘT MÌNH CHÚA BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI,:77:

Nganguyen
24-11-2009, 12:21 AM
Con cảm tạ Cha ngày hôm nay đã qua , con cảm tạ Cha để cho Ba Má con bị bệnh cũng là ý Cha mà thôi , con xin dâng Cha Ba Má con biết chấp nhận những khi đau như vậy ,để kết hiệp với Cha mà cầu nguyện cho những người khác đang cần ơn của Cha .vì thế con không biết nói sao vì hồng Cha ban cho con .muôn đời tạ ơn Cha .

giedonimotoan
24-11-2009, 10:13 AM
:77: LẠY CHA !XIN CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY VÀ THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ '' AMEN''

Nganguyen
25-11-2009, 04:35 PM
con cảm tạ Cha cho ba má con hôm nay đỡ nhiều rồi , cảm tạ Cha và giấy tờ của con cũng xong một phần nào rồi Cha ơi ,con xin dâng lên Cha tất mọi người thân của con cho Cha đó Cha ơi .

Nganguyen
26-11-2009, 10:16 PM
Con xin cảm tạ Cha một ngày đã gần hết , và công việc của co rất tốt đẹp Cha ơi! con tạ ơn Cha nhiều không biết sao cho xiết . và ngày mai con tiếp tục xin giấy tờ xin Cha giúp con hoàn thành tốt đẹp . vì được hay không là ý Cha mà thôi . muôn đời con cảm tạ Cha mà thôi .

Nganguyen
27-11-2009, 11:33 PM
Con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay công việc của con hoàn thành rất tốt đẹp Cha ơi .
con xin dâng lên Cha công việc cũng quá mệt mỏi mà cầu nguyện cho các linh hồn .
con muôn đời cảm tạ Cha

chuaqua_yeutoi
29-11-2009, 10:35 PM
:guitar:Con xin tạ ơn Chúa ,vì mọi việc trong ngày hôm nay đều diễn ra tốt đẹp.
Chúa ơi .....con yêu Chúa .....con yêu Chúa nhiều lắm....Chúa ơi...:77:

Ti_Amo
13-01-2010, 09:59 PM
:8: Cha ơi!...
Con cảm ơn Cha đã cho con đủ sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống,
con cảm ơn Cha đã gởi đến những người mà con cần khi con gặp thử thách trong công việc,
con cảm ơn Cha đã giữ gìn miệng lưỡi con khi con nói chuyện với mọi người trong ngày hôm qua và cả hôm nay nữa,
con cảm ơn Cha đã cho con biết lắng nghe những lời góp ý chân thành của mọi người dành cho con...
Còn nữa nhé,
con còn muốn cảm ơn Cha đã yên ủi và gởi đến con những anh chị em khi con gặp chuyện không vui,
con cảm ơn Cha đã giúp con biết luôn tươi cười với mọi người khi họ đến với con,
con cảm ơn Cha đã giúp con biết tha thứ mọi người khi họ làm con buồn,...
Sau hết con cảm ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, vui tươi, và tràn đầy nhựa sống bên những người thân yêu, bạn bè, và những người đã tìm đến con trong ngày hôm nay.

Xin cảm tạ ơn Cha vì vẫn còn dùng con như công cụ trong tay của Cha, Amen.
:77:



cảm ơn Cha đã gọi peter nguyen bước theo chân Đức Giesu, Con Cha. Xin Cha ban ơn thêm sức để peter nguyen được sống trọn ơn gọi cao quý này.
xin mọi người hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho Peter Nguyen.

Peter Nguyễn
01-01-2011, 10:14 PM
TẤT CẢ... CẢM TẠ CHA!!!

Nganguyen
07-01-2011, 09:58 PM
cảm tạ cha vì một ngày sắp hết rồi ,mà một ngày mới như bao ngày khác cha ơi , vui buồn của con xin dâng lên cha , cầu nguyện cho những người thân thuong của con , và cho những bệnh nhân đau chịu đau trên gường bệnh . cảm tạ cha vì biết bao hồng cha ban cho con trong năm qua , và chuẩn bị năm mới này . Muôn đời con xin cảm tạ cha . amen.

Nganguyen
08-01-2011, 10:04 PM
cảm tạ chúa vì một sắp hết , con xin dâng lên chúa tất cả những gì con làm hay chơi và ngủ đều là làm vì lòng mến chúa mà thôi . cảm tạ chúa công việc hôm nay của tuơng đối tốt chúa ơi . xin cảm tạ chúa muôn đời con xin cảm tạ chúa và ngợi khen chúa , và biết bao là hồng ân chúa dành cho con và anh em con và gia đình con . muôn đời con xin cảm tạ chúa.

Peter Nguyễn
16-03-2011, 07:36 PM
Cuộc sống mới lại bắt đầu với con...
vâng, con cũng xin cảm tạ Cha!

Nganguyen
31-03-2011, 09:12 AM
lạy cha con cảm tạ cha , đã ban cho con nhung ngay tháng bình an , và tất đều là hồng ân , dù là con có bện hoạn đi nữa cũng là do cha ban cho con nè, vì thế con cảm tạ cha đã cho con biết chấp nhậ mọi sự theo ý cha, và xin cha cho con thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống dù có gì đi nữa con vẫn tin có cha luôn đồng hành với con trong suốt hành trên trần gian này . con xin cảm tạ cha mãi mãi chọn đời .Amen.

moopa
01-04-2011, 08:18 AM
Lạy Cha Con cũng muốn tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha đã ban cho Con.Cha đã cho con được tham gia diễn đàn thánh ca việt nam để tâm sự và yêu mến Cha nhiều thêm mỗi ngày.Cha đã ban cho Con những người bạn tuyệt vời để làm bạn cùng Con.Xin cho Con và mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc và bình an trong mọi nơi mọi lúc và mọi hoàn cảnh.Dù cho Con và mọi người gặp những lúc khó khăn trở ngại thì xin Cha luôn nâng đỡ và ủi an Chúng con trên mọi nẻo đường đời.Xin dâng lên Cha chính Con và những người bạn của Con xin Cha luôn đồng hành cùng họ.Một lần nữa Con xin ngợi khen và cảm tạ Cha suốt đời.AMEN.
:love:LẠY CHÚA CON XIN TÍN THÁC NƠI NGÀI
VÌ MÁU THÁNH NGÀI ĐÃ ĐỔ VÌ TỘI LỖI CON .:love:

Peter Nguyễn
01-04-2011, 02:08 PM
Cuộc sống đang vật lộn với con...
mệt mỏi...
bế tắt...
nhưng, CON VẪN MUỐN CẢM TẠ CHA!

Peter Nguyễn
11-04-2011, 02:16 PM
Con chỉ biết nói: CẢM TẠ CHA...!!!

tgdgtroi
11-04-2011, 04:03 PM
Con cảm tạ Cha vì đã cho em gái con về thăm gia đình
Con cám ơn Cha rất nhiều vì đã ban cho con một cuộc sống no đủ
Nhưng xin Cha cũng ban cho mọi người quanh con cũng như những người đang sống cơ cực tại những nơi xảy ra chiến tranh được sớm trở về cuộc sống bình yên

Peter Nguyễn
24-04-2011, 06:59 PM
ALLELUIA... ALLELUIA... ALLELUIA...
Chúa đã sống lại...
Muôn đời con cảm tạ Cha!!!

