Ðăng Nhập

View Full Version : Mẹ ơi!



duongkythu
01-03-2009, 11:42 AM
Hôm nay con đến tìm Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ đẹp lắm! Con muốn ngắm Mẹ mãi thôi! Nhưng trong đôi mắt Mẹ phảng phất nỗi buồn, y như lòng con lúc này, rối ren, bế tắc. Hôm qua con ra biển. Biển vẫn thế, sóng và gió thi nhau gào thét. Gió làm rối mái tóc con. Con bước đi trên mép nước, lạnh. Gió biển phả vào mặt con, mát rười rượi. Mùi vị của biển đọng lại trên môi con, mặn chát. Con gào, con thét. Nhưng vẫn ko thể át được tiếng sóng. Con nhỏ bé quá Mẹ ơi, còn biển thì mênh mông quá. Nhiều lúc con tự hỏi ko biết cái cảm giác chìm sâu trong làn nước lạnh giá và tối tăm của biển sẽ như thế nào?...
Mẹ có biết là con thích ngắm Mẹ lắm ko? Con ngồi hàng giờ liền chỉ để ngắm Mẹ. Mẹ đẹp lắm! Mẹ nhìn con, con nhìn Mẹ. Hai Mẹ con ta nhìn nhau. Mẹ ko nói, con cũng ko nói. Nhưng con hiểu hết, con biết hết những gì Mẹ muốn nói với con. Và Mẹ cũng thế, Mẹ hiểu con. Con cứ ngồi đấy, mặc cho thời gian cứ trôi. Bên Mẹ con ko có cảm giác hụt hẫng...
Những lúc con quay cuồng trong điệu nhạc rock của bài Tìm Lại là những lúc con điên khùng nhất, những lúc con mệt mỏi nhất. Để rồi sau đó lại thả hồn mình vào những bài nhạc Trịnh. Con thích bài Phó Thác, ngay lần đầu tiên nghe đã thích. Vậy nên con phó thác đời con trong tay Mẹ, Mẹ nhé! Mẹ sẽ luôn bên con Mẹ nhé! Ngay cả khi người ta cho con là đồ hâm, đồ gàn dở. Ngay cả khi người ta nhìn con bằng con mắt khinh chê, dè bỉu.
Luôn đi với con, Mẹ nhé! Con yêu Mẹ nhiều lắm! Và con biết Mẹ cũng yêu con nữa!
Con đứng lên, ra về.... Thanh thản....