PDA

View Full Version : Mưa…



lily_of_the_valley
27-02-2009, 07:40 PM
chiều nay mưa rơi thật nhiều, mưa đến nhanh như thể không để ai phải chờ. Nhưng có ai chờ mưa? Mưa rơi làm ướt người em. Trên con đường đó, mưa vẫn rơi thật nhiều, rơi thật buồn. Mưa vô tình rơi xuống khoé mắt em, làm cho ai đó tưởng nhầm là giọt nước mắt. Nhưng mưa ơi, mưa đánh thức nước mắt ở trong em. Những giọt nước mắt em tưởng đã khô cạn nay lại tuôn trào từ trong trái tim em. Trái tim em đột nhiên yếu mền trở lại. Em hiểu dù là nước mưa hay nước mắt, thì anh cũng không có ở đây cạnh em. Anh ơi, mưa trót rơi làm lòng em trở về ngày tháng trước. Mưa thắp lên tình yêu của em chứ không dập tắt nó. Em hiểu lòng mình. Cũng hiểu rằng dù có hy vọng bao nhiêu, anh cũng đã biến mất thật rồi. Em ghét anh…

littlewave
27-02-2009, 08:39 PM
lily_of_the_valley ơi, rồi sẽ qua đi, với thời gian và trong Chúa.
Không bỏ em một mình nên trời khóc cùng em...


http://i252.photobucket.com/albums/hh35/koffee_luv/rain-1.jpg



(http://i252.photobucket.com/albums/hh35/koffee_luv/rain-1.jpg)

Ben
27-02-2009, 09:35 PM
Hãy yêu những gì mình có, hãy quên những gì không đáng nhớ và hãy nhớ những gì không đáng quên.