Peter Nguyễn
23-07-2011, 02:43 PM
Cám ơn Cha, một tuổi mới lại đến với con...
con xin phó dâng tuổi mới này trong tay Cha, Amen!

phothacnoingai
23-07-2011, 03:30 PM
:53:con cam ơn cha đa ban ơn lành cho chung con hôm qua hôm nay va mai mai...:53::53::53:...................:53::53::53::53::53::53:

Peter Nguyễn
24-07-2011, 08:19 AM
Niềm vui nào rồi cũng qua,
ngày hôm qua là khởi đầu của ngày hôm nay...
Cám ơn Cha đã cho con một ngày mới sau một đêm ngủ vùi,
nguyện xin Cha tiếp tục dẫn bước con trong ngày hôm nay,
để mọi sự hôm nay lại bắt đầu cho ngày mai,
trong phục vụ và tin yêu.
Amen...!!!

quangvu
27-07-2011, 09:29 PM
Lạy Cha, con cám ơn Cha vì Cha đã không bỏ con nhưng vẫn luôn bên con và ban cho con những người bạn để cùng đồng hành với con. XIn cho con biết đáp lại tiếng gọi của Ngài.

thuthu
27-07-2011, 09:43 PM
Cảm tạ Cha đã cho con được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.

giuse duc
27-07-2011, 09:57 PM
đường đời chúng con còn lắm chông gai ,nguyện xin ơn Cha thêm sức cho chúng con.amen

giuse duc
27-07-2011, 10:18 PM
Tất cả là nhờ ơn Chúa không có ngài chúng con không thể làm gì được .Nguyện xin Chúa soi sáng dẫn dát chúng con trên con đường lữ thứ .amen

quangvu
01-08-2011, 09:01 AM
Lạy Cha, con cảm tạ Cha. Con xin phó thác nơi bàn tay yêu thương của Cha từng bước đi trong cuộc đời con. và những Linh hồn đang cần lòng thương xót của cha.

Peter Nguyễn
07-08-2011, 11:01 PM
Không ai hiểu con hơn Cha... xin cảm ơn Cha. Amen!

quangvu1605
07-08-2011, 11:36 PM
Tạ ơn Cha, tạ ơn Cha......... Muôn đời cảm tạ hồng ân mà Cha trao ban cho chúng con.

bongchieuta
08-08-2011, 06:38 AM
Con xin tạ ơn Cha , tạ ơn với tất cả những gì Cha đã ban cho con .
Giờ đây con xin tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục công việc một ngày mới trong ân tình Cha ban .amen

dominico_dung
08-08-2011, 06:53 AM
Không ai hiểu con hơn Cha... xin cảm ơn Cha. Amen!


Cái chính là Bạn phải có cái nhìn về một cuộc sống lạc quan và tích cực trong hiện kiếp - cho chính mình chứ chẳng cho ai, vì ai. Nếu không thì ý nghĩa và mục đích thánh thiện của hai chữ PHÓ THÁC chắc chắn sẽ không đạt thành, mà đôi khi còn bị "biến dạng", vì nhân trần vốn trắc ẩn nhưng tràn đầy vị tha-nhân ái! Và "đường trần" vốn nhiều lối rẽ, lối nào cũng về nhà được nếu Bạn thật sự muốn VỀ NHÀ! :icon8:

Hãy tự tin và bật dậy vào mỗi sớm mai để mãi không là "người cũ... rích" nhé peter nguyen! :53:

Peter Nguyễn
04-11-2011, 09:01 PM
Cảm ơn Cha... một ngày lại trôi qua trong an lành!!!

Peter Nguyễn
06-11-2011, 10:43 AM
Cảm ơn Cha, mỗi sớm mai khi con thức dậy
Cha lại ban thêm cho con nghị lực để sống!

Nganguyen
06-11-2011, 08:39 PM
cảm tạ chúa vì một ngày đã qua bình an , và con xin dâng đêm nay ngủ cho chúa xin chúa cùng ngủ với con , và con cũng xin chúa cho người bạn của con mau được gặp thầy gặp thuốc ,xin chúa ban cho bạn luôn nhìn ra là có bàn tay chúa quan phòng và nhận biết chúa là chúa duy nhất chứ không ngoài chúa ra .Amen

Nganguyen
09-11-2011, 08:10 AM
cảm tạ chúa vì ban cho con có một đức tin , con thấy rằng đức tin đó, làm cho con tin xin là được , vì chúa nói là xin thì sẽ được , ngõ sẽ mở cho , tìm sẽ thấy , nhưng chúa ơi ! đôi lúc vì đức tin con không có tin vào chúa , lên con cảm thấy là xin thì không được chi nè. nhưng đôi lúc con để ý và xin chúa đã nhận lời con xin nè.Vì thế chúa tình yêu ,tình yêu của khác so với tình yêu của con người ... thực sự con mới hiểu rằng chúa mới thực sự là chỗ cho con nương tựa cả đời con mà thôi .Amen .

Peter Nguyễn
19-11-2011, 05:55 PM
Cảm tạ Cha, Cha đã gởi đến con niềm an ủi từ một người mà bấy lâu nay con tưởng chừng như chỉ còn là một kỉ niệm... Xin Cha chúc lành cho người ấy!

Peter Nguyễn
26-11-2011, 08:09 PM
Cha ơi...
cuộc sống này con thấy thật nhàm chán...
nhưng con vẫn phải nói... Cảm tạ Cha!

Peter Nguyễn
27-11-2011, 11:38 PM
Lại một ngày nữa đã trôi qua trong đời con... thầm cảm tạ ơn Cha!

Nganguyen
01-12-2011, 10:44 PM
CÁM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO CON NHIỀU HỒNG ÂN , NHƯNG CHÚA ƠI CON NHÌN ĐỜI CON BIẾT BAO LÀ TỘI LỖI MÀ CHÚA VẪN KHÔNG BỎ CON , XIN THA THỨ MỌI LỖI LẦM CON ĐÃ XÚC PHẠM ĐẾN CHÚA VÌ SỰ YẾU CỦA CON NHA CHÚA .

Peter Nguyễn
02-12-2011, 08:10 PM
Cám ơn Cha... mọi sự có bàn tay của Cha, con thấy thật yên lòng!

Nganguyen
03-12-2011, 07:22 AM
cảm tạ chúa vì mọi lo âu của con tan biến rồi , và con cũng xin phó thác cho chúa mọi điều cuộc sống sắp tới của con, cho mọi điều tự nhiên sẽ lên tốt đẹp hơn hả chúa , chứ con có lo với sức cố gắng của con mà thôi , còn lại xin giao cho chúa mà thôi .

Nganguyen
05-12-2011, 10:15 AM
Cảm tạ Chúa vì cho có con một người bạn thật sự là hiểu và yêu thương con ,xin cho được lên một trong tình yêu của Chúa .Amen .

Nganguyen
15-12-2011, 11:38 PM
cảm tạ chúa đã ban cho con một ngày qua đi và cũng chuẩn bị bước qua một ngaỳ mới với những lao động của con hôm đã xong , xin dâng lên chúa tất cả vì lòng yêu mến chúa , con xin cảm tạ chúa ,đã ban cho con có khỏe để con chu toàn bổn phận chúa đã trao cho con . Amen

bananaks
16-12-2011, 07:19 AM
Con cám ơn Cha nhiều lắm Cha ơi !
Khi con qua khỏi vũng lầy, con nhìn lại quãng đường vừa đi qua , con đã cảm nhận được tình yêu của Cha vô bờ bến .con xin chúc tụng Cha mãi muôn ngàn đời .


:77:

Peter Nguyễn
16-12-2011, 11:35 PM
Cảm ơn Cha... mọi sự con trông cậy vào Cha!

Nganguyen
22-12-2011, 10:42 PM
cảm tạ chúa một điề con cầu xin chúa đã nhận lời con xin , cảm tạ thánh Matino nữa nhờ lời chuyển cầu của Ngài con xin được như ý , con không biết nói sao cho hết lời ,cảm tạ vì biết bao hồng ân chúa dành cho con .Amen .

Peter Nguyễn
24-12-2011, 09:39 PM
Cám ơn Cha, Ngài đã ban Con của Cha cho chúng con... Nhờ Con của Cha mà sự sống của con được tồn tại đến bây giờ !!!

Peter Nguyễn
01-01-2012, 11:02 PM
Một năm trôi qua trong tình Cha. Vâng, con cám ơn Cha nhiều lắm. Rất mong Cha hãy tha thứ mọi lỗi lầm của con trong năm qua và xin Cha hãy tiếp tục cùng con trong năm mới này nhé Cha!

dieubui
02-01-2012, 01:06 AM
Con cũng xin cám ơn Cha, cám ơn Cha vì một năm vừa qua với những vui buồn lẫn lộn. Cám ơn Cha với một năm mới đầy tràn nguyện ước khấn xin. Cám ơn Cha vì tất cả là hồng ân Cha ban. Cám ơn Cha, đến muôn đời xin được giữ trọn lời cám ơn Cha. :77::77:

Peter Nguyễn
11-01-2012, 08:29 PM
Hôm nay, Cha đã đến với con qua một người bạn,
nhờ thế mà con đã nhận ra những khuyết điểm của bản thân.
Nguyện xin Cha hãy cất lấy tất cả những điểm yếu ấy của con nhé Cha,
con cám ơn Cha nhiều...!

