PDA

View Full Version : Chúa ơi con đã hiểu



loidinhobe
28-02-2009, 11:41 AM
Từ ngàn xưa khi dựng nên loài người
Chúa đã cho con làm con của mẹ .

Con thương mẹ những đên đông gió rét
Mẹ trở mình dậy xuông chợ mua rau .
Con bảo mẹ đừng dậy 2 giờ sáng
Mẹ cười hiền rằng không ngủ được lâu .

Con thương mẹ những trưa hè đổ lửa
Mẹ khom mình gánh những mớ rau tươi
Con bảo mẹ:"mẹ đưng tham viêc nữa"
"con ơi rau nhẹ lắm mẹ cười ."

Con thương mẹ ngày hanh khô nứt nẻ
Giot máu đào bật giưa đốt ngón tay
Con bảo mẹ"mẹ phải bôi thuôc nhé !"
Mẹ cười hiền : mai là lại khỏi thôi ."

Con luôn luôn không hiểu ,và rồi:

Bà nói với con khi bà còn sống:
"Mẹ mày đi là cảm tử đó con
bởi vì sao mà mẹ phải hao mòn ?
Bởi vì mẹ thương con như bà thương mẹ ."

Bởi vì Chúa đã dưng nên như thế
Ngài cho mẹ làm mẹ của con .

Ben
01-03-2009, 08:28 AM
Thật hạnh phúc khi đang còn có mẹ...........Ai đó ơi đừng làm buồn lên đôi mắt mẹ nha............

meomuop_nhieuchuyen
01-03-2009, 09:03 AM
Thật hạnh phúc khi đang còn có mẹ...........Ai đó ơi đừng làm buồn lên đôi mắt mẹ nha............

:118:

meomuop_nhieuchuyen
01-03-2009, 09:06 AM
:118:nếu có thể bạn đừng làm buồn đôi mắt của những người thân yêu nha.......

ailaudu
01-03-2009, 02:20 PM
Thật hạnh phúc khi đang còn có mẹ...........Ai đó ơi đừng làm buồn lên đôi mắt mẹ nha............

Câu này theo mình nhớ nguyên văn là như vầy :
"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không."

Ben
01-03-2009, 03:29 PM
Câu này theo mình nhớ nguyên văn là như vầy :
"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không."

Có lẽ e đã quá nhạy cảm rùi. Chỉ là lời suy nghĩ và cảm xúc bình thường thôi mà, chứ ko phải là biến tấu nhái theo 2 câu thơ trên đâu.

conbuoctheongai
03-04-2009, 05:09 PM
Ôi lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.