Peter Nguyễn
11-01-2012, 09:49 PM
Cám ơn Cha... vì Cha luôn yêu thương con!

Peter Nguyễn
26-01-2012, 09:45 AM
Cảm tạ ơn Cha
đã thương ban cho chúng con 3 ngày tết
thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình, bên bạn bè
và có được những giây phút thanh thản, nghỉ ngơi
sau một năm mệt mỏi, tất bật với bao công việc trong cuộc sống...
Nguyện xin Cha
tiếp tục đồng hành, gìn giữ chúng con trong năm mới Nhâm Thìn này nhé!

Nganguyen
26-01-2012, 02:49 PM
cảm tạ chúa đã ban cho con những ngày xuân , dù vui buồn lẫn lộn chúa ơi . con chẳng biết nói gì hơn chỉ biết dâng lên chúa tất cả những vui buồn con con đã qua , và con cũng dâng lên chua những gì trong giây sắp tới ,tất cả là cho chúa mà thôi . xin thánh hóa con trong tình yêu của chúa .

Nganguyen
26-01-2012, 02:53 PM
chúa ơi ! chúa đã biết tât cả tâm tư và tư tưởng của con, con xin chúa ban cho Má con luôn được bình an và vui trong niềm vui của chúa , vì khi con đi xin cho được bình an nha chúa . xin cho tái xé luôn đưa khách đi bình và về tơi nơi bình an .

Nganguyen
27-01-2012, 09:12 PM
cảm tạ Chúa ban cho con đi đến nơi bình an và một ngày thật vui trong Chúa , xin dâng lên chúa những giây phút đêm nay cho con ngủ ngon trong Chúa và dâng lên Chúa những người thân thương của con nữa nha Chúa .

Nganguyen
27-01-2012, 09:17 PM
Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con có cuộc sống vui buồn lẫn lộn trong cuộc sống này Chúa đã thấu hiểu hơn ai hết , xin dâng lên Chúa tất cả mọi vui buồn sướng khổ trong cuộc đã qua và cả giây phút hiện tại của con cho Chúa xin phó thác cho Chúa xin thánh hóa con trong yếu thương của Chúa . Chúa ơi ! xin nghe thấu lời con xin nha Chúa.

Peter Nguyễn
27-01-2012, 10:03 PM
Cuộc sống này con biết muôn màu muôn vẻ,
nhưng Cha thì luôn dành cho chúng con duy chỉ có một màu,
một màu đỏ thắm của tình yêu,
tuôn trải từ con tim đẫm máu trên thập giá...
Cảm tạ ơn Cha, cảm tạ tình Cha...
Con xin phó dâng cuộc sống của con trong tay Cha,
vì con yêu Cha, Cha là tất cả của con!

Nganguyen
28-01-2012, 09:59 PM
cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày bình an và con xin dâng Chúa một đêm bình an , xin thánh hóa con trong tình yêu của Chuá . Chúa ơi ! một ngày thật vui con xin dâng lên Chúa niềm đó cầu nguyện cho những ai đang cần con cầu nguyện .Amen

Nganguyen
31-01-2012, 10:32 AM
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những vui xuân , trong những ngày mưa xuân này , Chúa ơi ! trong ngày tháng này họ phải sống với khí hậu khác với trong con ,mà họ vẫn sống vui vẻ vậy đó Chúa , mà chúng con sống trong cảnh nắng quá cũng kêu nè,còn họ phải chịu mưa và cơn lạnh như vậy con mới cảm thông cho họ Chúa ơi ,xin Chúa cho họ có sức chịu trong những mưa và lạnh nha Chúa .

Nganguyen
31-01-2012, 07:38 PM
Chúa ơi ! với niềm tin con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày được mạnh khỏe và vui với một ngày sống , cảm tạ Chúa vơi những người xung quanh con cũng thật vui , trong đó con cảm thấy Chúa luôn hiện diện trong họ , xin Chúa luôn ban ơn cho họ ơn nhận biết co Chúa đã dựng lên họ . Để họ luôn luôn thấy sự quan phòng của Chúa. Amen .

Peter Nguyễn
12-02-2012, 11:01 PM
Cảm tạ Cha đã ban cho con và Đại Gia Đình TCVN một ngày cuối tuần an lành, hạnh phúc, Amen!

Peter Nguyễn
14-02-2012, 06:00 AM
Lạy Cha, cảm tạ Cha đã cho chúng con một ngày gặp mặt thật vui, an lành, và một đêm ngon giấc...
Sáng nay, một ngày mới, một ngày của Tình Yêu...
Con nguyện xin Cha, chúc lành cho chúng con,
những những người đang yêu sẽ có được một ngày Tình Yêu đúng nghĩa và ấm áp. Còn những ai mong được yêu, chưa có tình yêu... thì cũng xin Cha hãy dẫn họ tìm đến nhau Cha nhé, Amen!

Peter Nguyễn
25-02-2012, 05:00 PM
Lạy Cha, Cha biết con mệt mỏi nên Cha con nghỉ ngơi...
Vâng, Lạy Cha! Con sẽ nghe theo Cha và làm theo thánh ý Cha, như sáng nay khi vừa đón chào ngày mới con đã dâng mình cho Cha, nên mọi việc của con Cha đã biết rõ, giờ đây con không xin cho con khỏi đau khổ chỉ mong sao Cha đừng bỏ con trong lúc này...huhuhu... dù con buồn lắm nhưng con cũng muốn nói: con cảm tạ Cha, Amen!

Peter Nguyễn
26-02-2012, 11:13 AM
Lạy Cha, con cám ơn Cha... lúc ngặt nghèo Cha đã thương ban cho con chút may mắn để con an tâm phụng sự Chúa. Con nguyện trích một phần nhỏ chia sẻ với những người khổ hơn con, để mọi người nhận ra Cha không bỏ con và luôn ở bên chúng con...:77::77::77: Amen!

Nganguyen
26-02-2012, 11:41 PM
CẢM TẠ CHÚA MỘT NGÀY ĐÃ QUA , CON XIN DÂNG CHÚA TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA NGÀY HÔM NAY ĐỂ CẦU XIN CHO NHỮNG AI ĐANG CẦU CHÚNG CON CẦU NGUYỆN , CHÚA ơi ! VỚI CẢ VUI BUỒN CỦA CON NGÀY NAY CHÚA ĐÃ BIẾT .CHÚA ƠI ! XIN CHO CON BIẾT CHÚA XIN CHO CON BIẾT CON .

Peter Nguyễn
27-02-2012, 09:49 AM
Cám ơn Cha, lòng con thật vui mừng khi con quỳ dưới chân Cha để thú nhận bao lầm lỗi... và được Cha đón nhận, chúc lành cho con! nguyện xin Cha hãy gìn giữ con luôn, để từ nay con khỏi phải sa chước cám dỗ... Amen!

Peter Nguyễn
29-02-2012, 08:14 AM
Lạy Cha, con cám ơn cha đã thương ban cho con một đêm ngon giấc và an lành. Nguyện xin Cha hãy giữ gìn con trong ngày hôm nay, để mọi sự được như con mong muốn... nhưng đừng theo ý con mà hãy làm theo ý Cha... Amen!

Trunghieu
29-02-2012, 08:26 AM
Xin cảm tạ Cha trong từng hơi thở của con.

Peter Nguyễn
29-02-2012, 11:56 PM
Cám ơn Cha, chiều nay Cha đã đến với con qua người anh em phương xa đến thăm... nhờ người anh em này mà con đã thức tỉnh...và hiểu thế nào là tình người, tình anh em một Cha...con xin lỗi Cha, vì con quá ít kỉ khi không nhìn rõ về một con người, xin hãy tha thứ cho con...!!!
Amen...!

Nganguyen
01-03-2012, 12:10 AM
cảm tạ chúa một ngày làm việc mệt mỏi đã qua đi và bắt đầu một ngày mới ,với sức lao động mệt mỏi mới thấy lao động bằng mồ hôi nước mắt mới thấy quí chúa ơi , Chúa ơi ! con xin dâng lên Chúa tất cả mệt mỏi của con cho chúa thôi và cả nay cả giấc ngủ của con nữa nè.

Trunghieu
02-03-2012, 05:43 PM
Con tạ ơn Cha vì ngày hôm nay đã chấm dứt và ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Tạ ơn Cha vì hai ngày qua Cha đã soi sáng và chỉ dẫn cho con trong kì thi giữa học kì. Có lần con không nhớ đến Cha nhưng Cha vẫn không bỏ rơi con. Dù kết quả thế nào con cũng xin cảm tạ Cha

Nganguyen
03-03-2012, 10:35 PM
Cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày bình an, xin dâng lên Chúa sự mệt mỏi và giấc ngủ đêm nay, và mọi sự con dâng lên Chúa xin luôn đồng hành với chúng con luôn nha Chúa, Amen.

Peter Nguyễn
05-03-2012, 02:27 AM
Lạy Cha, con cám ơn Cha đã thức cùng con đêm nay... con không hiểu vì sao đêm nay con lại thức như vậy? Có lẽ Cha muốn con cảm nhận sự yên lặng của bóng tối để con có thể hiểu được trong cuộc sống ồn ào cần có những khoảng lặng như thế, để con nhớ về Cha nhiều... Con cám ơn Cha, Amen!

Peter Nguyễn
06-03-2012, 10:54 PM
Lạy Cha, hôm nay con mệt quá... Cám ơn Cha đã cho con biết thế nào là sự mệt mỏi... xin Cha giữ gìn con đêm nay... Amen!

Nganguyen
07-03-2012, 12:20 AM
Chúa ơi ! một ngày mệt mỏi đã qua đi , và bước vào một ngày mới rồi , với những nhịp tim và hơi thở của con cũng là của Chúa , xin cho con biết luôn đồng hành với Chúa từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày của con nha Chúa , và giờ đây chuẩn bị ngủ thì xin Chúa cũng đồng hành với giấc ngủ của con nè .Amen

Nganguyen
08-03-2012, 12:14 AM
cảm tạ chúa một ngày mơi bắt đầu và con xin dâng lên chúa tất cả mọi việc con làm từ khởi sự cho tới hoàn thành đều nhờ bởi ơn chúa mà thôi ,con cung xin dâng chúa giấc của con và những người thân của con cho chúa nữa nè.với công của con xin chúa cho được tốt đẹp như để xứng với công lao của con nha chua.mọi sự con nhờ ơn chúa mà thôi .Amen

Nganguyen
10-03-2012, 12:06 AM
Cảm tạ Chúa vì một ngày đã qua và với công việc của ngày hôm nay dù có thất bại hay thành công con cũng dâng cho Chúa tất cả. Con cũng tin là Chúa luôn đồng hành vơi con mà thôi, con xin dâng lên Chúa giấc ngủ này trong tay Chúa và xin thánh hóa cho con một ngày mới bắt đầu tốt đẹp nha Chúa.Amen

Nganguyen
10-03-2012, 09:31 PM
Cảm tạ Chúa một ngày sắp hết con xin dâng lên Chúa những công việc con làm vì lòng yêu mến Chúa, và cầu cho các linh hồn. Con cũng xin dâng Chúa cả giấc ngủ đêm nay nữa nha Chúa . Amen

nenhongnho
10-03-2012, 09:49 PM
Chúa ơi! Hôm nay con dâng Chúa lời tạ ơn thật lạ lùng:
Tạ ơn Cha đã đón em Teresa Mai Thanh Thúy về cùng Cha, chấm dứt một cuộc đời bất hạnh mà con vẫn quen gọi là..."những mảnh đời"...vì những cuộc đời này không hề trọn vẹn, em có được hai năm đầu đời hạnh phúc như bao trẻ em khác. Căn bệnh bại não đã để lại di chứng bại liệt và đồng hành với em hơn hai mươi lăm năm qua.
Chiều nay đến thăm em lần cuối và con thầm tạ ơn Cha. Xin hãy cho em một tuổi xuân hạnh phúc trên Thiên quốc, Cha nhé!

Nganguyen
12-03-2012, 12:11 AM
Cảm tạ Chúa một ngày mới bắt đầu rồi, con xin dâng tất cả mọi sự của con cho Chúa, dù con làm hay con ngủ cũng đều có Chúa cùng làm với con, để cầu nguyện cho những mảnh đời bất hạnh đang phải chịu, xin Chúa cho họ tìm thấy nguồn an ủi qua những người họ gặp và tiếp xúc nha Chúa, Amen.

Nganguyen
13-03-2012, 03:49 PM
Cảm tạ Chúa một ngày ngủ ngon và bình an nữa, con xin dâng lên Chúa tất cả những gì con có cho Chúa, vui buồn của con trong cuộc sống này , mọi sự của con đều là của Chúa, xin thánh hóa công việc của con và của tất cả những người thân thương của con nha Chúa, xin Chúa luôn đồng hành với anh em con nữa nè, Amen.

Nganguyen
15-03-2012, 09:23 PM
Chúa ơi ! con cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày được mạnh khỏe và bình an , con xin dâng lên Chúa tất cả vì lòng yêu mến Chua và cứu rỗi các linh hồn , con xin dâng Chúa giấc của con đêm nay và tất cả người thân thương của nữa nha Chúa , xin gìn giữ giấc của chúng con luôn bình an nha Chúa .Amen

Nganguyen
16-03-2012, 09:30 PM
con cảm tạ Chúa một ngày đã qua đi , một ngày mới sắp tới rồi , con xin dâng cho Chúa tất cả vui buồn và sự khó của con , và sự chờ đợi của con cho Chúa xin Chúa thánh hóa mọi sự theo thánh ý Chúa ,con dâng cả giấc ngủ của con cho Chúa nữa nè.Amen

Peter Nguyễn
17-03-2012, 02:02 AM
Con cám ơn Chúa, đêm nay con "bị bắt cóc" trong niềm vui sinh nhật của người bạn... con xin Chúa chúc lành cho bạn con, bạn con là người ngoại đạo... xin Chúa đừng quên bạn con nhé, Amen!

Nganguyen
17-03-2012, 09:49 PM
cảm tạ Chúa một ngày đã qua con xin dâng lên Chúa tất cả mọi sự con làm trong ngày hôm nay cho Chúa , vơi cái bệnh tật của con nựa nè Chúa ơi ! xin cho con biết chịu cho lên để kết kiệp với sự đau khổ của Chúa , để sau này được phục sinh vơi Chúa ,và xin tha thứ mọi tội lỗi con đã xúc phạm tới Chúa . Amen

Peter Nguyễn
18-03-2012, 12:37 AM
Con cám ơn Cha đã chọn con trong công trình làm sáng danh Cha, xin cho con luôn khiêm tốn trong mọi công việc và luôn phó dâng lên cho Cha tất cả mọi sự, Amen!

Peter Nguyễn
19-03-2012, 12:37 AM
Lạy Cha, con biết mỗi Thánh Giá đều có giá trị ngang tầm với sức của con, con đang cố gắng vươn lên vì tin có Cha bên cạnh, con cám ơn Cha...!
Xin Cha hãy thêm sức cho con, để con tiếp tục vác lấy Thánh Giá Cha trao, để mọi ý của Cha được thể hiện nơi con... Amen!

Nganguyen
19-03-2012, 08:06 AM
Chúa ơi, một ngày mới lại bắt đầu với những công việc thường ngày của con thật chán phải không Chúa, nhưng đối với Chúa không có gì là chán cả, khi xưa Chúa làm với lòng yêu mến Cha Mẹ mình, và con cũng xin cho con biết đó bổn phận của con báo hiếu khi đấng sinh thành của con đang hiện diện trên đời này nha Chúa.Amen.

Peter Nguyễn
20-03-2012, 04:26 PM
Cảm tạ Cha, đôi lúc trong cuộc sống có những cơn sóng ngầm bất chợt làm con thuyền chao đảo, thì con mới cảm nhận được ý nghĩa thật quý của sự bình yên...!!!

Nganguyen
20-03-2012, 09:48 PM
Cảm tạ Chúa một ngày đã qua cho con được bình an và một đêm bắt đầu vào giấc ngủ, xin Chúa thánh hóa giấc ngủ của con trong tay Chúa, con xin lỗi Chúa và người anh em con khi con không nghe lời làm cho việc hay nè, và nổi giận với con nè Chúa ơi! Xin Chúa cho anh con mau nguôi giận vì con đã buồn nè.

Peter Nguyễn
22-03-2012, 12:32 PM
Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Thánh Giá mà con đang vác, nếu đẹp lòng Cha thì xin Cha thêm sức và muôn hồng ân xuống cho con vì con sợ sẽ ngã ngụy trên bước đường, Amen!

Nganguyen
23-03-2012, 12:03 AM
Cảm tạ Chúa, bắt đầu một ngày mới, xin phó thác cho Chúa mà thôi, xin Chúa luôn đồng hành với con và thánh hóa việc làm của con nha Chúa. Amen

Peter Nguyễn
23-03-2012, 12:14 AM
Lạy Cha, cám ơn Cha... nhưng sự thật vẫn là sự thật... con vẫn phải chấp nhận vác lấy Thập Giá mà Cha đã trao cho con... muôn vàn cảm tạ Cha, Amen!

Peter Nguyễn
24-03-2012, 11:36 AM
Cám ơn Cha, sau một ngày nghỉ yên... con thấy tinh thần con thật thoải mái, xin Cha hãy tiếp tục ban cho con thêm sức sống, để miệng con luôn ca tụng Cha và cùng Cha vác lấy Thánh Giá hằng ngày ...Amen!

Peter Nguyễn
25-03-2012, 10:35 PM
Con cảm tạ Cha đã cho con một ngày đến với những con người đã mất đi tình thương mái ấm Gia Đình... để rồi cuối đời họ lại nương nhờ vào sự bao bọc của những trái tim còn biết rung động... bài học này Cha đã dành cho con hiểu rõ thế gian này còn có những nơi đang nung nấu tình thương đúng nghĩa, Amen!


http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCF1604.jpg


(Hình này được chụp trong hành trình:25.3.2012 - TCVN)

Peter Nguyễn
27-03-2012, 12:47 AM
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì qua sự việc xảy ra, con mới hiểu được đức khiêm nhường hay như thế nào. Xin Cha cho con luôn sống vui tươi trong tâm hồn như Thánh Cả Giuse, Người là Đấng Công Chính trong mọi sự bằng sự khiêm nhường và vâng theo thánh ý Thiên Chúa, Amen!

Peter Nguyễn
29-03-2012, 11:51 PM
Con cám ơn Cha, vì những lúc con đang cô đơn và muốn ngã ngụy trong cuộc sống thì Cha đã mang đến cho con những người anh em đúng nghĩa..., Amen!

Peter Nguyễn
31-03-2012, 12:02 AM
Cảm ơn Cha, cho con một ngày an lành, hạnh phúc bên cạnh những anh chị em và bạn hữu đã đồng cảm với con, Amen!

Peter Nguyễn
06-04-2012, 10:23 AM
Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết trên cây Thánh Giá, để cứu chuộc bao lỗi lầm của bản thân con và các tội nhân trước nhan Thánh Cha, Amen.

Trunghieu
06-04-2012, 11:19 PM
Cha ơi, con cảm ơn Cha nhiều lắm. Hôm nay làm bài Kiểm tra, không được như ý muốn.
Con buồn lắm Cha ơi, nhưng con nhớ lại, trên cây Thánh Giá, Cha còn buồn, thất vọng hơn con nhiều lắm. Nhưng Cha vẫn chấp nhận vì yêu thương chúng con.
Cám ơn Cha đã ban Thánh Thần an ủi con, Xin Cha dạy con biết chấp nhận, Cha ơi!

Peter Nguyễn
10-04-2012, 10:42 PM
Con cám ơn Cha, đã ban cho con một ngày sống trong ơn lành của Cha và giờ đây Cha lại tiếp tục gìn giữ con trong giấc ngủ... Con trao phó linh hồn con trong tay Cha, xin hãy ban cho con một đêm ngon giấc, để sáng mai khi con thức dậy sẽ đón chào ngày mới trong sự tin yêu của Cha, Amen.

Peter Nguyễn
13-04-2012, 03:18 PM
Lạy Cha, con xin hết lòng cảm tạ những hồng ân mà Cha đã ban cho gia đình của con. Cha ơi! Xin Cha tiếp tục gìn giữ và luôn ở bên gia đình của con nhé, Amen.

Peter Nguyễn
15-04-2012, 12:59 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/295013_369187619781473_100000707132962_1108600_23073657_n.jpg

Cảm tạ Chúa đã ban cho anh trai của con thêm một thiên thần bé nhỏ trong mái ấm gia đình... Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và các Thiên Thần luôn gìn giữ và chúc lành cho Bé, Amen.


*xin chia vui với anh chị !

Peter Nguyễn
20-04-2012, 12:12 PM
Lạy Cha, con cám ơn Cha vì cuộc sống này nếu không có Cha thì có lẽ không còn ý nghĩa gì, mọi thứ sẽ hỗn độn và phức tạp hơn... Xin Cha thương xót và gìn giữ con trên mọi bước đường con đi, Amen.

Peter Nguyễn
21-04-2012, 10:49 AM
Lạy Cha, con cám ơn Cha đã ban tặng mọi sự trong đời con, con xin phó thác tất cả cho Ngài ... xin Cha giúp con vượt qua lúc này, con tin cuộc sống luôn có phép lạ và những điều kỳ diệu ... xin dâng Cha những điều kỳ diệu mà con sẽ nhận được từ Người ... Amen.

Peter Nguyễn
25-04-2012, 06:34 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/389178_383445165032921_202818239762282_1165399_913999851_n.jpg

PHAOLÔ HÙNG
25-04-2012, 03:43 PM
tạ ơn cha...............vì cha là cha của con..............!
tạ ơn cha................vì con là con của cha.............!

Nganguyen
25-04-2012, 10:55 PM
cảm tạ Chúa một ngày đã qua đi thời gian con không làm sao giữ lại được nữa , vì đó là thời gian theo năm tháng Chúa ơi ! chỉ xin cho con biết nắm bắt dây phút hiện tại trong cuộc sống con sống sao cho đẹp lòng Chúa CHúa ơi ! con xin cảm Chúa cũng đã ban cho con những con xin được phần nào rồi đó Chúa ơi ! vì Chúa thấu suốt tư tưởng con người chúng con mà..Amen .

Nganguyen
01-05-2012, 03:28 PM
Chúa ơi ! con cảm tạ Chúa trong cuộc sống của con có một điều con bâng khoang và không biết quyết định như thế nào nữa , con chỉ biết xin Chúa giúp con suy nghĩ sao cho mọi việc của con được theo thánh ý Chúa , và mọi điều đẹp ý Chúa mà thôi .Amen .

Peter Nguyễn
02-05-2012, 07:43 PM
Con cám ơn Cha đã ban cho con một ngày an lành và vui tươi bên anh em và các bạn, nguyện xin Cha hãy nhận những niềm vui của con làm thành của lễ cứu rỗi các linh hồn mồ côi..., Amen.

haipham
02-05-2012, 09:37 PM
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an , cho dù trong cuộc sống , trong công việc luôn có những cơn sóng ngầm , con không biết khi nào nó trở mình giận dữ , nhưng con tin vào Chúa , Chúa sẽ ở bên con , nâng đỡ cho con vượt qua mọi gian nguy , hiểm trở trên đường đời này .Amen !

Peter Nguyễn
06-05-2012, 09:22 AM
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một tuần trôi qua trong ơn nghĩa Chúa, xin hãy bỏ qua những lỗi lầm mất lòng Chúa, và với anh chị em con... Xin hãy giúp con biết cải thiện đời sống trong tình hiệp nhất với Chúa như cây liền cành, và trong tình anh em bạn hữu con, Amen.

Peter Nguyễn
08-05-2012, 09:48 PM
Cảm tạ Chúa một ngày đã hết, bao nhọc nhằn cùng nổi lo toan, màn đêm đang dần buông xuống, lời kinh con dâng Chúa... nguyện xin cho đời con vững mạnh bước đi, che chở con khỏi lạc chốn u mê, Amen.

Peter Nguyễn
09-05-2012, 11:32 PM
Lạy Chúa, Chúa hiện diện ngay trong tâm hồn con, nhưng con lại dại dột đi tìm kiếm Chúa nơi những cái bên ngoài con. Chúa nói thầm trong đáy lòng con, nhưng lắm lúc con lại bưng tai giả điếc làm ngơ. Xin Chúa dạy con biết dừng lại trước cửa nhà nội tâm con, biết nhận ra tiếng Chúa và biết mau mắn tuân theo những gì Chúa chỉ bảo cho con, cả khi con không hiểu gì, cũng chẳng thấy rõ điều chi trước mắt con...
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì ngài đã dành cho con, Amen.

Peter Nguyễn
12-05-2012, 04:21 PM
Con cám ơn Cha, con tin Cha đi xuyên suốt vào trái tim con, Cha biết con thiếu tình thương nên Cha đã ban cho con một người anh trai, một người chị dâu và các cháu nữa. Xin Chúa gìn giữ tình anh em này luôn thắc chặt mãi mãi như một mẹ sinh ra, như một Cha trên trời, Amen.

Peter Nguyễn
13-05-2012, 11:43 PM
Lạy Cha, con cám tạ Cha đã ban cho con cánh cửa tình thương để con biết can đảm trở về với tình thương của Cha.
Xin ban cho con lòng khiêm nhượng, để con biết nhìn nhận tội lỗi của con.
Xin ban cho con sức mạnh để con biết mau mắn chỗi dậy mỗi khi sa ngã.
Xin hãy thay đổi sự cứng cỏi chai đá, để con chỉ ước muốn và thi hành những gì Chúa yêu thích và muốn nơi con mà thôi. Amen.

haiautrang
13-05-2012, 11:59 PM
Con cũng muốn tạ ơn Cha nhân lành!
Mỗi ngày con nhìn thấy niềm tin vào Chúa lớn dần nơi người bạn không Công Giáo của con. Con thấy hạnh phúc và cảm ơn Cha nhiều lắm, vì Cha đã mặc khải cho bạn cảm nhận được sự hiện diện và tốt lành của Chúa. Và cũng qua đó, nhắc nhở con mỗi ngày sống là từng giây phút làm chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Cha.
Xin Cha giúp sức, nâng đỡ và thánh hóa mỗi ngày trong đời sống của con. Amen!

Peter Nguyễn
16-05-2012, 12:41 AM
Cha... con chỉ nói một lời của cuối ngày hôm nay là:
con cám ơn Cha đã cho con sống trọn một ngày. Xin hãy chúc lành cho giấc ngủ đêm nay của con...Amen!

Peter Nguyễn
19-05-2012, 09:12 AM
Con cám ơn Cha, mỗi sáng khi con thức dậy...
Mắt con còn nhìn thấy ánh nắng ban mai, nhìn trời đất bao la rộng lớn.
Tai con còn nghe những âm thanh xung quanh, tiếng gió xào xạc.
Hương thơm ngào ngạt từ những cánh hoa,
mùi vị từ món cari con yêu thích qua cảm nhận của chiếc mũi.
Hạnh phúc quá Cha, con xin tạ ơn Cha...
Ôi, miệng lưỡi con vừa cất lên lời ca tụng Chúa.
Và đôi tay, đôi chân của con...
mỗi ngón tay vẫn uyển chuyển nắn nót từng nét chữ trên trang nhất ký,
mỗi bước chân con vẫn tự tin khi bước vào một ngày mới...
Mọi việc Cha ban và tác tạo cho con, xin cho con biết dùng tất cả để làm sáng danh Cha,
Amen.

Peter Nguyễn
20-05-2012, 11:01 PM
Con cám ơn Cha đã ban cho con một ngày an lành trong tay Chúa, con xin Cha hãy tha thứ những lỗi lầm con đã phạm làm mất lòng Cha, và xin Cha hãy giữ gìn con trong giấc ngủ đêm nay, Amen.

haipham
20-05-2012, 11:30 PM
Hết rồi một ngày , chuẩn bị sang một tuần mới . Cha ơi , tuần mới này con chưa biết công việc như thế nào , nhưng con xin tạ ơn Cha vì Cha là đấng từ bi giàu lòng thương xót .

Peter Nguyễn
21-05-2012, 10:25 PM
Con cám ơn Cha, một ngày an lành và như ý đã đến với con... xin hãy ban ơn lành và gìn giữ con trong giấc ngủ đêm nay nhé Cha!

Peter Nguyễn
23-05-2012, 10:38 PM
Con cảm tạ ơn Cha, đã ban cho một ngày thật vui tươi bên những người một thời đã đồng hành cùng con trong cuộc sống. Gặp lại... lòng mừng mừng vui vui... Tình yêu của Cha lại chan chứa trong mọi người. Con xin chúc tụng Cha muôn đời, Amen.

Peter Nguyễn
27-05-2012, 12:40 AM
Lạy Cha là Cha của chúng con,chúng con cám ơn Cha nhiều lắm nên dù có ra sao, có nghèo khổ, Người cất hết mọi thứ là của cải vật chất thế gian, nhưng xin mang đến cho chúng con những tỷ phú tâm hồn....., chỉ cần được sống mãi nơi nhà Cha, tận hưởng những nỗi niềm tin, yêu, cậy, mến,... lòng con hân hoan hạnh phúc.... Cha ơi, hãy đến cùng con! Amen.

Peter Nguyễn
28-05-2012, 05:45 AM
Con cám ơn Cha, đã gìn giữ con trong giấc ngủ suốt một đêm an lành... trong tâm tình tạ ơn và sự thinh lặng của một ngày mới, con xin dâng lên Cha tất cả mọi sự trong con để Cha làm chủ và giúp con sống trọn vẹn theo ý Cha, Amen.

Peter Nguyễn
30-05-2012, 05:46 AM
Cám ơn Cha, cuộc sống thật ý nghĩa khi Cha hiện diện trong con và trong mỗi người ACE của con... Không hạnh phúc nào hơn khi mỗi chúng con đây luôn biết cảm thông chia sẻ, yêu thương và tha thứ cho nhau, tất cả vì Cha đã ở trong chúng con. Nguyện xin Cha hãy tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, ủi an chúng con bằng trái tim yêu thương mà Cha đã ban tặng cho chúng con, Amen.

Peter Nguyễn
31-05-2012, 07:07 AM
Cảm tạ ơn Cha, lòng con sung sướng tin vào những việc Cha đã làm cho con, vì trong gian truân con kêu khấn Cha và đã được Cha lắng nghe, chấp nhận lời con khẩn nguyện. Xin cho con biết sử dụng ơn lành này thật xứng đáng, thật ý nghĩa và biết mang đến cho tất cả những ai đang hết lòng cậy trông Cha, Amen.

khoảng lặng
31-05-2012, 09:06 AM
Tạ ơn Cha , vì Cha đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống , con cũng biết rằng dù cuộc sống con có gian truân vất vả thì đó là thử thách của Cha đối với con ....

Peter Nguyễn
01-06-2012, 06:02 AM
Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì đã yêu thương con. Con biết con đã phạm nhiều điều xấu xa đến Cha và đến tha nhân, xin Cha tha tội con. Con tin rằng Chúa đã chết trên thập giá vì tội lỗi con và Chúa đã sống lại từ cõi chết để con được ở với Ngài đời đời. Xin Cha tiếp nhận con, cai trị cuộc đời con và biến đổi con nên một người mới theo ý muốn tốt lành của Cha. Con muốn thật hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn thuộc về Cha mãi mãi, Amen!

Peter Nguyễn
05-06-2012, 12:28 AM
Cám ơn Cha đã cho chúng con một ngày họp mặt thật là vui, ấm áp... hiểu với nhau hơn trong tình anh chị em một Cha trên trời, và con cũng xin cám ơn Cha đã giữ gìn và ban tràn đầy an lành trong chuyến đi từ lúc khởi hành cho đến khi về nhà thật an toàn, Amen.

phale
05-06-2012, 05:42 AM
Con cũng cám ơn Cha đã cho chúng con một ngày họp mặt thật là vui, ấm áp... hiểu với nhau hơn trong tình anh chị em một Cha trên trời.
Cám ơn Cha đã giữ gìn và ban bình an cho mọi người trong chuyến đi từ lúc khởi hành cho đến khi về nhà thật an toàn. Amen.

Peter Nguyễn
10-06-2012, 05:04 PM
Lạy Cha, con biết Cha rất thương yêu con, muôn đời cám ơn Cha nhiều lắm... những ơn lành Cha ban cho con, con lại không biết khiêm tốn, không bao giờ nhận mình là kẻ thấp hèn, sinh ra kiêu ngạo tự mãn, xin Cha hãy giơ tay cất lấy tất cả những tính xấu ấy của con, để con luôn sống an lành và hạnh phúc với mọi người xung quanh con, Amen.

vanthanh
10-06-2012, 07:30 PM
ĐẾN MUÔN ĐỜI . MUÔN MUÔN ĐỜI CON VẪN TẠ ƠN CHA NHƯNG ĐẾN BAO GIỜ CON MỚI TẠ ƠN CHA CHO BẰNG ĐƯỢC TÌNH CHA YÊU THƯƠNG CON

nhột nhột
10-06-2012, 08:56 PM
Cha ơi, mấy ngày qua nếu không có Cha ở bên con, thì không biết cuộc sống của con sẽ như thế nào đây. Cảm tạ ơn Cha đã ban con nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn trong gia đình, Amen.

viet ha
10-06-2012, 10:21 PM
Cám ơn Cha, vì một ngày qua có Cha bước đi cùng con. Nhờ có Cha mà con mới bước qua được khó khăn thử thách. Cám ơn Cha rất nhiều

Peter Nguyễn
14-06-2012, 02:50 AM
Cuộc sống thật ý nghĩa khi con biết cảm nhận thật sự từng giây phút mà Cha đã ban tặng cho con. Con vui sướng khi miệng con cất lên lời ngợi khen Cha... Xin cho con biết cám ơn Cha trong khi đau khổ cũng như những lúc con đang hạnh phúc, Amen.

Peter Nguyễn
15-06-2012, 06:55 PM
Chúng con thật hạnh phúc vì qua DĐ.TCVN này, chúng con được họp nhau đây để dâng lên Chúa mọi vui buồn sướng khổ, dâng lên Chúa với bao trăn trở để rồi lắng nghe Chúa nói, để kết hợp với Chúa qua lời nguyện cầu, từng tiếng hát lời kinh mà mọi người chúng con sẻ chia trên đây, Xin Chúa chúc lành cho những việc chúng con đang làm để làm đẹp lòng Ngài và đến với mọi người nhiều hơn nữa, Amen.

Peter Nguyễn
20-06-2012, 09:30 PM
Con xin cám ơn Cha, dù trong mọi hoàn cảnh nào, con thấy thật an lòng vì có Cha luôn đồng hành che chở cho con... tuy con yếu đuối hay ngã ngụy vì bao lỗi lầm đã phạm, vậy mà Cha vẫn yêu thương nâng đỡ con đứng dậy. Đêm đang dần buông xuống, con xin Cha hãy dỗ dành giấc ngủ cho con, để con có một đêm an lành trong tay Cha, Amen.

T Phương Đông
20-06-2012, 09:46 PM
Con xin tạ ơn Cha...dù đang trong lúc đau khổ, con vẫn tin rằng Cha hằng yêu thương và cho con dự phần đau khổ cùng Người ! Xin Cha giúp sức, đừng để con ngã lòng !

Peter Nguyễn
21-06-2012, 10:03 AM
Lòng con thương Cha nhiều lắm, Cha hiền yêu dấu ơi, Người là lẽ sống cho đời con. Nguời là trăng khuya xóa tan đêm trường truyền cho con niềm tin và sức sống... Cha ơi, con xin hết lòng cảm tạ Cha đã gìn giữ con trong đêm qua, Amen.

giuse_cuong09
21-06-2012, 12:14 PM
Con xin tạ ơn Cha vì Người đã ban cho con, có những người bạn là người anh, chị và em đã cùng con cầu nguyện và chia xẻ trong cơn hoạn nạn. Con vô cùng cảm tạ ơn Cha !!!

Peter Nguyễn
23-06-2012, 06:51 AM
Con cám ơn Cha đã ban cho con một đêm với giấc ngủ an lành, trong giờ phút của ngày mới này con thật hạnh phúc khi con được lấy lại tinh thần khỏe mạnh qua những ngày làm việc mệt mỏi, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha muôn đời, xin Cha hãy tiếp tục đồng hành với con luôn nhé, Amen.

Peter Nguyễn
26-06-2012, 08:47 AM
Lạy Cha, hồng ân Cha dành cho con thật lớn lao, tình thương Ngài đang bao trùm lấy con qua những người anh chị em đã và đang san sẻ với con trong cuộc sống, con thấy mình hạnh phúc lắm Cha ơi...! Càng yêu thương con, con lại thấy mình bất tài vô dụng, con thấy con càng hèn yếu hơn sau bao lần lầm lỗi. Chính tình thương của Cha, của mọi người càng làm cho con phải tỉnh thức và cố gắng hoàn thiện con người mỏng giòn tội lỗi này... Xin hãy canh tân, biến đổi tâm hồn con hoàn toàn xứng đáng với thánh ý của Chúa nhé Cha, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm...Amen.

Peter Nguyễn
27-06-2012, 04:30 AM
Muôn đời con xin cảm tạ ơn Cha...

http://www.youtube.com/watch?v=2ioM7RcUPOA&feature=fvwrel

T Phương Đông
27-06-2012, 09:24 AM
Cha ơi ! Dù còn một chút hơi thở mỏng manh..con vẫn xin được tạ ơn Cha, vì những lúc con vô tâm bội phản, Cha cũng vẫn yêu thương, chờ đợi...Xin Cha cũng ban cho con một trái tim luôn biết yêu thương và kiên nhẫn với tha nhân !:53:

Peter Nguyễn
01-07-2012, 12:38 AM
Cám ơn Cha... một đêm trong niềm vui theo thánh ý Chúa, con chúc tụng và ngợi khen Cha... Xin hãy liên kết chúng con trong tình hiệp nhất, xóa bỏ sự vị kỷ và ghen ghét trong mỗi chúng con, Amen.

Peter Nguyễn
02-07-2012, 11:01 AM
Lạy Cha, nếu không có Cha giúp, con chẳng làm được gì! Nhưng có tay Cha nâng đỡ, con có thể làm được tất cả và gặt hái được kết quả tốt nhất. Con xin cảm tạ ơn Cha..., Amen.

Peter Nguyễn
03-07-2012, 01:40 PM
Cha đã ban cho con những khó khăn như một người bạn đồng hành rất khó tính, nhưng cũng rất dễ thương. Bước đi trong những đoạn đường khó khăn, chân con có thể bị hụt hẫng và vấp ngã, nhưng nhờ vậy mà con trở nên cứng cáp và vững vàng hơn. Con xin cám ơn Cha đã ở bên con..., Amen.

Peter Nguyễn
04-07-2012, 08:59 AM
Cảm tạ Cha đã ban cho con những hồng ân cao vời, đã gìn giữ con trong vòng tay của Cha...
và con cũng xin cám ơn Cha đã ban cho anh chị một bé trai kháu khỉnh, một chứng nhân của tình yêu mà Cha đã dành tặng cho anh chị vào sáng hôm nay...
Xin Chúa hãy chúc lành cho cháu bé luôn an lành, mạnh khỏe và tràn đầy thần khí Chúa Thánh Linh, Amen.


* xin chúc mừng anh chị.Ang...!

Peter Nguyễn
06-07-2012, 02:05 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/380661_454127357945281_324493790_n.jpg

Peter Nguyễn
07-07-2012, 07:20 AM
Lạy Cha, con biết Cha luôn đồng hành cùng con nhất là những lúc con có thể gặp chuyện không vui hay gặp sự chẳng lành, thì Cha đã sắp xếp mọi mặt cho con tránh khỏi sự dữ. Con yêu mến và cảm tạ ơn Cha, xin Cha hãy luôn luôn che chở cho con, Amen!

Peter Nguyễn
08-07-2012, 04:47 PM
Lạy Cha, trời đã xế chiều... một ngày đang dần kết thúc, một ngày an lành với bao niềm vui hạnh phúc được gói trọn trong ân nghĩa tình thương của Gia Đình, cám ơn Cha đã ban tặng cho mọi người chúng con trong ngày nghỉ hôm nay... Xin hãy tiếp tục gìn giữ chúng con những giờ phút còn lại trong ngày khi màn đêm đang buông xuống..., Amen.

Peter Nguyễn
10-07-2012, 04:53 AM
Lạy Cha, mắt con vừa mở ra đón chào ngày mới... Tâm hồn con hỉ hoan vì Cha vẫn cho con được sống mà ca tụng Chúa, con cảm tạ Cha vì Cha còn muốn sử dụng con như một khí cụ đắc lực trong tay Cha. Nguyện xin cho mọi việc con làm trong ngày hôm nay được đẹp lòng Cha, được trở thành của lễ dâng lên Cha để cứu rỗi các linh hồn mồ côi..., Amen.

Peter Nguyễn
13-07-2012, 03:59 AM
Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Chúa, con cám tạ ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa đã ban cho con trong suốt những ngày đã qua và cả trong những ngày sắp tới xin Chúa hãy luôn soi sáng tâm trí con để con biết đưa ra những chọn lựa đúng đắn cho riêng mình... và làm sáng danh Chúa, Amen.

Peter Nguyễn
16-07-2012, 05:11 PM
Lạy Chúa cảm tạ Ngài đã cho con được sống được yêu thương, xin cho tình yêu thương của Ngài ngày càng chứa chan và sâu đậm, để con và những ai chưa nhận biết Chúa cũng có thể hiểu được tình yêu thương của Chúa thật bao la, Amen.

Peter Nguyễn
17-07-2012, 07:23 PM
Lạy Cha, chúng con xin cảm tạ Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho chúng con, xin Cha luôn gìn giữ và tiếp tục đồng hành cùng chúng con, Amen!

Peter Nguyễn
22-07-2012, 12:45 AM
Lạy Cha, hôm nay thật là một buổi tối thú vị, con lại được ở bên những người anh chị em của con để được vui được cười và để quên đi tất cả những mệt nhọc mà cuộc sống đã mang lại. Buổi tối ngày hôm nay không những lấy lại tinh thần cho con mà còn làm nhiều anh chị em của con thấy được sự ấm áp của gia đình TCVN. Con xin cảm tạ ơn Cha, Amen!

Peter Nguyễn
25-07-2012, 11:14 AM
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì hạnh phúc mà Cha đã mang đến cho con, và đã luôn ở bên cạnh che chở anh chị em của con. Xin Cha luôn đồng hành cùng chúng con, để lúc nào chúng con cũng có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Con xin cảm tạ ơn Cha, Amen.

Peter Nguyễn
26-07-2012, 08:52 PM
Giêsu ơi... con muốn được cảm tạ Người vì mọi sự Người ban cho con tuy rất gian nan, vất vả nhưng cuối cùng cũng rất thuận lợi... Giờ đây con thấy tâm hồn mình thật bình an... Con yêu Chúa!
Tạ ơn Người vì đã ban cho con người ấy, bởi vì trong thời gian này nếu không có người ấy thì thực sự con đã gục ngã rồi... Con cảm tạ Giêsu, Chúa của con!!!

Peter Nguyễn
04-08-2012, 08:20 PM
Con cảm tạ ơn Cha, vì Cha đã giúp con nhận ra tình thương của Cha qua những người anh chị em đã dành cho con... Con thấy hạnh phúc và may mắn vì cuộc đời con không còn thấy lẽ loi giữa dòng đời... Con tạ ơn Cha, cảm ơn người..., Amen!

Peter Nguyễn
08-08-2012, 10:50 PM
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày bình an... Giờ đây màn đêm đã buông, chúng con nguyện xin Chúa hãy chúc lành cho chúng con trong giấc ngủ, hãy gìn giữ linh hồn chúng con khi an giấc trong tay Chúa, Amen.

Peter Nguyễn
17-08-2012, 04:11 AM
Cảm ơn Cha, mỗi sớm mai con thức dậy... chúng con lại có thêm một ngày để sống, để yêu thương và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống... Cha là tất cả sự sống của chúng con, Amen!

Peter Nguyễn
24-08-2012, 08:39 AM
Tạ ơn Cha, đã ban cho con một ngày mới để vui sống... Con không mong gì cho con cả, con chỉ mong Cha hãy che chở, gìn giữ những người con yêu thương hay những ai ghét bỏ con luôn được an bình, hạnh phúc... vì con tin và phó thác mọi sự trong tay Cha, Cha luôn thấu hiểu tất cả mọi sự trong con, Amen.

Peter Nguyễn
31-08-2012, 10:38 AM
Có đôi khi con cứ chạy theo vật chất kim tiền mà lãng quên Cha, nhưng Người thì lúc nào cũng nhớ đến con... ôi bao la tình Cha là thế đó, cảm tạ Cha vì Cha đã không bỏ con bơ vơ nơi thế gian tạm bợ này... con tin và con mãi tin trong trái tim của Cha luôn có con! Cha ơi, hãy giúp trái tim con trở nên một như trái tim của Cha, Amen.

Peter Nguyễn
09-10-2012, 09:36 AM
Cuộc sống đã xô ngã con đôi lần,
khiến con dừng lại tất cả để rồi buông xuôi tất cả...
nhưng Chúa đã không bỏ con,
Ngài đã chiến đấu giành lấy linh hồn con từ nơi quỷ dữ về tay Cha...

Quả thật nếu con không có Chúa...
con không biết sẽ đi về đâu, vui thay vì đời con còn có Chúa,
Con xin cảm tạ ơn Cha!!!

Peter Nguyễn
10-10-2012, 08:42 AM
Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con biết bao ơn lành.
Xin cho con biết dùng ơn Cha ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân nhiều hơn nữa. Amen!

Peter Nguyễn
20-11-2012, 10:37 PM
Trong tất cả mọi sự, con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Cha... Amen!

Sophanmocoi
22-11-2012, 04:19 AM
Do a good deed to others (strangers) because of your love for Jesus Christ, the King.Youth: – Help your friends when they are in need to show your love and respect for Jesus as the King.


- Hãy làm một việc thiện vì lòng yêu mến Chúa Kitô là Vua.
Giới Trẻ :- Em hãy giúp đỡ anh em bạn, khi họ cần sự giúp đỡ của em để tôn kính Chúa Giêsu là Vua.

Peter Nguyễn
26-05-2014, 01:59 AM
Trong rất nhiều hoàn cảnh của cuộc sống, con không chỉ xem đó là một niềm hạnh phúc mà còn là một món quà quý giá làm thay đổi cuộc đời. Cũng như giây phút này đây, con lãng đãng trong miên man trầm lắng, nghĩ về thân phận và tình đời nông sâu giữa bộn bề cuộc sống, con cảm nhận đời sống mang nhiều gam màu ẩn dật, ảm đạm khói lam chiều bao phủ lòng người, như từng chiếc bóng lênh đênh giữa hoàng hôn ngả nón tiễn đưa người về trong mây. Đâu đây vang lên lời nguyện cầu, hòa với vị mặn của những giọt nước mắt lặng lẽ, để thấy rằng cuộc đời ai biết được ngắn hay dài. Cho con xin được tạ ơn Cha, vì những lúc con sống "bình" lại mới thấy tâm hồn được "an", vì cuộc sống có những điều chẳng thể nào khẳng định được cho đến phút cuối cùng, Amen...!!!

An Phúc
19-07-2018, 11:18 AM
Thưa Cha, xin Cha chúc lành cho Peter Nguyễn, amen...!!!